|
|
||
|
|
||
DỐC TÌNH
Chiều thu dạo cảnh Dốc tình
Cao nguyên se lạnh đôi mình đan tay
Lòng yêu chớm nở hương say
Sáu mươi năm nữa nhớ ngày nầy nha…
Huy Thanh
|
|
||
DỐC TÌNH
Chiều thu dạo cảnh Dốc tình
Cao nguyên se lạnh đôi mình đan tay
Lòng yêu chớm nở hương say
Sáu mươi năm nữa nhớ ngày nầy nha…
Huy Thanh
TUỔI GIÀ GỬI MỘNG
Lầu Mây kết mối duyên tình
Giữ gìn mái ấm chúng mình chung tay
Thi Đường Lục Bát mê say
Tuổi già gửi mộng chốn này bạn nha!
BXP 29.09.2020
@ Sáng đi bộ hoạ đủ, nhưng đêm qua mất ngủ, cứ vào máy là ngủ gật, không sao làm được.
|
|
||
CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐHV HUY THANH
Hôm nay sinh nhật huynh
Muội chẳng có quà đâu
Chỉ có tấm thiệp màu
Làm quà thay lời chúc
Chúc cho huynh hạnh phúc.
Thêm tuổi mới bình yên
Cuộc sống thật an nhiên
Cùng thành công mãi mãi!
Kính chúc thi huynhHuy Thanh sinh nhật vui khỏe, hạnh phúc, đầm ấm bên người thân và bạn bè thân thiết ạ!
|
|
||
HÁT RU
Võng đưa mẹ hát ru con
Ca dao thuở ấy mãi còn người ơi
Cháu bà nằm ngắm mây trời
Lại nghe con hát những lời ngày xưa...
Huy Thanh
|
|
||
HÁT RU
Võng đưa mẹ hát ru con
Ca dao thuở ấy mãi còn người ơi
Cháu bà nằm ngắm mây trời
Lại nghe con hát những lời ngày xưa...
Huy Thanh
NHỚ MẸ
Hôm nào còn mẹ bên con
Mà nay ngóng mẹ mỏi mòn mẹ ơi!
Công ơn thẳm biển cao trời
Ảnh hình cha mẹ mãi ngời không xa.
BXP 02.11.2020
|
|
||
THI SĨ
Thi nhân quả sướng hơn tiên
Cà phê trà rượu triền miên uống hoài
Tứ thơ huyễn hoặc mới hay
Lời càng hư ảo hương bay khắp trời…
Huy Thanh
|
|
||
Bài thơ THI SĨ 4 câu của Huy Thanh không tìm được. Nay mình gửi bài họa vào đây:
BÁC SĨ
Vẫn nhớ giao hòa tựa cảnh tiên
Cà phê uống rượu dõi thơ hoài
Lời như đẹp đẽ tình lưu luyến
Bác sĩ lòng nhân trải tận trời.
TXS 04/11/2020
|
|
||
THI SĨ
Thi nhân quả sướng hơn tiên
Cà phê trà rượu triền miên uống hoài
Tứ thơ huyễn hoặc mới hay
Lời càng hư ảo hương bay khắp trời…
Huy Thanh
CHIM GIÀ
Thơ vì sức khoẻ trước tiên
Khi nhiều lúc ít an nhiên viết hoài
Tâm tình gửi chữ bạn hay
Chim già vẫy cánh tung bay cuối trời.
BXP 02.11.2020
|
|
||
BÁ ĐẠO
Nhà tôi bá đạo người ơi
Giữa khuya gọi khẽ trao lời mộng mơ
Anh nầy! Em muốn làm thơ
Được thôi một xị chẳng chờ sáng đâu…
Huy Thanh