+ Trả lời chủ đề
Trang 611/859 ĐầuĐầu ... 111 511 561 601 609 610 611 612 613 621 661 711 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 6.101 tới 6.110 của 8585

Chủ đề: Trang thơ Bùi Xuân Phượng

  1. #6101
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.684
    Thanked 28.505 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    ĐÀO HOA

    ĐÀO HOA cư DẬU héo tàn
    THÂN cùng THÌN TÝ muôn vàn hẩm hiu
    ĐÀO HOA cư NGỌ phận nghèo
    SỬU cùng TỴ DẬU yêu nhiều chẳng xong
    ĐÀO HOA cư MÃO long đong
    NGỌ cùng DẦN TUẤT chẳng mong xum vầy
    ĐÀO HOA cư mà hay
    MÙI cùng HỢI MÃO số này thiên duyên
    MM


    Muội Gà góp tí cho vui nhé các Huynh Tỷ
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  3. #6102
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.869
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐÙA MẶC GIÁP

    Đùa mặc GIÁP dải chữ ĐINH
    Qua phà BÍNH* gặp lính CANH
    Về Nhật TÂN sợ KỶ luật
    Vào cụ ẤT NHÂM nhi bình.

    BXP 7.4.2016

    * Phà Bính ở HP, Nhật Tân ở HN.
    Đã hai tháng tôi không ra khỏi cổng, chiều qua tạnh ráo gắng đi dạo trong đường xóm, một tý thế thôi mà cũng sinh chuyện, cơm tối xong, uống liều thuốc cảm rồi đi nằm, giờ mới tỉnh táo. Đã qua Thanh minh nhưng trời Miền Bắc vẫn âm u, tôi còn bị thời tiết chi phối, việc tập luyện phục hồi sức khỏe còn gặp nhiều khó khăn.
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 07-04-2016 lúc 08:48 AM

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #6103
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.869
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Hết xuân

    Hết xuân em níu tơ hồng
    Van anh nghĩ lại Bồ Hòn* còn hương
    Đắng lòng mà lại cứ thương
    Dù xa ngàn dậm vẫn vương đầy tình .

    Thugiang


    (nghe nói là Bồ hòn* đắng chứ chả biết có hương hay không ,nhưng trêu thầy Thái hè hè)

    HƯƠNG BỒ HÒN

    Nắng Xuân tô má em hồng
    Trời Tây em vẫn nặng lòng cố hương
    Bồ hòn … biết mấy thân thương
    Gội đầu … hình mẹ vấn vương nặng tình.

    BXP 7.4.2016

    Quả Bồ hòn đắng nhưng hoa Bồ hòn cũng ngan ngát thơm đấy em gái ạ!

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #6104
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.869
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    BÁT QUÁI

    Vì lợn CẤN phải TỐN tiền
    Bán LY đẹp KHẢM cô Tiên
    Gặp bọn CÀN bị nó CHẤN
    Trăng ĐOÀI lặn KHÔN cũng phiền.

    BXP 6.4.2016

    ĐÙA MẶC GIÁP

    Đùa mặc GIÁP dải chữ ĐINH
    Qua phà BÍNH* gặp lính CANH
    Về Nhật TÂN sợ KỶ luật
    Vào cụ ẤT NHÂM nhi bình.

    BXP 7.4.2016

    ĐI BỘ SÁNG

    Qua giờ SỬU trời sáng DẦN
    Gương bác HỢI* quyết rèn THÂN
    Đi chân trần đau TÝ TỴ
    Ngã DẬU bị nhiễm MÙI lân.

    BXP 07.04.2016

    * Bác Hợi, bạn già hơn 90 tuổi sáng sáng vẫn cùng tôi đi bộ.
    Dậu : rào dậu

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #6105
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    HOA GẠO ĐỎ TRỜI

    Búp non đã nẩy đầy cành
    Đào, Mai tàn nhuỵ, lại dành cho xoan
    Câu thơ Nguyễn Bính đa đoan
    Xin dành cho Gạo ... mênh mang đất trời.

    BXP 07.04.2016


    GẠO & XOAN

    Gạo khoe sắc đỏ trên cành
    Hoa xinh năm cánh trời dành như xoan
    Cuối đông trái đã mỏi mòn
    Rớt trên đất cứng lon ton mặt đường.

    Lệ Hà 07.04.16

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  11. #6106
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    HOA GẠO ĐỎ TRỜI

    Búp non đã nẩy đầy cành
    Đào, Mai tàn nhuỵ, lại dành cho xoan
    Câu thơ Nguyễn Bính đa đoan
    Xin dành cho Gạo ... mênh mang đất trời.

    BXP 07.04.2016


    GẠO & XOAN

    Gạo khoe sắc đỏ trên cành
    Hoa xinh năm cánh trời dành như xoan
    Cuối đông trái đã mỏi mòn
    Rớt trên đất cứng lon ton mặt đường.

    Lệ Hà 07.04.16

    XOAN & GẠO

    Đỏ tươi khoe sắc rực cành
    Gạo cây thân mộc trưởng thành giống xoan
    Mùa đông lá rụng chẳng còn
    Phố phường trái rụng trẻ con vui đùa.

    Huy Thanh
    07.04.2016
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 08-04-2016 lúc 06:21 AM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #6107
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    BÁNH TRÁNG PHƠI SƯƠNG

    Trảng Bàng bánh tráng phơi sương
    Gói tôm thêm hẹ chấm tương thơm lừng
    Ngồi nghe đàn dạo Tơ Rưng
    Diễn Đàn xướng họa tưng bừng Lầu Mây.

    Lệ Hà 07.04.16

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #6108
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.869
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Lệ Hà
    HOA GẠO ĐỎ TRỜI

    Búp non đã nẩy đầy cành
    Đào, Mai tàn nhuỵ, lại dành cho xoan
    Câu thơ Nguyễn Bính đa đoan
    Xin dành cho Gạo ... mênh mang đất trời.

    BXP 07.04.2016

    GẠO & XOAN

    Gạo khoe sắc đỏ trên cành
    Hoa xinh năm cánh trời dành như xoan
    Cuối đông trái đã mỏi mòn
    Rớt trên đất cứng lon ton mặt đường.

    Lệ Hà 07.04.16

    XOAN & GẠO

    Đỏ tươi khoe sắc rực cành
    Gạo cây thân mộc trưởng thành giống xoan
    Mùa đông lá rụng chẳng còn
    Phố phường trái rụng trẻ con vui đùa.

    Huy Thanh
    07.04.2016

    GIAO MÙA

    Gạo còn ủ búp trên cành
    Chùm hoa tím nhỏ đã thành … quả xoan
    Phượng hồng đón Hạ hân hoa
    Nắng Hè chảy suối chan chan khắp trời.

    BXP 08.04.2016


  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #6109
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.869
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết

    BÁNH TRÁNG PHƠI SƯƠNG


    Trảng Bàng bánh tráng phơi sương
    Gói tôm thêm hẹ chấm tương thơm lừng
    Ngồi nghe đàn dạo Tơ Rưng
    Diễn Đàn xướng họa tưng bừng Lầu Mây.

    Lệ Hà 07.04.16
    NHỚ!

    Tuổi già trằn trọc đêm sương
    Vẫn thèm bánh tráng … cái hương nó lừng
    Nhớ người … giọt lệ rưng rưng
    Một thời sôi nổi đã từng … Lầu Mây!

    BXP 08.04.2016

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #6110
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    TỦI THÂN…?

    Tuổi thân khỉ chúa hùng anh
    Rừng xanh ngang dọc đeo cành khắp nơi
    Ăn rồi chuyền nhảy rong chơi
    Khỉ con khỉ lớn gọi mời chung vui

    Võ công cần phải rèn trui
    Nhớ năng té nước sao mùi ngát hương
    Đất trời đại náo ngàn phương
    Bảy hai phép biến tìm đường lên tiên

    Toán tin khỉ muốn học liền
    Tiếp theo ngoại ngữ nhớ siêng ôn bài
    Học rồi, học nữa, học hoài
    Thiên văn địa lý, ngày mai đăng trình

    Rượu đào phải lấy trăm chình
    Thái quân lão thượng một bình thuốc tiên
    Tuổi thân trời đất hữu duyên
    Cùng Tây Vương Mẫu bạn hiền du sơn…!

    Huy Thanh
    12-04-2016


    -Kính tặng huynh Phượng, đọc cho đỡ buồn!

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 611/859 ĐầuĐầu ... 111 511 561 601 609 610 611 612 613 621 661 711 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình