
Nguyên văn bởi
buixuanphuong09
KHÚC MƠ
Réo rắt cung đàn vọng khúc mơ
Thuyền ai cặp bến đậu ơ hờ
Trà thơm rót mãi vui lời bạn
Rượu ấm nâng hoài đượm ý thơ
Lãng tử thề nguyền trao thắm nụ
Trang đài mộng ước nguyện vàng tơ
Tây Nguyên gió lộng cà phê đắng
Nhịp điệu cồng chiêng vẳng đợi chờ.
Huy Thanh
CHẢ TRÔNG CHỜ
(Tập làm NĐT)
Chim lành đất thiện thoả niềm mơ
Nhớ Vịt cồn tim chẳng hững hờ
Tạo nghĩa bàn tay vào bản phím
Trao tình ngọn bút thả hồn thơ
Duyên bền ủ mãi cho vàng kén
Nghiệp vững ươm hoài để thắm tơ
Bạn hữu hoà giao đời sáng sủa
Còn thân phải liệu chớ trông chờ.
BXP 04.12.2020
Dòng Mơ
Đêm ngồi giữa nguyệt thả dòng mơ
Khẽ vọng bờ xa kẻ chớ hờ
Xóm nhỏ chưa lần lơi nỗi mộng
Quê nghèo chẳng bữa khép vần thơ
Trà luôn dọn sẵn hương bừng nẻo
Dạ mãi đong đầy ý ửng tơ
Thổn thức từng hôm nhìn chuỗi phận
Hoài mong trọn thỏa mối duyên chờ.
Hồng Vy
04-12-2020