+ Trả lời chủ đề
Trang 191/275 ĐầuĐầu ... 91 141 181 189 190 191 192 193 201 241 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.901 tới 1.910 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #1901
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    TÌNH THƠ

    Hồn Xuân phơi phới đâu già
    Dẫu rằng tuyết phủ sương sa quanh mình
    Chữ Thơ ghép với chữ Tình
    Chiều tàn nhặt nắng … bình minh lại ngời

    BXP 28.3.2016



    HỒN THƠ

    Hồn thơ mãi sẽ không già
    Mặc cho đông giá phong ba táp mình
    Nghĩa quê quyến luyến hương tình
    Sồng nâu thắm đậm đinh ninh vĩnh hằng

    NVT


    Yêu hoa

    Yêu thơ trẻ mãi không già
    Yêu hoa biết nói họa sa chính mình
    Yêu em thì nhớ chung tình
    Thề cho sâu đậm trăng xinh sáng ngời..... ......

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 01-04-2016 lúc 07:28 AM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  3. #1902
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    TÌNH THƠ

    Hồn Xuân phơi phới đâu già
    Dẫu rằng tuyết phủ sương sa quanh mình
    Chữ Thơ ghép với chữ Tình
    Chiều tàn nhặt nắng … bình minh lại ngời

    BXP 28.3.2016



    HỒN THƠ

    Hồn thơ mãi sẽ không già
    Mặc cho đông giá phong ba táp mình
    Nghĩa quê quyến luyến hương tình
    Sồng nâu thắm đậm đinh ninh vĩnh hằng

    NVT


    Yêu hoa

    Yêu thơ trẻ mãi không già
    Yêu hoa biết nói họa sa chính mình
    Yêu em thì nhớ chung tình
    Thề cho sâu đậm trăng xinh sáng ngời..... ......

    Thu giang vũ
    YÊU THƠ

    Yêu thơ đến buổi về già
    Vun cây Bất Tử đơm hoa tặng mình
    Câu thơ trọn nghĩa vẹn tình
    Xanh màu cây cỏ trung trinh rạng ngời!

    MVT
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 01-04-2016 lúc 07:28 AM

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  5. #1903
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    CUỘC TÌNH THƠ

    Bình minh đã sẵn gánh tình
    Nhùng nhằng hờn dỗi u minh phận đời
    Bao nhiêu cám dỗ đường chơi
    Rủ rê ma mị một thời không em

    Đời tình sa mạc mênh mông
    Cơn mưa ân ái khát trông lưng trời
    Không dưng em gặp được tôi
    Mà nên vương vấn bồi hồi hoàng hôn

    Đường tình khi dại lúc khôn
    Trong âm u cõi, gửi hồn lơ mơ
    Con tim đâu tội khù khờ
    May em năn nỉ, chăm lo, mặn nồng

    Có sao ! Miễn cái chung lòng
    Tự mình gỡ mối bòng bong kiếp người
    Câu thần! Bất chợt từ trời
    Rớt tay cũng đủ nụ cười trần ai !

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 08-04-2016 lúc 10:01 AM

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  7. #1904
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    TÌNH XUÂN

    Xế chiều vẫn dậy hồn yêu
    Gói vào giọt tím sắc chiều còn xanh
    Hương đưa làn gió trong lành
    Thổi vào tim những tơ mành sắc xuân.

    TÌNH XUÂN II

    Ban mai e ấp nụ hồng
    Đào khoe sắc thắm, bưởi bòng toả hương
    Giọt thầm ta gửi người thương
    Xa xôi ngàn dặm còn vương vấn tình.

    BXP 6.4.2016

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #1905
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    TÌNH XUÂN

    Xế chiều vẫn dậy hồn yêu
    Gói vào giọt tím sắc chiều còn xanh
    Hương đưa làn gió trong lành
    Thổi vào tim những tơ mành sắc xuân.

    TÌNH XUÂN II

    Ban mai e ấp nụ hồng
    Đào khoe sắc thắm, bưởi bòng toả hương
    Giọt thầm ta gửi người thương
    Xa xôi ngàn dặm còn vương vấn tình.

    BXP 6.4.2016

    VÃN XUÂN

    Xế chiều cầm sợi tơ hồng
    Trái mùa sót lại bông bòng nhạt hương
    Cạn dòng heo hút bờ thương
    Bến xưa thèm nắng vấn vương chút tình

    NVT

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  11. #1906
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    TÌNH XUÂN

    Xế chiều vẫn dậy hồn yêu
    Gói vào giọt tím sắc chiều còn xanh
    Hương đưa làn gió trong lành
    Thổi vào tim những tơ mành sắc xuân.

    TÌNH XUÂN II

    Ban mai e ấp nụ hồng
    Đào khoe sắc thắm, bưởi bòng toả hương
    Giọt thầm ta gửi người thương
    Xa xôi ngàn dặm còn vương vấn tình.

    BXP 6.4.2016

    VÃN XUÂN

    Xế chiều cầm sợi tơ hồng
    Trái mùa sót lại bông bòng nhạt hương
    Cạn dòng heo hút bờ thương
    Bến xưa thèm nắng vấn vương chút tình

    NVT


    Hết xuân

    Hết xuân em níu tơ hồng
    Van anh nghĩ lại Bồ Hòn* còn hương
    Đắng lòng mà lại cứ thương
    Dù xa ngàn dậm vẫn vương đầy tình .

    Thugiang


    (nghe nói là Bồ hòn* đắng chứ chả biết có hương hay không ,nhưng trêu thầy....hè hè)

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #1907
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết






    Hết xuân

    Hết xuân em níu tơ hồng
    Van anh nghĩ lại Bồ Hòn* còn hương
    Đắng lòng mà lại cứ thương
    Dù xa ngàn dậm vẫn vương đầy tình .

    Thugiang


    (nghe nói là Bồ hòn* đắng chứ chả biết có hương hay không ,nhưng trêu thầy....hè hè)
    Thiết tha thăm thẳm nỗi mình
    Mơ theo câu hát rung rinh cánh lòng
    Ngọt thôi thường lẽ đời mong
    Đắng cay lắng mật ... càng đong càng đầy!

    NVT

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  15. #1908
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    HOÀNG HÔN MƠ


    Có những “Hoàng hôn” …
    của những ngày “quạnh hiu” …
    nhưng lại là hạnh phúc!?

    Ngày qua đi
    màn kịch “Hoàng hôn” cứ hoài điệp khúc
    Cho tới khi gặt mùa
    mãn nguyện
    thẫm màn đêm

    Hoàng hôn mơ
    Tiếng chuông chùa vọng thăm thẳm đáy lòng
    ngây ngất
    êm đềm
    Những giọt nắng tinh khôi thấm đều ngày mới
    Bếp lửa hồng reo
    bản xô nát yên lành từ lúc bình minh tới sẫm tối
    Khuôn viên nhà luôn ngào ngạt đóa hồng mơ
    Trời xanh
    chim lảnh lót
    ríu rít rung rinh chùm hoa vàng ánh
    Lá biếc ngần sợi nắng
    đong đưa
    họa bức tranh sinh động hiên thềm

    Hoàng hôn mơ
    Phiêu linh hồn thơ
    độc huyền ngân rung cung bậc dây niềm
    reo trầm bổng nốt nhạc tình nhân thế
    Vui khúc vũ đoàn quên trần ai dâu bể
    Cùng lá hoa ươm bùi ngọt giấc mơ tiên …

    Ngày qua đi
    màn kịch “Hoàng hôn” cứ hoài điệp khúc
    Cho tới khi gặt mùa
    mãn nguyện
    thẫm màn đêm.

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 14-04-2016 lúc 10:45 AM

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  17. #1909
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    GIỌT MỘNG

    Dẫu phải qua non thẳm dặm ngàn
    “Giọt Mộng” yêu lòng anh ấp ủ
    Yêu dấu dâng tận cùng ước cũ
    Ru tình em ngọt lịm miền mơ

    Nghe ngập lòng tình biển du dương
    Tim khao khát giấu miền xa lắc
    Ôi! Một ngày!... Triền miên bờ cát
    Giữa mặn mòi ôm ấp dấu in

    Gió vẫn thổi … còn những vần thơ
    Cánh buồm, đỏ mọng … bờ cát trắng
    Giữa mênh mông lắng nghe tiếng sóng
    Phía bờ em đồng vọng, dẫu xa …

    Sắc son hồng rạo rực trời quê
    Đắm tình sen môi lên hương ngọt
    Tim bùng cháy cánh đồng khô hạn
    Hương sen nồng ngan ngát làn thơm

    Mây trắng bay ngong ngóng cánh chim
    Đỏ trời hoa tiếng ve da diết
    Nỗi nhớ ai lên ngôi xanh biếc
    Khát nắng hè, thổn thức tim yêu.

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 21-04-2016 lúc 06:25 AM

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  19. #1910
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.808
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    TÌM CHÂN DUNG NHÀ VĂN

    Đây là hình ảnh những nhà văn
    Xuân Sách vào khuôn có mấy vần
    Mời bạn vào thăm cùng xem sét
    Đâu là cụ thể một nhà văn?

    BXP 21.4.2016

    Mời Nguyễn văn Thái tham gia vui

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 191/275 ĐầuĐầu ... 91 141 181 189 190 191 192 193 201 241 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình