+ Trả lời chủ đề
Trang 220/275 ĐầuĐầu ... 120 170 210 218 219 220 221 222 230 270 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.191 tới 2.200 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #2191
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    HẠ ĐI QUA

    Tầm tã sang mùa hạ ngớt cơn
    Nắng chan đã nhạt chuyển mưa hờn
    Bao ngày mộng tưởng xua buồng tuyết
    Đắm lịm canh tàn loãng cửa sương
    Sắc rực cười khôn đàn bướm đến
    Nhuần hương khéo dụ lũ ong vờn
    Một thuở nồng say tình đã thắm
    Ước dòng kỷ niệm mãi hồng hơn.

    NVT
    26/54
    Vạt nắng trong ngần chẳng chuyển cơn
    Mây xanh kéo đến tưởng như hờn
    Hè chưa đổi gió hơi sương mát
    Thu chửa sang trang tuyết đã vờn

    Ong tung cánh sắc vàng khơi nhụy
    Bướm khoe phấn trắng ủ dư hương
    Tình say mật ngọt đài hoa thắm
    Niềm thương đậm mãi đáy tâm hồn

    Núi non cách trở đời vẫn thế
    Trăng tròn trăng khuyết nghĩa cao hơn .

    Thu giang vũ


  2. #2192
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    LỠ CUỘC TÌNH MƠ

    Chim hót ríu ran quyện tiếng đàn
    Bình minh bừng dậy nắng vàng chan
    Mắt sương lóng lánh ngàn sao ánh
    Thơm ngát hương lay lá miên man …

    Người muốn cùng tôi du bước thu
    Mây nhung nhớ gió giấc tương tư
    Cúc vàng - dải nắng ven sông ước
    Sóng rộn dòng Tương mộng bấy chừ !

    Tôi biết tình xuân đã lỡ làng
    Đò quay rời bến mái chèo ngang
    Cỏ may dẫu có nhầu dan díu
    Cũng chỉ theo dòng...đưa mắt sang !

    Tôi tiếc chưa thu đã mãi đông
    Bờ hoang vạt cải ngả nghiêng ngồng
    Dập dờn như sóng chiều ngút ngát
    Xa ngái tình tôi hoang hoải sông

    Từ đấy tình tôi trong mộng du
    Heo may ngơ ngẩn rỡn sương mù
    Lá vàng rơi mãi...rơi ... rơi mãi
    Còn lại mùa đông xanh đẫm thu .

    NVT
    26/49

  3. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  4. #2193
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    THU VỀ …

    Thu về mặc lại áo hoa
    Của ngày xưa ấy tấm quà mẹ cho

    Thu về vui tuổi học trò
    Bao lần trống thả giấc mơ lên trời

    Thu về một thuở xuân khơi
    Giảng đường đại học rạng ngời mai sau

    Thu về duyên phận trầu cau
    Từ không đến có chắt chiu xây đời

    Thu về trăn trở kiếp người
    Hai tay vo miệng để cười hư không

    Thu về thao thiết bến sông
    Vàng trong lá biếc nhuộm dòng phù sinh

    Thu về khắc dạ đinh ninh
    Bàn trong muôn sự chữ tình - tuyệt chiêu!

    Thu về hóng gió qua chiều
    Ta ngồi đỉnh mộng phiêu diêu tang bồng.

    NVT
    26/61

  5. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  6. #2194
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    THU VỀ

    Thu về ta lại vấn vương
    Gặp trong giây lát mà thương suốt đời
    Canh dài dạ bỗng chơi vơi
    Núi sông cách trở chẳng rời được xa
    Buồng tim nhịp đập chan hoà
    Vần thơ trải đẹp câu ca thắm tình

    Bàn tay năm ngón chúng mình
    Gom chung một điệu thành hình bóng nhau.

    Thugiang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 27-08-2017 lúc 10:06 AM

  7. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  8. #2195
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    THU VỀ

    Thu về ta lại vấn vương
    Gặp trong giây lát mà thương suốt đời
    Canh dài dạ bỗng chơi vơi
    Núi sông cách trở chẳng rời được xa
    Buồng tim nhịp đập chan hoà
    Vần thơ trải đẹp câu ca thắm tình
    Bàn tay năm ngón chúng mình
    Gom chung một điệu thành hình bóng nhau.

    Thugiang vũ


    TÌNH THƠ

    Ta mình tao ngộ vườn thơ
    Nhân duyên chìm nổi đã bờ nông sâu

    Chưa màu chát mặn dòng ngâu
    Chưa vôi quyện với trầu cau chuyện đời
    Xa xôi cách trở trùng khơi
    Đất riêng riêng vẻ sắc trời thay nhau

    Vòng tay ước giữa hanh hao
    Câu thơ quyến luyến rượu đào đượm môi
    Nghĩa tình sau trước đầy vơi
    Dẫu trong mộng tưởng vẫn ngời vần thơ

    Tình thơ ấp ủ đôi bờ
    Vầng trăng trên sóng làm đò hàn huyên.

    NVT
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 27-08-2017 lúc 10:07 AM

  9. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  10. #2196
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TÌNH HUYỀN THOẠI

    Lời ai ru giấc phù sinh
    Lịm êm môi rượu long lanh ánh ngà
    Dịu lòng thoang thoảng mây hoa...
    Gót thơ vương ngõ thềm nhà đã ngây

    Vườn mơ ru mộng duyên hài
    Bến xuân vui hội ban mai rạng hồng
    Chén say lịm nụ hôn bồng
    Men yêu ngây ngất giọt nồng trao nhau

    Dẫu là cách trở dòng ngâu
    Qụạ về rừng thẳm, mưa sầu còn giăng
    Câu thơ vắt vẻo tháng năm
    Đong đưa rỡn cuội vờn trăng mà tình

    Thuận duyên đẹp mộng ta mình
    Hái trăng ngâm chén rượu tình khướt đêm
    Mơ màng dế gáy rộn thềm…
    Giật mình ! Gió lạnh lay rèm, cửa tuông !

    NVT
    26/59

  11. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  12. #2197
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    KHÚC XUÂN TÌNH

    Lẻ loi bước lạ đất người
    Mong manh trước gió ... em ơi có buồn
    Lá phai vàng nhuốm bồn chồn
    Mây thưa lãng đãng hoàng hôn ai hoài

    Hữu duyên đánh đổ lời mai
    Ơn giời xuân đến liêu trai qua mùa
    Tấm vàng đâu dễ mà mua
    Tiếng oanh giữ lại thêu thùa tháng năm

    Ước là trầu óng cau thơm
    Ô kiều nối mạch sông Ngân hội cười
    Cúc vàng vàng ngát khung trời
    Chụm say hương nắng đỏ tươi miếng tình

    Chiều hoang đắp mộng xuân tình
    Rêu phong đâu dễ phủ xanh đá vàng!

    NVT
    26/65

  13. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  14. #2198
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    KHÚC XUÂN TÌNH

    Lẻ loi bước lạ đất người
    Mong manh trước gió ... em ơi có buồn
    Lá phai vàng nhuốm bồn chồn
    Mây thưa lãng đãng hoàng hôn ai hoài

    Hữu duyên đánh đổ lời mai
    Ơn giời xuân đến liêu trai qua mùa
    Tấm vàng đâu dễ mà mua
    Tiếng oanh giữ lại thêu thùa tháng năm

    Ước là trầu óng cau thơm
    Ô kiều nối mạch sông Ngân hội cười
    Cúc vàng vàng ngát khung trời
    Chụm say hương nắng đỏ tươi miếng tình

    Chiều hoang đắp mộng xuân tình
    Rêu phong đâu dễ phủ xanh đá vàng!

    NVT
    26/65
    Thu ca

    Chân chồn bước mỏi xứ người
    Chiều thu cánh nhạn chơi vơi chẳng về
    Lá vàng theo gió lê thê
    Người xưa còn đứng bên lề mong ai !?

    Đường vắng lạnh cánh chim gầy
    Bơ vơ lạc lõng Trời hay nỗi lòng
    Tình vẫn có lại như không
    Núi sông cách trở mênh mông non ngàn

    Sầu rơi nắng tắt hôn hoàng
    Nhớ người bên ấy bàng hoàng canh thâu
    Mộng say từ thuở ban đầu
    Dòng châu nhè nhẹ không màu xót xa

    Chờ nhau hát khúc hoan ca
    Bài thơ gom lại mưa xa như gần
    Cúc thơm trổ nụ vào xuân
    Môi cười giấu nét bâng khuâng đêm dài .

    Thu giang vũ


    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 28-08-2017 lúc 09:01 AM

  15. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  16. #2199
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    CUNG BẬC TÌNH THƠ

    Dạo vườn hoa giữa mùa xuân khát vọng
    Tiếng vàng anh xao động rộn trái tim
    Mắt lóa từ hào quang từng câu chữ
    Anh ngỡ ngàng bước lạc luống thơ em

    Đêm trăng thanh rì rào con sóng vỗ
    Gọi tên em hoài vọng phía bờ xưa
    Biển huyền ảo chứa bao điều bí mật
    Tim phập phồng hồi hộp tiếng em thưa

    Cõi thiên đàng chờn vờn mây tha thướt
    Liễu thoảng lay hương đưa ngát hồ xuân
    Trăng mười sáu trong vàng in đáy nước
    Ấm tình chung say vòng cánh tay trần

    Nắng lên nồng say sưa mùa gặt hái
    Chén rượu nâng đượm ngọt cặp môi hồng
    Tình vơi đầy ngất ngây tuần trăng mật
    Đỏ buồm căng thơ mộng gió phiêu bồng …

    Bồng bềnh khói sương nhuộm chiều hương tím
    Khảm tượng đài hóa đá vọng tình yêu !

    NVT
    26/74

  17. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  18. #2200
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    CUNG BẬC TÌNH THƠ

    Dạo vườn hoa giữa mùa xuân khát vọng
    Tiếng vàng anh xao động rộn trái tim
    Mắt lóa từ hào quang từng câu chữ
    Anh ngỡ ngàng bước lạc luống thơ em

    Đêm trăng thanh rì rào con sóng vỗ
    Gọi tên em hoài vọng phía bờ xưa
    Biển huyền ảo chứa bao điều bí mật
    Tim phập phồng hồi hộp tiếng em thưa

    Cõi thiên đàng chờn vờn mây tha thướt
    Liễu thoảng lay hương đưa ngát hồ xuân
    Trăng mười sáu trong vàng in đáy nước
    Ấm tình chung say vòng cánh tay trần

    Nắng lên nồng say sưa mùa gặt hái
    Chén rượu nâng đượm ngọt cặp môi hồng
    Tình vơi đầy ngất ngây tuần trăng mật
    Đỏ buồm căng thơ mộng gió phiêu bồng …

    Bồng bềnh khói sương nhuộm chiều hương tím
    Khảm tượng đài hóa đá vọng tình yêu !

    NVT
    26/74
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 01-09-2017 lúc 11:19 PM

  19. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 220/275 ĐầuĐầu ... 120 170 210 218 219 220 221 222 230 270 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình