+ Trả lời chủ đề
Trang 137/194 ĐầuĐầu ... 37 87 127 135 136 137 138 139 147 187 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.361 tới 1.370 của 1935

Chủ đề: Trang thơ Lệ Hà

  1. #1361
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    KHỔ!

    Quanh năm trĩu nặng thói cằn nhằn
    Tình cảm vợ chồng mãi khó thăng
    Kế hoạch bao lần sao lạ thế
    Hai cô chưa thỏa lại thêm thằng

    Leo thang vật giá bà than thở
    Cơm sáng trưa chiều chỉ với măng
    Cuộc sống ô hô! Nhà quá khổ
    Ơi chàng phải bớt chuyện chung chăn!

    Lệ Hà 19-06-2016

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  3. #1362
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    KHỔ!

    Quanh năm trĩu nặng thói cằn nhằn
    Tình cảm vợ chồng mãi khó thăng
    Kế hoạch bao lần sao lạ thế
    Hai cô chưa thỏa lại thêm thằng

    Leo thang vật giá bà than thở
    Cơm sáng trưa chiều chỉ với măng
    Cuộc sống ô hô! Nhà quá khổ
    Ơi chàng phải bớt chuyện chung chăn!

    Lệ Hà 19-06-2016
    MƯỢN TẤM CHĂN


    Biết vợ quanh năm sống nhọc nhằn
    Dù rằng lúc khổ có khi thăng
    Trai hiền chửa có lòng mong đợi
    Gái đẹp ba cô dạ ngóng thằng

    Gạo áo cơm tiền lo chẳng đủ
    Ăn thì mỗi bữa cứ toàn măng
    Nhưng rồi bệnh ấy... luôn đeo đuổi
    Chớm lạnh kêu nàng mượn tấm chăn.

    Mạnh Kỷ
    19/6/2016

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #1363
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Kỷ niệm Ngày Báo Chí Việt Nam
    21-06-2016


    H T V

    Đêm ngày nhà báo đến muôn nơi
    Biển đảo yêu thương vẫy gọi mời
    Đất Mẹ Trường Sa hồn tổ quốc
    H T V ! Mãi đẹp cho đời.

    Lệ Hà

  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #1364
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    Kỷ niệm Ngày Báo Chí Việt Nam
    21-06-2016

    H T V

    Đêm ngày nhà báo đến muôn nơi
    Biển đảo yêu thương vẫy gọi mời
    Đất Mẹ Trường Sa hồn tổ quốc
    H T V ! Mãi đẹp cho đời.

    Lệ Hà
    NHÀ BÁO
    (Viết nhân ngày Nhà báo Việt Nam 21/6/2016)

    Nhà báo con người của mọi nơi
    Lương tâm phản ánh thực đâu mời
    Tinh thần dũng cảm đầy nhân ái
    Để mãi gương trong sáng cuộc đời./.

    TXS 20/06/2016

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #1365
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    Kỷ niệm Ngày Báo Chí Việt Nam
    21-06-2016


    H T V

    Đêm ngày nhà báo đến muôn nơi
    Biển đảo yêu thương vẫy gọi mời
    Đất Mẹ Trường Sa hồn tổ quốc
    H T V ! Mãi đẹp cho đời.

    Lệ Hà

    NGHIỆP BÁO


    Nghiệp báo đêm ngày đến mọi nơi
    Hầu như món nợ vẫn luôn mời
    Đường biên hải đảo hằng lui tới
    Thắp sáng tương lai mãi với đời.

    Mạnh Kỷ

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #1366
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    KHỔ!

    Quanh năm trĩu nặng thói cằn nhằn
    Tình cảm vợ chồng mãi khó thăng
    Kế hoạch bao lần sao lạ thế
    Hai cô chưa thỏa lại thêm thằng

    Leo thang vật giá bà than thở
    Cơm sáng trưa chiều chỉ với măng
    Cuộc sống ô hô! Nhà quá khổ
    Ơi chàng phải bớt chuyện chung chăn!

    Lệ Hà 19-06-2016


    MƯỢN TẤM CHĂN

    Biết vợ quanh năm sống nhọc nhằn
    Dù rằng lúc khổ có khi thăng
    Trai hiền chửa có lòng mong đợi
    Gái đẹp ba cô dạ ngóng thằng

    Gạo áo cơm tiền lo chẳng đủ
    Ăn thì mỗi bữa cứ toàn măng
    Nhưng rồi bệnh ấy... luôn đeo đuổi
    Chớm lạnh kêu nàng mượn tấm chăn.

    Mạnh Kỷ

    19/6/2016
    CHẲNG NHỌC NHẰN

    Kiếm chút con trai chẳng nhọc nhằn
    Chi mà sợ hãi bước đường thăng
    Đồng lương bỏ túi cho vài gái
    Phúc lộc về tay được mấy thằng

    Sẽ sướng sao mà than với thở
    Mua dùng lái thử chiếc com măng
    Đưa bồ nhậu quán, đừng kêu khổ
    Tối vẫn vui vầy vợ với chăn./.

    TXS 21/06/2016

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #1367
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    BỤI PHẤN

    Rời trung học
    tôi mơ màu phấn trắng
    Đến miền xa
    chăm lũ trẻ thơ ngây

    Giản dị hồn nhiên
    ước mãi nơi này
    Dù vẫn biết
    tiết trời chang chói nắng.

    Lệ Hà 21-06-2016

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #1368
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.815 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    KHỔ!

    Quanh năm trĩu nặng thói cằn nhằn
    Tình cảm vợ chồng mãi khó thăng
    Kế hoạch bao lần sao lạ thế
    Hai cô chưa thỏa lại thêm thằng

    Leo thang vật giá bà than thở
    Cơm sáng trưa chiều chỉ với măng
    Cuộc sống ô hô! Nhà quá khổ
    Ơi chàng phải bớt chuyện chung chăn!

    Lệ Hà 19-06-2016

    CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
    ( Họa vui. Mong hai sếp Thanh - Hà lượng thứ )

    Giờ đây sếp Lệ đã thôi nhằn
    Ước mãi mong hoài cũng được thăng
    Nếp tẻ đề huề phân định sẵn
    Trời ban một lúc đến hai thằng!

    Thầy Thanh bụng khoái vẫn lo rằng
    Bốn chục đâu còn sức trẻ măng
    Nếu lỡ toài thêm nuôi hổng đặng
    Đêm nằm quấn kĩ mấy lần chăn...
    HỒNG THOẠI 21.6.16

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  17. #1369
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
    ( Họa vui. Mong hai sếp Thanh - Hà lượng thứ )

    Giờ đây sếp Lệ đã thôi nhằn
    Ước mãi mong hoài cũng được thăng
    Nếp tẻ đề huề phân định sẵn
    Trời ban một lúc đến hai thằng!

    Thầy Thanh bụng khoái vẫn lo rằng
    Bốn chục đâu còn sức trẻ măng
    Nếu lỡ toài thêm nuôi hổng đặng
    Đêm nằm quấn kĩ mấy lần chăn...
    HỒNG THOẠI 21.6.16

    TIẾT KIỆM

    Trà rượu quanh năm vợ phải nhằn
    Đêm ngày cãi cọ mãi sao thăng
    Bần cưa khúc bự vần tay mỏi
    Đã vậy nên chăng cậy mấy thằng

    Phú quý rừng sâu người cũng kiếm
    Do nghèo đãi bạn mít cùng măng
    Năm con chàng thấy còn chưa đủ
    Tiết kiệm ghi lòng chuyện gối chăn!

    Huy Thanh
    21-06-2016

  18. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #1370
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    BỤI PHẤN

    Rời trung học
    tôi mơ màu phấn trắng
    Đến miền xa
    chăm lũ trẻ thơ ngây

    Giản dị hồn nhiên
    ước mãi nơi này
    Dù vẫn biết
    tiết trời chang chói nắng.

    Lệ Hà 21-06-2016


    SẮC NẮNG

    Nghề dạy học
    tâm hồn ta trong trắng
    Tránh rời xa
    những cám dỗ ngất ngây

    Thật tự nhiên
    nhân quả quý chưa này
    Điều hiểu biết
    chẳng phai màu sắc nắng./.

    TXS 22/06/2016

    + Thơ Lệ Hà luôn phát hiện những ý-tứ mới lạ. Trong bài thơ Đường "BẠN THƠ ĐƯỜNG" gửi ngày 05/06/2016, điểm danh các bạn, TXS đã có nhận xét này rồi. Không thấy LH đọc nên mới có bài GỬI LỆ HÀ hôm 10/06 sau đó mà!

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 137/194 ĐầuĐầu ... 37 87 127 135 136 137 138 139 147 187 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình