+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8

Chủ đề: Đau - mời thi hữu hoạ

  1. #1
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   

    Đau - mời thi hữu hoạ



  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #2
    Avatar của caoletrantranquoc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    caoletrantranquoc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 1.633
    Thanks
    4.693
    Thanked 3.546 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    9


    XIN ĐỪNG

    Cái nghĩa ân tình trốn mãi đâu
    Sao gieo xa cách mộng thêm sầu?
    Đêm thu quạnh quẽ buồn chưa cuối
    Tối hạ đìu hiu xót tận đầu
    Đừng lấp nợ lòng thương nhớ thẳm
    Chớ vùi duyên ý tủi yêu sâu
    Hãy về nối lại hồn tre trúc
    Hoang lạnh chẳng tìm rót giọt ngâu

    clttq 6/12/2011

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn caoletrantranquoc vì bài viết hữu ích này


  • #3
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    SẦU TÌNH

    Ta đi tìm em, biết nơi đâu
    Ánh mắt thâm sâu, bởi nuốt sầu
    Khắp chốn phố đông, không mỏi bước
    Muôn nơi rừng hẻo, chẳng quay đầu
    Ngày này ước vọng, sao vời vợi
    Tháng tháng chờ mong lại thẳm sâu
    Nắng trách, mưa hờn, tình trắc trở
    Thuyền buồn, bến vắng, ngập mưa ngâu

    08/12/2011
    Bạch Hồng Ngọc
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 08-12-2011 lúc 08:24 AM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  • #4
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc Xem bài viết
    SẦU TÌNH

    Ta đi tìm em, biết nơi đâu
    Ánh mắt thâm sâu, bởi nuốt sầu
    Khắp chốn phố đông, không mỏi bước
    Muôn nơi rừng hẻo, chẳng quay đầu
    Ngày này ước vọng, sao vời vợi
    Tháng tháng chờ mong lại thẳm sâu
    Nắng trách, mưa hờn, tình trắc trở
    Thuyền buồn, bến vắng, ngập mưa ngâu

    08/12/2011
    Bạch Hồng Ngọc
    TÌNH BUỒN

    Buồn lắng lòng em ai biết đâu
    Ngày trôi u uẩn mối tình sầu
    Dòng sông gầy sóng không ngày cuối
    Giọt đắng nồng cay ở phút đầu
    Duyên nợ ba sinh đời đã định
    Vợ chồng kiếp tạm hận hằn sâu
    Tiếc xuân đau đáu tình không bến
    Lòng ngậm ngùi buồn đẫm mưa ngâu


    8 - 12 - 2011
    Nguyên Thái Sơn

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  • #5
    Avatar của daonamxuong
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    daonamxuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 657
    Thanks
    1.931
    Thanked 2.549 Times in 629 Posts
    Blog Entries
    6
    Quote Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc Xem bài viết

    SẦU TÌNH

    Ta đi tìm em, biết nơi đâu
    Ánh mắt thâm sâu, bởi nuốt sầu
    Khắp chốn phố đông, không mỏi bước
    Muôn nơi rừng hẻo, chẳng quay đầu
    Ngày này ước vọng, sao vời vợi
    Tháng tháng chờ mong lại thẳm sâu
    Nắng trách, mưa hờn, tình trắc trở
    Thuyền buồn, bến vắng, ngập mưa ngâu

    08/12/2011
    Bạch Hồng Ngọc


    PHÙ DU

    Cuộc đời trôi nổi biết tìm đâu
    Sẽ chỉ gợn lên một nỗi sầu
    Quyến luyến gợi niềm đau tận dạ
    Vấn vương khơi nỗi xót trong đầu
    Nghĩa tình dù ngập đành cho cạn
    Duyên nợ dẫu nhiều phải xóa sâu
    Số kiếp bọt bèo không lối rẻ
    Xuôi dòng con nước với hồn ngâu

    daonamxuong 8/12/2011

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn daonamxuong vì bài viết hữu ích này


  • #6
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhuMai đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.264
    Thanks
    3.469
    Thanked 3.812 Times in 1.151 Posts
    Blog Entries
    24
    Quote Nguyên văn bởi daonamxuong Xem bài viết


    PHÙ DU

    Cuộc đời trôi nổi biết tìm đâu
    Sẽ chỉ gợn lên một nỗi sầu
    Quyến luyến gợi niềm đau tận dạ
    Vấn vương khơi nỗi xót trong đầu
    Nghĩa tình dù ngập đành cho cạn
    Duyên nợ dẫu nhiều phải xóa sâu
    Số kiếp bọt bèo không lối rẻ
    Xuôi dòng con nước với hồn ngâu

    daonamxuong 8/12/2011

    Chẳng Vọng Cầu

    Quá khứ tương lai ở tận đâu?
    Thảnh thơi an tĩnh có chi sầu
    Gìn lòng dưỡng tánh nuôi nhân trước
    Giữ giới trau tâm tạo phước đầu
    Phấn khởi đường chơn xa hố thẳm
    An nhiên cảnh đạo thoát hầm sâu
    Gương trong ngọc quý ngời hương tuệ
    Tươi đẹp giữa đời sáng sắc ngâu.

    Như Mai

    7-12-2011

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn NhuMai vì bài viết hữu ích này


  • #7
    Avatar của caoletrantranquoc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    caoletrantranquoc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 1.633
    Thanks
    4.693
    Thanked 3.546 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    9


    XIN ĐỪNG

    Cái nghĩa ân tình trốn mãi đâu
    Sao gieo xa cách mộng thêm sầu?
    Đêm thu quạnh quẽ buồn chưa cuối
    Tối hạ đìu hiu xót tận đầu
    Đừng lấp nợ lòng thương nhớ thẳm
    Chớ vùi duyên ý tủi yêu sâu
    Hãy về nối lại hồn tre trúc
    Hoang lạnh chẳng tìm rót giọt ngâu

    clttq 6/12/2011


    Trăng tàn

    Trăng thề dạo ấy có còn đâu
    Nhắc nhở mà chi để tủi sầu
    Trước vụng đường tu không tích phước
    Giờ nên số phận phải đau đầu
    Đừng than Nguyệt Lão gieo tình lỡ
    Chớ trách Ông Trời tạo hố sâu
    Kỷ niệm chôn vùi trong dĩ vãng
    Thôi đành chấp nhận chuyện mưa ngâu

    Vancali 12.6.11




    Chẳng Vọng Cầu

    Quá khứ tương lai ở tận đâu?
    Thảnh thơi an tĩnh có chi sầu
    Gìn lòng dưỡng tánh nuôi nhân trước
    Giữ giới trau tâm tạo phước đầu
    Phấn khởi đường chơn xa hố thẳm
    An nhiên cảnh đạo thoát hầm sâu
    Gương trong ngọc quý ngời hương tuệ
    Tươi đẹp giữa đời sáng sắc ngâu.

    Như Mai

    7-12-2011




    SÓNG GIẬN

    Sóng giận xô thuyền dạt chốn đâu
    Mang niềm riêng kín gói thương sầu
    Còn bao trăn trở hoài ôm mộng
    Với những ưu tư mãi gối đầu
    Nửa cuộc đò duyên chưa kịp thắm
    Đôi dòng bể ải vội chìm sâu
    Mây hờn gió khóc tình ngang trái
    Bến tủi sông buồn đợi bóng ngâu

    Quốc Quyền 07.12.11




    PHÙ DU

    Cuộc đời trôi nổi biết tìm đâu
    Sẽ chỉ gợn lên một nỗi sầu
    Quyến luyến gợi niềm đau tận dạ
    Vấn vương khơi nỗi xót trong đầu
    Nghĩa tình dù ngập đành cho cạn
    Duyên nợ dẫu nhiều phải xóa sâu
    Số kiếp bọt bèo không lối rẻ
    Xuôi dòng con nước với hồn ngâu

    daonamxuong 8/12/2011


    TRÁCH

    Hôm nay bà hỏi: Ổng đi đâu
    Khuya lắc mới về, tôi nuốt sầu
    Thuở trước không đi nên sướng dạ
    Bây giờ lủi lắm hoá bù đầu
    Lương duyên trời định đừng nông cạn
    Số kiếp nam tào nhớ khắc sâu
    Đừng để cho đời vô hướng rẻ
    Như thuyền không bến khổ lòng ngâu

    08/12/2011
    Bạch Hồng Ngọc

    NGAO DU

    Thắc mắc làm gì chuyện ở đâu
    Tìm trăng kiếm nắng giải khuây sầu
    Mai đi ngắm ảnh mòn con mắt
    Mốt đến xem tranh nhẹ cái đầu
    Ham thích mùa xuân hoài thật rộng
    Khoái đùa tiết hạ mãi còn sâu
    Danh lam thắng cảnh đầy ra đó
    Lại mộng được nhìn giọt lệ ngâu

    clttq 9/12/2011

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn caoletrantranquoc vì bài viết hữu ích này


  • #8
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi caoletrantranquoc Xem bài viết


    XIN ĐỪNG

    Cái nghĩa ân tình trốn mãi đâu
    Sao gieo xa cách mộng thêm sầu?
    Đêm thu quạnh quẽ buồn chưa cuối
    Tối hạ đìu hiu xót tận đầu
    Đừng lấp nợ lòng thương nhớ thẳm
    Chớ vùi duyên ý tủi yêu sâu
    Hãy về nối lại hồn tre trúc
    Hoang lạnh chẳng tìm rót giọt ngâu

    clttq 6/12/2011


    Trăng tàn

    Trăng thề dạo ấy có còn đâu
    Nhắc nhở mà chi để tủi sầu
    Trước vụng đường tu không tích phước
    Giờ nên số phận phải đau đầu
    Đừng than Nguyệt Lão gieo tình lỡ
    Chớ trách Ông Trời tạo hố sâu
    Kỷ niệm chôn vùi trong dĩ vãng
    Thôi đành chấp nhận chuyện mưa ngâu

    Vancali 12.6.11




    Chẳng Vọng Cầu

    Quá khứ tương lai ở tận đâu?
    Thảnh thơi an tĩnh có chi sầu
    Gìn lòng dưỡng tánh nuôi nhân trước
    Giữ giới trau tâm tạo phước đầu
    Phấn khởi đường chơn xa hố thẳm
    An nhiên cảnh đạo thoát hầm sâu
    Gương trong ngọc quý ngời hương tuệ
    Tươi đẹp giữa đời sáng sắc ngâu.

    Như Mai

    7-12-2011




    SÓNG GIẬN

    Sóng giận xô thuyền dạt chốn đâu
    Mang niềm riêng kín gói thương sầu
    Còn bao trăn trở hoài ôm mộng
    Với những ưu tư mãi gối đầu
    Nửa cuộc đò duyên chưa kịp thắm
    Đôi dòng bể ải vội chìm sâu
    Mây hờn gió khóc tình ngang trái
    Bến tủi sông buồn đợi bóng ngâu

    Quốc Quyền 07.12.11




    PHÙ DU

    Cuộc đời trôi nổi biết tìm đâu
    Sẽ chỉ gợn lên một nỗi sầu
    Quyến luyến gợi niềm đau tận dạ
    Vấn vương khơi nỗi xót trong đầu
    Nghĩa tình dù ngập đành cho cạn
    Duyên nợ dẫu nhiều phải xóa sâu
    Số kiếp bọt bèo không lối rẻ
    Xuôi dòng con nước với hồn ngâu

    daonamxuong 8/12/2011


    TRÁCH

    Hôm nay bà hỏi: Ổng đi đâu
    Khuya lắc mới về, tôi nuốt sầu
    Thuở trước không đi nên sướng dạ
    Bây giờ lủi lắm hoá bù đầu
    Lương duyên trời định đừng nông cạn
    Số kiếp nam tào nhớ khắc sâu
    Đừng để cho đời vô hướng rẻ
    Như thuyền không bến khổ lòng ngâu

    08/12/2011
    Bạch Hồng Ngọc

    NGAO DU

    Thắc mắc làm gì chuyện ở đâu
    Tìm trăng kiếm nắng giải khuây sầu
    Mai đi ngắm ảnh mòn con mắt
    Mốt đến xem tranh nhẹ cái đầu
    Ham thích mùa xuân hoài thật rộng
    Khoái đùa tiết hạ mãi còn sâu
    Danh lam thắng cảnh đầy ra đó
    Lại mộng được nhìn giọt lệ ngâu

    clttq 9/12/2011
    SẦU
    ---*---

    Bão nổi thuyền tình đã dạt đâu ?
    Mang theo kỷ niệm mối duyên sầu
    Đêm ngày trăn trở ngồi ôm gối
    Năm tháng ưu phiền nặng trĩu đầu
    Lửa bén phòng the chưa ấm chỗ
    Nước tràn bể ái nhấn bùn sâu
    Hoa tươi gió dập tàn hương nhụy
    Dòng lệ tuôn trào lã chã ngâu .

    9/12/2011
    Tuyen45


    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 24-04-2013 lúc 09:11 AM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình