+ Trả lời chủ đề
Trang 42/42 ĐầuĐầu ... 32 40 41 42
Hiện kết quả từ 411 tới 417 của 417

Chủ đề: Đường Duyên An

  1. #411
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Quote Nguyên văn bởi Duyên An Xem bài viết
    LÒNG YÊN

    Thời gian quá nửa có chi nhiều
    Sống giữ lòng ngay chẳng dạ điêu
    Có lúc đường cùng thân quá tệ
    Đôi khi nẻo thẳng số lên siêu
    Nào ai đếm mãi bao lần thắng
    Mấy kẻ đo lường được lắm chiêu
    Tỉnh thức ngâm nga cùng bạn hữu
    Đêm sâu mộng đẹp nở trăm điều

    DA
    NGẪM VỀ CUỘC SỐNG

    Cuộc sống muôn màu…khắc khổ nhiều

    Thương trường sóng gió bởi hàng điêu
    Tà gian trước mặt… tin không nổi
    Chiếm đoạt trên tay…nghĩ quá siêu
    Phố xá làm ăn tìm lắm kế
    Nhà quê kiếm sống tạo nhiều chiêu
    Quanh năm vất vả con đường sống
    Hết khố thì vui đủ mọi điều

    19/7/2012
    BHN
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  3. #412
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.871
    Thanked 5.979 Times in 1.106 Posts
    [CENTER]

    THĂM LẠI XÓM QUÊ

    Tôi về thăm lại xóm quê xưa
    Chốn cũ thân quen phượng đỏ mùa
    Cỏ ướt êm mềm chân bước vội
    Đường quen rộn rã gió vờn đưa
    Đây rồi mái ngói thâm rêu cổ
    Đó nữa sân trường gội nắng mưa
    Đến cổng nhà như còn luyến tiếc
    Trời xanh lộng nắng tóc bay đùa

    DA
    Lần sửa cuối bởi Duyên An; 12-06-2016 lúc 09:54 AM


  4. #413
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2


    THẠCH HÃN SÔNG HOA
    ---*---

    Đêm nay Thạch Hãn đủ màu hoa
    Lặng lẽ dòng sông nước thuận hòa
    Đồng đội máu xương còn dưới đáy
    Đồng bào nước mắt chửa phai nhòa
    Nén nhang kính viếng người con Việt
    Thân xác hiến dân rửa hận nhà
    Biển đảo Trường Sa nay cuộn sóng
    Cổ thành Thạch Hãn đỏ trời hoa.

    26/7/2012
    Tuyen45


    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  5. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  6. #414
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.871
    Thanked 5.979 Times in 1.106 Posts
    NHỚ EM

    Thức mỏi canh dài dệt bóng em
    Vườn khuya lạnh ướt giọt sương mềm
    Sao mờ ủ héo niềm xa vắng
    Nguyệt lặn ươm vàng nỗi nhớ thêm
    Níu cửa thời gian thuyền lạc bến
    Chong đèn hạnh phúc mộng vào đêm
    Tình mang gởi trọn về phương bắc
    Hãy nhận cho lòng anh dịu êm

    DA

  7. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  8. #415
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Duyên An Xem bài viết

    NHỚ EM


    Thức mỏi canh dài dệt bóng em
    Vườn khuya lạnh ướt giọt sương mềm
    Sao mờ ủ héo niềm xa vắng
    Nguyệt lặn ươm vàng nỗi nhớ thêm
    Níu cửa thời gian thuyền lạc bến
    Chong đèn hạnh phúc mộng vào đêm
    Tình mang gởi trọn về phương bắc
    Hãy nhận cho lòng anh dịu êm

    DA
    CÓ PHẢI EM?

    Có phải em về, có phải em?
    Tấm thân liễu rủ tóc buông mềm
    Thướt tha tà áo hình in cửa
    Chênh chếch gương nga bóng ngả thềm
    Diễm lệ làn môi bừng nắng sớm
    Yêu kiều khóe hạnh sáng màn đêm
    Con tim mách bảo : Người xưa đó
    Thả gót sen hồng êm nhẹ êm.

    BXP 13/6/2016

    Chào Duyên An! Lâu rồi huynh đệ mình mới gặp nhau, vui quá họa với đệ đôi dòng.

  9. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  10. #416
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.871
    Thanked 5.979 Times in 1.106 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    CÓ PHẢI EM?

    Có phải em về, có phải em?
    Tấm thân liễu rủ tóc buông mềm
    Thướt tha tà áo hình in cửa
    Chênh chếch gương nga bóng ngả thềm
    Diễm lệ làn môi bừng nắng sớm
    Yêu kiều khóe hạnh sáng màn đêm
    Con tim mách bảo : Người xưa đó
    Thả gót sen hồng êm nhẹ êm.

    BXP 13/6/2016

    Chào Duyên An! Lâu rồi huynh đệ mình mới gặp nhau, vui quá họa với đệ đôi dòng.
    CHÍNH LÀ EM

    Về thăm chốn cũ đó là em
    Mỏi bước tha nhân nhũn gối mềm
    Dốc ngả truông gầy lay lắc ảnh
    Lầu nghiêng bóng nhạt hắt hiu thềm
    Mơ tình nối lại lòng khơi rạng
    Ước mộng chưa rời dạ khắc đêm
    Bạn ghé vào thăm đời chợt ấm
    Thơ vừa khẻ nhẹ dấu chân êm

    DA

    Với thơ đường đệ chỉ dạng phong trào thôi xin chớ cười nha

  11. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  12. #417
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.871
    Thanked 5.979 Times in 1.106 Posts
    NHÀ NGHÈO

    Nhà tôi vách lá giữa thôn nghèo
    Dột mái trần hiên lũ nắng leo
    Gió trọ bên giường đêm nhắn gởi
    Trăng nằm dưới gối mộng vờn theo
    Bìa sân dậu nát vài bông bí
    Cuối đất ao thưa mấy vạt bèo
    Chở nặng theo đời bao khát vọng
    Mong ngày thoát khỏi cảnh đèo queo

    DA

  13. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 42/42 ĐầuĐầu ... 32 40 41 42

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình