+ Trả lời chủ đề
Trang 131/194 ĐầuĐầu ... 31 81 121 129 130 131 132 133 141 181 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.301 tới 1.310 của 1935

Chủ đề: Trang thơ Lệ Hà

  1. #1301
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.869
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Lệ Hà RƯỢU QUÝ

    Câu con cá lóc đen thui
    Kiếm rạ ta mình nướng trui
    Đào đất khui bình rượu quý
    Lên thuyền xướng họa trên mui.

    Lệ Hà 05.04.2016


    -Mừng anh giai đã khỏe trở lại, bây giờ họa
    tưng bừng với các em gái nha, hổng giao trốn nhé.

    SỢ …

    Chén khà nhắm “mộc tồn” thui
    Hứng thơ … bỗng gặp từ “trui”
    Thịt mềm mà sao lại hóc?
    Ra thuyền trèo tót lên mui!

    BXP 05.04.2016

    Vừa ra quân đã nếm ngọn thiết bổng “trui” của muội sợ quá!

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #1302
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    HÊ!

    Thấy anh đã khỏe trở về
    Các em xúm lại …hê hê…
    Lệ Hà đầu tiên tung chưởng
    Riễu anh đến nỗi môi trề

    BXP 05.04.2016

    Lệ Hà đại diện cho MM, TTL, TGV tiếp chiêu của huynh đây.
    NGỠ

    Ngỡ anh du lãng chẳng về
    Vần thơ buồn bã cho...hê!
    Nhớ bạn nên đành quay gót
    Môi cười vui lắm...thôi trề!

    Lệ Hà 05.04.2016

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #1303
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Lệ Hà RƯỢU QUÝ

    Câu con cá lóc đen thui
    Kiếm rạ ta mình nướng trui
    Đào đất khui bình rượu quý
    Lên thuyền xướng họa trên mui.

    Lệ Hà 05.04.2016


    -Mừng anh giai đã khỏe trở lại, bây giờ họa
    tưng bừng với các em gái nha, hổng giao trốn nhé.

    SỢ …

    Chén khà nhắm “mộc tồn” thui
    Hứng thơ … bỗng gặp từ “trui”
    Thịt mềm mà sao lại hóc?
    Ra thuyền trèo tót lên mui!

    BXP 05.04.2016

    Vừa ra quân đã nếm ngọn thiết bổng “trui” của muội sợ quá!
    XƯỚNG HỌA

    Ngoài kia trời đất tối thui
    Bắt con cá cửng đem trui
    Hai ta nốc cạn vài chén
    Xong rồi xướng họa trong mui.

    Lệ Hà 05.04.2016

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #1304
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.869
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Lệ Hà NGỠ

    Ngỡ anh du lãng chẳng về
    Vần thơ buồn bã cho...hê!
    Nhớ bạn nên đành quay gót
    Môi cười vui lắm...thôi trề!

    Lệ Hà 05.04.2016

    CŨNG ĐỊNH

    Ừ, huynh cũng định không về
    Sợ rằng lại bị tung hê
    Hóa ra đàn em vẫn mến
    Hoa môi tươi lắm đâu trề

    BXP 5.4.2016

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #1305
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.869
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    XƯỚNG HỌA

    Ngoài kia trời đất tối thui
    Bắt con cá cửng đem trui
    Hai ta nốc cạn vài chén
    Xong rồi xướng họa trong mui.

    Lệ Hà 05.04.2016
    CHÉN KHÀ TRI KỶ

    Mầm thơ nở rộ nào thui
    Thích cá luộc, không thích trui
    Cùng nâng chén khà tri kỷ
    Chòng chành thuyền nhỏ rung mui.

    BXP 5.4.2016

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #1306
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    CHÉN KHÀ TRI KỶ

    Mầm thơ nở rộ nào thui
    Thích cá luộc, không thích trui
    Cùng nâng chén khà tri kỷ
    Chòng chành thuyền nhỏ rung mui.

    BXP 5.4.2016
    SONG HỶ

    Chàng đào khoai để em thui
    Bao năm chữ nghĩa rèn trui
    Bảng hổ đề danh, song hỷ
    Du thuyền trăng mật bay mui!

    Lệ Hà 05.04.2016

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #1307
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.869
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Lệ Hà
    SONG HỶ

    Chàng đào khoai để em thui
    Bao năm chữ nghĩa rèn trui
    Bảng hổ đề danh, song hỷ
    Du thuyền trăng mật bay mui!

    Lệ Hà 05.04.2016

    CHỊU VẦN TRUI

    Mềm môi chén món bê thui
    Đành chịu muội cái vần “trui”
    Đêm tối trời đèn mờ tỏ
    Thuyền lộng gió khó lên mui.

    BXP 6.4.2016

    BÁT QUÁI

    Vì lợn CẤN phải TỐN tiền
    Bán LY đẹp KHẢM cô Tiên
    Gặp bọn CÀN bị nó CHẤN
    Trăng ĐOÀI lặn KHÔN cũng phiền.

    BXP 6.4.2016

    Mời muội họa không cần giữ vần, miễn là phải có Tý, Sửu … hoặc Giáp, Ất …

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #1308
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Lệ Hà
    SONG HỶ

    Chàng đào khoai để em thui
    Bao năm chữ nghĩa rèn trui
    Bảng hổ đề danh, song hỷ
    Du thuyền trăng mật bay mui!

    Lệ Hà 05.04.2016

    CHỊU VẦN TRUI

    Mềm môi chén món bê thui
    Đành chịu muội cái vần “trui”
    Đêm tối trời đèn mờ tỏ
    Thuyền lộng gió khó lên mui.

    BXP 6.4.2016

    BÁT QUÁI

    Vì lợn CẤN phải TỐN tiền
    Bán LY đẹp KHẢM cô Tiên
    Gặp bọn CÀN bị nó CHẤN
    Trăng ĐOÀI lặn KHÔN cũng phiền.

    BXP 6.4.2016

    Mời muội họa không cần giữ vần, miễn là phải có Tý, Sửu … hoặc Giáp, Ất …
    THẬP NHỊ CHI

    NGỌ MÙI SỬU TUẤT, mặt dài?
    TÝ bảo MẸO THÌN, chẳng ai
    HỢI ủi DẬU bươi cạnh suối
    DẦN THÂN TỴ ngắm hoa lài.

    Lệ Hà 06.04.16

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #1309
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.684
    Thanked 28.505 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    ĐÀO HOA

    ĐÀO HOA cư DẬU héo tàn
    THÂN cùng THÌN TÝ muôn vàn hẩm hiu
    ĐÀO HOA cư NGỌ phận nghèo
    SỬU cùng TỴ DẬU yêu nhiều chẳng xong
    ĐÀO HOA cư MÃO long đong
    NGỌ cùng DẦN TUẤT chẳng mong xum vầy
    ĐÀO HOA cư mà hay
    MÙI cùng HỢI MÃO số này thiên duyên
    MM

    Muội Gà góp tí cho vui nhé các Huynh Tỷ
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  19. #1310
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    VƯỜN CHUỐI NGÀY XƯA

    Thân cây giả làm sao mà vững chắc
    Mặc nắng mưa cùng những lúc gió dông
    Tầng tầng lớp lớp trái mọng nặng gồng
    Lá chào vẫy cuối đông về thăm Mẹ

    Bẹ chơi pháo từ khi ta còn bé
    Chặt khúc làm phao bơi lẹ như ngan
    Lá che ô nắng hạ mát cho nàng
    Trái thơm ngọt chứa chan bao kỉ niệm

    Nhụy vàng trổ bắp non màu hoa tím
    Thầm nhủ rằng nhớ tìm lại ngày xưa
    Hương vị tình yêu biết nói sao vừa
    Buồng trĩu quả Mẹ ừa chưa em nhỉ

    Sợi trong bẹ giã tách ra làm chỉ
    Lúc giao mùa may áo nỉ cho con
    Gánh trăm quày thân mẹ quá mỏi mòn
    Vòng quanh gốc lại còn bao mầm sống…

    Lệ Hà
    06.04.2016

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 131/194 ĐầuĐầu ... 31 81 121 129 130 131 132 133 141 181 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình