+ Trả lời chủ đề
Trang 196/275 ĐầuĐầu ... 96 146 186 194 195 196 197 198 206 246 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.951 tới 1.960 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #1951
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    ĐÓN THƠ BẠN

    Trưa Hè oi ả
    Nóng vã mồ hôi
    Đón vần Song tứ bạn tôi
    Vội vàng vào phím … thấy người tỉnh ra.

    BXP 13.6.2016


    THUỐC THẦN

    Xào xạc cỏ khô
    Hồ lô nhẹ thễnh
    Bước đời trần thế chênh vênh
    Một hồi chuông gió bệnh tình tiêu tan.

    NVT



    Huynh thầy rối rít
    Khắn khít mỗi ngày
    rượu vào tứ họa đường say
    Em đây lạc vận ...hoa gay gắt nồng

    Thu giang vũ

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  3. #1952
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.865
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐÓN THƠ BẠN

    Trưa Hè oi ả
    Nóng vã mồ hôi
    Đón vần Song tứ bạn tôi
    Vội vàng vào phím … thấy người tỉnh ra.

    BXP 13.6.2016


    HƯƠNG XUÂN

    Chưa già đâu Bác
    Thơ ngát hương xuân
    Diễn Đàn Thi Hữu quây quần
    Đường thi Song tứ họa vần tứ phương.

    Ngàn Hoa

    HỒN SONG TỨ

    Luật Đường khó quá
    Nắng Hạ chói chang
    Gửi hồn Song tứ mênh mang
    Lúa chiêm trải sắc au vàng ngất ngây

    BXP 14.6.2016

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #1953
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.865
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    NGUỒN CỘI

    Rợp trời phượng đỏ
    Gió thổi về nguồn
    Sum vầy bến cội yêu thương
    Bằng lăng dệt tím con đường tình quê

    NVT


    DƯỚI TRĂNG

    Câu thề mãi ước
    Bến nước dâng trào
    Dưới trăng hò hẹn bờ ao
    Sân đình ngắm nguyệt tình trao nồng nàn.

    Ngàn Hoa

    THẢ DIỀU

    Bình an cuộc sống
    Trải mộng đồng quê
    Trên cành rộn rã tiếng ve
    Bóng chiều êm ả triền đê thả diều.

    BXP 14.6.2016

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #1954
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    ĐÓN THƠ BẠN

    Trưa Hè oi ả
    Nóng vã mồ hôi
    Đón vần Song tứ bạn tôi
    Vội vàng vào phím … thấy người tỉnh ra.

    BXP 13.6.2016


    THUỐC THẦN

    Xào xạc cỏ khô
    Hồ lô nhẹ thễnh
    Bước đời trần thế chênh vênh
    Một hồi chuông gió bệnh tình tiêu tan.

    NVT



    Huynh thầy rối rít
    Khắn khít mỗi ngày
    rượu vào tứ họa đường say
    Em đây lạc vận ...hoa gay gắt nồng

    Thu giang vũ
    Phượng hồng trải lối
    Ve trổi nắng mơ
    Hư không bến đợi ngày chờ
    Đồng sàng dị mộng ... vật vờ trăng côi

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 14-06-2016 lúc 07:50 AM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #1955
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    NGUỒN CỘI

    Rợp trời phượng đỏ
    Gió thổi về nguồn
    Sum vầy bến cội yêu thương
    Bằng lăng dệt tím con đường tình quê

    NVT


    DƯỚI TRĂNG

    Câu thề mãi ước
    Bến nước dâng trào
    Dưới trăng hò hẹn bờ ao
    Sân đình ngắm nguyệt tình trao nồng nàn.

    Ngàn Hoa

    THẢ DIỀU

    Bình an cuộc sống
    Trải mộng đồng quê
    Trên cành rộn rã tiếng ve
    Bóng chiều êm ả triền đê thả diều.

    BXP 14.6.2016
    HỘI TỬU THƠ

    Trăng vào chạng vạng
    Xốn xang sân hòe
    Như hè da diết tình ve
    Rượu thơ vườn mộng hồn về bến mơ

    NVT

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  11. #1956
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    THẾ RỒI


    Thế rồi lác đác lá rơi
    Thế rồi cây lại đâm chồi nở hoa …
    Dòng sông uốn lượn quê nhà
    Chắt chiu mưa nắng phù sa, lở bồi

    Một ngày con nước hòa khơi
    Hình hài sông hóa … thế rồi hư không
    Đợi ngày trời đất nổi dông
    Mây mưa chính vụ
    lại sông …
    dông dài…

    Thế rồi … mãi thế … thế thôi
    Tôi em có thể luân hồi kiếp sau ?

    NVT

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  13. #1957
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    THẾ RỒI


    Thế rồi lác đác lá rơi
    Thế rồi cây lại đâm chồi nở hoa …
    Dòng sông uốn lượn quê nhà
    Chắt chiu mưa nắng phù sa, lở bồi

    Một ngày con nước hòa khơi
    Hình hài sông hóa … thế rồi hư không
    Đợi ngày trời đất nổi dông
    Mây mưa chính vụ
    lại sông …
    dông dài…

    Thế rồi … mãi thế … thế thôi
    Tôi em có thể luân hồi kiếp sau ?

    NVT

    QUÊ NHÀ

    Mùa sang đến hẹn vàng rơi
    Chiều nghiêng lá rụng ươm chồi mơ hoa
    Đường xưa trở lại quê nhà
    Dòng sông thơ mộng hữu sa, tả bồi

    Bơi xuồng ba lá ra khơi
    Hai bờ dừa phủ chim trời vờn không
    Mong sao đừng nổi cơn dông
    Gió hòa mưa thuận
    đêm đông…
    giấc dài…

    Xuân ngời sắc rạng tương lai
    Thiếp chàng rạng rỡ đêm ngày bên nhau.

    Lệ Hà

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #1958
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    HỎI EM

    Bây giờ bên ấy nắng không em?
    Anh gửi điều hòa gió thổi êm
    Khổ lắm miền Trung đầy nóng bức
    Phơn Lào thổi rát cả ngày đêm./.

    TXS 17/06/2016

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #1959
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    HỎI EM

    Bây giờ bên ấy nắng không em?
    Anh gửi điều hòa gió thổi êm
    Khổ lắm miền Trung đầy nóng bức
    Phơn Lào thổi rát cả ngày đêm./.

    TXS 17/06/2016
    GỬI ANH

    Cảm lòng trân quý tấm tình anh
    Nóng thế điều hòa vẫn để dành
    Gửi của nơi người ân nghĩa chọn
    Ngày mai nắng sẽ đẹp màu thanh!

    NVT

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  19. #1960
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết

    QUÊ NHÀ

    Mùa sang đến hẹn vàng rơi
    Chiều nghiêng lá rụng ươm chồi mơ hoa
    Đường xưa trở lại quê nhà
    Dòng sông thơ mộng hữu sa, tả bồi

    Bơi xuồng ba lá ra khơi
    Hai bờ dừa phủ chim trời vờn không
    Mong sao đừng nổi cơn dông
    Gió hòa mưa thuận
    đêm đông…
    giấc dài…

    Xuân ngời sắc rạng tương lai
    Thiếp chàng rạng rỡ đêm ngày bên nhau.

    Lệ Hà
    Xin cảm ơn chị Lệ Hà có bài họa thăm trang thơ. Chúc anh chị mạnh khỏe, hạnh phúc, làm nhiều thơ hay!
    NVT

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 196/275 ĐầuĐầu ... 96 146 186 194 195 196 197 198 206 246 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình