+ Trả lời chủ đề
Trang 639/859 ĐầuĐầu ... 139 539 589 629 637 638 639 640 641 649 689 739 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 6.381 tới 6.390 của 8585

Chủ đề: Trang thơ Bùi Xuân Phượng

  1. #6381
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết


    TIÊN-RỒNG KÌ NGỘ

    .................................................. ......

    Lòng người xưa đó
    Bạn có hay không?
    Ẩn trong mỗi chữ mỗi dòng
    Ánh hào quang tỏa : Con Rồng cháu Tiên!

    BXP 17.8.2016

    (Phỏng tác theo “Việt sử giai thoại” của Nguyễn Khắc Thuần)

    CHỮ ĐỒNG TỬ

    Cha hiền đã tử
    Cô lữ một thân
    Quá nghèo chẳng có tấm quần
    Ban đêm câu cá, lưng trần đổi cơm

    Một hôm chiêng trống
    Thuyền bỗng cặp vào
    Tiên Dung công chúa ước ao
    Một lần tắm gội, ngắm sao ngân hà

    Chính bà Nguyệt đó
    Đã bó tơ hồng
    Đúng ngay nàng tắm lộ Đồng
    Đang vùi dưới cát tồng ngồng lộ ra

    Quả là số phận
    Nàng khấn nguyện rằng
    Con chàng thề sẽ chung chăn
    Bèn sai tỳ nữ lấy khăn quấn người

    Duyên trời đã định
    Cãi lịnh vua cha
    Tiên Dung Đồng Tử một nhà
    Sống đời bình dị đàn ca bốn mùa…

    17.08.2016
    Ngàn Hoa
    Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 17-08-2016 lúc 12:00 PM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  3. #6382
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.403
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    THẬP NHỊ CHI

    TÝ trèo lên tuốt ngọn cau
    SỬU ăn no bụng dâng trào hồn thơ
    DẦN nhìn thỏ ngọc thẫn thờ
    MẸO nằm sưởi nắng ngẩn ngơ im lìm

    THÌN bay dạo cảnh rừng sim
    TỴ bò quanh suối dõi tìm hang lươn
    NGỌ đang trong giấc mộng thường
    MÙI lên đỉnh dốc bốn phương mơ màng

    THÂN buồn núi Quả lang thang
    DẬU kêu ò ó trăng vàng trốn đâu
    TUẤT chơi ở bến giang đầu
    HỢI ngồi khoe dáng ao sâu ngắm mình!

    21-08-2016
    Huy Thanh

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #6383
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    [/COLOR]
    CHỮ ĐỒNG TỬ

    Cha hiền đã tử
    Cô lữ một thân
    Quá nghèo chẳng có tấm quần
    Ban đêm câu cá, lưng trần đổi cơm

    Một hôm chiêng trống
    Thuyền bỗng cặp vào
    Tiên Dung công chúa ước ao
    Một lần tắm gội, ngắm sao ngân hà

    Chính bà Nguyệt đó
    Đã bó tơ hồng
    Đúng ngay nàng tắm lộ Đồng
    Đang vùi dưới cát tồng ngồng lộ ra

    Quả là số phận
    Nàng khấn nguyện rằng
    Con chàng thề sẽ chung chăn
    Bèn sai tỳ nữ lấy khăn quấn người

    Duyên trời đã định
    Cãi lịnh vua cha
    Tiên Dung Đồng Tử một nhà
    Sống đời bình dị đàn ca bốn mùa…

    17.08.2016
    Ngàn Hoa
    [/SIZE]
    TỤC XĂM MÌNH

    Vua xưa giản dị
    Dân dễ gần thay!
    Có điều chi cứ trình bày
    Sẵn sàng giúp đỡ, lòng đầy yêu thương

    Thuồng luồng gây hại
    Dân phải thưa trình
    Vua bày cho cách xăm mình
    Cha con đằm thắm cái tình quý thay!

    Chuyện này ai biết?
    Hán – Việt phân rành!
    Là người Việt phải xăm mình
    Cứ nhìn người có xăm hình : Bạn ta!

    Thiết tha câu chữ
    Ẩn dụ … truyền đời
    Cái khung Lịch sử tuyệt vời!
    Gói trong truyền thuyết những lời Tiền nhân

    Vua-Dân bình dị
    Vui vẻ, thân thương
    Còn nhiều tập tục riêng phương
    Ngàn năm nô lệ … Thiên Đường vẫn xây!

    Dạn dày bão tố
    Tiên Tổ nêu gương
    ANH HÙNG BẤT KHUẤT QUẬT CƯỜNG!
    Từng dòng truyền thuyết ánh dương chói lòa.

    BXP 18.8.2016

    (Phỏng tác theo “Việt sử giai thoại” của Nguyễn Khắc Thuần)
    Bao ngày bị sự cố mạng không vào được, giờ mới vào được, ngỡ ngàng quá, hãy tạm đăng bài cũ.

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #6384
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    THẬP NHỊ CHI

    TÝ trèo lên tuốt ngọn cau
    SỬU ăn no bụng dâng trào hồn thơ
    DẦN nhìn thỏ ngọc thẫn thờ
    MẸO nằm sưởi nắng ngẩn ngơ im lìm

    THÌN bay dạo cảnh rừng sim
    TỴ bò quanh suối dõi tìm hang lươn
    NGỌ đang trong giấc mộng thường
    MÙI lên đỉnh dốc bốn phương mơ màng

    THÂN buồn núi Quả lang thang
    DẬU kêu ò ó trăng vàng trốn đâu
    TUẤT chơi ở bến giang đầu
    HỢI ngồi khoe dáng ao sâu ngắm mình!

    21-08-2016
    Huy Thanh
    TÌM CÁI CHÂN QUÊ

    Tôi đi tìm cái CHÂN QUÊ
    trong câu lục bát đê mê quốc hồn.
    ***
    Chân quê Nguyễn Bính có còn
    về đường quê để hoa xoan nở đầy.
    ***
    Chân quê theo cánh chim bay
    gọi người viễn xứ lướt mây về nguồn.
    ***
    Chân quê vẫy gọi cánh buồm
    dù trong sóng cả - Quốc hồn nâng niu!
    ***
    Chân quê nhặt hạt nắng chiều
    gom vào hoài niệm ươm nhiều ước mơ.
    ***
    Chân quê nhắc ngọn bút hờ
    "Tắt đèn tối lửa" ngày xưa gọi về.
    ***
    Hoà vào điệu nhạc tiếng ve
    Chân quê làm dịu nắng hè chói chang.
    ***
    Chân quê níu giữ chàng, nàng
    dù trong thác cuộn "ngàn vàng" đừng rơi!
    ***
    Chân quê nâng cánh hoa tươi
    gọi hồn thơ hãy dâng đời sắc hương.
    ***
    Chân quê ấp ủ tình thương
    anh em, chồng vợ kính nhường ấm êm.
    ***
    Chân quê mang nặng nỗi niềm...
    Đổi thay! Chỉ vị đồng tiền! Hỡi ôi!
    ***
    Chân quê Xuân Phượng đâu rồi
    mà quanh quẩn mãi với "người nhà quê"!

    BXP

    Quê tôi bị sự cố Điện & Mạng rất nặng nề, 04 ngày mới vào được d/đ, mà cũng chưa chắc đã ổn. Các cháu đang đăng ký chuyển sang cáp quang, khi nào hoàn tất mới có thể sinh hoạt đều với d/đ được. Tranh thủ vào tăng HT bài thơ, tạm đáp họa. Mong cảm thong.

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #6385
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    THẬP NHỊ CHI

    TÝ trèo lên tuốt ngọn cau
    SỬU ăn no bụng dâng trào hồn thơ
    DẦN nhìn thỏ ngọc thẫn thờ
    MẸO nằm sưởi nắng ngẩn ngơ im lìm

    THÌN bay dạo cảnh rừng sim
    TỴ bò quanh suối dõi tìm hang lươn
    NGỌ đang trong giấc mộng thường
    MÙI lên đỉnh dốc bốn phương mơ màng

    THÂN buồn núi Quả lang thang
    DẬU kêu ò ó trăng vàng trốn đâu
    TUẤT chơi ở bến giang đầu
    HỢI ngồi khoe dáng ao sâu ngắm mình!

    21-08-2016
    Huy Thanh

    CƯỚI CHUỘT

    CHUỘT lo ngày cưới tìm cau
    TRÂU cười nửa miệng, nghiêng đầu nghĩ thơ
    HỔ trang trọng sửa ban thờ
    MÈO đang ngẫm ngợi : “Kính thưa…” im lìm
    RỒNG moi Di động thay sim
    RẮN chuồn một góc … ý chìm lẹo lươn
    NGỰA ngồi viết thiệp bình thường
    thì chăm chỉ lau gương …chẳng màng
    KHỈ leo dựng bạt trượt thang
    MƠ táo tác : Áo nàng thuê đâu?
    CHÓ nâng mâm lễ lên đầu
    LỢN nằm thờ thẫn : Bao lâu đến mình???

    BXP 23.8.2016

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #6386
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    THẬP NHỊ CHI

    TÝ trèo lên tuốt ngọn cau
    SỬU ăn no bụng dâng trào hồn thơ
    DẦN nhìn thỏ ngọc thẫn thờ
    MẸO nằm sưởi nắng ngẩn ngơ im lìm

    THÌN bay dạo cảnh rừng sim
    TỴ bò quanh suối dõi tìm hang lươn
    NGỌ đang trong giấc mộng thường
    MÙI lên đỉnh dốc bốn phương mơ màng

    THÂN buồn núi Quả lang thang
    DẬU kêu ò ó trăng vàng trốn đâu
    TUẤT chơi ở bến giang đầu
    HỢI ngồi khoe dáng ao sâu ngắm mình!

    21-08-2016
    Huy Thanh

    CƯỚI CHUỘT

    CHUỘT lo ngày cưới tìm cau
    TRÂU cười nửa miệng, nghiêng đầu nghĩ thơ
    HỔ trang trọng sửa ban thờ
    MÈO đang ngẫm ngợi : “Kính thưa…” im lìm
    RỒNG moi Di động thay sim
    RẮN chuồn một góc … ý chìm lẹo lươn
    NGỰA ngồi viết thiệp bình thường
    thì chăm chỉ lau gương …chẳng màng
    KHỈ leo dựng bạt trượt thang
    MƠ táo tác : Áo nàng thuê đâu?
    CHÓ nâng mâm lễ lên đầu
    LỢN nằm thờ thẫn : Bao lâu đến mình???

    BXP 23.8.2016

    LUẬN TƯỚNG THẬP CAN

    Có yêu mới thắm trầu cau
    Không yêu tướng số chẳng trào ra thơ
    GIÁP rằng sự nghiệp khó thờ
    ẤT thì như ý không ngơ chẳng lìm
    BÍNH thời mưu sự như sim
    ĐINH thường tự lực chẳng tìm chạch lươn
    MẬU can giàu có như thường
    KỶ luôn thuận lợi mười phương dính màng
    CANH danh trí lực leo thang
    TÂN người tài nghệ như vàng chứ đâu
    NHÂM đời vất vả ban đầu
    QUÝ tài chẳng dụng dấn sâu hại mình.
    Đôi lời bày tỏ phân minh
    Không tin thì chớ rập rình làm theo./.

    TXS 23/08/2016
    + Bác Phượng chọn chủ đề và họa hay quá!

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #6387
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    [/INDENT]LUẬN TƯỚNG THẬP CAN

    Có yêu mới thắm trầu cau
    Không yêu tướng số chẳng trào ra thơ
    GIÁP rằng sự nghiệp khó thờ
    ẤT thì như ý không ngơ chẳng lìm
    BÍNH thời mưu sự như sim
    ĐINH thường tự lực chẳng tìm chạch lươn
    MẬU can giàu có như thường
    KỶ luôn thuận lợi mười phương dính màng
    CANH danh trí lực leo thang
    TÂN người tài nghệ như vàng chứ đâu
    NHÂM đời vất vả ban đầu
    QUÝ tài chẳng dụng dấn sâu hại mình.
    Đôi lời bày tỏ phân minh
    Không tin thì chớ rập rình làm theo./.

    TXS 23/08/2016
    + Bác Phượng chọn chủ đề và họa hay quá!


    MƯỜI HAI CON GIÁP


    CHUỘT nhanh nhảu hái buồng cau
    TRÂU chăm chỉ kéo … gật đầu ngẫm thơ
    HỔ hoang thú cạn … bơ thờ
    MÈO lim dim ngủ tỉnh bơ … im lìm
    RỒNG khơi thời vụ đời sim*
    RẮN vào vò rượu ngó tìm trạch lươn
    NGỰA khua vó giữa vô thường
    be be gợi khắp phương chàng màng
    KHỈ nèo quả chẳng cần thang
    gân cổ gáy hỏi nàng ở đâu?
    CHÓ dâng lễ tạ trên đầu
    LỢN nằm mơ mộng ơn sâu … hiến mình!

    (*)Sim ra hoa cây ngả, sim ra quả cày cấy, sim được lấy cấy xong
    NVT


    Góp vui cùng các cụ nhà mình. Xin chúc các cụ luôn vui vẻ, mạnh khỏe, làm thơ giỏi ạ!

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  15. #6388
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    TỤC XĂM MÌNH

    Vua xưa giản dị
    Dân dễ gần thay!
    Có điều chi cứ trình bày
    Sẵn sàng giúp đỡ, lòng đầy yêu thương

    Thuồng luồng gây hại
    Dân phải thưa trình
    Vua bày cho cách xăm mình
    Cha con đằm thắm cái tình quý thay!

    Chuyện này ai biết?
    Hán – Việt phân rành!
    Là người Việt phải xăm mình
    Cứ nhìn người có xăm hình : Bạn ta!

    Thiết tha câu chữ
    Ẩn dụ … truyền đời
    Cái khung Lịch sử tuyệt vời!
    Gói trong truyền thuyết những lời Tiền nhân

    Vua-Dân bình dị
    Vui vẻ, thân thương
    Còn nhiều tập tục riêng phương
    Ngàn năm nô lệ … Thiên Đường vẫn xây!

    Dạn dày bão tố
    Tiên Tổ nêu gương
    ANH HÙNG BẤT KHUẤT QUẬT CƯỜNG!
    Từng dòng truyền thuyết ánh dương chói lòa.

    BXP 18.8.2016

    (Phỏng tác theo “Việt sử giai thoại” của Nguyễn Khắc Thuần)
    Bao ngày bị sự cố mạng không vào được, giờ mới vào được, ngỡ ngàng quá, hãy tạm đăng bài cũ.
    BẢN HÙNG CA TRUÔNG BỒN

    Mắt hoa tai điếc
    Mải miết thả bom
    Dân công trấn giữ Truông Bồn
    Mình đồng gan sắt dạ luôn vững vàng

    Leo thang bắn phá
    Nát cả đồng nương
    Xung phong nam nữ xem thường
    Bốn mùa vận chuyển tải lương diệt thù

    Sương mù trên đỉnh
    Kẻng lịnh núp liền
    Máy bay địch đến liên miên
    Mỹ mong cắt đứt mạch liền Bắc-Nam

    Đã làm phải quyết
    Giặc biết ngày tàn
    Truông Bồn bất tử, vẻ vang
    Vui mừng thắng lợi, về làng…cưới em.

    23.08.2016
    Ngàn Hoa

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  17. #6389
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    BẢN HÙNG CA TRUÔNG BỒN

    Mắt hoa tai điếc
    Mải miết thả bom
    Dân công trấn giữ Truông Bồn
    Mình đồng gan sắt dạ luôn vững vàng

    Leo thang bắn phá
    Nát cả đồng nương
    Xung phong nam nữ xem thường
    Bốn mùa vận chuyển tải lương diệt thù

    Sương mù trên đỉnh
    Kẻng lịnh núp liền
    Máy bay địch đến liên miên
    Mỹ mong cắt đứt mạch liền Bắc-Nam

    Đã làm phải quyết
    Giặc biết ngày tàn
    Truông Bồn bất tử, vẻ vang
    Vui mừng thắng lợi, về làng…cưới em.

    23.08.2016
    Ngàn Hoa


    THÁNH GIÓNG

    Đang êm cuộc sống
    Giặc động xâm ta
    Lời vua kêu gọi thiết tha
    Ai người tài giỏi mời ra giải nàn

    Lời ban rộng khắp
    Khẩn cấp cứu nguy
    Tin truyền đến tận làng kia
    Lên ba trẻ chẳng biết chi nói cười

    Bỗng đòi ngựa sắt
    Thoáng chốc vươn mình
    Ngựa thần khạc lửa xuất binh
    Gươm thiêng dũng mãnh tung hoành cứu dân

    Giặc Ân tan tác
    Bỏ xác đầy đường
    Hò nhau tháo chạy cuống cuồng
    Ngoại thù quét sạch … Thiên đường hồi quy!

    Cần gì công trạng
    Thầm lặng hiến thân
    Muôn đời dân vẫn là dân
    Vô tư đại nghĩa chẳng cần đòi công

    Theo dòng Lịch sử
    Gìn giữ non sông
    Vô danh bao đấng anh hùng
    Gói trong câu chữ Tổ Tông gửi lời …

    BXP 23.8.2016

    (Phỏng tác theo “Việt sử giai thoại” của Nguyễn Khắc Thuần)



  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #6390
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VÀO HÈ
    Đầu Hè
    nắng trải au vàng
    Nồm nam nhẹ thổi...
    đầy đàng Gạo tươi!

    Lập loè
    lửa Lựu đỏ ngời
    Phượng hồng rực rỡ
    gợi thời mộng mơ.

    BXP 23.8.2016

    Bài của HT mỗi người chỉ họa được một lần, họa nhiều bí sẽ nhàm. Mời bác họa vui.

    SANG THU

    Qua Hè
    Bưởi đã chín vàng
    Mưa rơi, Nắng nhẹ
    đôi đàng sắc tươi

    Nõn nà
    hoa Cúc đẹp ngời
    Sinh lòng tưởng nhớ
    một thời ước mơ./.

    TXS 24/08/2016

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 639/859 ĐầuĐầu ... 139 539 589 629 637 638 639 640 641 649 689 739 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình