+ Trả lời chủ đề
Trang 343/491 ĐầuĐầu ... 243 293 333 341 342 343 344 345 353 393 443 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.421 tới 3.430 của 4910

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #3421
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    ĐƯỜNG CONG

    Đường cong đẹp nhất ở gian trần
    Khắp chỗ yêu kiều tưởng phụng trân
    Thổn thức lòng ai, nhìn tuyệt mỹ
    Vào trong giấc mộng đã muôn lần…
    Huy Thanh 17.11.2018

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #3422
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 51
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.761 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    ĐƯỜNG CONG

    Đường cong đẹp nhất ở gian trần
    Khắp chỗ yêu kiều tưởng phụng trân
    Thổn thức lòng ai, nhìn tuyệt mỹ
    Vào trong giấc mộng đã muôn lần…
    Huy Thanh 17.11.2018


    Vẫn Say


    Thầy Thanh một thuở đã phong trần
    Nếu đụng cô này cũng phải trân
    Miệng hở tràn loang đầy nước dãi
    Hồn say vật vưởng đến bao lần.


    Hồng Vy
    17-11-2018

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #3423
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.328 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    ĐƯỜNG CONG

    Đường cong đẹp nhất ở gian trần
    Khắp chỗ yêu kiều tưởng phụng trân
    Thổn thức lòng ai, nhìn tuyệt mỹ
    Vào trong giấc mộng đã muôn lần…
    Huy Thanh 17.11.2018


    MẤY LẦN?

    Tạo hóa bày chi cảnh ở trần
    Bô già lũ trẻ ngả người trân
    Làn da trắng nõn khoe hàng tốt
    Khẽ hỏi thầy Thanh nghía mấy lần?

    Gió Bụi
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  7. #3424
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 51
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.761 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    QUẢ NGHIỆP

    Cúc nở tưng bừng lộng sắc Thu
    Trời trong nắng đẹp vén mây mù
    Vần gieo Lục bát câu gần lại
    Ý tiếp Thi Đường tứ viễn du
    Vững dạ mà nên qua cảnh túng
    Bền tâm chẳng được thoát ao tù
    Nhân duyên quả nghiệp từ lâu thế
    Trả nợ cho rồi lẩn tránh ru!

    BXP 17.11.2018


    BẼ BÀNG

    Ai bày cảnh vật nhuốm màu thu
    Để tấm tình đau nhiễm bụi mù?
    Ảo não thương mình ôm mộng giú
    Âu sầu tủi phận khép hồn du
    Thèm khơi ý vượt qua miền cũ
    Chuộng trải lòng bay thoát chỗ tù
    Chán nản khi người hay lưỡng lự
    Thôi đành chấp nhận bẽ bàng ru.
    HỒNG THOẠI 17.11.18
    Thu Vẫn Tuyệt

    Khẽ hỏi sao hờn giọt nắng thu
    Vàng ươm lá trải giữa hoang mù
    Sương vờn nũng nịu ngân lời nhủ
    Gió thoảng mơ màng trỗi điệu du
    Lãng tử buông chèo quay cội thắm
    Hồng nhan nhỡ phận thoát duyên tù
    Mây bừng toại chí bên trời trải
    Khắp cõi êm đềm tỏa nhạc ru.


    Hồng Vy
    18-11-2018

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #3425
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    ·

    ƠN THẦY

    ( Chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11)


    Ơn thầy mãi tạc ấm lòng ta
    Ngắm giữa ngàn cây quả mặn mà
    Những buổi thuyền qua tình mở nhụy
    Bao ngày bút thảo cảnh lồng hoa
    Câu trao vận gửi nồng nàn ý
    Tứ thả từ thêu rộn rã đà
    Vững chắc tay chèo về bến hẹn
    Thi đàn trải rộng khắp gần xa.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #3426
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    ·

    ƠN THẦY

    ( Chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11)


    Ơn thầy mãi tạc ấm lòng ta
    Ngắm giữa ngàn cây quả mặn mà
    Những buổi thuyền qua tình mở nhụy
    Bao ngày bút thảo cảnh lồng hoa
    Câu trao vận gửi nồng nàn ý
    Tứ thả từ thêu rộn rã đà
    Vững chắc tay chèo về bến hẹn
    Thi đàn trải rộng khắp gần xa.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.
    SUỐI NHẠC CÔ THẦY

    Dạ ủ ra trường mắt dõi ta
    Thầy yêu gợi nhớ mãi thương mà
    Cây chờ gió thuận trao ngàn nõn
    Liễu ước mưa đều nở vạn hoa
    Ngõ mộng ân đền tâm khấp khởi
    Cành mơ nghĩa đáp nụ la đà
    Bà ba trước cửa mòn tin nhạn
    Suối nhạc êm đềm chẳng nỡ xa.
    18.11.2018
    Ngàn Hoa
    Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 21-11-2018 lúc 04:06 PM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  13. #3427
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Họa bài ƠN THẦY của tg Mạnh Kỷ:

    THẦY XƯA & TRƯỜNG CŨ

    Nghĩa tạc ân thầy ủ ấm ta
    Điền viên cuộc sống ở quê mà
    Khoe cành diễm lệ trưa mời khách
    Rộn ngõ yêu kiều sáng tỉa hoa
    Quả mọng vàng ươm hoài trĩu nhánh
    Trà thơm mát dịu mãi nương đà
    Bao lần gác nhỏ tình xưa trỗi
    Kỉ niệm ngôi trường dẫu cách xa.
    18.11.2018
    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 21-11-2018 lúc 04:01 PM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #3428
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    KHÓ NGỎ

    Đêm nhìn ốm nhách chẳng eo o
    Vấp võng đùi đau chắc phải bò
    Hết bạc chiều hôm dùng đậu đỏ
    Không tiền buổi sáng chạy bo bo
    Hè sang mở quạt chăn trùm bỏ
    Tuyết phủ che màn gió thổi co
    Gặp gỡ thương thầm nhưng khó ngỏ
    Ngày đông quạnh quẽ tủi thân cò.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 21-11-2018 lúc 03:54 PM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #3429
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    KHÓ NGỎ

    Dêm nhìn ốm nhách chẳng eo o
    Vấp võng đùi đau chắc phải bò
    Hết bạc chiều hôm dùng đậu đỏ
    Không tiền buổi sáng chạy bo bo
    Hè sang mở quạt chăn trùm bỏ
    Tuyết phủ che màn gió thổi co
    Gặp gỡ thương thầm nhưng khó ngỏ
    Ngày đông quạnh quẽ tủi thân cò.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

    ĐẾN NHÀ O


    Lâu rồi thấp thỏm đến nhà o
    Vượt cả đường xa cạnh bãi bò
    Thoải mái cua đồng đầy một dỏ
    Dồi dào nếp chạo trọn trăm bo
    Bao ngày rộn rã vui đùa cọ
    Một thuở êm đềm nhởi kéo co
    Dẫu đã mười năm tình vẫn tỏ
    Giờ đây khác hẳn cảnh chim cò.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.
    Lần sửa cuối bởi manhky; 22-11-2018 lúc 10:48 AM

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #3430
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 51
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.761 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    KHÓ NGỎ

    Thân hình ốm nhách chẳng eo o
    Vấp võng đùi đau chắc phải bò
    Hết bạc chiều hôm dùng đậu đỏ
    Không tiền buổi sáng chạy bo bo
    Hè sang mở quạt chăn trùm bỏ
    Tuyết phủ che màn gió thổi co
    Gặp gỡ thương thầm nhưng khó ngỏ
    Ngày đông quạnh quẽ tủi thân cò.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)



    ĐẾN NHÀ O


    Lâu rồi thấp thỏm đến nhà o
    Vượt cả đường xa cạnh bãi bò
    Thoải mái cua đồng đầy một dỏ
    Dồi dào nếp chạo trọn trăm bo
    Bao ngày rộn rã vui đùa cọ
    Một thuở êm đềm nhởi kéo co
    Dẫu đã mười năm tình vẫn tỏ
    Giờ đây khác hẳn cảnh chim cò.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

    Phận Hủi

    ( Họa Hoán Vận )


    Bởi dạng em tròn giống chữ o
    Thành ra phận ắt chỉ chăn bò
    Bên đồng lạc lõng sương dày bó
    Giữa mộng bơ phờ cảnh héo co
    Mãi trách tình như giòng đậu đỏ
    Luôn hờn nữ tựa chiếc bo bo
    Phần duyên úa quạnh không người ngỏ
    Tẻ nhạt thường đêm mỗi bóng cò.


    Hồng Vy
    21-11-2018
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 21-11-2018 lúc 12:24 PM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 343/491 ĐầuĐầu ... 243 293 333 341 342 343 344 345 353 393 443 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình