|
|
||
|
|
||
DUYÊN
Ruồi đậu mâm xôi, mâm xôi đậu
Kiến bò đĩa thịt, đĩa thịt bò
Qua sông thời phải lụy đò
Chỉ hồng lá thắm là do duyên phần.
Huy Thanh
12-05-2016
|
|
||
Dòng sông thơ
|
|
||
|
|
||
TÌNH THƠ BẠN GIÀ
Bảy chục hay là tám chục đây
Con tim máu đỏ vẫn dâng đầy
Cùng nhau xướng họa trao hồn bút
Cho những câu vần chắp cánh bay
BXP 25.5.2016
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
TRÁI TIM THÀNH PHỐ…
Trái đất vần xoay dạ hững hờ
Tim nàng thổn thức tuổi ngây thơ
Thành kia ai đắp mà cao nhỉ
Phố vắng im lìm phút mộng mơ
Suốt đêm đi mãi soi hình bóng
Đời lắm đau buồn khiến ngẩn ngơ
Mang nặng vai gầy con phố cũ
Theo anh vạn lý…vẫn mong chờ!
Huy Thanh
27-05-2016