+ Trả lời chủ đề
Trang 192/491 ĐầuĐầu ... 92 142 182 190 191 192 193 194 202 242 292 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.911 tới 1.920 của 4910

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #1911
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    GIỌT NẮNG


    Giọt nắng va nhau rụng xuống cầu
    Từng chùm lấp lánh chạy về đâu
    Như hoa gấm dệt ru triền bãi
    Thấp thoáng hè trôi ướt lệ sầu.

    Mạnh Kỷ
    8/6/2016

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #1912
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    GIỌT NẮNG


    Giọt nắng va nhau rụng xuống cầu
    Từng chùm lấp lánh chạy về đâu
    Như hoa gấm dệt ru triền bãi
    Thấp thoáng hè trôi ướt lệ sầu.

    Mạnh Kỷ
    8/6/2016
    NGUYỆT RỤNG
    Đêm khuya nguyệt rớt rụng bên cầu
    Thỏ ngọc ôm đàn trốn ở đâu
    Nối nhịp giao hòa nơi cõi vắng
    Mi rơi chú Cuội mãi tuôn sầu!
    Huy Thanh

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #1913
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    GIỌT NẮNG

    Giọt nắng va nhau rụng xuống cầu
    Từng chùm lấp lánh chạy về đâu
    Như hoa gấm dệt ru triền bãi
    Thấp thoáng hè trôi ướt lệ sầu.

    Mạnh Kỷ
    8/6/2016


    NGUYỆT RỤNG

    Đêm khuya nguyệt rớt rụng bên cầu
    Thỏ ngọc ôm đàn trốn ở đâu
    Nối nhịp giao hòa nơi cõi vắng
    Mi rơi chú Cuội mãi tuôn sầu!

    Huy Thanh
    VEN CẦU

    Trăng thanh gió mát tựa ven cầu
    Gió thoảng mây vờn mãi tận đâu
    Phượng đỏ sân trường, ve rả rích
    Kêu chi buồn bã giọng nghe sầu./.

    TXS 09/06/2016

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #1914
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    CHÚC MỪNG 40 NĂM NGÀY CƯỚI

    (Bạn thiếu thời Thị Thường ,Bằng Thanh1976 -2016)


    Bình Thường giản dị sống tầm cao
    Bến hẹn Bằng Thanh sóng dạt dào
    Bốn chục xuân qua tình thắm trải
    Bao mùa tết lại nghĩa hồng trao
    Thang đời vững chải - tươi vầng nguyệt
    Cõi thọ kiên trung - sáng ánh hào
    Cháu chắt đong đầy phúc ,lộc ,thọ
    Gia đình rạng rỡ đẹp hình sao.

    Mạnh Kỷ
    9/6/2016

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #1915
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    MỘT GÓC BẾN TRE
    Mơ tình đất Mẹ hãy về đây
    Đồng Khởi dừa tươi trái phủ đầy
    Ốc gạo Phú Đa mừng đón khách
    Bánh xèo Chợ Lách đợi mong ai
    Ít ly rượu đế trông còn tỉnh
    Y lít tiên đào đã thấy say
    Cảnh đẹp miền Tây chờ lãng tử
    Mùa sang Đoan Ngọ nhớ thương hoài!
    Huy Thanh
    Mùng 5-5-Bính Thân

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #1916
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết

    MỘT GÓC BẾN TRE
    Mơ tình đất Mẹ hãy về đây
    Đồng Khởi dừa tươi trái phủ đầy
    Ốc gạo Phú Đa mừng đón khách
    Bánh xèo Chợ Lách đợi mong ai
    Ít ly rượu đế trông còn tỉnh
    Y lít tiên đào đã thấy say
    Cảnh đẹp miền Tây chờ lãng tử
    Mùa sang Đoan Ngọ nhớ thương hoài!
    Huy Thanh
    Mùng 5-5-Bính Thân
    XỨ NGHỆ HÈ NÀY


    Xứ Nghệ hè này bạn ghé đây
    Khoai lang bột trắng rổ giăng đầy
    Cam Vinh chín mọng luôn chờ khách
    Mít mật thơm lừng vẫn đợi aỉ
    Rượu gạo Nghi Ân nhìn đã choáng
    Thuốc lào Diễn Tháp ngó mà say
    Người ơi bách bộ về chơi nhé
    Đặc sản cho nhau hẳn nhớ hoài.

    Mạnh Kỷ
    5/5/Bính Thân

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #1917
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    VEN CẦU

    Trăng thanh gió mát tựa ven cầu
    Gió thoảng mây vờn mãi tận đâu
    Phượng đỏ sân trường, ve rả rích
    Kêu chi buồn bã giọng nghe sầu./.

    TXS 09/06/2016

    DẠ SẦU

    Thuyền ai nhẹ lướt vượt qua cầu
    Tiếng vọng câu hò sóng giạt đâu
    Phách điệu hò Nam hòa lý Bắc
    Làm ta ngắm cảnh dạ thêm sầu!

    Ngàn Hoa 10.06.2016

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  15. #1918
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    CHÚC MỪNG 40 NĂM NGÀY CƯỚI

    (Bạn thiếu thời Thị Thường ,Bằng Thanh1976 -2016)


    Bình Thường giản dị sống tầm cao
    Bến hẹn Bằng Thanh sóng dạt dào
    Bốn chục xuân qua tình thắm trải
    Bao mùa tết lại nghĩa hồng trao
    Thang đời vững chải - tươi vầng nguyệt
    Cõi thọ kiên trung - sáng ánh hào
    Cháu chắt đong đầy phúc ,lộc ,thọ
    Gia đình rạng rỡ đẹp hình sao.

    Mạnh Kỷ
    9/6/2016
    KỈ NIỆM
    Kỉ niệm bao mùa kết nghĩa cao
    Đồng tâm trải dạ ý dồi dào
    Hào hoa thệ ước trên đồi giữ
    Lãng tử giao kề dưới nguyệt trao
    Trí tưởng ôm nàng say cạnh ngõ
    Hồn mơ liếc bạn giỡn trong hào
    Gia đình vạn thuở ngời hương sắc
    Nhụy nở hoa cười ngỡ ánh sao.
    Huy Thanh
    10-06-2016

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #1919
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    GỬI LỆ HÀ

    Vắng bóng cô Hà đã mấy hôm
    Mà như thiếu hẳn một tâm hồn
    Âu là việc lắm lo nhà cửa
    Có lẽ công nhiều giữ cháu con
    Bạn hữu đang chờ mi chớp mỏi
    Anh em vẫn đợi mắt trông mòn
    Thi đàn mỗi bận vào xem thử
    Liệu ý tình chi chửa vẹn tròn./.

    TXS 10/06/2016

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #1920
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    GỬI LỆ HÀ

    Vắng bóng cô Hà đã mấy hôm
    Mà như thiếu hẳn một tâm hồn
    Âu là việc lắm lo nhà cửa
    Có lẽ công nhiều giữ cháu con
    Bạn hữu đang chờ mi chớp mỏi
    Anh em vẫn đợi mắt trông mòn
    Thi đàn mỗi bận vào xem thử
    Liệu ý tình chi chửa vẹn tròn./.

    TXS 10/06/2016
    KÍNH GỬI THẦY SINH
    Cô nhà vắng dạng chỉ vài hôm
    Tủi dạ sầu dâng ngỡ mất hồn
    Mộng ủ không thành cho lũ cháu
    Tâm hòa chẳng giữ nhớ đàn con
    Đìu hiu tứ dệt hoài tay mỏi
    Lắt lẻo vần đan mãi bụng mòn
    Vợ bảo xe về không chỗ trống
    Thầy Sinh lạc ý bởi chưa tròn!
    Huy Thanh
    10-06-2016

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 192/491 ĐầuĐầu ... 92 142 182 190 191 192 193 194 202 242 292 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình