+ Trả lời chủ đề
Trang 191/491 ĐầuĐầu ... 91 141 181 189 190 191 192 193 201 241 291 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.901 tới 1.910 của 4910

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #1901
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    KHẮC KHOẢI NĂM CANH


    Khắc khoải năm canh nguyệt tỏ mờ
    Bầu trời gói gọn ánh sao mơ
    Bâng khuâng ngọn gió ru hồn nhạc
    Ấp ủ con thuyền nẩy ý thơ
    Biển Bắc ồn ào buông sóng đợi
    Rừng Nam lặng lẽ thả mây chờ
    Người đi thuở nọ đâu còn nhớ
    Để dạ bồi hồi những ngẩn ngơ.

    Mạnh Kỷ
    30/5/2016

    LÃNG MẠN CHIỀU NGHIÊNG
    Lãng mạn chiều nghiêng tỏa bóng mờ
    Dâng tràn ước nguyện cả trời mơ
    Suy đầy nhả chữ hồn ru mộng
    Nghĩ cạn gom từ bút chảy thơ
    Nhịp vũ lời trao tình trải nhớ
    Đàn reo ý nhận nghĩa say chờ
    Chim rừng lặng tiếng mây vờn ngõ
    Nguyệt đã len vào khó thể ngơ.
    Huy Thanh
    30-05-2016

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #1902
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    KHẮC KHOẢI NĂM CANH

    Khắc khoải năm canh nguyệt tỏ mờ
    Bầu trời gói gọn ánh sao mơ
    Bâng khuâng ngọn gió ru hồn nhạc
    Ấp ủ con thuyền nẩy ý thơ
    Biển Bắc ồn ào buông sóng đợi
    Rừng Nam lặng lẽ thả mây chờ
    Người đi thuở nọ đâu còn nhớ
    Để dạ bồi hồi những ngẩn ngơ.

    Mạnh Kỷ
    30/5/2016
    QUAY VỀ GIÁC NGỘ

    Buồn đau khắc khoải tại tâm mờ
    Chẳng biết đâu làm rõ tội mơ
    Bạn hữu đường thi giàu ý tưởng
    Con thuyền bát nhã nặng hồn thơ
    Âu là mộng ảo đà khơi trỗi
    Ắt hẳn tình yêu đã hẹn chờ
    Bởi vậy bây giờ nên sám lỗi
    Quay về giác ngộ xả đầu ngơ./.

    TXS 30/05/2016

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #1903
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

    Mấy chục năm qua với nghiệp thầy
    Văn bài kiến thức vẫn còn đây
    Rèn tâm dạy chữ ngời năm tháng
    Luyện trí theo đời sáng phút giây
    Mến trẻ tìm phương tình nỏ cạn
    Yêu sao chọn hướng nghĩa luôn đầy
    Tôn sư trọng đạo lòng chan chứa
    Nắng tỏa bầu trời tản bóng mây.

    Mạnh Kỷ
    30/5/2016

    NHỚ ƠN THẦY

    Về hưu xả nghiệp nhớ ơn thầy
    Để tháng năm dài vẫn trọn đây
    Trí dũng người trao nào quản ngại
    Tâm lòng mực nhuốm chẳng làm giây
    Chăm từng bạn trẻ màu tươi tốt
    Nhận mỗi tình yêu lớp đủ đầy
    Những buổi tan trường ta ngoái lại
    Trông hình ẩn hiện giữa tầng mây./.

    TXS 31/05/2016

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #1904
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    HỎI?
    Con người vũ trụ có từ đâu?
    Khó giải đành thôi ngẫm ngợi rầu
    Nghĩa trọn trần gian nhờ Bắc đẩu
    Duyên lành thượng giới trải mùa Ngâu
    Chàng Ngưu bởi muốn nên tìm động
    Ả Nữ vì yêu đợi bắc cầu
    Mãi ngắm Ngân hà quên Phật Tổ
    Trông Người dẫn lối phải chờ lâu!
    Huy Thanh
    03-06-2016

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #1905
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    HỎI?

    Con người vũ trụ có từ đâu?
    Khó giải đành thôi ngẫm ngợi rầu
    Nghĩa trọn trần gian nhờ Bắc đẩu
    Duyên lành thượng giới trải mùa Ngâu
    Chàng Ngưu bởi muốn nên tìm động
    Ả Nữ vì yêu đợi bắc cầu
    Mãi ngắm Ngân hà quên Phật Tổ
    Trông Người dẫn lối phải chờ lâu!

    Huy Thanh
    03-06-2016
    TỪ VÔ THỈ

    Vũ trụ do trời tạo chứ đâu
    Nhìn xem sẽ hiểu chớ u sầu
    Bao điều chửa biết vì cô Nữ
    Những chuyện còn nghe bởi tiết ngâu
    Có lẽ con người nơi hội tụ
    Hay là giáo pháp chỗ mong cầu (*)
    Thôi đành chấp nhận từ vô thỉ (**)
    Để sống an bình khỏi đợi lâu./.

    TXS 04/06/2016
    (*) Nhiều giáo phái (Phật giáo, Thiên Chúa giáo, …) cho rằng con người từ một thế giới văn minh hội tụ tới trái đất. Nhưng vì ở trái đất cuộc sống quá cực khổ nên các đấng bề trên (Đức Phật, Thánh Thần, …) hiện xuống cứu độ. Trước đây, nhiều giả thuyết cho rằng con người có nguồn gốc từ loài khỉ. Nhưng khoa học hiện đại đã chứng minh giữa khỉ và con người không có chung tế bào gốc.
    (**) Vô thỉ: Không có cái bắt đầu.

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #1906
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.865
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    CỨ LÀ … BINH!

    Vài câu niệm bút dãi tâm tình
    Tại chức danh Thằng, phận học sinh
    Trận quỷ thầy ban quỳ rã gối
    Trò ma bố phạt hứng oằn mình
    Nhiều khi chọc rắn nào e sợ
    Có lúc trêu “thần” chẳng hoảng kinh
    Đầu vịt lo gì khi nước đổ
    Tớ mà đã thích cứ là … binh!

    BXP 04.6.2016

    Chuyện khoa học thì chịu, nếu Huy Thanh có hứng thì vui chuyện trẻ con với tôi.

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #1907
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    CỨ LÀ … BINH!

    Vài câu niệm bút dãi tâm tình
    Tại chức danh Thằng, phận học sinh
    Trận quỷ thầy ban quỳ rã gối
    Trò ma bố phạt hứng oằn mình
    Nhiều khi chọc rắn nào e sợ
    Có lúc trêu “thần” chẳng hoảng kinh
    Đầu vịt lo gì khi nước đổ
    Tớ mà đã thích cứ là … binh!

    BXP 04.6.2016

    Chuyện khoa học thì chịu, nếu Huy Thanh có hứng thì vui chuyện trẻ con với tôi.


    LÃNG TỬ
    Vạn nẻo trường xưa vẫn thắm tình
    Gian trần nặng gánh phải mưu sinh
    Nhà thơ ủ nguyệt hòa mây gió
    Họa sĩ chờ duyên bảo số mình
    Mãi trải đồi mơ vùng núi Ngự
    Hoài thương ngõ mộng đất Thần kinh
    Lưng đàn túi rượu trăng đùa biển
    Lãng tử muôn đường thích nghiệp binh!
    Huy Thanh
    04-06-2016


    @Anh Cả Phượng ơi! Anh đúng là thông kim bác cổ, chuyện trên trời
    dưới đất gì cũng biết. Nhớ lúc trước, anh viết bài về "Thái dương hệ", rồi
    nào proton, electron...đọc điếc tai luôn.
    Kính chúc huynh luôn khỏe để sưu tầm hoa, chim...và những vần thơ mượt mà,
    ý nghĩa dâng đời...

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #1908
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    HỎI?
    Con người vũ trụ có từ đâu?
    Khó giải đành thôi ngẫm ngợi rầu
    Nghĩa trọn trần gian nhờ Bắc đẩu
    Duyên lành thượng giới trải mùa Ngâu
    Chàng Ngưu bởi muốn nên tìm động
    Ả Nữ vì yêu đợi bắc cầu
    Mãi ngắm Ngân hà quên Phật Tổ
    Trông Người dẫn lối phải chờ lâu!
    Huy Thanh
    03-06-2016
    CÓ TỪ ĐÂU?


    Loài người gốc rễ có từ đâu?
    Quả đất sinh ra phải ủ rầu
    Chuyển dạng ngàn đời khi bão táp
    Thay hình vạn thuở lúc mưa ngâu
    Không gian rộng lớn sao xoay nhịp
    Vũ trụ bao la lại nối cầu
    Vẫn biết trời cao nhiều sự biến
    Mà đời trí hẹp kéo dài lâu.

    Mạnh Kỷ

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #1909
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.865
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    CỨ LÀ … BINH!

    Vài câu niệm bút dãi tâm tình
    Tại chức danh Thằng, phận học sinh
    Trận quỷ thầy ban quỳ rã gối
    Trò ma bố phạt hứng oằn mình
    Nhiều khi chọc rắn nào e sợ
    Có lúc trêu “thần” chẳng hoảng kinh
    Đầu vịt lo gì khi nước đổ
    Tớ mà đã thích cứ là … binh!

    BXP 04.6.2016

    LÃNG TỬ

    Vạn nẻo trường xưa vẫn thắm tình
    Gian trần nặng gánh phải mưu sinh
    Nhà thơ ủ nguyệt hòa mây gió
    Họa sĩ chờ duyên bảo số mình
    Mãi trải đồi mơ vùng núi Ngự
    Hoài thương ngõ mộng đất Thần kinh
    Lưng đàn túi rượu trăng đùa biển
    Lãng tử muôn đường thích nghiệp binh.

    Huy Thanh
    04-06-2016

    DUYÊN

    Duyên thơ bè bạn kết thâm tình
    Tiếp nối câu vần tuệ phát sinh
    Chắt nghĩa trau từ nương ý bạn
    Soi niêm rọi lỗi sửa bài mình
    Đường xa gánh nặng gian nào ngán
    Nẻo vắng mang nhiều khổ chẳng kinh
    Tuổi trẻ ngày xưa toàn ngịch dại
    Nay già tự kiểm chịu “hàng binh”

    BXP 05.06.2016

    @Anh Cả Phượng ơi! Anh đúng là thông kim bác cổ, chuyện trên trời
    dưới đất gì cũng biết. Nhớ lúc trước, anh viết bài về "Thái dương hệ", rồi
    nào proton, electron...đọc điếc tai luôn.
    Kính chúc huynh luôn khỏe để sưu tầm hoa, chim...và những vần thơ mượt mà,
    ý nghĩa dâng đời...

    Ối trời! Huy Thanh ơi! Tôi mà "
    thông kim bác cổ" ư? Chỉ là khát học thích mò mẫm đó thôi!
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 05-06-2016 lúc 09:21 AM

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #1910
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.865
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    HỎI?

    Con người vũ trụ có từ đâu?
    Khó giải đành thôi ngẫm ngợi rầu
    Nghĩa trọn trần gian nhờ Bắc đẩu
    Duyên lành thượng giới trải mùa Ngâu
    Chàng Ngưu bởi muốn nên tìm động
    Ả Nữ vì yêu đợi bắc cầu
    Mãi ngắm Ngân hà quên Phật Tổ
    Trông Người dẫn lối phải chờ lâu!

    Huy Thanh 03-06-2016


    TỪ VÔ THỈ

    Vũ trụ do trời tạo chứ đâu
    Nhìn xem sẽ hiểu chớ u sầu
    Bao điều chửa biết vì cô Nữ
    Những chuyện còn nghe bởi tiết ngâu
    Có lẽ con người nơi hội tụ
    Hay là giáo pháp chỗ mong cầu (*)
    Thôi đành chấp nhận từ vô thỉ (**)
    Để sống an bình khỏi đợi lâu./.

    TXS 04/06/2016

    LUÂN HỒI

    Phận đời lỡ dở bởi vì đâu?
    Cháy bỏng tim yêu mới phải rầu!
    Buổi ấy chia ly đầm nước mắt
    Hôm rày gặp gỡ dựng màn Ngâu
    Rẽ duyên Chức Nữ Trời ra lệ
    Giải nghiệp Ngân Giang Thước nối cầu
    Đã được thân này ai biết nhỉ
    Đắm dòng nhân quả chịu dài lâu

    BXP 05.6.2016

    Bài “Hỏi” của HT không có câu trả lời, vì càng trả lời càng bế tắc. Tôi họa lại vài ý và chép tặng một phần bài thơ cũ để mọi người cùng xem xét.
    NHÂN DUYÊN

    Vụ nổ Bic bang tạo ra Vũ trụ.
    Ta được tạo ra từ giọt đầu-Hợp tử:
    Tinh trùng của Cha
    Noãn cầu của Mẹ
    Và cái phần Hồn nhỏ bé
    Nhưng không có nó - không thành.

    Trước vụ nổ Bic bang
    Là gì? - Ai biết?
    Trước khi vào thai
    Ta ở đâu?
    Mù mịt.....!
    Bảo rằng Thượng Đế tạo ra con người
    Vậy ai sinh ra Thượng đế?
    Cha mẹ sinh ra ta
    Ông bà sinh ra cha mẹ....
    Cứ thế....đến ...Vô cùng..
    Ta sinh ra con ta
    Con ta sinh cháu ta....
    Nối truyền vĩnh viễn....

    ……..

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 191/491 ĐầuĐầu ... 91 141 181 189 190 191 192 193 201 241 291 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình