+ Trả lời chủ đề
Trang 638/664 ĐầuĐầu ... 138 538 588 628 636 637 638 639 640 648 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 6.371 tới 6.380 của 6639

Chủ đề: Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh

  1. #6371
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Cảm ơn mọi người đã gửi thơ vào trang tôi. Chỉ có thơ mới vực được tôi dậy. Tôi phải cố gắng hết sức để không phụ lòng mọi người. Hoạ thơ để đáp lại tình cảm bạn bè; hoạ thơ cũng vì sức khoẻ mình. Có hoạ thơ mới kích thích tôi đi bộ, đi bộ sẽ giải quyết được nhiều điều bê bối của sức khoẻ. Sáng nay cố đi bộ hoạ được bài này, đã lấy lại ý chí niềm tin, sẽ tiếp tục hoạ. Cảm ơn mọi người!

    Tạ ơn người

    Đầu ê Bác mệt mỏi nên lười
    Xướng họa tao đàn bỗng kém tươi
    Đã hết lời qua làm miệng nói
    Còn đâu tiếng lại để môi cười
    Mong rằng cụ khỏe văn mà tưới
    Ước được ông lành chữ phải bươi
    Hãy cố vùng lên ngày cuốc bộ
    Nguồn thơ đáp trả tạ ơn người

    Vancali Sep.24.2020

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #6372
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 51
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.761 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết



    Lời của Bác !

    Rằng đây hỏng sợ cái thân đì
    Đã chục năm rồi phải nói chi
    Bão táp quanh bờ đâu khỏi bị
    Đầu ê đến não thật liên thì
    Nên gì gió dữ ông thời kỵ
    Cũng bởi mưa dầm cụ bớt đi
    Chỉ ngại kim bằng mong lão bí
    Khi nào khỏe lại chấp vài ly

    Vancali Sep. 23.2020



    SỨC KHỎE LÃO PHƯỢNG

    Nhìn xem Lão Phượng có đau đì
    Dưỡng thể dăm ngày ngại nói chi
    Bác cũng gom nhiều câu bỏ bị
    Lòng luôn gửi lắm chuỗi thêm bì
    Vì oi chắc bữa mình đang nghỉ
    Bới rét theo lần dạ vẫn đi
    Sức khỏe từ nay đà vững vị
    Giao hòa bạn hữu chén trà ly

    TXS 24/9/2020

    GẶP GỠ TAO ĐÀN


    Rõ cụ thường hay trở nắng đì
    Thôi đành luật ước kể làm chi
    Xem chừng khỏe dạ thơ đầy túi
    Ngó bộ buồn tâm hẳn lỡ thì
    Tuổi mộng giao hòa không trỗi bước
    Thân gầy xướng họa vẫn dồn đi
    Mong rằng trí tuệ còn sung mãn
    Gặp gỡ tao đàn nhởi mấy li.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.




    Thỏa


    Chừng nao khổ tật mới thôi đì?
    Cho ngày lực bác chẳng hề chi
    Thầy Sinh mỗi khắc đều trông hỉ
    Lão Thoại từng hôm mỏi ngóng thì
    Khắp ngõ luôn chờ thi cụ tỉ
    Quanh đàn mãi đợi dáng rồng đi
    Người ơi! chớ để thân tiều tụy
    Đặng bữa ta cùng thỏa ít ly.


    Hồng Vy
    24-09-2020

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #6373
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 51
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.761 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Cảm ơn mọi người đã gửi thơ vào trang tôi. Chỉ có thơ mới vực được tôi dậy. Tôi phải cố gắng hết sức để không phụ lòng mọi người. Hoạ thơ để đáp lại tình cảm bạn bè; hoạ thơ cũng vì sức khoẻ mình. Có hoạ thơ mới kích thích tôi đi bộ, đi bộ sẽ giải quyết được nhiều điều bê bối của sức khoẻ. Sáng nay cố đi bộ hoạ được bài này, đã lấy lại ý chí niềm tin, sẽ tiếp tục hoạ. Cảm ơn mọi người!

    Tạ ơn người

    Đầu ê Bác mệt mỏi nên lười
    Xướng họa tao đàn bỗng kém tươi
    Đã hết lời qua làm miệng nói
    Còn đâu tiếng lại để môi cười
    Mong rằng cụ khỏe văn mà tưới
    Ước được ông lành chữ phải bươi
    Hãy cố vùng lên ngày cuốc bộ
    Nguồn thơ đáp trả tạ ơn người

    Vancali Sep.24.2020


    Sức Chửa Tươi


    Vì thơ lão Phượng mấy khi lười?
    Cũng tại dăm ngày sức chửa tươi
    Buộc phải nhìn thi hùa gió cưỡi
    Đành cam ngóng vận bỡn mây cười
    Tiêu điều bảy bữa văn nào tưới
    Rệu rã đôi chiều tứ chẳng bươi
    Nhớ bạn hòa giao khàn cả lưỡi
    Chờ hôm khỏe lại đáp ân người.


    Hồng Vy
    24-09-2020

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #6374
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.858
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    CHỢ…

    Hãy thử vào xem chợ bán gì
    Mai này có dịp để dùng khi…
    Nơi hè đổ đậu, rau cùng ớt
    Chỗ cửa bày ngô, bột với mì
    Ngật ngưỡng ông tìm mua sả tế
    Mơ màng chị kiếm hỏi gà ri
    Còn kia bảng viết đâu rồi bậu
    Quản lí cười tươi nũng nịu khì!

    Huy Thanh

    XEM CHỢ

    Vào xem thử chợ bán buôn gì
    Có dịp sau rồi phải những khi …
    Hỏi hắn từng đêm tìm chuỗi ngọc
    Nhìn ta mỗi lúc hưởng tô mì
    Thân mình chẳng biết nhiều đây đó
    Lão quán không làm khổ tận ri
    Giá cả chưa đề đâu dễ nhận
    Cười tươi lũ bạn nhoẻn môi khì.

    TXS 23/9/2020

    LÃO PHƯỢNG ĐẦN

    Rằng tôi cậy vợ cóc mua gì
    Đến chợ xem hàng chả mấy khi
    Chẳng biết nơi mô bày cá thịt
    Nào hay chỗ nớ xếp rau mì
    Nhìn bầy cuốc rũ kêu gà núi
    Thấy lũ ngan còi bảo ngỗng ri
    Ngớ ngẩn nên đời chê đủ thứ
    Canh khuya bút thảo thản nhiên khì!

    BXP 25.09.2020

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #6375
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.858
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    TẤM TÌNH TA

    Phải vậy Trần Sinh cứ sững sờ
    Cho dù bạn hữu trải đường thơ
    Tinh thần rạng rỡ lòng đương khởi
    Sức khỏe dềnh dang dạ đã chờ
    Vẫn biết đêm về say gửi mộng
    Sao mà bữa đến nghiện cùng mơ
    Thôi đành bỏ mặc không màng nữa
    Để tấm tình ta nhẫn nại thờ.

    TXS 21/9/2020

    CẢNH GIÀ

    Nhiều hôm thắp nến bỏng tay sờ *
    Mắt loá bao lần cứ thẩn thơ
    Tứ hoạ e dè buồn bạn ngóng
    Cơm ăn ngắc ngứ khổ em chờ
    Đìu hiu cõi mộng còn chi ước
    Quạnh quẽ nơi lòng hết cả mơ
    Cái cảnh già nua ừ nó thế
    Rèn câu chuốt chữ đỡ ơ thờ.

    BXP 25.09.2020
    * Mắt loá, bật lửa châm nến hành lễ nhưng toàn đặt ra ngoài, đành lấy tay sờ …, nhiều lần bị bỏng!!!

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #6376
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    GẶP GỠ TAO ĐÀN


    Rõ cụ thường hay trở nắng đì
    Thôi đành luật ước kể làm chi
    Xem chừng khỏe dạ thơ đầy túi
    Ngó bộ buồn tâm hẳn lỡ thì
    Tuổi mộng giao hòa không trỗi bước
    Thân gầy xướng họa vẫn dồn đi
    Mong rằng trí tuệ còn sung mãn
    Gặp gỡ tao đàn nhởi mấy li.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.
    LÃO THOẠI

    Mà sao Lão Thoại ốm do đì
    Đã học theo bài khỏe tứ chi
    Vẫn biết con người hay hỏi dị
    Từng nghe chúng bạn lỡ so bì
    Dầu khen tiến bộ đừng nên sĩ
    Dẫu muốn làm ăn lại phải đi
    Mỗi lúc đau hoài lo chuẩn bị
    Cho dù khoảng cách độ vài ly.

    TXS 26/9/2020

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #6377
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VUI THƠ VNTH
    CHỢ…

    Hãy thử vào xem chợ bán gì
    Mai này có dịp để dùng khi…
    Nơi hè đổ đậu, rau cùng ớt
    Chỗ cửa bày ngô, bột với mì
    Ngật ngưỡng ông tìm mua sả tế
    Mơ màng chị kiếm hỏi gà ri
    Còn kia bảng viết đâu rồi bậu
    Quản lí cười tươi nũng nịu khì!

    Huy Thanh

    LÃO PHƯỢNG ĐẦN

    Rằng tôi cậy vợ cóc mua gì
    Đến chợ xem hàng chả mấy khi
    Chẳng biết nơi mô bày cá thịt
    Nào hay chỗ nớ xếp rau mì
    Nhìn bầy cuốc rũ kêu gà núi
    Thấy lũ ngan còi bảo ngỗng ri
    Ngớ ngẩn nên đời chê đủ thứ
    Canh khuya bút thảo thản nhiên khì!

    BXP 25.09.2020
    ĐẾN CHỢ

    Mùa Xuân đến chợ hỏi mua gì
    Lễ tết trang hoàng lại hỏi khi …
    Chẳng lẽ nào hay làm bánh đậu
    Còn không chỉ biết tạm ăn mì
    Ta cần nỏ nỡ nghèo như rứa
    Bạn bảo sao đành đói mãi ri
    Giữ kiếp sau này mong ngủ mộng
    Thôi thì kiếm bạc khỏi mơ khì

    TXS 27/9/2020

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #6378
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Sức Chửa Tươi


    Vì thơ lão Phượng mấy khi lười?
    Cũng tại dăm ngày sức chửa tươi
    Buộc phải nhìn thi hùa gió cưỡi
    Đành cam ngóng vận bỡn mây cười
    Tiêu điều bảy bữa văn nào tưới
    Rệu rã đôi chiều tứ chẳng bươi
    Nhớ bạn hòa giao khàn cả lưỡi
    Chờ hôm khỏe lại đáp ân người.


    Hồng Vy
    24-09-2020
    BẢY MŨI GIÁP CÔNG

    Tớ mệt nhiều hôm cũng phải lười
    Cho dù nói vậy vẫn còn tươi
    Lời qua dẫu biết giờ khen ngợi
    Tiếng lại mà hay sẽ mỉm cười
    Bạn khỏe nào so đời mãi nhớ
    Ta mừng chẳng nghĩ nó từng bươi
    Làm thơ ít ỏi mong nhờ cậy
    Bảy mũi chồng lên mệt quá người.

    TXS 27/9/2020

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #6379
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 51
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.761 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết

    TỈNH THỨC

    U hoài trải biết mấy Thu sương
    Gói cả vào thơ áng Luật Đường
    Chuyện cũ đành xua duyên nghiệp vướng
    Niềm giờ phải giữ phận tình vương
    Bền tâm ngẫm lúc đời đang vượng
    Vững dạ nhìn khi sắc hết hường
    Ủ cái ngày xưa trong tưởng tượng
    Gìn nhà hạnh phúc nặng yêu thương.

    BXP 27.09.2020


    Buồn


    Ta Buồn xứ lạ ngõ nhiều sương
    Vạt đẫm mờ che khắp nẻo đường
    Xót liễu trơ cành thân nghẹn rủ
    Đau lòng trĩu dạ áng sầu vương
    Hoài mơ cánh phượng bên hè đỏ
    Mãi nhớ thời gian thuở mộng hường
    Khắc khoải đêm nằm tâm vọng trỗi
    Bao là kỷ niệm vẫn còn thương.


    Hồng Vy
    27-09-2020

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #6380
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 51
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.761 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    BẢY MŨI GIÁP CÔNG

    Tớ mệt nhiều hôm cũng phải lười
    Cho dù nói vậy vẫn còn tươi
    Lời qua dẫu biết giờ khen ngợi
    Tiếng lại mà hay sẽ mỉm cười
    Bạn khỏe nào so đời mãi nhớ
    Ta mừng chẳng nghĩ nó từng bươi
    Làm thơ ít ỏi mong nhờ cậy
    Bảy mũi chồng lên mệt quá người.

    TXS 27/9/2020

    Thi Lão


    Thầy đôi buổi mệt chớ đâu lười
    Tứ trải thi đàn vẫn rạng tươi
    Thể tưa mùi hương hòa gió cưỡi
    Vần như ngọc nữ nhoẻn môi cười
    Muôn từ mãi đẹp không cần tưới
    Vạn bữa luôn ngời chẳng cuốc bươi
    Kẻ kính nường tôn bài vinh khởi
    Ngàn nơi ngưỡng mộ đến tên người.


    Hồng Vy
    27-09-2020

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 638/664 ĐầuĐầu ... 138 538 588 628 636 637 638 639 640 648 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình