+ Trả lời chủ đề
Trang 941/1046 ĐầuĐầu ... 441 841 891 931 939 940 941 942 943 951 991 1041 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 9.401 tới 9.410 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #9401
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Nỗi Nghẹn

    Nghẹn nỗi anh nào tưởng đến em!
    Dầu cho một phút cũng không thèm
    Tha hồ xoải cánh bên trời lượn
    Mặc sức dong thuyền giữa biển xem
    Bỏ lại vườn xưa tình cách ngõ
    Lìa buông mộng cũ cảnh xa rèm
    Người đi kẻ nhớ đời ly biệt
    Xót dỗi đêm nằm lệ tủi lem.


    Hồng Vy
    26-04-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 26-04-2020 lúc 10:00 AM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  3. #9402
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Nỗi Nghẹn

    Nghẹn nỗi anh nào tưởng đến em!
    Dầu cho một phút cũng không thèm
    Tha hồ xoải cánh bên trời lượn
    Mặc sức dong thuyền giữa biển xem
    Bỏ lại vườn xưa tình cách ngõ
    Lìa buông mộng cũ cảnh xa rèm
    Người đi kẻ nhớ đời ly biệt
    Xót dỗi đêm nằm lệ tủi lem.


    Hồng Vy
    26-04-2020


    Nỗi lòng

    Ai người thấu hiểu nỗi lòng em ?
    Cặp ngỗng đùa vui phải dạ thèm
    Bướm bỡn vườn hoa nào thể vọng
    Ong vờn ngọn liễu cớ gì xem
    Làm nam nghĩa mộng sầu lên má
    Để nữ tình mơ sợ trước rèm
    Tuổi cập kê nhìn trăng huyễn hóa
    Canh tàn đẫm lệ khiến mày lem

    Vancali April. 25.2020


  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #9403
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Nỗi Nghẹn

    Nghẹn nỗi anh nào tưởng đến em!
    Dầu cho một phút cũng không thèm
    Tha hồ xoải cánh bên trời lượn
    Mặc sức dong thuyền giữa biển xem
    Bỏ lại vườn xưa tình cách ngõ
    Lìa buông mộng cũ cảnh xa rèm
    Người đi kẻ nhớ đời ly biệt
    Xót dỗi đêm nằm lệ tủi lem.


    Hồng Vy
    26-04-2020



    NHẮC VY

    Bao người ủ mộng “nhớ về em”
    Tiếc cháu tôi luôn bảo “Ứ thèm!”
    Đó Hạo nằm yên chờ gọi tới
    Kia Kiều đứng lặng đợi mời xem
    Nhìn ra muốn bạn đường khai nẻo
    Ngó lại mong ai cửa cuốn rèm
    Bác nhắc Hồng Vi dù kén chọn
    Nhưng mà cũng liệu kẻo rồi “lem”

    BXP 25.04.2020


    Nỗi lòng

    Ai người thấu hiểu nỗi lòng em ?
    Cặp ngỗng đùa vui phải dạ thèm
    Bướm bỡn vườn hoa nào thể vọng
    Ong vờn ngọn liễu cớ gì xem
    Làm nam nghĩa mộng sầu lên má
    Để nữ tình mơ sợ trước rèm
    Tuổi cập kê nhìn trăng huyễn hóa
    Canh tàn đẫm lệ khiến mày lem

    Vancali April. 25.2020



    Vì Đâu?

    Thơ là cuộc sống nghĩa dường em
    Vì đâu dạ lão thấy vơi thèm?
    Ngôn nhuần bút vẫy quanh đàn lượn
    Ngữ nhuận tâm bày lắm kẻ xem
    Nhã nhặn tình luôn hòa sáng ảo
    Triền miên vận mãi tỏa tươi rèm
    Xin đừng nỡ bỏ đàn thi lại
    Chữ nhạt câu nhòe khắp nẻo lem.


    Hồng Vy
    26-04-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 26-04-2020 lúc 02:21 PM

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #9404
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Nỗi lòng
    Ai người thấu hiểu nỗi lòng em ?
    Cặp ngỗng đùa vui phải dạ thèm
    Bướm bỡn vườn hoa nào thể vọng
    Ong vờn ngọn liễu cớ gì xem
    Làm nam nghĩa mộng sầu lên má
    Để nữ tình mơ sợ trước rèm
    Tuổi cập kê nhìn trăng huyễn hóa
    Canh tàn đẫm lệ khiến mày lem

    Vancali April. 25.2020


    Vì Đâu?

    Thơ là cuộc sống nghĩa dường em
    Vì đâu dạ lão thấy vơi thèm?
    Ngôn nhuần bút vẫy quanh đàn lượn
    Ngữ nhuận tâm bày lắm kẻ xem
    Nhã nhặn tình luôn hòa sáng ảo
    Triền miên vận mãi tỏa tươi rèm
    Xin đừng nỡ bỏ đàn thi lại
    Chữ nhạt câu nhòe khắp nẻo lem.

    Hồng Vy
    26-04-2020


    DA DIẾT

    Đêm ngày khắc khoải nhớ về em
    Một bóng chim xa mãi khát thèm
    Tuổi trẻ hồn nhiên tình khó dứt
    Thân già lẫn cẫn sách khôn xem
    Êm đềm quãng vắng người mong gặp
    Quạnh quẽ canh khuya gió động rèm
    Nguyệt khuyết hoa tàn đời nó vậy
    Thơ còm bút nhão để trang lem.

    BXP 26.04.2020
    @ Tôi có tật đi bộ mới làm được thơ, có làm thơ mới đi bộ được. Vì sức khoẻ của mình, phải cố gắng đi bộ nên không thể ngừng thơ.

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #9405
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VUI THƠ VNTH
    Nỗi lòng
    Ai người thấu hiểu nỗi lòng em ?
    Cặp ngỗng đùa vui phải dạ thèm
    Bướm bỡn vườn hoa nào thể vọng
    Ong vờn ngọn liễu cớ gì xem
    Làm nam nghĩa mộng sầu lên má
    Để nữ tình mơ sợ trước rèm
    Tuổi cập kê nhìn trăng huyễn hóa
    Canh tàn đẫm lệ khiến mày lem

    Vancali April. 25.2020


    Vì Đâu?

    Thơ là cuộc sống nghĩa dường em
    Vì đâu dạ lão thấy vơi thèm?
    Ngôn nhuần bút vẫy quanh đàn lượn
    Ngữ nhuận tâm bày lắm kẻ xem
    Nhã nhặn tình luôn hòa sáng ảo
    Triền miên vận mãi tỏa tươi rèm
    Xin đừng nỡ bỏ đàn thi lại
    Chữ nhạt câu nhòe khắp nẻo lem.

    Hồng Vy
    26-04-2020


    DA DIẾT

    Đêm ngày khắc khoải nhớ về em
    Một bóng chim xa mãi khát thèm
    Tuổi trẻ hồn nhiên tình khó dứt
    Thân già lẫn cẫn sách khôn xem
    Êm đềm quãng vắng người mong gặp
    Quạnh quẽ canh khuya gió động rèm
    Nguyệt khuyết hoa tàn đời nó vậy
    Thơ còm bút nhão để trang lem.

    BXP 26.04.2020
    @ Tôi có tật đi bộ mới làm được thơ, có làm thơ mới đi bộ được. Vì sức khoẻ của mình, phải cố gắng đi bộ nên không thể ngừng thơ.
    Đành sao Bác !

    Sao đành Phượng lão bỏ mình em ?
    Ngũ độ đường thơ Bác nỏ thèm
    Mỏi mắt Hồng Vi sầu chữ gọi
    Đau lòng Cả Thoại hết bài xem
    Làm trăng bóng lẻ u hồn dạ
    Để gió phòng đơn sợ hãi rèm
    Ảo não Van Cà đâu xướng họa ?
    Xa người lại nhớ ... khổ vần lem !

    Vancali April. 26.2020

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #9406
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Đành sao Bác !

    Sao đành Phượng lão bỏ mình em ?
    Ngũ độ đường thơ Bác nỏ thèm
    Mỏi mắt Hồng Vi sầu chữ gọi
    Đau lòng Cả Thoại hết bài xem
    Làm trăng bóng lẻ u hồn dạ
    Để gió phòng đơn sợ hãi rèm
    Ảo não Van Cà đâu xướng họa ?
    Xa người lại nhớ ... khổ vần lem !

    Vancali April. 26.2020


    MA LEM

    Thi đàn xướng hoạ có anh em
    Chỉ sợ người ta bảo cóc thèm
    Lỗi bệnh ngù ngờ mong bạn dẫn
    Niêm vần mít đặc muốn thầy xem
    Mưa rơi lộp bộp đành co cửa
    Gió thổi long bong phải bỏ rèm
    Một góc Huê Viên ngồi tĩnh lặng
    Canh chừng đuổi hết lũ ma lem.

    BXP 26.04.2020

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #9407
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Nỗi Nghẹn

    Nghẹn nỗi anh nào tưởng đến em!
    Dầu cho một phút cũng không thèm
    Tha hồ xoải cánh bên trời lượn
    Mặc sức dong thuyền giữa biển xem
    Bỏ lại vườn xưa tình cách ngõ
    Lìa buông mộng cũ cảnh xa rèm
    Người đi kẻ nhớ đời ly biệt
    Xót dỗi đêm nằm lệ tủi lem.


    Hồng Vy
    26-04-2020
    NIỀM THƯƠNG


    Mấy chục năm rồi chỉ nghĩ em
    Dù bao kẻ đến cũng đâu thèm
    Khi hờ hững dạ mơ màng ủ
    Lúc vẩn vơ lòng nhẹ nhõm xem
    Khắc khoải ngày xưa buồn sập ngõ
    Vòng vo thuở nọ đã buông rèm
    Nay già ngẫm thấy đời thêm tủi
    Cõi sống an bài cảnh lọ lem.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #9408
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VUI THƠ VNTH
    BAO GIỜ?

    Chim chiều giọng hót nỏ còn thanh
    Vẫn bám mình trên sợi chỉ mành
    Rộn rã mong lời xua buốt cảnh
    Âm thầm ngóng bạn đỡ dài canh
    Người thưa thớt lại tim sầu lãnh
    Tiếng khẽ khàng vang dạ phải đành
    Chẳng rõ bao giờ mưa mới tạnh
    Khu vườn tái hiện rỡ ràng xanh?


    HỒNG THOẠI 27.4.20


    BÂY GIỜ

    Giọng nói Trương Hồng rất đẹp thanh
    Dù cho bận việc chớ buông mành
    Không vì sớm rạng công xoè cánh
    Chẳng bởi đêm dài trống điểm canh
    Lặng lẽ giơ đầu khi sét đánh
    An nhiên thử trí lúc tim đành
    Thu mưa Hạ nắng rồi Đông lạnh
    Cảnh vật nơi này vẫn ngát xanh.

    BXP 27.04.2020

    Phận Nữ

    Nữ phận sinh thời nét chẳng thanh
    Nhiều hôm hổ thẹn nấp sau mành
    Bao lần gặp Cả ngài hay tránh
    Mấy buổi vô đàn lão lại canh
    Tủi bận người trêu sầu mãi gánh
    Buồn dung liễu nhận tủi luôn đành
    Bao chiều mỗi biết ngồi trong sảnh
    Nhỡ phải Trương Hồng sợ đến xanh.


    Hồng Vy
    27-04-2020

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #9409
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Phận Nữ

    Nữ phận sinh thời nét chẳng thanh
    Nhiều hôm hổ thẹn nấp sau mành
    Bao lần gặp Cả ngài hay tránh
    Mấy buổi vô đàn lão lại canh
    Tủi bận người trêu sầu mãi gánh
    Buồn dung liễu nhận tủi luôn đành
    Bao chiều mỗi biết ngồi trong sảnh
    Nhỡ phải Trương Hồng sợ đến xanh.


    Hồng Vy
    27-04-2020
    Tình xanh !

    Quê mùa thiếu nữ mộng lòng thanh
    Trổ mã ấp e bóng rọi mành
    Dỗi nguyệt hoài mơ gần đến cảnh
    Mong chàng mãi gọi hết tàn canh
    Ong nào đoái tưởng duyên còn lạnh
    Bướm chẳng thèm sang phận đã đành
    Gái giữa đồng ao nhìn thật bảnh
    Xin đời lãng tử kết tình xanh !

    Vancali April. 27.2020

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #9410
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Phận Nữ

    Nữ phận sinh thời nét chẳng thanh
    Nhiều hôm hổ thẹn nấp sau mành
    Bao lần gặp Cả ngài hay tránh
    Mấy buổi vô đàn lão lại canh
    Tủi bận người trêu sầu mãi gánh
    Buồn dung liễu nhận tủi luôn đành
    Bao chiều mỗi biết ngồi trong sảnh
    Nhỡ phải Trương Hồng sợ đến xanh.

    Hồng Vy
    27-04-2020


    Tình xanh !

    Quê mùa thiếu nữ mộng lòng thanh
    Trổ mã ấp e bóng rọi mành
    Dỗi nguyệt hoài mơ gần đến cảnh
    Mong chàng mãi gọi hết tàn canh
    Ong nào đoái tưởng duyên còn lạnh
    Bướm chẳng thèm sang phận đã đành
    Gái giữa đồng ao nhìn thật bảnh
    Xin đời lãng tử kết tình xanh !

    Vancali April. 27.2020


    NHỚ HUY THANH

    Nơi này cứ mãi nhớ Huy Thanh
    Lặng ngắm phòng khuya gió lộng mành
    Quạnh quẽ từ khan chim sải cánh
    Âm thầm tứ cạn bút trao canh
    Ao tù trải phận sầu khôn tránh
    Nước đọng ghìm thân khổ phải đành
    Bạn hữu giao tình tim đỡ lạnh
    Cho dù đã hết cái xuân xanh.

    BXP 28.04.2020

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 941/1046 ĐầuĐầu ... 441 841 891 931 939 940 941 942 943 951 991 1041 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình