+ Trả lời chủ đề
Trang 39/197 ĐầuĐầu ... 29 37 38 39 40 41 49 89 139 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 381 tới 390 của 1964

Chủ đề: Nguyễn đăng tuyên / đường đắng

  1. #381
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    MÊ
    ---*---

    Mê say cờ bạc chắc là ghiền
    Mê tửu mỹ nhân chỉ kẻ điên
    Mê họa vần thơ thêm trí tuệ
    Mê ngâm thi tứ giải buồn phiền
    Mê con học giỏi mai thành đạt
    Mê cháu nhỏ ngoan cụ thưởng liền
    Mê thọ song thân vui hạnh phúc
    Mê nhà yên ấm có dâu hiền.

    11/10/2011.
    Tuyen45

    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  2. #382
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    MÊ
    ---*---

    Mê say cờ bạc chắc là ghiền
    Mê tửu mỹ nhân chỉ kẻ điên
    Mê họa vần thơ thêm trí tuệ
    Mê ngâm thi tứ giải buồn phiền
    Mê con học giỏi mai thành đạt
    Mê cháu nhỏ ngoan cụ thưởng liền
    Mê thọ song thân vui hạnh phúc
    Mê nhà yên ấm có dâu hiền.

    11/10/2011.
    Tuyen45

    Bài họa
    MÊ ...

    Mê muội game chắc chắn ghiền

    Mê cuồng hoảng loạn giống thằng điên
    Mê man công việc càng thông tuệ
    Mê mẩn làm ăn chẳng lụy phiền
    Mê mải học hành nên đỗ đạt
    Mê dâm gái điếm họa vô liền
    Mê đẹp lương duyên đời lắm phúc
    Mê tình cao cả giống tiên hiền.

    11/10/2011

    Bạch Hồng Ngọc
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 12-10-2011 lúc 11:39 AM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  3. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  4. #383
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    KSN đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Bài gửi : 23
    Thanks
    6
    Thanked 71 Times in 23 Posts
    MÙA THU XANH
    (Điệp từ xanh)
    ---*---
    Xanh ngắt trời thu lại bảo vàng
    Cỏ cây xanh thẳm chớ mơ màng
    Núi rừng biêng biếc xanh màu lá
    Thảm lúa xanh non gió quện mang
    Hải phận biển xanh đang lặng sóng
    Xanh lòng ông bạn vác đòn phang
    Nấm mồ lính chiến chưa xanh cỏ
    Đạn bọc màu "xanh" bắn gãy "thang"

    2/10/2011
    Tuyen45.





    Quote Nguyên văn bởi Duyên An Xem bài viết

    VẪN VÀNG THU
    ( Điệp từ vàng )

    Thu vàng sao lại bảo rằng xanh
    Vàng lá bâng khuâng nỗi nhớ cành
    Đời gió héo vàng sương tím phớt
    Ráng chiều mờ ảo nắng vàng quanh
    Ngâu buông tầm tả vàng nhân ảnh
    Sắc úa võ vàng phận mỏng manh
    Lặng lẽ vàng rơi mùa bãng lãng
    Ngõ vàng thiên lý ngủ an lành

    DA
    Người treo cờ đảo Trường Sa

    Đỏ nền cho thắm chiếc sao vàng
    Máu đỏ đổ ra chẳng chút màng
    Đỏ lửa lòng càn nhanh cháy sáng
    Vững tin tâm rực đỏ cưu mang
    Biển xanh chân đỏ trường sa dạn
    Cát đỏ da nâu gió lớn phang
    Đạn đỏ súng đen phân biết bạn
    Bên cờ đèn đỏ vẫn đầu thang.





    * chào đai ca Tuyen
    45 .Bài thứ 2 sau bài màu tím
    Lần sửa cuối bởi KSN; 13-10-2011 lúc 07:33 AM
    ksn

  5. Thành viên dưới đây cảm ơn KSN vì bài viết hữu ích này


  6. #384
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    Thị Mẹt đãi

    Nghe tin bạn đến đang làm nhà
    Thi Hữu nơi này vui chứ a!
    Cột lớn lim cây nặng lắm nhá
    Kèo to mít gỗ nhẹ thôi mà
    Sắn tay một lúc hoàn công…đã
    Xốc áo vài hồi xong việc … cà
    Rượu thịt bày ra Thị Mẹt đãi
    Nhưng ngon “bá cháy”có món gà

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    11.10.2011


    em làm nhà
    vất vả vài hôm dựng .... túp nhà
    eo ui mệt quá, giúp em a
    gạch vữa dựng tường, nhanh đi nhá
    mắm tép chan cơm, tạm í mà
    sân trước đào ao rồi thả cá
    vườn sau đánh luống nữa trồng cà
    đến bữa khánh thành là có cả
    này cà, này cá, bổ sung gà
    tm


    HÀNG XÓM

    Nghe ngóng đôi câu chuyện cái nhà
    Của nàng Thị Mẹt? Thiệt không a???
    Ghé qua ngắm nghía hương tươi quá
    Vào đến săm soi sắc thắm mà
    Ngoài ngõ cánh lan chưa cắt lá
    Sau hè bụi trúc chửa cưa cà
    Muốn sang hàng xóm mong nhờ vả
    Chẳng biết có khao món gỏi gà?????

    clttq 11/10/2011


    Hỏi vay
    Chị đến thăm em nữa chuyện nhà
    Em đang kiếm chỗ hỏi vay a
    Vàng miếng vừa mua, nhờ chút nhá
    Đô tờ mới lĩnh, mượn thôi mà
    Xây dựng em chỉ ưa lợp lá
    Đầu tư em vẫn thích trồng cà
    Nay mai tiền bạc thu tá là
    Gan phượng mời nhau, chẳng kể gà

    tm


    Gỏi lòng gà

    Nghe tin Thị Mẹt cất xong nhà
    Rủ bạn sang mừng bảnh thế a!
    Mái ngói ba gian nhìn lớn nhá
    Kèo cây hai chái thấy to mà
    Sau vườn ao cá vài con ngỗng
    Trước ngõ hàng bông mấy chậu cà
    Đãi tiệc tưng bừng đông bạn hữu
    Mâm cơm thịnh soạn ...gỏi lòng gà

    Vancali 10.12.11

    Chúc quí huynh tỷ thư tư an vui hì hì ...
    .

  7. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  8. #385
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    Thị Mẹt đãi

    Nghe tin bạn đến đang làm nhà
    Thi Hữu nơi này vui chứ a!
    Cột lớn lim cây nặng lắm nhá
    Kèo to mít gỗ nhẹ thôi mà
    Sắn tay một lúc hoàn công…đã
    Xốc áo vài hồi xong việc … cà
    Rượu thịt bày ra Thị Mẹt đãi
    Nhưng ngon “bá cháy”có món gà

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    11.10.2011


    em làm nhà
    vất vả vài hôm dựng .... túp nhà
    eo ui mệt quá, giúp em a
    gạch vữa dựng tường, nhanh đi nhá
    mắm tép chan cơm, tạm í mà
    sân trước đào ao rồi thả cá
    vườn sau đánh luống nữa trồng cà
    đến bữa khánh thành là có cả
    này cà, này cá, bổ sung gà
    tm


    HÀNG XÓM

    Nghe ngóng đôi câu chuyện cái nhà
    Của nàng Thị Mẹt? Thiệt không a???
    Ghé qua ngắm nghía hương tươi quá
    Vào đến săm soi sắc thắm mà
    Ngoài ngõ cánh lan chưa cắt lá
    Sau hè bụi trúc chửa cưa cà
    Muốn sang hàng xóm mong nhờ vả
    Chẳng biết có khao món gỏi gà?????

    clttq 11/10/2011


    Hỏi vay
    Chị đến thăm em nữa chuyện nhà
    Em đang kiếm chỗ hỏi vay a
    Vàng miếng vừa mua, nhờ chút nhá
    Đô tờ mới lĩnh, mượn thôi mà
    Xây dựng em chỉ ưa lợp lá
    Đầu tư em vẫn thích trồng cà
    Nay mai tiền bạc thu tá là
    Gan phượng mời nhau, chẳng kể gà

    tm


    Gỏi lòng gà

    Nghe tin Thị Mẹt cất xong nhà
    Rủ bạn sang mừng bảnh thế a!
    Mái ngói ba gian nhìn lớn nhá
    Kèo cây hai chái thấy to mà
    Sau vườn ao cá vài con ngỗng
    Trước ngõ hàng bông mấy chậu cà
    Đãi tiệc tưng bừng đông bạn hữu
    Mâm cơm thịnh soạn ...gỏi lòng gà

    Vancali 10.12.11

    Chúc quí huynh tỷ thư tư an vui hì hì ...
    .





    TẬU NHÀ
    ---*---

    Muội Út hôm rồi mới tậu nhà
    Đệ huynh kéo đến chúc mừng a !
    Ba lầu biệt thự, vườn cây cảnh
    Bán nguyệt bể bơi trước cửa mà
    Bồn lớn bên tường trồng trúc nhật
    Chậu to bờ giậu tỉa dây cà
    Tiệc tùng nhộn nhịp vui bầu bạn
    Đặc sản Việt Nam món nướng gà.

    13/10/2011.
    Tuyen45.
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  9. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  10. #386
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thi met đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Bài gửi : 195
    Thanks
    374
    Thanked 751 Times in 193 Posts
    Kiếm chồng
    Thị mẹt em đây muốn kiếm chồng
    Nhà xây cửa dựng vẫn phòng không
    E thiệt mơ vàng thân liễu thắm
    Sợ lỡ xuân xanh kiếp má hồng
    Bác ấy tán bừa đừng nghiêng ngó
    Anh nào vô đại chớ chờ trông
    Phải duyên xin kết thành đôi lứa
    Góp gạo cùng đun ngọn lửa nồng

    tm

    ghé thăm nhà anh chút nhá

  11. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn thi met vì bài viết hữu ích này


  12. #387
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi thi met Xem bài viết
    Kiếm chồng
    Thị mẹt em đây muốn kiếm chồng
    Nhà xây cửa dựng vẫn phòng không
    E thiệt mơ vàng thân liễu thắm
    Sợ lỡ xuân xanh kiếp má hồng
    Bác ấy tán bừa đừng nghiêng ngó
    Anh nào vô đại chớ chờ trông
    Phải duyên xin kết thành đôi lứa
    Góp gạo cùng đun ngọn lửa nồng

    tm

    ghé thăm nhà anh chút nhá

    Cảm ơ muội đã ghé thăm Và để lại bài xướng
    Tuyen45 xin họa cùng muội (hoạ vui chớ giận nghe).


    KÉN CHỒNG
    ---*---

    Truyền tin “Thị Mẹt” kén tìm chồng
    Hấp dẫn hồi môn đáng nể không ?
    Đường mới nhà lầu ba mặt phố
    Chấm năm xe Méc nước sơn hồng
    Nàng thì kiều diễm mình thon vại
    Chàng đến xin mời thỏa ngó trông
    Khắp chốn nhanh chân mau kẻo muộn
    Ngập ngừng bước chậm lỡ duyên nồng.

    15/10/2011.
    Tuyen45.




    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 15-10-2011 lúc 08:42 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  13. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  14. #388
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    CẢNH GIÁC
    ---*---

    Bao đời phương Bắc núp chiêu buôn
    Nhẹ dạ cả tin lãnh chuyện buồn
    Trước mặt anh em khuyên gắn bó
    Sau lưng súng ngắn núp tương luôn
    Đường biên bài học còn ghi dạ
    Hải đảo chuyện đau bị thọc sườn
    Cảnh giác phòng xa truyền vạn kiếp
    Cháu con nhớ lấy dọa không chờn

    14/10/2011.
    Tuyen45.
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  15. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  16. #389
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    cosiaus đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Bài gửi : 409
    Thanks
    52
    Thanked 1.611 Times in 389 Posts
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    CẢNH GIÁC
    ---*---

    Bao đời phương Bắc núp chiêu buôn
    Nhẹ dạ cả tin lãnh chuyện buồn
    Trước mặt anh em khuyên gắn bó
    Sau lưng súng ngắn núp tương luôn
    Đường biên bài học còn ghi dạ
    Hải đảo chuyện đau bị thọc sườn
    Cảnh giác phòng xa truyền vạn kiếp
    Cháu con nhớ lấy dọa không chờn

    14/10/2011.
    Tuyen45.
    Giếng Phi Khanh

    Tôi khách đuờng xa chẳng lái buôn
    Ải Nam quan ghé dạ thêm buồn
    Đồng Đăng theo lộ chiều buông xuống
    Thiếu phụ bồng con đá biến luôn
    Một dải hình cong cong chữ cuốn
    Ngàn năm thuyền vững vững tay xuồng
    Sợ gì tham vọng ai bành trướng
    Nước giếng Phi Khanh vẩn chảy tuôn…





    Lần sửa cuối bởi cosiaus; 16-10-2011 lúc 08:38 AM


    cosiaus

  17. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn cosiaus vì bài viết hữu ích này


  18. #390
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    [CENTER][FONT="Georgia"][SIZE="5"][COLOR="blue"]Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết

    Nhện chúa

    Nhện chúa Đào Viên lắm sự đời
    Trần mình suối mát ngọc ngà lơi
    Tóc huyền khép nép bờ vai gọi
    Da trắng thơm tho cánh bướm mời
    Cởi áo buông xuôi dòng nước tắm
    Tháo hài liêng phớt lão Tông chơi
    Tin đồn vội vã lan nhiều xứ
    Kẻ ghét người khen chuyện động trời

    Vancali 96



    KÊU TRỜI!

    Cha kia trúng số mới “lên đời”
    Dạo phố đi tìm cái lả lơi
    Váy ngắn dăm nàng ra vẫy gọi
    Chân dài mấy ả đến chào mời
    Tiền nhiều thoải mái đâu suy tính
    Của lắm vô tư cứ thế chơi
    Chẳng biết lo thân giờ vướng bịnh
    Si đa cũng chẳng dám kêu Trời

    Vịt hồng



    Tốt số

    Bác Vịt nhà ta sướng nhất đời
    Quanh mình rộn rã gió bơi lơi
    Trà sen chị cả đoan trang …kính
    Rượu cúc cô ba ỏn ẻn …mời
    Chết nỗi thi nhân ưa vãn cảnh
    Nơi lòng lãng tử thích rong chơi
    Đêm ngày sao nhãng tình thê thiếp
    Đã để lời than thấu tận trời

    Hi…hi…hi…
    Bùi Thanh thanh Khiết




    TRỜI !
    ---*---

    Xem ra anh vịt nhất trần đời
    Bao ả vây quanh áp lả lơi
    Ve vãn miệng cười, chân nhún nhảy
    Đưa tình mắt liếc, rượu đưa mời
    Men nồng chếnh choáng đà say khướt
    Đến độ ngủ khì hết dạo chơi
    Ngán ngẩm mấy em lòng hối tiếc
    Xuýt xoa bột phát miệng la trời !
    16/10/2011.
    Tuyen45.
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 20-10-2011 lúc 03:41 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  19. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 39/197 ĐầuĐầu ... 29 37 38 39 40 41 49 89 139 ... CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình