+ Trả lời chủ đề
Trang 517/612 ĐầuĐầu ... 17 417 467 507 515 516 517 518 519 527 567 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.161 tới 5.170 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #5161
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2

    Vấn Vương
    (N DT - Cửu láy - Bát vận đồng âm )

    Vỏn vẹn tình xưa đã khuất đường
    Sao lòng ngớ ngẩn mộng hoài vương?
    Niềm riêng dạ mãi âm thầm tưởng
    Phận vữa ngày luôn thổn thức lường
    Buổi vẫn bơ phờ trông mọi hướng
    Hôm còn rũ rượi ước ngàn phương
    Làm đêm nguyệt dỗi âu sầu vướng
    Quạnh quẽ trơ ngồi với tủi thương.

    Hồng Vy
    27-11-2020

    MỘNG XẢ THƯƠNG
    (Nđt, Bát láy, Bvđâ)

    Nhớ thuở ngày xưa rộn rã đường
    Bây giờ khắc khoải sợi tằm vương
    Hờn duyên buổi gặp mơ màng vướng
    Giã nghiệp tình chia ngán ngẩm lường
    Quạnh quẽ năm dài đau bỏ hướng
    Âu sầu tháng rộng khổ tìm phương…
    Tâm thiền lặng lẽ trời Phi tưởng*
    Ước mộng âm thầm xả nỗi thương.

    BXP 28.11.2020
    * Tầng trời 26 cảnh giới Thiền
    @ Tôi không được khoẻ, cố gắng hoạ, khi đăng lên thì thấy trùng với Hồng Vy từ Thổn thức, nhưng không sửa được đành cứ để. Sáng nay đi bộ bỏ dở, chiều không đi, sẽ phải nghỉ ít ngày. tôi đã tìm được từ
    Ngán ngẩm thay
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 29-11-2020 lúc 01:34 PM

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #5162
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 51
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.761 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết

    NHỚ NGƯỜI XƯA


    Đã biết người xưa biệt nẻo đường
    Ta buồn bã quạnh níu sầu vương
    Từng đêm thấp thỏm gom từ lượng
    Mỗi buổi trầm ngâm nhặt bóng lường
    Lặng lẽ bên đèn êm ả hướng
    Bơ phờ trước ngõ nhịp nhàng phương
    Dòng châu nến đỏ âm thầm ngượng
    Ngọn gió heo về đẩy rữa sương.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.


    VƯƠNG
    ( Họa hoán vận )

    Khốn khổ cô Hồng đã bị vương
    Ngày rong thất thểu vạn con đường
    Im lìm dõi mắt về muôn trượng
    Lặng lẽ nghiêng đầu đảo tứ phương
    Nỗi nhớ giăng đầy mê muội tưởng
    Người yêu trốn biệt hiển nhiên lường
    Đâu còn những buổi tràn sung sướng
    Tiếc thuở nhân tình rộn rã thương!
    HỒNG THOẠI 28.11.20



    MỘNG XẢ THƯƠNG
    (Nđt, Bát láy, Bvđâ)

    Nhớ thuở ngày xưa rộn rã đường
    Bây giờ khắc khoải sợi tằm vương
    Hờn duyên buổi gặp mơ màng vướng
    Giã nghiệp tình chia thổn thức lường
    Quạnh quẽ năm dài đau bỏ hướng
    Âu sầu tháng rộng khổ tìm phương…
    Tâm thiền lặng lẽ trời Phi tưởng*
    Ước mộng âm thầm xả nỗi thương.

    BXP 28.11.2020
    * Tầng trời 26 cảnh giới Thiền
    @ Tôi không được khoẻ, cố gắng hoạ, khi đăng lên thì thấy trùng với Hồng Vy từ Thổn thức, nhưng không sửa được đành cứ để. Sáng nay đi bộ bỏ dở, chiều không đi, sẽ phải nghỉ ít ngày.

    Thổn Thức


    Chiều sương quạnh quẽ ngóng bên đường
    Dẫu lệ đôi hàng rả rích vương
    Dạ vẫn triền miền ghì khổ vướng
    Ngày luôn thấp thỏm chịu đau lường
    Nhưng đời mộng vỡ tan tành hướng
    Bởi gió đêm vờn rệu rã phương
    Làm thân mải miết ngồi như tượng
    Khắc khoải canh về phận trĩu thương.


    Hồng Vy
    28-11-2020

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #5163
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    VƯƠNG
    ( Họa hoán vận )

    Khốn khổ cô Hồng đã bị vương
    Ngày rong thất thểu vạn con đường
    Im lìm dõi mắt về muôn trượng
    Lặng lẽ nghiêng đầu đảo tứ phương
    Nỗi nhớ giăng đầy mê muội tưởng
    Người yêu trốn biệt hiển nhiên lường
    Đâu còn những buổi tràn sung sướng
    Tiếc thuở nhân tình rộn rã thương!
    HỒNG THOẠI 28.11.20



    Thổn Thức


    Chiều sương quạnh quẽ ngóng bên đường
    Dẫu lệ đôi hàng rả rích vương
    Dạ vẫn triền miền ghì khổ vướng
    Ngày luôn thấp thỏm chịu đau lường
    Nhưng đời mộng vỡ tan tành hướng
    Bởi gió đêm vờn rệu rã phương
    Làm thân mải miết ngồi như tượng
    Khắc khoải canh về phận trĩu thương.


    Hồng Vy
    28-11-2020

    Cả đón đường

    Cô Hồng mỏi mệt với tình vương
    Cũng tại triền miên Cả đón đường
    Nhã nhặn ông cầu cho đủ hướng
    Âm thầm lão khấn thật nhiều phương
    Trầm ngâm gối phụng đìu hiu hưởng
    Hí hửng phòng loan nhạt nhẽo lường
    Hỡi tỷ im lìm nhưng chớ sượng
    Yêu kiều lặng lẽ để người thương

    Vancali Nov. 28.2020

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #5164
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 51
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.761 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    VƯƠNG
    ( Họa hoán vận )

    Khốn khổ cô Hồng đã bị vương
    Ngày rong thất thểu vạn con đường
    Im lìm dõi mắt về muôn trượng
    Lặng lẽ nghiêng đầu đảo tứ phương
    Nỗi nhớ giăng đầy mê muội tưởng
    Người yêu trốn biệt hiển nhiên lường
    Đâu còn những buổi tràn sung sướng
    Tiếc thuở nhân tình rộn rã thương!
    HỒNG THOẠI 28.11.20



    Thổn Thức


    Chiều sương quạnh quẽ ngóng bên đường
    Dẫu lệ đôi hàng rả rích vương
    Dạ vẫn triền miền ghì khổ vướng
    Ngày luôn thấp thỏm chịu đau lường
    Nhưng đời mộng vỡ tan tành hướng
    Bởi gió đêm vờn rệu rã phương
    Làm thân mải miết ngồi như tượng
    Khắc khoải canh về phận trĩu thương.


    Hồng Vy
    28-11-2020

    Cả đón đường

    Cô Hồng mỏi mệt với tình vương
    Cũng tại triền miên Cả đón đường
    Nhã nhặn ông cầu cho đủ hướng
    Âm thầm lão khấn thật nhiều phương
    Trầm ngâm gối phụng đìu hiu hưởng
    Hí hửng phòng loan nhạt nhẽo lường
    Hỡi tỷ im lìm nhưng chớ sượng
    Yêu kiều lặng lẽ để người thương

    Vancali Nov. 28.2020


    Được Khen


    Rình rang tỷ đã rắt thêm đường
    Khởi mép Trương Hồng ngạo nghễ vương
    Mặt lão triền miên sầu chẳng vướng
    Lời anh dõng dạc khổ đâu lường
    Nên giờ mộng gã um tùm hướng
    Phải lúc danh ngài rạng rỡ phương
    Bạn hữu đàn thi đều ngất ngưởng
    Trông người với vẻ dịu dàng thương.


    Hồng Vy
    28-11-2020
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 29-11-2020 lúc 06:27 AM Lý do: vẽ ( dịu dàng ) --> vẻ

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #5165
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    VƯƠNG
    ( Họa hoán vận )

    Khốn khổ cô Hồng đã bị vương
    Ngày rong thất thểu vạn con đường
    Im lìm dõi mắt về muôn trượng
    Lặng lẽ nghiêng đầu đảo tứ phương
    Nỗi nhớ giăng đầy mê muội tưởng
    Người yêu trốn biệt hiển nhiên lường
    Đâu còn những buổi tràn sung sướng
    Tiếc thuở nhân tình rộn rã thương!
    HỒNG THOẠI 28.11.20

    Cả đón đường

    Cô Hồng mỏi mệt với tình vương
    Cũng tại triền miên Cả đón đường
    Nhã nhặn ông cầu cho đủ hướng
    Âm thầm lão khấn thật nhiều phương
    Trầm ngâm gối phụng đìu hiu hưởng
    Hí hửng phòng loan nhạt nhẽo lường
    Hỡi tỷ im lìm nhưng chớ sượng
    Yêu kiều lặng lẽ để người thương

    Vancali Nov. 28.2020

    Được Khen

    Rình rang tỷ đã rắt thêm đường
    Khởi mép Trương Hồng ngạo nghễ vương
    Mặt lão triền miên sầu chẳng vướng
    Lời anh dõng dạc khổ đâu lường
    Nên giờ mộng gã um tùm hướng
    Phải lúc danh ngài rạng rỡ phương
    Bạn hữu đàn thi đều ngất ngưởng
    Trông người với vẻ dịu dàng thương.

    Hồng Vy
    28-11-2020

    XUA ÁC TƯỞNG
    (Hoạ hỗn vận)

    Âm thầm lễ Phật khắp mười phương
    Nghiệp dấy triền miên chả dễ lường
    Bởi nghĩa mơ màng tơ nhện vướng
    Do tình thổn thức mạng tằm vương
    Trời Tây quạnh quẽ buông tìm hướng
    Nước Việt đìu hiu bỏ dõi đường
    Lặng lẽ kinh trì xua ác tưởng
    Êm đềm giấc ngủ cạnh người thương.

    BXP 29.11.2020
    @ Sáng nay mệt bỏ cả tập, cố gắng dậy thực hành khoá lễ sáng, ăn bát cháo, uống thuốc cảm rồi lại đi nằm. 9h00 kiên quyết vùng dậy, lại đi bộ, cũng hoạ xong bài thơ, đã lấy lại được tinh thần phấn chấn.

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #5166
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    HẾT NGẨN NGƠ

    Nguyệt lão trêu người cứ buộc tơ
    Tằm duyên chót vướng dễ đâu hờ
    Chia li đã gửi nhiều thương nhớ
    Giã biệt còn vần lắm mộng mơ
    Gốc trước hoài đeo tình chẳng nhạt
    Nhà nay mãi giữ phận không mờ
    Niềm xưa xúc tác cho câu chữ
    Tạo áng thơ đường hết ngẩn ngơ.

    BXP 29.11.2020

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #5167
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    BỞI VÌ ĐÂU

    Duyên mình lỡ dở bởi vì đâu?
    Để thẹn mưa Thu buổi gặp đầu
    Khổ phận nhờ mây gieo núi thẳm
    Buồn tình mượn thác đổ dòng sâu
    Bâng khuâng nỗi nhớ ghìm tim lạnh
    Khắc khoải niềm thương dứt dạ sầu
    Vỡ mộng còn đau hồn Thục Đế
    Ta về lội ruộng đuổi chân trâu.

    BXP 29.11.2020

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #5168
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    TRÀ THƠ SẢNG KHOÁI

    Hoa hương quấn quyện với tinh trà
    Nhấp chén du hồn đến cõi xa
    Bởi bạn tình thâm thành giảm ốm
    Vì duyên nghĩa nặng hoá quên già
    Êm đềm tứ hoạ màu Xuân thắm
    Lặng lẽ câu đề sắc Hạ pha
    “Nước đọng ao tù” chua chát mãi
    Giờ vui bốn bể đã chung nhà.

    BXP 29.11.2020
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 30-11-2020 lúc 12:34 PM

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #5169
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Tánh Cả

    Bạn hữu đà quen tánh Cả rồi
    Danh hùng cợt bướm lão giành ngôi
    Nhầm hôm ả cậy anh nào chối
    Đụng buổi cầy xơi sếp vẫn mời
    mỗi chứng ngây đào chưa vẹn đổi
    Bao phần dại gái mãi đều khơi
    Ngày ưa thả mộng về tiên giới
    Mỏi ước mình luôn rạng rỡ đời.


    Hồng Vy
    26-11-2020
    XẾP ƯNG RỒI

    Nhìn ra Xếp Thoại đã ưng rồi
    Ắt hẳn phen này sẽ chộ ngôi
    Đã được tài năng thì khỏi thối
    Còn thêm bạn hữu quyết dâng mời
    Thi đàn vẫn thấy làm duyên khởi
    Gánh nặng nào hay tải chỗ khơi
    Lỗi bảo mà sao đầu lại tối
    Rằng nghe vậy đó kể ơn đời

    TXS 29/11/2020

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #5170
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 51
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.761 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VƯƠNG
    ( Họa hoán vận )

    Khốn khổ cô Hồng đã bị vương
    Ngày rong thất thểu vạn con đường
    Im lìm dõi mắt về muôn trượng
    Lặng lẽ nghiêng đầu đảo tứ phương
    Nỗi nhớ giăng đầy mê muội tưởng
    Người yêu trốn biệt hiển nhiên lường
    Đâu còn những buổi tràn sung sướng
    Tiếc thuở nhân tình rộn rã thương!
    HỒNG THOẠI 28.11.20

    Cả đón đường

    Cô Hồng mỏi mệt với tình vương
    Cũng tại triền miên Cả đón đường
    Nhã nhặn ông cầu cho đủ hướng
    Âm thầm lão khấn thật nhiều phương
    Trầm ngâm gối phụng đìu hiu hưởng
    Hí hửng phòng loan nhạt nhẽo lường
    Hỡi tỷ im lìm nhưng chớ sượng
    Yêu kiều lặng lẽ để người thương

    Vancali Nov. 28.2020



    XUA ÁC TƯỞNG
    (Hoạ hỗn vận)

    Âm thầm lễ Phật khắp mười phương
    Nghiệp dấy triền miên chả dễ lường
    Bởi nghĩa mơ màng tơ nhện vướng
    Do tình thổn thức mạng tằm vương
    Trời Tây quạnh quẽ buông tìm hướng
    Nước Việt đìu hiu bỏ dõi đường
    Lặng lẽ kinh trì xua ác tưởng
    Êm đềm giấc ngủ cạnh người thương.

    BXP 29.11.2020
    @ Sáng nay mệt bỏ cả tập, cố gắng dậy thực hành khoá lễ sáng, ăn bát cháo, uống thuốc cảm rồi lại đi nằm. 9h00 kiên quyết vùng dậy, lại đi bộ, cũng hoạ xong bài thơ, đã lấy lại được tinh thần phấn chấn.

    Cao Cả


    Bác vẫn triền miên rảo mọi đường
    Chân nào ngán ngẩm sợi bùn vương
    Tìm hoa dẫu hạ um tùm vướng
    Dõi vận dầu đông khắc khoải lường
    Vỏn vẹn mong đàn vui đẫy hướng
    Âm thầm ước bạn thỏa tròn phương
    Ngày tươm tất họa thơ tràn ngưỡng
    Bữa lại tưng bừng lắm kẻ thương.


    Hồng Vy
    29-11-2020

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 517/612 ĐầuĐầu ... 17 417 467 507 515 516 517 518 519 527 567 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình