+ Trả lời chủ đề
Trang 243/491 ĐầuĐầu ... 143 193 233 241 242 243 244 245 253 293 343 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.421 tới 2.430 của 4910

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #2421
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.822
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2
    NÀY HUYNH PHƯỢNG

    Ngắm lão còn xuân quả tuyệt vời
    Bao mùa thích nhậu lẫn thèm bơi
    Tình sâu bạn cũ lòng trong suốt
    Nghĩa cả lầu xưa dạ sáng ngời
    Cảnh kiếm xong đường kêu vợ hỡi
    Chim tìm thấy tổ gọi bà ơi
    Rằng tuy bảy chín, này huynh Phượng
    Biển hát thuyền du vẫn được mời!

    08-02-2017
    Huy Thanh


    MÊ ĐƯỜNG LUẬT

    Dòng thơ “Bác học” thật xa vời
    Mặc sức phều phào vẫn muốn bơi
    Bệnh lỗi cần chuyên lòng đã tỉnh
    Vần câu nhẫn nại trí luôn ngời
    Người kêu … mải gõ không buồn dạ
    Vợ gọi … đang tìm chẳng muốn ơi
    Họa xướng gieo duyên tình bốn bể
    Sân chơi tự đến đợi ai mời?

    BXP 9.2.2017

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #2422
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.822
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2
    Trò chơi

    Trui rèn trí não dựng trò chơi
    Xướng họa đường thơ lúc gặp thời
    Bảy chữ vờn hoa lòng lại nới
    Năm vần bỡn nguyệt chữ nào vơi
    Việt Nam mặc khách buông lời gọi
    Thư Quán tao nhân phẩy bút mời
    Mạng ảo nhưng tình luôn tấn tới
    Vui cùng thi hữu dễ gì lơi

    Vancali 2.8.17


    CHĂM SÓC LÒ ĐƯỜNG

    “Bác học” thơ này một thú chơi
    Giao lưu xướng họa níu Xuân thời
    Bạn gieo nặng nghĩa từ luôn ắp
    Ta đáp sâu tình tứ khó vơi
    Bí vận tim Gu. bền trí hỏi
    Nghèo câu đến Wik. vững tâm mời
    Huê Viên một dạ gìn son sắt
    Chăm sóc lò Đường chẳng phút lơi

    BXP 9.2.2017

    NGUYÊN TIÊU HỘI

    Mạng ảo thi Đường cứ việc chơi
    Nàng Van với Lệ sống cùng thời
    Ca li trải ý từ không bớt
    Đất Thủ trao niềm trí chẳng vơi
    Quyện kết Diễn Đàn ngâm họa trỗi
    Hòa giao Thi Hữu xướng ca mời
    Tương phùng nguyệt chiếu Nguyên Tiêu hội
    Suối nhạc êm đềm gió nhẹ lơi.

    Lệ Hà 10-02-2017

    ĐƯỜNG LUẬT

    Thơ Đường “bác học” dễ gì chơi
    Bó luật gò niêm khó mấy thời
    Bệnh lỗi ầu ơ nhiều khắc khổ
    Câu vần ngắc ngứ lắm chơi vơi
    Cần chuyên khát học nhờ thầy chỉ
    Khiêm tốn ham giao được bạn mời
    Mải kiếm chim-hoa mà phát tuệ
    Trang hồng đã mở dễ đâu lơi.

    BXP 11.2.2017

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #2423
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    TUYÊN NGÔN


    Hồi nao lấy cát trộn chung đường
    Bởi xót cuộc đời quá nhiễu nhương
    Cái thiện trầm luân người gãy gánh
    Niềm đau bế tắc giặc chung phường
    Nào hay nẻo chính còn khai sẵn
    Đã biết trời minh vẫn hiện thường
    Xuân lại, đất trời cao rộng quá
    Tâm hòa ý chuyển đãi ngàn phương!



    KIỀN ĐỨC - 13/02/17
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  7. #2424
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết



    TUYÊN NGÔN


    Hồi nao lấy cát trộn chung đường
    Bởi xót cuộc đời quá nhiễu nhương
    Cái thiện trầm luân người gãy gánh
    Niềm đau bế tắc giặc chung phường
    Nào hay nẻo chính còn khai sẵn
    Đã biết trời minh vẫn hiện thường
    Xuân lại, đất trời cao rộng quá
    Tâm hòa ý chuyển đãi ngàn phương!



    KIỀN ĐỨC - 13/02/17
    MẸ KHUYÊN

    Lời khuyên của mẹ lúc lên đường
    Nhiễu chẳng bao giờ ghép với nhương
    Đức nghĩa lời soi ngời xã xóm
    Tình ân lối dẫn rộn thôn phường
    Danh cao hổng ngạo ngồi không khác
    Chức lớn đừng kiêu nói lệ thường
    Tước toại công thành lo xã tắc
    Đâm cành trổ nụ tỏa mười phương!

    14-02-2017
    Huy Thanh

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #2425
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    TUYÊN NGÔN

    Hồi nao lấy cát trộn chung đường
    Bởi xót cuộc đời quá nhiễu nhương
    Cái thiện trầm luân người gãy gánh
    Niềm đau bế tắc giặc chung phường
    Nào hay nẻo chính còn khai sẵn
    Đã biết trời minh vẫn hiện thường
    Xuân lại, đất trời cao rộng quá
    Tâm hòa ý chuyển đãi ngàn phương!

    KIỀN ĐỨC - 13/02/17

    MẸ KHUYÊN

    Lời khuyên của mẹ lúc lên đường
    Nhiễu chẳng bao giờ ghép với nhương
    Đức nghĩa lời soi ngời xã xóm
    Tình ân lối dẫn rộn thôn phường
    Danh cao hổng ngạo ngồi không khác
    Chức lớn đừng kiêu nói lệ thường
    Tước toại công thành lo xã tắc
    Đâm cành trổ nụ tỏa mười phương!

    14-02-2017
    Huy Thanh


    BUÔNG BỎ

    Bởi lẽ dùng chung cát trộn đường
    Nên tình thế thái nhiễu cùng nhương
    Trầm luân giác ngộ đà hai ngã
    Cướp dật tham ô cũng một phường
    Dẫu biết con người đi hữu hạn
    Mà sao cuộc sống trải vô thường
    Quay về tịnh độ dần buông bỏ
    Sẽ được an lành cả bốn phương./.

    TXS 14/02/2017

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #2426
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Tự họa bài VUI NGÀY HỌP MẶT

    11. TÌNH MỘNG

    Không ngờ dịp tết gặp người yêu
    Giữa lúc già nua đã xế chiều
    Đó hỏi làm ăn còn của biếu?
    Đây rằng kiếm chác chẳng tiền tiêu!
    Vào trang thi hữu đầy bao điệu
    Đến hội rằm giêng rõ mọi điều
    Hãy nhớ nghe em nhìn sẽ hiểu
    Cho tình mộng cũ hóa thành siêu.

    TXS 11/02/2017


    12- THỔN THỨC YÊU

    Quạnh quẽ xuân về thổn thức yêu
    Chàng ra xứ lạ đã bao chiều
    Dền khoai đậu hũ lòng đang muốn
    Ngỗng cá tôm hùm dạ hổng tiêu
    Cợt ngõ phai màu không trổ thắm
    Cười môi nhạt sắc chẳng thoa điều
    Em chờ ngóng đợi bao mùa rẫy
    Nỗi khổ vui buồn kết lại siêu!

    14-02-2017
    Huy Thanh

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #2427
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Viết nhân ngày VALENTINE 2017:

    NỖI KHỔ HẰNG NGA

    Ruộng tốt vì sao chẳng đến trồng
    Hằng ước chuyện bướm vờn bông
    Ngày qua lặng lẽ mơ người bế
    Tháng lại đìu hiu đợi kẻ bồng
    Bạc phận nên đành cho rẫy trống
    Hồng nhan phải chịu để buồng không
    Trời xanh có hiểu lòng Nga nát
    Quạnh quẽ sầu đau tủi chất chồng!

    14-02-2017
    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 15-02-2017 lúc 11:13 AM

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #2428
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    Tự họa bài VUI NGÀY HỌP MẶT

    11. TÌNH MỘNG

    Không ngờ dịp tết gặp người yêu
    Giữa lúc già nua đã xế chiều
    Đó hỏi làm ăn còn của biếu?
    Đây rằng kiếm chác chẳng tiền tiêu!
    Vào trang thi hữu đầy bao điệu
    Đến hội rằm giêng rõ mọi điều
    Hãy nhớ nghe em nhìn sẽ hiểu
    Cho tình mộng cũ hóa thành siêu.

    TXS 11/02/2017


    12- THỔN THỨC YÊU

    Quạnh quẽ xuân về thổn thức yêu
    Chàng ra xứ lạ đã bao chiều
    Dền khoai đậu hũ lòng đang muốn
    Ngỗng cá tôm hùm dạ hổng tiêu
    Cợt ngõ phai màu không trổ thắm
    Cười môi nhạt sắc chẳng thoa điều
    Em chờ ngóng đợi bao mùa rẫy
    Nỗi khổ vui buồn kết lại siêu!

    14-02-2017
    Huy Thanh


    Hôm nay tháng hai ngày 14 là ngày lễ tình yêu ở Mỹ , em cảm súc họa bài Tình Mộng của huynh Xuân Sinh , chúc quí huynh tỷ mùa tình yêu nồng ấm .

    Lễ tình yêu

    Tháng hai mười bốn lễ tình yêu
    Phái nữ vòi chi cũng được chiều
    Một đóa hoa hồng cô cảm nhận
    Vài viên ngọc bích ổng chi tiêu
    Thi nhân bút phẩy bày muôn nỗi
    Nghệ sĩ đàn buông tỏ mọi điều
    Tưởng thưởng công lao người hiến tặng
    Gia đình hạnh phúc thật cao siêu

    Vancali 2.14.17



  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #2429
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    BIỂN MIỀN TRUNG

    Miền Trung nước đã lại vuông tròn
    Mọi chỗ xanh rờn tỉ cá con
    Lưới thả mò tôm lòng tĩnh lặng
    Buồm căng vỗ sóng dạ an toàn
    Trao ngàn ý nguyện tình chung thủy
    Gửi vạn câu thề chữ sắt son
    Đảo vắng neo thuyền vui nghĩa bạn
    Hoài vương nghiệp biển đến tâm mòn.

    15-02-2017
    Huy Thanh

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #2430
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    Viết nhân ngày VALENTINE 2017:

    NỖI KHỔ HẰNG NGA

    Ruộng tốt vì sao chẳng đến trồng
    Hằng ước chuyện bướm vờn bông
    Ngày qua lặng lẽ mơ người bế
    Tháng lại đìu hiu đợi kẻ bồng
    Bạc phận nên đành cho rẫy trống
    Hồng nhan phải chịu để buồng không
    Trời xanh có hiểu lòng Nga nát
    Quạnh quẽ sầu đau tủi chất chồng!

    14-02-2017
    Huy Thanh
    HẠNH PHÚC VỢ CHỒNG

    Vườn sau cuốc xới để ươm trồng
    Đã nở hoa nhiều, chịn mấy bông
    Gửi tặng người yêu già tuổi nhớ
    Đề trao bạn gái trẻ thơ bồng
    Ngày trông khấp khởi tình say đắm
    Tối họp quây quần quả sạch không
    Cảm tạ ơn trời cho sức khỏe
    Đời vui hạnh phúc vợ bên chồng./.

    TXS 15/02/2017

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 243/491 ĐầuĐầu ... 143 193 233 241 242 243 244 245 253 293 343 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình