+ Trả lời chủ đề
Trang 2/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 35

Chủ đề: Miếng ruộng của ai ?!

  1. #11
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.677 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    giải đáp thắc mắc
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...tr%E1%BB%A9ng-!

    CỨ YÊN TÂM LO Ổ TRỨNG!

    Tưởng gì? chuyện dễ, Thu giang ơi!
    Một chút xong ngay, dọn sạch rồi
    Vậy hãy yên tâm lo...ổ trứng
    Coi chừng gã cáo nó qua xơi!

    Coi chừng bác Gió lúc sang chơi!
    Mùi vị lạ kia bác đánh hơi
    Tin tức tràn lan bay khắp xóm
    Mớ trứng còn kia...chắc tiêu đời!

    Hahaha...
    Vịt hồng

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    kimnguyen158 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 222
    Thanks
    263
    Thanked 1.314 Times in 221 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Hải Yến Xem bài viết


    Ô...kìa ruộng ai ? .
    Để đâu không nhớ
    Gió Nghịch đem về
    Gió cười hả hê

    Càng ngắm càng mê
    Sờ sờ mó mó
    Nghiêng nghiêng ngó ngó
    Tay cứ tỷ tê

    Vê vê bờ ruộng
    Cỏ mọc có hàng
    Ruộng phải có cỏ
    Xin chớ vơ đi

    Họa sĩ qua đường
    Nhận ra ruộng này
    Ôi ...hình trái tim
    Vẽ ngay đem về

    Đi đến bờ đê
    Vô tình đánh rơi
    Gió may nhặt được
    Lon ton treo lên



    Ha ha ha ha ha ha

    Hải Yến .



    Không quan tâm ruộng của ai
    Bỏ hoang là nhảy vào cày ,trồng , gieo ...



    Kim Nguyên

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn kimnguyen158 vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Việt Phương Bắc đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 59
    Thanks
    117
    Thanked 350 Times in 59 Posts
    Blog Entries
    1


    MẢNH RUỘNG NHÀ AI?


    Ruộng này tươi tốt bởi bờ ao
    Nguồn nước trong xanh chảy ngọt ngào
    Lún phún cỏ non gieo trũng thấp
    Lơ thơ cánh én lượn đồi cao
    Nhờ mưa siêng tưới đâu khô khốc
    Cậy nắng năng phơi vẫn dạt dào
    Thi Hữu say thơ, rồi ý tưởng…
    Tha hồ bay bổng… lạ lùng sao?!

    Việt Phương Bắc

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Việt Phương Bắc vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của Nguyễn Hải Yến
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Nguyễn Hải Yến đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.885
    Thanks
    11.056
    Thanked 12.634 Times in 3.067 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi kimnguyen158 Xem bài viết
    Không quan tâm ruộng của ai
    Bỏ hoang là nhảy vào cày ,trồng , gieo ...



    Kim Nguyên


    Ruộng xinh cảnh đẹp nhảy zô
    Của ai ,ai nhận ta zô rồi mà
    Lão Gió thơ mộng hát ca
    Thơ ca vun vút Yến là bai thua
    Hải Yến .

    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Nguyễn Hải Yến .


  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hải Yến vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Hoàng Thị
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi Việt Phương Bắc Xem bài viết


    MẢNH RUỘNG NHÀ AI?


    Ruộng này tươi tốt bởi bờ ao
    Nguồn nước trong xanh chảy ngọt ngào
    Lún phún cỏ non gieo trũng thấp
    Lơ thơ cánh én lượn đồi cao
    Nhờ mưa siêng tưới đâu khô khốc
    Cậy nắng năng phơi vẫn dạt dào
    Thi Hữu say thơ, rồi ý tưởng…
    Tha hồ bay bổng… lạ lùng sao?!

    Việt Phương Bắc
    CHÍT ÔNG LUÔN !

    Ruộng nhà lười biếng _ bỏ chăm nom .
    Năm bảy ngày qua , chẳng ngó dòm !
    Cỏ rác lang bang _ ngang dọc mép .
    Nước non vô định _ nhả nhem tươm !
    Khôn nhà !_ đất thuộc , chê bai _ bỏ .
    Dại chợ !_ ruộng hoang ,rác rến_gom !
    Mắc phải gan trời, gan hổ đói ?
    Ruộng này, này ruộng _ chít ông luôn !

    Bà Huyện

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoàng Thị vì bài viết hữu ích này


  • #16
    TÔ CHÍ TỰ
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi Việt Phương Bắc Xem bài viết


    MẢNH RUỘNG NHÀ AI?


    Ruộng này tươi tốt bởi bờ ao
    Nguồn nước trong xanh chảy ngọt ngào
    Lún phún cỏ non gieo trũng thấp
    Lơ thơ cánh én lượn đồi cao
    Nhờ mưa siêng tưới đâu khô khốc
    Cậy nắng năng phơi vẫn dạt dào
    Thi Hữu say thơ, rồi ý tưởng…
    Tha hồ bay bổng… lạ lùng sao?!

    Việt Phương Bắc
    GỬI BÁC VIỆT PHƯƠNG BẮC

    Ruộng này có chủ Bác mình ơi !
    Sao Bác can tâm cố hỏi hoài .
    Mặc kệ méo tròn, sao, trũng, thấp ...
    Hệ chi lún phún, cứng,mềm, thưa...!
    Nhắc hoài , Hải Yến ĐƯA* nên thẹn.
    Gạn mãi,Yến "tàng" CÓ* sẽ quê !
    Nhà Bác quan tâm _ toan xới bón ?
    Ruộng nhà cày mãi _ hết còn phê ?!
    giocaonguyen


    *_ Đưa: hình đám ruộng do HaiYen đưa lên .
    _Có : VitHồng bảo Yến"Tàng" CÓ ( là chủ nhân ) đám ruộng đó.
    Lần sửa cuối bởi TÔ CHÍ TỰ; 11-06-2011 lúc 04:55 AM
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn TÔ CHÍ TỰ vì bài viết hữu ích này


  • #17
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trần Vũ đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 368
    Thanks
    1.817
    Thanked 2.494 Times in 369 Posts
    Blog Entries
    3
    GỬI BÁC VIỆT PHƯƠNG BẮC

    Ruộng này có chủ Bác mình ơi !
    Sao Bác can tâm cố hỏi hoài .
    Mặc kệ méo tròn, sao, trũng, thấp ...
    Hệ chi lún phún, cứng,mềm, thưa...!
    Nhắc hoài , Hải Yến ĐƯA* nên thẹn.
    Gạn mãi,Yến "tàng" CÓ* sẽ quê !
    Nhà Bác quan tâm _ toan xới bón ?
    Ruộng nhà cày mãi _ hết còn phê ?!



    giocaonguyen








    THỬA RUỘNG NHÀ AI?


    Thửa ruộng nhà ai? thấy đẹp ghê!
    Đồi cao trũng thấp thật gồ ghề
    Cỏ xanh lún phún mầm tươi tốt
    Lá biếc đong đưa nước hả hê
    Mới tả sơ sơ...lòng thích thú
    Vừa coi hé hé…dạ đê mê
    Cao nguyên táy máy mò xem thử
    Khoái lắm…nhưng mồm vẫn phải chê!

    Trần Vũ

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vũ vì bài viết hữu ích này


  • #18
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.677 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    Quote Nguyên văn bởi Trần Vũ Xem bài viết
    GỬI BÁC VIỆT PHƯƠNG BẮC

    Ruộng này có chủ Bác mình ơi !
    Sao Bác can tâm cố hỏi hoài .
    Mặc kệ méo tròn, sao, trũng, thấp ...
    Hệ chi lún phún, cứng,mềm, thưa...!
    Nhắc hoài , Hải Yến ĐƯA* nên thẹn.
    Gạn mãi,Yến "tàng" CÓ* sẽ quê !
    Nhà Bác quan tâm _ toan xới bón ?
    Ruộng nhà cày mãi _ hết còn phê ?!



    giocaonguyen







    THỬA RUỘNG NHÀ AI?


    Thửa ruộng nhà ai? thấy đẹp ghê!
    Đồi cao trũng thấp thật gồ ghề
    Cỏ xanh lún phún mầm tươi tốt
    Lá biếc đong đưa nước hả hê
    Mới tả sơ sơ...lòng thích thú
    Vừa coi hé hé…dạ đê mê
    Cao nguyên
    táy máy mò xem thử
    Khoái lắm…nhưng mồm vẫn phải chê!

    Trần Vũ

    VẪN TIẾC!

    Khoái lắm…nhưng mồm vẫn phải chê?
    Về khuya nằm khóc mộng đêm hè
    Ngó lơ thì ngại…mai người –rớ?
    Lấn tới lại e…tối vợ -ghè!
    Cái tật đua đòi…mông -tím ngắt!
    Thói quen tò tí…đít -xanh lè!
    Dù ông biết lỗi, vòng tay -Ạ!
    Vẫn tiếc: Ao nhà ấy…tuyệt ghê!

    Vịt hồng

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


  • #19
    Avatar của Nguyễn Hải Yến
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Nguyễn Hải Yến đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.885
    Thanks
    11.056
    Thanked 12.634 Times in 3.067 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi giocaonguyen Xem bài viết


    RUỘNG CỦA AI ?!

    Miếng ruộng nhà ai ?_ thật bất ngờ .
    Méo, tròn, vuông _đủ_ thấy mà mê .
    Nước tươm ươn ướt trên bề mặt .
    Cỏ mọc lai rai dưới mép bờ !
    Du khách đa tình chăm chú ngắm .
    Thi nhân lãng mạn cuống cuồng mơ !
    Mặc ai, ai mặc lung tung nghĩ .
    Mây mẩy lưng đồi,ruộng cứ trơ !

    ngày 04/6/2011
    giócaonguyen

    CAN .


    Dào ôi mỗi khoảnh Yến đâu ngờ
    Mấy chả thi đàn trống bỏi mê
    Đổ nước nhờ nhờ vương cạnh bụi
    Trồng cây héo héo gục ven bờ
    Ao sâu ngắn cẳng khuyên đừng cố
    Giếng cạn khô gầu bảo chớ mơ
    Cỏ đẹp gò cao trèo lại trượt
    Tuy thèm chỉ ngắm ,bởi gân trơ

    Hải Yến .

    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Hải Yến; 15-06-2011 lúc 12:46 AM
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Nguyễn Hải Yến .


  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hải Yến vì bài viết hữu ích này


  • #20
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trần Vũ đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 368
    Thanks
    1.817
    Thanked 2.494 Times in 369 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Hải Yến Xem bài viết
    CAN .


    Dào ôi mỗi khoảnh Yến đâu ngờ
    Mấy chả thi đàn trống bỏi mê
    Đổ nước nhờ nhờ vương cạnh bụi
    Trồng cây héo héo gục ven bờ
    Ao sâu ngắn cẳng khuyên đừng cố
    Giếng cạn khô gầu bảo chớ mơ
    Cỏ đẹp gò cao trèo lại trượt
    Tuy thèm chỉ ngắm ,bởi gân trơ

    Hải Yến .




    KHÁM ĐIỀN THỔ!


    Điền thổ nhà ai đẹp cỡ này!
    Vậy mà sao tớ lại không hay?
    Cỏ non lún phún lòng mê đắm
    Nước biếc lao xao dạ ngất ngây
    Du khách tham quan nhiều kẻ thích
    Bà con thưởng lãm lắm người say
    Chủ nhân mảnh ruộng là ai nhỉ?
    Xách gậy xông vào đấy khám ngay!

    Trần Vũ

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vũ vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 2/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình