+ Trả lời chủ đề
Trang 618/859 ĐầuĐầu ... 118 518 568 608 616 617 618 619 620 628 668 718 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 6.171 tới 6.180 của 8585

Chủ đề: Trang thơ Bùi Xuân Phượng

  1. #6171
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.868
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    CẢM NIỆM THÁNG TƯ

    Lớn như vũ trụ bao la
    Nhỏ như hạt bụi cũng là vậy thôi
    Mọi sự, mọi vật trên đời
    Đều là duyên hợp, tụ rồi lại tan

    Thân ta chịu khổ vô vàn
    Mê lầm nặng chấp bất an suốt đời
    Thấm mùi Pháp vị … Tỉnh rồi!
    Tham sân rũ bỏ…đất trời sáng ra

    Thân này chẳng phải của ta
    “Đất, Nước, Gió, Lửa” … liệu mà gắng tu
    Rứt phiền, xả hận, buông thù
    Tấm lòng rộng mở … cho dù trái ngang

    Mặc ai lắm bạc nhiều vàng
    Xuôi tay nhắm mắt có mang được gì
    Chỉ còn cái Nghiệp theo đi
    Nổi trôi sình tử não nề triền miên …

    Mong sao tâm THIỆN giữ bền
    Sống thì đáng sống, chết yên cõi lành.

    BXP 19.05.2016

    BTV giới thiệu lưu TV:
    NVT


  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #6172
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    LỖI HẸN
    Bởi tại năm xưa người lỗi hẹn
    Giờ đây gặp lại nói không lời
    Trăng thề ước nguyện còn đâu nữa
    Nguyệt khuyết rồi tròn bấy lượt vơi!
    huythanh

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #6173
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.868
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    LỖI HẸN

    Bởi tại năm xưa người lỗi hẹn
    Giờ đây gặp lại nói không lời
    Trăng thề ước nguyện còn đâu nữa
    Nguyệt khuyết rồi tròn bấy lượt vơi!

    huythanh


    VÌ THỜI THẾ

    Vì thời bởi thế nào ai lỗi
    Ly biệt ngày nao khó thốt lời
    Một thuở bên nhau hình vẫn giữ
    Giọt sầu canh vắng nhỏ chơi vơi

    BXP 24.05.2016

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #6174
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    BẤT TUYỆT

    Tư duy huynh đến từ đâu
    Suối nguồn bất tuyệt, bên cầu mây bay
    Sẻ chia một chút hương lài
    Lên lầu ngắm nguyệt họa ngay thơ Đường.

    huythanh
    24-05-2016

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #6175
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.868
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết

    BẤT TUYỆT


    Tư duy huynh đến từ đâu
    Suối nguồn bất tuyệt, bên cầu mây bay
    Sẻ chia một chút hương lài
    Lên lầu ngắm nguyệt họa ngay thơ Đường.

    huythanh
    24-05-2016
    KHÁT HỌC

    Học người … Bất cứ nơi đâu
    Cả khi ghé nón … “qua cầu gió bay”
    Thân èo uột tựa thài lài
    Mà qua chín tháng vẫn say luật Đường

    BXP 24.05.2016

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #6176
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    TRƯỜNG XƯA

    Trường xưa bạn cũ về đây
    Đường xa xứ lạ vẫn đầy tình thương
    Trọn đời dạ mãi vấn vương
    Bóng câu qua vội như dường...chiều thu!

    huythanh
    25-05-2016

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #6177
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.868
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    TRƯỜNG XƯA

    Trường xưa bạn cũ về đây
    Đường xa xứ lạ vẫn đầy tình thương
    Trọn đời dạ mãi vấn vương
    Bóng câu qua vội như dường...chiều thu!

    huythanh
    25-05-2016
    NHỚ

    Mái trường giã biệt từ đây
    Tình thầy nghĩa bạn tràn đầy mến thương
    Lại thêm một sợi tơ vương
    Quyện vào nỗi nhớ nẻo đường … thiên thu!

    BXP 25.5.2016

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #6178
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.868
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    HOÀI NIỆM

    Ve ran gọi Hạ
    Nóng vã mồ hôi
    Lặng trông lửa lựu in trời
    Giọt lòng thánh thót bồi hồi nhớ ai

    Năm dài tháng rộng
    Cuộc sống mưu sinh
    Nỗi riêng mang nặng bên mình
    Tám năm biển cả thuyền tình chênh chao

    Đường vào tri thức
    Nội lực bấp bênh
    Đầu mang “Hội chứng tiền đình”
    Vẫn không ngăn nổi hành trình đam mê

    Thuyền về bến cũ
    Gặp gỡ thiên duyên
    Cùng em nặng một lời nguyền
    Quyết tâm tự học làm nên diệu kỳ

    Ngành nghề hỉ hả
    “Hổ đã về rừng!” *
    Hơn năm thỏa chí vẫy vùng
    Bệnh xưa tái phát phải dừng ước mơ

    Bây giờ vào mạng
    Cùng bạn hòa thơ
    Cái đầu đã bớt ngác ngơ
    Chim-Hoa thỏa chí ngày xưa vẫy vùng.

    BXP 25.5.2016

    * Tuổi Dần, cầm tinh Hổ, học nghề rừng, vui sướng quá

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #6179
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.868
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    NỖI BUỒN HẠ CUỐI

    Nắng chảy qua sân trường
    Ve râm ran trỗi khúc
    Bằng Lăng màu tím mực
    Cánh Phượng Hồng thân thương

    Giọt mưa Hạ tơ vương
    Réo rắc ngoài hiên vắng
    Khung cửa lớp yên lặng
    Đôi mắt buồn tư tương

    Bâng khuâng qua ngõ đường
    Hai lượt ngày đến lớp
    Biết bao giờ sum hợp
    Hạ cuối biệt li buồn !

    truclam_999
    25.5.2016

    @ Con xin thơ thẩn vài vần vui cùng bác BXP ạ !
    Thấy bác khỏe, chúng con mừng lắm cơ !

    Cảm ơn truclam_999. Bác tặng lại cháu đôi vần hòa cảm

    LẶNG GỬI NIỀM RIÊNG

    Hôm nay xa mái trường
    Xa bạn hữu thân thương
    Bao ảnh hình lưu luyến
    Mang đi khắp nẻo đường

    Bằng lăng ươm nỗi nhớ
    Phượng vỹ ủ niềm thương
    Cái tuổi hồn nhiên thế
    Mà sao nặng vấn vương?

    Ngày mai chim vỗ cánh
    Bay đi khắp phương trời
    Bao giờ ta gặp lại
    Nhớ lắm bạn bè ơi!

    Trang hồng và hộp tím
    Cứ lặng lẽ trao nhau
    Bao nhiêu điều khó nói
    Nhờ nó bắc cây cầu!

    BXP 26.5.2016

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #6180
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.868
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    BAN MAI RỰC HỒNG

    Chân trần cuốc bộ
    Nguyệt tỏ lung linh
    Sớm quê không khí trong lành
    Đường làng phẳng rộng lòng thanh thản lòng

    Theo dòng Song tứ
    Câu chữ nôm na
    Tình yêu cuộc sống thiết tha
    Ta chăm rèn luyện cái già chạy re

    Sớm Hè dịu mát
    Thấy dạt dào vui
    Vần thơ tỏa lộng đất trời
    Trí minh, thân khỏe cuối đời bình yên

    Ưu phiền rũ bỏ
    Sáng tỏ dòng tâm
    Chân quê trí vẫn nâng tầm
    Chim-Thơ hòa mạng tri âm với đời

    Vui chơi nhàn nhã
    Khiêm hạ rèn thân
    Con tim ơi! Chớ vũ vần!
    Danh-Tiền-Hơn-Phải … phù vân khác gì

    Chưa “về” còn “ở”
    Đừng có so đo
    Mênh mông biển học vô bờ
    “Vươn lên cầu tiến” phút giờ không ngưng

    Gió rung cánh phượng
    Vẫn hướng tương lai
    Mặc đường phía trước ngắn? dài?
    Chiều tàn lại thấy ban mai rực hồng.

    BXP 27.5.2016

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 618/859 ĐầuĐầu ... 118 518 568 608 616 617 618 619 620 628 668 718 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình