+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 9 của 9

Chủ đề: Mảnh trời thuơng yêu

  1. #1
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Khánh An Lê đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2019
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 8
    Thanks
    19
    Thanked 54 Times in 8 Posts
    Blog Entries
    3

    Mảnh trời thuơng yêu





    Ru tình gác nhỏ

    Người ru người gác nhỏ
    Trên lối tình trong veo
    Mùa xuân cũng về theo
    Ngọt ngào hoa cùng trái

    Người đã xa người mãi
    Trên nẻo đường lặng thinh
    Để rồi một bình minh
    Bên nhau tròn lời nguyện

    Người ru tình quyến luyến
    Gặp gỡ đừng chia xa
    Câu cùng chữ mượt mà
    Thênh thang vòng tay nối

    Tình ơi đừng xa vội
    Dệt cung bậc ngọt ngào
    Mỗi ngày lên xôn xao
    Đều bên nhau sánh bước

    19/03/2018
    Lê Khánh An

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Khánh An Lê vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.484
    Thanks
    52.493
    Thanked 29.696 Times in 4.455 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Khánh An Lê Xem bài viết




    Ru tình gác nhỏ

    Người ru người gác nhỏ
    Trên lối tình trong veo
    Mùa xuân cũng về theo
    Ngọt ngào hoa cùng trái

    Người đã xa người mãi
    Trên nẻo đường lặng thinh
    Để rồi một bình minh
    Bên nhau tròn lời nguyện

    Người ru tình quyến luyến
    Gặp gỡ đừng chia xa
    Câu cùng chữ mượt mà
    Thênh thang vòng tay nối

    Tình ơi đừng xa vội
    Dệt cung bậc ngọt ngào
    Mỗi ngày lên xôn xao
    Đều bên nhau sánh bước

    19/03/2018
    Lê Khánh An


    Chào mừng bạn Lê Khánh An đến với vườn thơ VIỆT NAM THI HỮU
    Chúc bạn tìm được nhiều niềm vui nơi đây


    Thy Lan

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Khánh An Lê đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2019
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 8
    Thanks
    19
    Thanked 54 Times in 8 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi thylan Xem bài viết




    Chào mừng bạn Lê Khánh An đến với vườn thơ VIỆT NAM THI HỮU
    Chúc bạn tìm được nhiều niềm vui nơi đây


    Thy Lan
    Cám ơn chị Thy Lan, chúc các anh chị những ngày nghỉ thật vui. Chúc diễn đàn ngày một phát triển.

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Khánh An Lê vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Khánh An Lê đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2019
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 8
    Thanks
    19
    Thanked 54 Times in 8 Posts
    Blog Entries
    3
    Rời...

    Vừa xa đã nhớ
    Hàng cây thân thương
    Đôi lúc vẫn thường
    Cùng người gặp gỡ

    Khi xuân hoa nở
    Khi hạ che đầu
    Lúc mưa thật lâu
    Ru vòng tay ấm

    Bao lời thấm đẫm
    mượt mà cùng thơ
    Bao nhiêu giấc mơ
    Đã từng chia sẻ

    Người về cùng Huế
    Tôi ở Thành đô
    Hàng cây ngẩn ngơ
    Gánh mùa chờ đợi...

    29/9/2018
    Lê Khánh An

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Khánh An Lê vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Khánh An Lê đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2019
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 8
    Thanks
    19
    Thanked 54 Times in 8 Posts
    Blog Entries
    3
    .

    Không đành

    Không đành dứt áo anh ơi
    Dùng dằng đi ở một trời luyến thương
    Chia tay mỗi đứa một đường
    Mà ngân ngấn lệ mà vương vương tình

    Không đành ngoảnh mặt làm thinh
    Khờ dại riêng mình biết nói sao đây
    Phải chi anh biến thành mây
    Để em làm gió đó đây vui đùa

    Không đành xa cách mút mùa
    Lẽ nào mặn ngọt thành chua chát tình
    Nắm bàn tay ấm riêng mình
    Ly bôi một chén đợi bình minh sau...

    13/8/2019
    Lê Khánh An

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Khánh An Lê vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Thanh Huy đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2019

    Bài gửi : 7
    Thanks
    57
    Thanked 57 Times in 7 Posts
    Blog Entries
    5


    Ru tình gác nhỏ

    Người ru người gác nhỏ
    Trên lối tình trong veo
    Mùa xuân cũng về theo
    Ngọt ngào hoa cùng trái

    Người đã xa người mãi
    Trên nẻo đường lặng thinh
    Để rồi một bình minh
    Bên nhau tròn lời nguyện

    Người ru tình quyến luyến
    Gặp gỡ đừng chia xa
    Câu cùng chữ mượt mà
    Thênh thang vòng tay nối

    Tình ơi đừng xa vội
    Dệt cung bậc ngọt ngào
    Mỗi ngày lên xôn xao
    Đều bên nhau sánh bước

    19/03/2018
    Lê Khánh An
    .

    .

    TÌNH ĐẮM...

    Chưa tròn câu nguyện ước
    Nên tình mãi chong đêm
    Mỗi ngày ta xa thêm
    Dài thênh thang nỗi nhớ

    Gần nhau như hơi thở
    Gác nhỏ gió mây kề
    Bờ môi biết tỉ tê
    Cho men tình đắm nỗi

    Mình làm chi nên tội
    Mà cứ hoài cách xa
    Em hóa thành người ta
    Tôi trở thành kẻ lạ

    Gác nhỏ chia đôi ngả
    Xót xa tiễn đôi đường
    Để khung trời nhớ thương
    Đắm chìm mưa tháng bảy

    23/08/2019
    Thanh Huy

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Huy vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 51
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.761 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Thanh Huy Xem bài viết
    .


    NGOẠI ƠI!

    Con về xóm nhỏ nắng vàng hoe
    Vẫn tiếng mừng reo lũ chích choè
    Bưởi ngọt ngào hương tươi tắn trổ
    Cau đằm thắm quả nhẹ nhàng khoe
    Vừa mơ một thuở vòng tay ấm
    Đã nuối nghìn thu bóng ngoại nhoè
    Rộn rã bao năm cùng đám trẻ
    Sao giờ quạnh quẽ ánh đèn loe

    22/08/2019
    Thanh Huy

    Vắng Ngoại

    Ngõ ngoại con về buổi nắng hoe
    Vườn luôn vẳng rộn tiếng chim chòe
    Cây còn trổ lá màu xanh gợi
    Cúc vẫn đơm mầm nhụy đỏ khoe
    Chỉ nghẹn bà nay phần đã khuất
    Hoài thương dạo ấy tuổi đang nhòe
    Cho dầu chốn hẳn ngời như cũ
    Dạ mãi hoang dường lửa đuốc loe.


    Hồng Vy
    23-08-2019



    Xin chào thi hữu Thanh Huy , Mong được giao lưu cùng ...và chúc thi hữu luôn gặt hái thật nhiều vui vẻ ở nơi này...
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 24-08-2019 lúc 05:50 AM

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Khánh An Lê đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2019
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 8
    Thanks
    19
    Thanked 54 Times in 8 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Thanh Huy Xem bài viết
    .

    .

    TÌNH ĐẮM...

    Chưa tròn câu nguyện ước
    Nên tình mãi chong đêm
    Mỗi ngày ta xa thêm
    Dài thênh thang nỗi nhớ

    Gần nhau như hơi thở
    Gác nhỏ gió mây kề
    Bờ môi biết tỉ tê
    Cho men tình đắm nỗi

    Mình làm chi nên tội
    Mà cứ hoài cách xa
    Em hóa thành người ta
    Tôi trở thành kẻ lạ

    Gác nhỏ chia đôi ngả
    Xót xa tiễn đôi đường
    Để khung trời nhớ thương
    Đắm chìm mưa tháng bảy

    23/08/2019
    Thanh Huy
    Trả lại cho em ....

    Trả lại cho em
    Khung trời hoa đỏ
    Nhẹ nhàng ngọn gió
    Nụ cười song thưa

    Niềm vui ngày mưa
    Bờ vai ướt đẫm
    Lạnh lùng chưa thấm
    Nắm tay cười vang

    Những đoá hoa vàng
    Nghiêng đầu rạng rỡ
    Bên đường tan sở
    Bao mùa thênh thang

    Trả em chiều sang
    Bờ vai ấm lạnh
    Giấc mơ thần thánh
    Chân trời thiên di

    Trả em nhu mì
    Trả em thánh thót
    Trả em mật ngọt
    Trả lại em đi....

    23/08/2019
    Lê Khánh An

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Khánh An Lê vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Khánh An Lê đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2019
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 8
    Thanks
    19
    Thanked 54 Times in 8 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Thanh Huy Xem bài viết


    Dặn lòng...

    Dặn lòng không hé một lời
    “Rằng tôi yêu người biết mấy”
    Mà sao con tim nó quấy
    Chưa gì đã vội buông câu

    Giá như tôi có phép màu
    Giữ em trong buồng tim nhỉ
    Giữ em giữ hoài giữ kĩ
    Chắc gì em đã vụt bay

    Để giờ em tỉnh tôi say
    Làng bên có thằng ngấp nghé
    Nhà trai cau lồng rượu ché
    Bỏ quên chú rể bên lề

    Dặn lòng xóa nỗi u mê
    Tình xưa xin thề vứt bỏ
    Mà sao em còn ở đó
    Dăm hôm ba bữa lại về

    Tội tình sáo sậu bờ tre
    Sớm chiều trông mòn con mắt
    Sớm chiều trông người xa lắc
    Mà kề trăm nỗi xót xa

    Dặn lòng em của người ta
    Tôi nào có quyền hay biết
    Tim ơi sao mày mải miết
    Dõi theo tháng rộng năm dài...

    06/08/2019
    Thanh Huy
    2.Biết rằng...

    Biết rằng chẳng có phép mầu
    Nên người xa rồi xa mãi
    Vòng tay mình không thể với
    Lời yêu như thuở ban đầu

    Biết rằng đã từ rất lâu
    Quên đi tháng năm vui vẻ
    Bỏ qua những câu chuyện kể
    Ngày nào hai đứa kề vai

    Biết rằng tình rồi cũng phai
    Thề nguyền nào ai níu giữ
    Mỉm cười ồ thôi
    Quá khứ!
    Sao mà nhoi nhói trong tim

    Tình xưa mình nguyện lặng im
    Mong người mỗi ngày hạnh phúc
    Bao nhiêu thề nguyền ký ức
    Thành mây, thành gió bay đi

    Mà sao người cũng thật kỳ
    Viết chi thơ tình hay thế
    Dòng đời tĩnh lặng dâu bể
    Biết rằng cũng vậy mà thôi...

    25/8/2019
    Lê Khánh An
    Lần sửa cuối bởi Khánh An Lê; 25-08-2019 lúc 11:54 PM

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Khánh An Lê vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình