+ Trả lời chủ đề
Trang 199/518 ĐầuĐầu ... 99 149 189 197 198 199 200 201 209 249 299 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.981 tới 1.990 của 5174

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #1981
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.868
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    ƯỚC HẸN

    Lỡ té vào anh tại cổng trường
    Tay chàng đỡ nhẹ mãi mơ vương
    Bao năm cách biệt sao hoài nhớ
    Hẹn ước cùng nhau trải vạn đường.

    huythanh


    CHẲNG KỂ ĐƯỜNG

    Hai buổi cùng nhau vẫn đến trường
    Chỉ vì “cái té” lại tơ vương
    “Uyên ương chắp cánh” … hề chi nhỉ
    Trăm sông ngàn núi chẳng kể đường

    BXP 11.05.2012

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #1982
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    ƯỚC HẸN

    Lỡ té vào anh tại cổng trường
    Tay chàng đỡ nhẹ mãi mơ vương
    Bao năm cách biệt sao hoài nhớ
    Hẹn ước cùng nhau trải vạn đường.

    huythanh


    CHẲNG KỂ ĐƯỜNG

    Hai buổi cùng nhau vẫn đến trường
    Chỉ vì “cái té” lại tơ vương
    “Uyên ương chắp cánh” … hề chi nhỉ
    Trăm sông ngàn núi chẳng kể đường

    BXP 11.05.2012

    SONG HỶ
    Chẳng thuộc bài nên cấm túc trường
    Yêu người hổng được nỗi sầu vương
    Phen này nhất định danh đề bảng
    Song hỷ long môn rộn rã đường.
    huythanh

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #1983
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    ƯỚC HẸN

    Lỡ té vào anh tại cổng trường
    Tay chàng đỡ nhẹ mãi mơ vương
    Bao năm cách biệt sao hoài nhớ
    Hẹn ước cùng nhau trải vạn đường.

    huythanh


    CHẲNG KỂ ĐƯỜNG

    Hai buổi cùng nhau vẫn đến trường
    Chỉ vì “cái té” lại tơ vương
    “Uyên ương chắp cánh” … hề chi nhỉ
    Trăm sông ngàn núi chẳng kể đường

    BXP 11.05.2012

    PHƯỢNG TÍM
    Viễn xứ bao năm trở lại trường
    Hai hàng phượng tím dạ thầm vương
    Hè sau bóng mát ta đùa nghịch
    Trước cổng bằng lăng rạng rỡ đường.
    Lệ Hà

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #1984
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.868
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Huy Thanh SONG HỶ

    Chẳng thuộc bài nên cấm túc trường
    Yêu người hổng được nỗi sầu vương
    Phen này nhất định danh đề bảng
    Song hỷ long môn rộn rã đường.

    huythanh

    THẦM RƠI …

    Trao nhanh hộp tím buổi ra trường
    Để mãi trong lòng kén nhện vương
    Ngọn bút thăm trang lời khó ngỏ
    Thầm rơi giọt nhớ lúc lên đường

    BXP 12.05.2016

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #1985
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    DUYÊN

    Ruồi đậu mâm xôi, mâm xôi đậu
    Kiến bò đĩa thịt, đĩa thịt bò
    Qua sông thời phải lụy đò
    Chỉ hồng lá thắm là do duyên phần.

    Huy Thanh
    12-05-2016

    SỐ PHẬN

    Muỗi đốt lòng ai? Lòng ai đốt!
    Nhện chăng số phận, số phận chăng?
    Sông kia có khúc - Người rằng
    Trăng - mây là chuyện gió trăng của trời !

    NVT

    NHÂN – QUẢ

    Bởi cá nhậu ruồi, ruồi nhậu cá
    Vì chim mổ kiến, kiến mổ chim
    Từ nhân đến quả đâu tìm
    Người ta đã có con tim chỉ đường.

    TXS 12/05/2016

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #1986
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.868
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Ủ MƠ

    Sầu thương đeo mãi làm chi
    Trăng ươm một mối tình si tròn vành
    Thu vàng giọt nắng hong hanh
    Cốm-Hồng ủ giấc mơ xanh cho đời.

    BXP 12.05.2016

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #1987
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Ủ MƠ

    Sầu thương đeo mãi làm chi
    Trăng ươm một mối tình si tròn vành
    Thu vàng giọt nắng hong hanh
    Cốm-Hồng ủ giấc mơ xanh cho đời.

    BXP 12.05.2016

    "Thu vàng giọt nắng hong hanh
    Cốm-Hồng ủ giấc mơ xanh cho đời."

    Bác Bùi Xuân Phượng sức khỏe tuy yếu nhưng sử dụng ngôn từ thì ngày càng xuất sắc ạ !
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 15-05-2016 lúc 07:27 PM
    THANH TÙNG

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  15. #1988
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.868
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Huy Thanh LỖI HẸN

    Bởi tại năm xưa người lỗi hẹn
    Giờ đây gặp lại nói không lời
    Trăng thề ước nguyện còn đâu nữa
    Nguyệt khuyết rồi tròn bấy lượt vơi!

    huythanh



    VÌ THỜI THẾ

    Vì thời bởi thế nào ai lỗi
    Ly biệt ngày nao khó thốt lời
    Một thuở bên nhau hình vẫn giữ
    Giọt sầu canh vắng nhỏ chơi vơi

    BXP 24.05.2016

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #1989
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    BẤT TUYỆT

    Tư duy huynh đến từ đâu
    Suối nguồn bất tuyệt, bên cầu mây bay
    Sẻ chia một chút hương lài
    Lên lầu ngắm nguyệt họa ngay thơ Đường.

    huythanh
    24-05-2016

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #1990
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.868
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Huy Thanh
    BẤT TUYỆT


    Tư duy huynh đến từ đâu
    Suối nguồn bất tuyệt, bên cầu mây bay
    Sẻ chia một chút hương lài
    Lên lầu ngắm nguyệt họa ngay thơ Đường.

    huythanh
    24-05-2016

    KHÁT HỌC

    Học người … Bất cứ nơi đâu
    Cả khi ghé nón … “qua cầu gió bay”
    Thân èo uột tựa thài lài
    Mà qua chín tháng vẫn say luật Đường

    BXP 24.05.2016

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 199/518 ĐầuĐầu ... 99 149 189 197 198 199 200 201 209 249 299 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình