+ Trả lời chủ đề
Trang 280/612 ĐầuĐầu ... 180 230 270 278 279 280 281 282 290 330 380 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.791 tới 2.800 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #2791
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Chạnh Lòng

    Cuối biển chiều trông nhạn dõi bầy
    Như lòng cũng chạnh khối sầu lây
    Triền sông sóng vỗ bờ loang ngập
    Cạnh bãi thuyền neo gió phủ đầy
    Khẽ tủi thân dường cơn bọt nước
    Trơ buồn kiếp tựa mảnh bèo mây
    Hoài thương kỷ niệm ngày xưa cũ
    Để xót nhồi đong trĩu dạ nầy.


    Hồng Vy
    16-08-2019

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  3. #2792
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NỔ

    Lũ bạn khen rằng: Cả đáng yêu!
    Ngày mưa hoặc bão, sáng hay chiều
    Dù cho phái nữ xa tầm hiểu
    Vẫn có u thầy bỏ dạ xiêu
    Bởi chị hoài bôi làm xấu liễu
    Vì cô mãi quậy khiến hư điều
    Trời xui tớ lỡ bao sành điệu
    Lũ bạn khen rằng: Cả đáng yêu!


    HỒNG THOẠI 13.8.19


    Sếp Dễ Yêu?

    Ai người bảo sếp rỡ ràng yêu?
    Mặt thoảng nhìn sơ đã thấy chiều
    Thể tựa trăng già hương sắc nhiễu
    Thân dường lá ủng ngọn cành xiêu
    Ngày ba cữ quậy chơi nghìn kiểu
    Bữa bảy lần say phá vạn điều
    Nợ tửu nơi nào anh cũng thiếu
    Ai người bảo sếp rỡ ràng yêu.


    Hồng Vy
    16-08-2019


    THÂN GIÀ TRÍ TRẺ

    Thân già trí trẻ vẫn nồng yêu
    Nhặt giọt hoàng hôn ủ tím chiều
    Lúc khoẻ tâm an thì phải liệu
    Khi buồn chí vững chứ đừng xiêu
    Gan bền luyện kĩ chăm từng kiểu
    Dạ mạnh rèn nhanh gắng mọi điều
    Nóng giận hờn ghen xin hãy kiếu
    Thân già trí trẻ vẫn nồng yêu

    BXP 17.8.2019

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #2793
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Chạnh Lòng

    Cuối biển chiều trông nhạn dõi bầy
    Như lòng cũng chạnh khối sầu lây
    Triền sông sóng vỗ bờ loang ngập
    Cạnh bãi thuyền neo gió phủ đầy
    Khẽ tủi thân dường cơn bọt nước
    Trơ buồn kiếp tựa mảnh bèo mây
    Hoài thương kỷ niệm ngày xưa cũ
    Để xót nhồi đong trĩu dạ nầy.


    Hồng Vy
    16-08-2019
    CẢM HOÀI

    Vẳng tiếng chim xa giọng lạc bầy
    Nghe lòng thổn thức tựa buồn lây
    Trời Tây khắc khoải niềm thương ứ
    Đất Việt bâng khuâng nỗi nhớ đầy
    Tĩnh mịch dòng tâm nhìn cõi thế
    Êm đềm ngọn bút dõi màn mây
    Luân hồi lửa Nghiệp theo ta mãi
    Đốt cháy con tim những phút nầy

    BXP 18.8.2019

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #2794
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    SANG MÙA


    Trời thu trở lạnh sếu giăng bầy
    Những giọt mưa buồn gió bủa lây
    Khói giỡn tre vàng lơ lửng đọng
    Mù đan liễu thắm nhởn nhơ đầy
    Êm đềm sóng vỗ ôm bờ cảng
    Lặng lẽ sương hòa níu cảnh mây
    Vẫn biết sang mùa thương hạ đỏ
    Hoài yêu chốn cũ mộng mơ này.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.



    CẢM HOÀI

    Vẳng tiếng chim xa giọng lạc bầy
    Nghe lòng thổn thức tựa buồn lây
    Trời Tây khắc khoải niềm thương ứ
    Đất Việt bâng khuâng nỗi nhớ đầy
    Tĩnh mịch dòng tâm nhìn cõi thế
    Êm đềm ngọn bút dõi màn mây
    Luân hồi lửa Nghiệp theo ta mãi
    Đốt cháy con tim những phút nầy

    BXP 18.8.2019


    NỖI NIỀM

    Khắc khoải buồn trông vịt ngỗng bầy
    Mơ đường chẳng toại nỗi niềm lây
    Bao mùa vẫy bút lòng say đủ
    Những buổi mài nghiên dạ đắm đầy
    Ngật ngưỡng ngàn đêm nhìn cảnh sắc
    Âm thầm vạn bữa ngó vầng mây
    Tơ tằm dệt mãi không thành áo
    Lá rũ làm sao thỏa mộng nầy.
    18-08-2019
    Huy Thanh
    Nỗi Vọng

    Én lượn Ngoài kia vẫn đủ bầy
    Sao nường lại gánh chuỗi hờn lây?
    Thèm đôi cánh lả bên trời rộng
    Ước mảnh lòng ngây giữa mộng đầy
    Những buổi tha hồ chiêm đất mẹ
    Bao lần mặc sức ngưỡng làn mây
    Hằng khuây khỏa dạ ngày xa xứ
    Nỗi vọng hoài luôn ở chốn nầy.


    Hồng Vy
    18-08-2019

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #2795
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Nỗi Vọng

    Én lượn Ngoài kia vẫn đủ bầy
    Sao nường lại gánh chuỗi hờn lây?
    Thèm đôi cánh lả bên trời rộng
    Ước mảnh lòng ngây giữa mộng đầy
    Những buổi tha hồ chiêm đất mẹ
    Bao lần mặc sức ngưỡng làn mây
    Hằng khuây khỏa dạ ngày xa xứ
    Nỗi vọng hoài luôn ở chốn nầy.


    Hồng Vy
    18-08-2019
    CHĂN NUÔI
    (Hoạ tá vận)

    Vườn ta trống mái vẫn đông bầy
    Phải tránh sao mà khỏi sự lây
    “Tụ huyết” khôn so vì dáng mạnh
    “Gà toi” dễ thấy bởi diều đầy
    Chăm nghề cẩn thận : Tiền vào túi
    Dõi bệnh lơ là : Bạc vút mây!
    Phát triển kinh doanh cần chí vững
    Làm ham nghĩ dám được vui nầy!

    BXP 19.8.2019

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #2796
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    CHĂN NUÔI
    (Hoạ tá vận)

    Vườn ta trống mái vẫn đông bầy
    Phải tránh sao mà khỏi sự lây
    “Tụ huyết” khôn so vì dáng mạnh
    “Gà toi” dễ thấy bởi diều đầy
    Chăm nghề cẩn thận : Tiền vào túi
    Dõi bệnh lơ là : Bạc vút mây!
    Phát triển kinh doanh cần chí vững
    Làm ham nghĩ dám được vui nầy!

    BXP 19.8.2019
    KHỔ!

    Chẳng rõ vì sao chị tách bầy
    Ôm sầu xuống biển đợi người lây
    Cơn buồn án mặt âm thầm đẫy
    Cái tủi kèm sau lặng lẽ đầy
    Thỏa ngắm con thuyền che bãi sậy
    Ham nhìn cánh nhạn giỡn tầng mây
    Dè đâu cặp giỏ ai rình lấy
    Ngẫm lại đời em khổ thế nầy!
    HỒNG THOẠI 19.8.19

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  13. #2797
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Nỗi Vọng

    Én lượn Ngoài kia vẫn đủ bầy
    Sao nường lại gánh chuỗi hờn lây?
    Thèm đôi cánh lả bên trời rộng
    Ước mảnh lòng ngây giữa mộng đầy
    Những buổi tha hồ chiêm đất mẹ
    Bao lần mặc sức ngưỡng làn mây
    Hằng khuây khỏa dạ ngày xa xứ
    Nỗi vọng hoài luôn ở chốn nầy.


    Hồng Vy
    18-08-2019


    CHĂN NUÔI
    (Hoạ tá vận)

    Vườn ta trống mái vẫn đông bầy
    Phải tránh sao mà khỏi sự lây
    “Tụ huyết” khôn so vì dáng mạnh
    “Gà toi” dễ thấy bởi diều đầy
    Chăm nghề cẩn thận : Tiền vào túi
    Dõi bệnh lơ là : Bạc vút mây!
    Phát triển kinh doanh cần chí vững
    Làm ham nghĩ dám được vui nầy!

    BXP 19.8.2019

    KHỔ!

    Chẳng rõ vì sao chị tách bầy
    Ôm sầu xuống biển đợi người lây
    Cơn buồn án mặt âm thầm đẫy
    Cái tủi kèm sau lặng lẽ đầy
    Thỏa ngắm con thuyền che bãi sậy
    Ham nhìn cánh nhạn giỡn tầng mây
    Dè đâu cặp giỏ ai rình lấy
    Ngẫm lại đời em khổ thế nầy!
    HỒNG THOẠI 19.8.19

    Tại Lão

    Lòng đâu nỡ để nghé tan bầy
    Cũng bởi Trương Hồng vạ mới lây
    Buổi lại đàn thi hầm hố đẫy
    Ngày qua chỗ Cả thép chông đầy
    Ma vần gã xếp đen dường sậy
    Quỉ ngữ anh bày kín tựa mây
    Khiến vận nường luôn nhầm phải bẫy
    Vì mưu hắn ngập trĩu phương nầy.


    Hồng Vy
    19-08-2019
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 20-08-2019 lúc 05:27 AM

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #2798
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    KHỔ!

    Chẳng rõ vì sao chị tách bầy
    Ôm sầu xuống biển đợi người lây
    Cơn buồn án mặt âm thầm đẫy
    Cái tủi kèm sau lặng lẽ đầy
    Thỏa ngắm con thuyền che bãi sậy
    Ham nhìn cánh nhạn giỡn tầng mây
    Dè đâu cặp giỏ ai rình lấy
    Ngẫm lại đời em khổ thế nầy!


    HỒNG THOẠI 19.8.19


    Tại Lão

    Lòng đâu nỡ để nghé tan bầy
    Cũng bởi Trương Hồng vạ mới lây
    Buổi lại đàn thi hầm hố đẫy
    Ngày qua chỗ Cả thép chông đầy
    Ma vần gã xếp đen dường sậy
    Quỉ ngữ anh bày kín tựa mây
    Khiến vận nường luôn nhầm phải bẫy
    Vì mưu hắn ngập trĩu phương nầy.

    Hồng Vy
    19-08-2019


    CHỬA BUÔNG

    Mỗi độ Nguyên Tiêu én gọi bầy
    Không về hội được cũng vui lây
    Trang hoa Lục bát thơ nào cạn
    Liếp cỏ Huê viên bướm vẫn đầy
    Lặng lẽ đem tình mời cánh nhạn
    Âm thầm gửi chí giữ Lầu Mây
    Thân già trí nhão tim còn lửa
    Chửa dễ dời xa Mái ấm nầy

    BXP 20.8.2019

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #2799
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Vẫn Hằng Mê

    Ta thèm một thoáng giữa chiều quê
    Để cõi hồn say nắng nhạt về
    Nũng nịu vươn mình ôm đất tổ
    Mơ màng rảo bước ngoạn triền đê
    Nhìn sông sóng vỗ dòng khoe lượn
    Dõi ruộng mùa lên sắc trải kề
    Ngất ngưởng bên đồng hương vụ trỗi
    Ru lòng vạn thuở vẫn hằng mê.


    Hồng Vy
    20-08-2019

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #2800
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Vẫn Hằng Mê

    Ta thèm một thoáng giữa chiều quê
    Để cõi hồn say nắng nhạt về
    Nũng nịu vươn mình ôm đất tổ
    Mơ màng rảo bước ngoạn triền đê
    Nhìn sông sóng vỗ dòng khoe lượn
    Dõi ruộng mùa lên sắc trải kề
    Ngất ngưởng bên đồng hương vụ trỗi
    Ru lòng vạn thuở vẫn hằng mê.


    Hồng Vy
    20-08-2019
    TÌNH NGƯỜI VIỄN XỨ

    Viễn xứ du hồn vọng cảnh quê
    Bâng khuâng “khế ngọt” ước mong về
    Xem cò giỡn lượn trên đồng lúa
    Ngắm bướm nô đùa dưới vạt đê
    Lặng lẽ niềm thương ngày mắt gặp
    Xôn xao nỗi nhớ buổi vai kề
    Vô tư hít thở hương trầm ngát
    Những bóng hình này cứ mãi mê.

    BXP 21.8.2019

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 280/612 ĐầuĐầu ... 180 230 270 278 279 280 281 282 290 330 380 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình