ĐIỂM TÂM
Vợ bày bữa sáng tuyệt vời
Nem chua bò chấy khó lời nào chê
Chồng ngồi chép miệng, nói thề
Em cho ăn thế anh mê tới già.
Huy Thanh
24/02/2018
|
|
||
ĐIỂM TÂM
Vợ bày bữa sáng tuyệt vời
Nem chua bò chấy khó lời nào chê
Chồng ngồi chép miệng, nói thề
Em cho ăn thế anh mê tới già.
Huy Thanh
24/02/2018
|
|
||
ÁO DÂY
Lưng trần cô gái áo dây
Leo nhanh như khỉ trèo cây hái dừa
Mây vần trời bỗng đổ mưa
Mỏng manh sao đủ che vừa đôi vai
Sợ thiên lôi tuột xuống ngay
Học trò chăm bẵm cảnh bày xốn xang
Phơi da tội nghiệp thân nàng
Áo tơi cho mượn chứa chan nghĩa tình
Thẹn thùng sóng mắt lung linh
Môi nàng lập cập rung rinh má đào
Cảm ơn lắp bắp thì thào
Co chân nhanh chạy vượt bao mương hào…
Huy Thanh
24/02/2018
|
|
||
![]()
KÍNH DÂNG
Dặm trường lạc lõng xa quê
Nhờ ân Tiên Tổ được về cố hương
Bánh ngon tinh sạch cúng dường
Cúi xin Đức Tổ tiền đường chứng cho
Trùng dương bát ngát quyết dò
Chiếc kim đáy biển đã mò được lên
Lời thơ Cha dạy nào quên
“Nước nguồn cây gốc” giữ bền tháng năm
Canh khuya gối lệ ướt đầm
Cội nguồn thăm thẳm biết tầm nơi đâu?
Hợp dòng Ngàn Phố-Ngàn Sâu
Tam Soa ba dải lụa đào lung linh
Sông La … Tùng Lĩnh soi mình
Một vùng nhân kiệt địa linh rạng ngời
Họ Bùi Tùng Ảnh của tôi!
Con tìm Gia phả được rồi … Cha ơi!
Bùi Xuân Phượng 25.02.2018
|
|
||
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
|
|
||
Đúng rồi đó, sao giống maimo hồi trẻ quá!
huythanh
|
|
||
ĐIỂM TÂM
Vợ bày bữa sáng tuyệt vời
Nem chua bò chấy khó lời nào chê
Chồng ngồi chép miệng, nói thề
Em cho ăn thế anh mê tới già.
Huy Thanh
24/02/2018
VẪN MÊ
Nông dân chẳng phải cao vời
Món ăn đạm bạc còn lời gì chê?
Đôi ta xưa đã hẹn thề
Hết “đen” chẳng “nõn” vẫn mê cảnh già.
BXP 25.02.2018
|
|
||
ÁO DÂY
Lưng trần cô gái áo dây
Leo nhanh như khỉ trèo cây hái dừa
Mây vần trời bỗng đổ mưa
Mỏng manh sao đủ che vừa đôi vai
Sợ thiên lôi tuột xuống ngay
Học trò chăm bẵm cảnh bày xốn xang
Phơi da tội nghiệp thân nàng
Áo tơi cho mượn chứa chan nghĩa tình
Thẹn thùng sóng mắt lung linh
Môi nàng lập cập rung rinh má đào
Cảm ơn lắp bắp thì thào
Co chân nhanh chạy vượt bao mương hào…
Huy Thanh
24/02/2018
MÁY ĐU DÂY
Ta làm chiếc máy đu dây
Mà trèo lên đỉnh ngọn cây vặt dừa
Tuy rằng trời chẳng có mưa
Sương chiều nhẹ phủ cũng vừa ướt vai
Nhẹ nhàng tụt xuống gốc ngay
Vẳng nghe có tiếng nhạc bày xừ xang
Liếc trông bỗng thấy bóng nàng
Trong lòng rạo rực cứ chan chứa tình
Nguyện cầu xin đấng tối linh
Cho con đủ sức để “rinh ả đào”
Đâu đây có tiếng nói thào
Hái dừa thuê thế được bao cắc hào???
BXP 25.02.2018
|
|
||
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
|
|
||
BẠN XƯA
Quyển từ điển cất trong rương
Chữ nhảy lên giường, nhặt gửi bạn xưa
Bảy năm trung học như vừa
Bao nhiêu kỉ niệm vẫn chưa phai mờ…
Huy Thanh
Xuân Mậu Tuất
|
|
||