+ Trả lời chủ đề
Trang 1/7 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 68

Chủ đề: TRANG THƠ MƯA MÙA HẠ

  1. #1
    Avatar của Mưa Mùa Hạ
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mưa Mùa Hạ đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 93
    Thanks
    144
    Thanked 542 Times in 93 Posts
    Blog Entries
    1

    TRANG THƠ MƯA MÙA HẠ

    EM VỀ LÀM BẠN VỚI ĐÊM


    Em về làm bạn với đêm
    Ôm vần thơ cũ lãng quên tình sầu
    Em về ru trái tim đau
    À ơi, duyên nợ như cầu gãy đôi

    Dòng sông bên lở bên bồi
    Thuyền yêu giờ đã xa rồi bến xưa
    Đâu đây vọng tiếng chuông chùa
    Bỏ buông tình đắng, chuộc mua nụ cười

    Mình em lạc giữa chợ đời
    Xót xa phận bạc, lệ rơi ngập lòng
    Tìm đâu thấy được bến trong
    Tình lao đao mãi bởi dòng cạn khô!

    Phạm Hải Yến
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 22-07-2017 lúc 06:57 PM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Mưa Mùa Hạ vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi Mưa Mùa Hạ Xem bài viết
    EM VỀ LÀM BẠN VỚI ĐÊM


    Em về làm bạn với đêm
    Ôm vần thơ cũ lãng quên tình sầu
    Em về ru trái tim đau
    À ơi, duyên nợ như cầu gãy đôi

    Dòng sông bên lở bên bồi
    Thuyền yêu giờ đã xa rồi bến xưa
    Đâu đây vọng tiếng chuông chùa
    Bỏ buông tình đắng, chuộc mua nụ cười

    Mình em lạc giữa chợ đời
    Xót xa phận bạc, lệ rơi ngập lòng
    Tìm đâu thấy được bến trong
    Tình lao đao mãi bởi dòng cạn khô!

    Phạm Hải Yến
    CHÔNG CHÊNH
    Dòng mơ cuộn chảy nhạt nhòa
    Chông chênh sầu muộn vỡ òa lòng đau
    Hanh hao một nhánh úa màu
    Tàn rơi cánh mỏng nát nhàu gió đưa
    Còn đâu hương sắc ngày xưa
    Thời gian lắng đọng cơn mưa não nề
    Hàng cau xơ xác lê thê
    Trầu không với lấy câu thề chơ vơ
    Thuyền mơ ngập ánh trăng mơ
    Mà sao tình vẫn hững hờ thiên thu…(NHC)

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết
    CHÔNG CHÊNH
    Dòng mơ cuộn chảy nhạt nhòa
    Chông chênh sầu muộn vỡ òa lòng đau
    Hanh hao một nhánh úa màu
    Tàn rơi cánh mỏng nát nhàu gió đưa
    Còn đâu hương sắc ngày xưa
    Thời gian lắng đọng cơn mưa não nề
    Hàng cau xơ xác lê thê
    Trầu không với lấy câu thề chơ vơ
    Thuyền mơ ngập ánh trăng mơ
    Mà sao tình vẫn hững hờ thiên thu…(NHC)
    Hoàng hôn vọng tiếng Chim gù
    Bướm vàng đậu trái mù u đơm tình
    Đơn côi mảnh khuyết cung nghinh
    Chờ người mòn mỏi lặng thinh nốt sầu
    Thủy triều đo được nông sâu
    Tình mình cô lẻ đẫm màu đau thương
    Thôi đành cách trở dặm trường
    Người ơi có thấu...đôi đường từ ly....(NHC)

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của Mưa Mùa Hạ
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mưa Mùa Hạ đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 93
    Thanks
    144
    Thanked 542 Times in 93 Posts
    Blog Entries
    1
    NỬA CHỪNG XUÂN

    (Bài họa)

    Đời còn có nửa chừng xuân
    Miệt mài thơ nhặt mãi vần nhớ nhung
    Người thương xa tít nghìn trùng
    Bao nhiêu câu đợi gởi cùng gió mây

    Màn đêm in dáng em gầy
    Gió sương giá lạnh phủ đầy bao năm
    Chờ ngày nơi ấy về thăm
    Như lời hẹn ước trăm năm chung tình

    Nâng niu một giấc mộng xinh
    Muôn ngàn sao sáng lung linh thay đèn
    Trăng yêu ghé lại bên thềm
    Để cho cảm xúc lại thêm muôn phần

    Đời còn có nửa chừng xuân
    Miệt mài thơ nhặt mãi vần nhớ nhung

    PHY (Ngày 22/7/2017)

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Mưa Mùa Hạ vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Mưa Mùa Hạ
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mưa Mùa Hạ đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 93
    Thanks
    144
    Thanked 542 Times in 93 Posts
    Blog Entries
    1
    NỢ DUYÊN


    Phải chăng là nợ là duyên
    Vô tình gặp gỡ nơi miền nhớ thương
    Phải chăng vướng sợi tơ vương
    Mà loanh quanh mãi cũng đường ấy qua

    Biết mình rất thích người ta
    Vậy mà ngúng nguẩy, như là chưa quen
    Về nhà bứt đề tên
    Ép trong tim nhỏ, gối êm giấc nồng

    Hẹn mùa hoa cải trổ ngồng
    Kết duyên giao bái vợ chồng thành đôi
    Nhấp môi cạn chén ly bôi
    Thế là mình đã bên đời có nhau!

    PHY
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 23-07-2017 lúc 05:01 PM Lý do: "là" thành "lá"

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Mưa Mùa Hạ vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của Mưa Mùa Hạ
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mưa Mùa Hạ đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 93
    Thanks
    144
    Thanked 542 Times in 93 Posts
    Blog Entries
    1
    TÔI YÊU



    Tôi không thích những ngôn từ vòng vo, gãy khúc
    ẩn trong mình những zích zắc nghĩa trắng, đen
    Tôi chẳng thích đâu những trò, thói bon chen
    Xô bồ quá
    Đôi khi thân thành xa lạ

    Tôi yêu cỏ cây
    Yêu rừng xanh đầy hoa lá
    Chim muông từng bầy tíu tít gọi mùa xuân
    Tôi yêu bạn
    Tôi yêu anh
    Yêu hết thẩy bằng tình yêu bình dị nhất

    Đừng nhé tôi ơi
    Đừng bao giờ đánh mất
    Phần đời còn lại trong thế giới điêu ngoa!

    Tôi yêu quê hương tôi từ câu hò, điệu lý, dân ca
    Mà thuở xưa ngoại thường ngân nga hát
    Để giờ đây thấm vào tim tôi những câu thơ lục bát
    Là tâm hồn, là khúc hát tôi yêu!

    Phạm Hải Yến
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 23-07-2017 lúc 05:52 AM Lý do: rích rắc --> zích zắc

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Mưa Mùa Hạ vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của Mưa Mùa Hạ
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mưa Mùa Hạ đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 93
    Thanks
    144
    Thanked 542 Times in 93 Posts
    Blog Entries
    1
    MƯA XUÂN


    Ngoài trời lất phát mưa bay
    Vườn xuân ngan ngát hương say gợi tình
    Ơ kìa những giọt mưa xinh
    Tiễn đêm nay để bình minh lại về…!

    Mưa thương đừng ướt tóc thề
    Em còn dạo phố chưa về kịp đâu
    Mưa đừng giận dỗi quá lâu
    Người dưng còn bận, nhịp cầu chưa qua

    Mưa về tưới mát cỏ hoa
    Để cho vạn vật thăng hoa … giữa trời
    Mưa làm ta nhớ một người
    Mưa gieo cảm xúc xuân ngời trong ta!

    Phạm Hải Yến
    Lần sửa cuối bởi Mưa Mùa Hạ; 24-07-2017 lúc 01:12 PM

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Mưa Mùa Hạ vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của Mưa Mùa Hạ
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mưa Mùa Hạ đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 93
    Thanks
    144
    Thanked 542 Times in 93 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết

    Thuyền mơ ngập ánh trăng mơ
    Mà sao tình vẫn hững hờ thiên thu…(NHC)
    Mượn 2 câu thơ của của LTPD, Mưa Mùa Họa cảm tác mấy câu đón chào ngày mới nhé


    Thuyền xa bến xé đau lòng
    xưa giờ đã theo dòng ra khơi
    Ngập tràn nỗi nhớ chơi vơi
    Ánh sao đêm cũng tàn rơi mất rồi
    Trăng như rạn vỡ chia đôi
    hoài về phía chân trời tít xa
    nghe cay đắng nhạt nhòa
    Sao người giấu bóng trăng ngà nơi đâu
    Tình duyên hứa đến bạc đầu
    Vẫn luôn thương nhớ tạc câu chung tình
    Hững hờ để nhạt môi xinh
    Hờ mi cảm nhận hương trinh ngọt ngào
    Thiên tình sử có được bao
    Thu sang lá cũng lao xao rơi đầy.

    PHY
    Lần sửa cuối bởi Mưa Mùa Hạ; 23-07-2017 lúc 06:05 AM

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Mưa Mùa Hạ vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của Mưa Mùa Hạ
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mưa Mùa Hạ đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 93
    Thanks
    144
    Thanked 542 Times in 93 Posts
    Blog Entries
    1
    CHÀNG HỠI…


    Chàng ơi, chàng hỡi
    Đừng dỗi hờn em
    Bao lời thương nhớ ngọt mềm
    Em gom gói lại để đem tặng chàng

    Nhẹ nhàng như gió
    Ngời tỏ như trăng
    Tình yêu đã nguyện thề rằng
    Chỉ chàng duy nhất. biết chăng …em chờ

    Em vờ chẳng nhớ
    Chàng ngỡ không thương
    Để cho mưa ngập nẻo đường
    Ướt câu thơ đợi, mắt vương lệ sầu

    Nguyện cầu nắng ấm
    Tươi thắm môi xinh
    Bên anh giây phút yên bình
    Khảm vào trong dạ nghĩa tình đậm sâu!

    Phạm Hải Yến
    Lần sửa cuối bởi Mưa Mùa Hạ; 24-07-2017 lúc 01:12 PM

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Mưa Mùa Hạ vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của Mưa Mùa Hạ
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mưa Mùa Hạ đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 93
    Thanks
    144
    Thanked 542 Times in 93 Posts
    Blog Entries
    1
    GIÓ


    Gió ơi
    Xin hãy về đây
    Để cho dịu bớt nắng ngày chói chang

    Gió ơi
    Xin hãy nhẹ nhàng
    Đến bên ru khẽ giấc chàng ban trưa!

    Gió ơi
    Có thể mang mưa?
    Về nơi đồng hạn, kịp mùa lúa gieo

    Gió ơi
    Hãy nhé mang theo
    Mùi thơm rơm rạ quê nghèo vào Nam

    Gió ơi
    Đừng nhé
    Tham lam
    Giang tay ôm hết mênh mang tình đời

    Gió ơi
    Phượng vĩ nở rồi
    Cánh diều mơ ước giữa trời, gió nâng!


    Phạm Hải Yến

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Mưa Mùa Hạ vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/7 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình