
Nguyên văn bởi
manhky
NHẶT BÓNG XƯA
Chốn cũ ta về nhặt bóng xưa
Dừng chân ngắm mãi mấy cây dừa
Trên đồi phượng vĩ âm thầm trổ
Dưới bãi ngô vàng lặng lẽ đưa
Đã lượm ân tình mà vẫn thiếu
Rồi đong kỷ niệm lại đâu thừa
Đường quê nhuộm đỏ màu thương nhớ
Vạt lúa ven làng gọi tiếng mưa.
Mạnh Kỷ
02/3/2018
Xóm Nhỏ Ngày Mưa
Đơn buồn trở lại xóm ngày xưa
Giữa buổi hoàng hôn quyện bóng dừa
Tủi cánh chim chiều bên bãi lượn
Thương luồng sóng biển dọc bờ đưa
Đìu hiu ngõ trải đầy rêu dại
Khắc khoải hồn nghe trĩu mộng thừa
Kỷ niệm bao dòng như cuộn trỗi
Quanh trùm dáng nhỏ dưới làn mưa.
Hồng Vy
03-03-2018