Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 1935

Chủ đề: Trang thơ Lệ Hà

Threaded View

  1. #11
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    XUÂN

    Mùa xuân nắng ấm đang về,
    Lòng người cũng thấy hả hê,
    Cùng nhau nối vần thơ đẹp,
    Sắc xuân tươi trẻ tràn trề.

    BXP 05.04.2016

    Nhờ nồi lá xông của cháu gái huynh đã tỉnh táo, sau Thanh minh trời quang nắng ấm, huynh cố gắng tập, sức khỏe phục hồi sẽ tưng bừng cùng bè bạn.



    Phượng tủi hè nay chẳng về
    Sân trường hổng thấy tung hê
    Làm sao thắm thiết tình bạn
    Cảnh vắng nhìn xem lá trề.

    Lệ Hà 05.04.2016


    @ Bài này đúng là anh giai làm khó em gái đấy nha.

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình