+ Trả lời chủ đề
Trang 195/275 ĐầuĐầu ... 95 145 185 193 194 195 196 197 205 245 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.941 tới 1.950 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #1941
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    KHÚC HÈ XA


    Khắc khoải cõi hồn lặng tiếng chim
    Gió đông vần vũ ánh dương chìm
    Ngập lòng se lạnh cơn mưa rớt
    Gửi nắng phương trời vui bước em

    Đỏ chói đường hoa ngút ngát nhòa
    Thiên thanh ngằn ngặt sắc chia xa
    Phượng hồng rũ cánh phai màu thắm
    Ve lịm giọng khàn ươm tiếng ca

    Đã trúc mai tươi quyện gió chiều
    Địa đàng ngọt lựng trái tình yêu
    Bình sinh hồng mộng lên thi vị
    Nhuộm cảnh hoàng hôn lộng diễm kiều

    Tỉnh giấc phiêu tình tỏ ánh mai
    Chờ thu vàng cúc đượm duyên hài
    Bằng lăng hồng tím ngày nhung nhớ
    Óng ánh vườn trăng mắt lá cài.

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 04-06-2016 lúc 08:10 AM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #1942
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết

    KHÚC HÈ XA


    Khắc khoải cõi hồn lặng tiếng chim
    Gió đông vần vũ ánh dương chìm
    Ngập lòng se lạnh cơn mưa rớt
    Gửi nắng phương trời vui bước em

    Đỏ chói đường hoa ngút ngát nhòa
    Thiên thanh ngằn ngặt sắc chia xa
    Phượng hồng rũ cánh phai màu thắm
    Ve lịm giọng khàn ươm tiếng ca

    Đã trúc mai tươi quyện gió chiều
    Địa đàng ngọt lựng trái tình yêu
    Bình sinh hồng mộng lên thi vị
    Nhuộm cảnh hoàng hôn lộng diễm kiều

    Tỉnh giấc phiêu tình tỏ ánh mai
    Chờ thu vàng cúc đượm duyên hài
    Bằng lăng hồng tím ngày nhung nhớ
    Óng ánh vườn trăng mắt lá cài.


    NVT

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  5. #1943
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TUỔI 67


    Thế là sáu bảy vòng dương
    Từ không đến có, gió sương bấy mùa
    Liệu mình nhặt nắng lựa mưa
    So trên thấy đủ, dưới - vừa để vui

    Hình hài dâu bể phai phôi
    Sen xanh* tươi nở ngát bồi tháng năm
    Giữ gìn bản thể tính tâm
    Giữa trong đục vẫn thanh lòng phù sinh

    Cuộc đời đôi nẻo u minh
    Càn khôn khép mở hành trình định phương!
    An nhiên trong cuộc vô thường
    Một mai cát bụi cũng phường cỏ xanh

    Điền viên tự tại yên lành
    Câu thơ quên nỗi mong manh phận người.

    NVT
    (*) biểu tượng tri thức

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  7. #1944
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    LỜI CẢM ƠN
    SAU NGÀY SINH NHẬT


    Vàng thơm nắng mới
    Gió sớm trong ngần
    Ngõ sương chim hót rộn ràng
    Vương đưa thoang thoảng hương lan nghĩa tình

    Niệm tình sinh nhật
    Chân thật tâm hồn
    Tình thơ, cùng điệu tơ đồng
    Quý nhân tặng chúc, mênh mông tình người

    Đóa cười hoa lệ
    Tranh vẽ, thơ văn
    Tình thâm - câu khuyến lời răn …
    Âm thầm chân quý tri ân tấm lòng!

    Đằng đông ngả bóng
    Rộn sóng dòng thơ
    Vô thường đắm mộng vườn mơ
    Ngân nga cánh sáo hồn thơ trải tình.

    8 - 6 - 2016
    NVT

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #1945
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.865
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI
    KHÚC CHIỀU

    Bờ thương bờ nhớ
    Lúc lở khi bồi
    Em đềm mây nước cùng trôi
    Chở xanh trong thỏa ngàn khơi bể nguồn.

    NVT


    CỘI GIÀ

    Mưa tuôn nắng xói
    Giữ cội cây già
    Chắt chiu dòng nhựa ủ hoa
    Xuân sang bừng nở … chan hòa niềm vui.

    BXP 13/6/2016

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #1946
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    BÁC NÔNG DÂN


    Bác Sáu
    áo xanh bạc
    vá vải nâu
    quần đen lửng
    đùi gụ nâu

    Chiều gió lộng
    đi cắt tóc
    bác cắt trọc
    Xuống cầu ao
    nước xanh - bèo
    hai tay bác vục

    Nước trong
    nước mát
    lòng bác hát
    xoa xoa đầu trọc

    Xong rồi
    vuốt vuốt
    Bác cười
    mắt nheo nheo
    hàm răng đen
    loá nắng chiều

    Bác hát...



    NVT

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  13. #1947
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    CỘI GIÀ

    Mưa tuôn nắng xói
    Giữ cội cây già
    Chắt chiu dòng nhựa ủ hoa
    Xuân sang bừng nở … chan hòa niềm vui.

    BXP 13/6/2016


    NGUỒN CỘI

    Rợp trời phượng đỏ
    Gió thổi về nguồn
    Sum vầy bến cội yêu thương
    Bằng lăng dệt tím con đường tình quê

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 13-06-2016 lúc 08:45 AM

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  15. #1948
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.865
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI
    NGUỒN CỘI

    Rợp trời phượng đỏ
    Gió thổi về nguồn
    Sum vầy bến cội yêu thương
    Bằng lăng dệt tím con đường tình quê

    NVT

    ĐÓN THƠ BẠN

    Trưa Hè oi ả
    Nóng vã mồ hôi
    Đón vần Song tứ bạn tôi
    Vội vàng vào phím … thấy người tỉnh ra.

    BXP 13.6.2016

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #1949
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI
    NGUỒN CỘI

    Rợp trời phượng đỏ
    Gió thổi về nguồn
    Sum vầy bến cội yêu thương
    Bằng lăng dệt tím con đường tình quê

    NVT

    ĐÓN THƠ BẠN

    Trưa Hè oi ả
    Nóng vã mồ hôi
    Đón vần Song tứ bạn tôi
    Vội vàng vào phím … thấy người tỉnh ra.

    BXP 13.6.2016
    THUỐC THẦN

    Xào xạc cỏ khô
    Hồ lô nhẹ thễnh
    Bước đời trần thế chênh vênh
    Một hồi chuông gió bệnh tình tiêu tan.

    NVT

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  19. #1950
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    TUỔI 67


    Thế là sáu bảy vòng dương
    Từ không đến có, gió sương bấy mùa
    Liệu mình nhặt nắng lựa mưa
    So trên thấy đủ, dưới - vừa để vui

    Hình hài dâu bể phai phôi
    Sen xanh* tươi nở ngát bồi tháng năm
    Giữ gìn bản thể tính tâm
    Giữa trong đục vẫn thanh lòng phù sinh

    Cuộc đời đôi nẻo u minh
    Càn khôn khép mở hành trình định phương!
    An nhiên trong cuộc vô thường
    Một mai cát bụi cũng phường cỏ xanh

    Điền viên tự tại yên lành
    Câu thơ quên nỗi mong manh phận người.

    NVT
    (*) biểu tượng tri thức

    lo xa

    Sáu bó chẳng có gì lo
    Cộng thêm bẩy bó chẳng no cũng tròn
    Nợ nần phủi lẹ tay trơn
    Về chầu cõi Phật giận hờn cũng tan

    Anh ơi còn chút bạc vàng
    Đưa em làm của thiên đàng mai sau
    Nắm tay nhau bước qua cầu
    Hột xoài đeo nặng rớt sầu xuống sông (,ý chít hôt xoàng ...chứ ạ)

    Thugiang vũ


  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 195/275 ĐầuĐầu ... 95 145 185 193 194 195 196 197 205 245 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình