+ Trả lời chủ đề
Trang 652/664 ĐầuĐầu ... 152 552 602 642 650 651 652 653 654 662 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 6.511 tới 6.520 của 6639

Chủ đề: Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh

  1. #6511
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    HÃY ĐỄ TÂM HỒN

    Đã bận nên rồi chẳng viết thơ
    Từng câu mỗi ý gọi đang chờ
    Trông về bạn hữu tình sâu trải
    Tưởng nhớ thi đàn nghĩa nặng mơ
    Vẫn biết điều hay vào điểm mộng
    Còn nghe chỗ tốt chọn quân cờ
    Giờ đây nghĩ chuyện càng sung sướng
    Hãy để tâm hồn chớ lại dơ.

    TXS 11/11/2020

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #6512
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    QUOTE=hồng vy;328782]



    Thơ Thời


    Thương hoài dạo bé ở làng quê
    Trước cửa chiều ngây dõi mẹ về
    Nũng nịu ôm người say tiếng thở
    Mơ màng bước cạnh thả hồn phê
    Già vui với trẻ hòa bên ngõ
    Giọng thỏa cùng nhau cất giữa lề
    Hạnh phúc bao ngày nay vẫn tưởng
    Đêm nằm nhớ mãi cợt lòng tê.


    Hồng Vy
    10-11-2020
    [/QUOTE]

    NHỚ QUÊ


    Nặng nghĩa sâu tình ngắm cảnh quê
    Nhìn sông nhớ mẹ rảo chân về
    Vui vầy đãi bạn ly trà ngát
    Thỏa thích khao người hũ rượu phê
    Mãi mến thời gian ngồi tựa cửa
    Hoài thương kỷ niệm đứng bên lề
    Dù xa vẫn ước giờ sum họp
    Để khẽ khơi ngày dạ buốt tê.

    Manh Kỷ TP Vinh.

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #6513
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    HÃY ĐỄ TÂM HỒN

    Đã bận nên rồi chẳng viết thơ
    Từng câu mỗi ý gọi đang chờ
    Trông về bạn hữu tình sâu trải
    Tưởng nhớ thi đàn nghĩa nặng mơ
    Vẫn biết điều hay vào điểm mộng
    Còn nghe chỗ tốt chọn quân cờ
    Giờ đây nghĩ chuyện càng sung sướng
    Hãy để tâm hồn chớ lại dơ.

    TXS 11/11/2020


    Thầy khỏe làm thơ

    Sinh Thầy khỏe mạnh bỗng làm thơ
    Bởi biết ngoài kia bạn hữu chờ
    Lấy cảnh ong vờn vô cõi mộng
    Đem đàn bướm lượn để hồn mơ
    Ưng tình Mạnh Kỷ đà khua bút
    Thỏa hiệp Hồng Vi đã phất cờ
    Chỉ tội Van Cà đang hối lỗi
    Trang đường bất cẩn mực nhòe dơ

    Vancali Nov. 11.2020

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #6514
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 51
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.761 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    HÃY ĐỄ TÂM HỒN

    Đã bận nên rồi chẳng viết thơ
    Từng câu mỗi ý gọi đang chờ
    Trông về bạn hữu tình sâu trải
    Tưởng nhớ thi đàn nghĩa nặng mơ
    Vẫn biết điều hay vào điểm mộng
    Còn nghe chỗ tốt chọn quân cờ
    Giờ đây nghĩ chuyện càng sung sướng
    Hãy để tâm hồn chớ lại dơ.

    TXS 11/11/2020


    Thầy khỏe làm thơ

    Sinh Thầy khỏe mạnh bỗng làm thơ
    Bởi biết ngoài kia bạn hữu chờ
    Lấy cảnh ong vờn vô cõi mộng
    Đem đàn bướm lượn để hồn mơ
    Ưng tình Mạnh Kỷ đà khua bút
    Thỏa hiệp Hồng Vi đã phất cờ
    Chỉ tội Van Cà đang hối lỗi
    Trang đường bất cẩn mực nhòe dơ

    Vancali Nov. 11.2020
    Chửa Ngừng Thơ

    Vui mừng tiến sĩ chẳng ngừng thơ
    Tứ lão hoài đăng rạng nẻo chờ
    Dẫu bận thân người đêm khó trở
    Nhưng lòng bút ngữ dạ thường mơ
    Đàn thi vận trải tươi dường sớ
    Bạn hữu tình trao kín tưởng cờ
    Giữa chốn giao hòa không buổi nợ
    Chưa lần để ngõ nhạt nhòa dơ.


    Hồng Vy
    11-11-2020

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #6515
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    HÃY ĐỄ TÂM HỒN

    Đã bận nên rồi chẳng viết thơ
    Từng câu mỗi ý gọi đang chờ
    Trông về bạn hữu tình sâu trải
    Tưởng nhớ thi đàn nghĩa nặng mơ
    Vẫn biết điều hay vào điểm mộng
    Còn nghe chỗ tốt chọn quân cờ
    Giờ đây nghĩ chuyện càng sung sướng
    Hãy để tâm hồn chớ lại dơ.

    TXS 11/11/2020


    Thầy khỏe làm thơ

    Sinh Thầy khỏe mạnh bỗng làm thơ
    Bởi biết ngoài kia bạn hữu chờ
    Lấy cảnh ong vờn vô cõi mộng
    Đem đàn bướm lượn để hồn mơ
    Ưng tình Mạnh Kỷ đà khua bút
    Thỏa hiệp Hồng Vi đã phất cờ
    Chỉ tội Van Cà đang hối lỗi
    Trang đường bất cẩn mực nhòe dơ

    Vancali Nov. 11.2020
    BẠN HỮU TAO ĐÀN


    Bạn hữu tao đàn mở tứ thơ
    Tình trao nghĩa trải vốn đang chờ
    Êm đềm giữ ấm niềm mong đợi
    Nhã nhặn khơi nồng cảnh ước mơ
    Đã hiểu bao người say xướng họa
    Còn hay những kẻ mộng chơi cờ
    Trang đời nhuộm đỏ màu thương nhớ
    Tỏa ngát hương lòng giũ sạch dơ.

    Manh Kỷ TP Vinh.

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #6516
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    QUOTE=hồng vy;328782]



    Thơ Thời


    Thương hoài dạo bé ở làng quê
    Trước cửa chiều ngây dõi mẹ về
    Nũng nịu ôm người say tiếng thở
    Mơ màng bước cạnh thả hồn phê
    Già vui với trẻ hòa bên ngõ
    Giọng thỏa cùng nhau cất giữa lề
    Hạnh phúc bao ngày nay vẫn tưởng
    Đêm nằm nhớ mãi cợt lòng tê.


    Hồng Vy
    10-11-2020
    NHỚ QUÊ


    Nặng nghĩa sâu tình ngắm cảnh quê
    Nhìn sông nhớ mẹ rảo chân về
    Vui vầy đãi bạn ly trà ngát
    Thỏa thích khao người hũ rượu phê
    Mãi mến thời gian ngồi tựa cửa
    Hoài thương kỷ niệm đứng bên lề
    Dù xa vẫn ước giờ sum họp
    Để khẽ khơi ngày dạ buốt tê.

    Manh Kỷ TP Vinh.
    [/QUOTE]

    NỖI NHỚ QUÊ

    Chúng bạn thương hoài những cảnh quê
    Rằng đêm nỗi nhớ vội đi về
    Ông già tới cửa đang cầu đợi
    Lỗi trẻ cài sân lại nói phê
    Bước chậm âm thầm cùng lũ nhỏ
    Vào nhanh lặng lẽ trải qua lề
    Bao ngày hạnh phúc chào vui vẻ
    Rét mãi nhưng mà dạ chẳng tê.

    TXS 12/11/2020

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #6517
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    NỖI NHỚ QUÊ

    Chúng bạn thương hoài những cảnh quê
    Rằng đêm nỗi nhớ vội đi về
    Ông già tới cửa đang cầu đợi
    Lỗi trẻ cài sân lại nói phê
    Bước chậm âm thầm cùng lũ nhỏ
    Vào nhanh lặng lẽ trải qua lề
    Bao ngày hạnh phúc chào vui vẻ
    Rét mãi nhưng mà dạ chẳng tê.

    TXS 12/11/2020
    TÌNH QUÊ


    Trở lại trên đường tới ngõ quê
    Tình vương vấn dõi mộng quay về
    Vì chăng nhớ mãi câu hò thỏa
    Bởi cũng nghe hoài khúc nhạc phê
    Nắng nhẹ nhàng rơi đầu bãi nhỏ
    Thuyền lơ đãng đậu cuối biên lề
    Ta ngồi góp nhặt bao niềm cũ
    Để mỗi trang đời bớt nặng tê.

    Manh Kỷ TP Vinh.

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #6518
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 51
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.761 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết

    NỖI NHỚ QUÊ

    Chúng bạn thương hoài những cảnh quê
    Rằng đêm nỗi nhớ vội đi về
    Ông già tới cửa đang cầu đợi
    Lỗi trẻ cài sân lại nói phê
    Bước chậm âm thầm cùng lũ nhỏ
    Vào nhanh lặng lẽ trải qua lề
    Bao ngày hạnh phúc chào vui vẻ
    Rét mãi nhưng mà dạ chẳng tê.

    TXS 12/11/2020

    TÌNH QUÊ


    Trở lại trên đường tới ngõ quê
    Tình vương vấn dõi mộng quay về
    Vì chăng nhớ mãi câu hò thỏa
    Bởi cũng nghe hoài khúc nhạc phê
    Nắng nhẹ nhàng rơi đầu bãi nhỏ
    Thuyền lơ đãng đậu cuối biên lề
    Ta ngồi góp nhặt bao niềm cũ
    Để mỗi trang đời bớt nặng tê.

    Manh Kỷ TP Vinh.

    Sắc Quê

    Lộng lẫy muôn vàn cảnh sắc quê
    Dầu xa cách nẻo mãi mong về
    Nơi ngày mẹ cất lời ru khẽ
    Chỗ thuở cha tường khúc chuyện phê
    Dạ hẳn còn nghe từng tiếng võng
    Lòng luôn vẫn khắc mọi khoanh lề
    Đông hàn hạ nóng nào vơi tưởng
    Nỗi nhớ hay vờn ở mộng tê.


    Hồng Vy
    12-11-2020

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #6519
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 51
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.761 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    CŨNG BIẾT TỘI

    Bao ngày đã bận chẳng mần thơ
    Dẫn lấy tình xưa để bạn chờ
    Sẽ nhớ điều hay nhờ trải mộng
    Đang tìm chỗ đẹp sống nhiều mơ
    Âm thầm chữ viết làm phiên bản
    Lặng lẽ đường đi đổi nước cờ
    Dẫu có đôi lời chưa định hỏi
    Nhưng mà cũng biết tội còn dơ.

    TXS 13/11/2020

    VÌ SAO?

    Bác Phượng sao mà chẳng trỗi thơ?
    Làm bao bạn hữu phải trông chờ
    Âu sầu rủ bụng khơi niềm nhớ
    Thấp thỏm xui hồn gạt nỗi mơ
    Chúc lão tưng bừng khi gọi phở
    Cầu huynh rộn rã lúc say cờ
    Kinh trì Pháp học đừng dang dở
    Bướm vẹn yêu kiều miễn để dơ.
    HỒNG THOẠI 13.11.20


    Lão làm thơ

    Canh tàn tựa cửa lão làm thơ
    Bởi biết ngoài kia bọn nữ chờ
    Võng đỏ trao nàng khi được cớ
    Trâm vàng gởi bậu lúc vào mơ
    Hằng mong ả khoái , kim luồn nhợ
    Những tưởng người vui , gió dựng cờ
    Ngủ mộng chung đường vơi nỗi nhớ
    Hoa hồng biếu bạn thoảng mùi dơ

    Vancali Nov. 13.2020
    Non Tài

    Lặng lẽ đêm ngồi trải áng thơ
    Nhằm mai bạn đỡ mất công chờ
    Nhưng lòng mãi sợ bài hoen vở
    Bởi tánh luôn ngần nghĩa nhạt mơ
    Vẫn quyết dùng câu hòa ửng nhợ
    Hoài lo kiếm ngữ để nâng cờ
    Mong rằng quí hữu đừng chê dở
    Vốn nữ non tài vận phải dơ.


    Hồng Vy
    13-11-2020

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #6520
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Non Tài

    Lặng lẽ đêm ngồi trải áng thơ
    Nhằm mai bạn đỡ mất công chờ
    Nhưng lòng mãi sợ bài hoen vở
    Bởi tánh luôn ngần nghĩa nhạt mơ
    Vẫn quyết dùng câu hòa ửng nhợ
    Hoài lo kiếm ngữ để nâng cờ
    Mong rằng quí hữu đừng chê dở
    Vốn nữ non tài vận phải dơ.


    Hồng Vy
    13-11-2020
    VẪN DỐT

    Lâu rồi cũng bận chẳng đề thơ
    Bạn dõi đường đi cứ hỏi chờ
    Đã nhớ câu hò trong nhịp nhảy
    Còn nghe điệu ví chỗ rừng mơ
    Ta bà cõi tạm nhờ non nước
    Giáo chủ đời vui giữ ngọn cờ
    Dẫu biết muôn lần ai kể chuyện
    Lòng nay vẫn dốt dạ đều dơ.

    TXS 14/11/2020

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 652/664 ĐầuĐầu ... 152 552 602 642 650 651 652 653 654 662 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình