+ Trả lời chủ đề
Trang 1/40 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 394

Chủ đề: ĐƯỜNG Lãng nhách - Lãng Nhân

  1. #1
    Avatar của Lãng Nhân
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lãng Nhân đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 449
    Thanks
    2.391
    Thanked 3.087 Times in 454 Posts

    ĐƯỜNG Lãng nhách - Lãng Nhân

    LỚN CÁI TÔI!

    Bản tính con người biết dễ thôi!
    Văn thơ, cốt cách lộ ra rồi
    Tình thân sát cánh luôn xây dựng
    Nghĩa thiết kề vai mãi đắp bồi
    Chẳng hiểu trình bày thô tựa đá
    Không tường phát biểu bạc như vôi
    Cần chi giải thích cho thêm mệt
    Khổ quá! Cha này… LỚN CÁI TÔI!

    Lãng Nhân

  2. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Nhân vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trần Vũ đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 368
    Thanks
    1.817
    Thanked 2.494 Times in 369 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Nhân Xem bài viết
    LỚN CÁI TÔI!

    Bản tính con người biết dễ thôi!
    Văn thơ, cốt cách lộ ra rồi
    Tình thân sát cánh luôn xây dựng
    Nghĩa thiết kề vai mãi đắp bồi
    Chẳng hiểu trình bày thô tựa đá
    Không tường phát biểu bạc như vôi
    Cần chi giải thích cho thêm mệt
    Khổ quá! Cha này… LỚN CÁI TÔI!

    Lãng Nhân
    CHÁN!

    Nói nhiều mỏi miệng, chán thì thôi
    Bản chất trời ơi vốn vậy rồi
    Gặp gỡ trông hờ liên tưởng sếp
    Giao lưu ngó kỹ hóa ra bồi
    Xét suy chẳng thấu tim tô vữa
    Ngẫm nghĩ không tường mặt trét vôi
    Bỗng chốc phô trương lòi cái dại
    Rõ là quá tệ, cái thằng tôi!
    Trần Vũ

  4. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vũ vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Lãng Nhân
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lãng Nhân đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 449
    Thanks
    2.391
    Thanked 3.087 Times in 454 Posts
    Chúc tết

    Năm mới em xin chúc mọi nhà
    Người gần cho đến cả người xa
    Sung sướng quanh năm ăn lẩu cá
    Vui vẻ hàng ngày chén thịt gà
    Cụ kỵ xông xênh tiêu xài mã
    Chị em dư dả dưỡng chăm da
    Các bác các ông bia uống đã
    Tóc trắng lại đen, chẳng thấy già


    td



    CÒN SUNG QUÁ!

    Tết đến đèn hoa sáng rực nhà

    Xuân về tấp nập khách gần xa

    Đầu hồ mấy gã hè câu cá

    Cuối phố vài cha xúm bắt gà

    Xỉn rượu anh này trông đỏ má

    Say mồi chị ấy ngó hồng da

    Coi mòi các bác còn sung quá

    Khổ cái thân em tuổi đã già!


    Lãng nhân

  6. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Nhân vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    TÔ CHÍ TỰ
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Nhân Xem bài viết
    Chúc tết

    Năm mới em xin chúc mọi nhà
    Người gần cho đến cả người xa
    Sung sướng quanh năm ăn lẩu cá
    Vui vẻ hàng ngày chén thịt gà
    Cụ kỵ xông xênh tiêu xài mã
    Chị em dư dả dưỡng chăm da
    Các bác các ông bia uống đã
    Tóc trắng lại đen, chẳng thấy già


    td



    CÒN SUNG QUÁ!

    Tết đến đèn hoa sáng rực nhà

    Xuân về tấp nập khách gần xa

    Đầu hồ mấy gã hè câu cá

    Cuối phố vài cha xúm bắt gà

    Xỉn rượu anh này trông đỏ má

    Say mồi chị ấy ngó hồng da

    Coi mòi các bác còn sung quá

    Khổ cái thân em tuổi đã già!


    Lãng nhân
    CÓ PHẢI CÒN SUNG ?

    Giáp tết chồng em lại vắng nhà
    Đó đây rộn rịp tết _ gần xa
    Nhà bên Trần Hữu vờ câu cá
    Vườn kế Lãng Nhân giả đuổi gà !
    Thậm thụt chàng như tưng tửng má
    Thập thò em cũng nẩy gà da !
    Thừa hơi mạnh dạn sang đây tý
    Rình rập nhau chi phí tuổi già

    giocaonguyen
    Lần sửa cuối bởi TÔ CHÍ TỰ; 21-01-2012 lúc 10:03 PM

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn TÔ CHÍ TỰ vì bài viết hữu ích này


  • #5
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Việt Phương Bắc đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 59
    Thanks
    117
    Thanked 350 Times in 59 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi giocaonguyen Xem bài viết
    CÓ PHẢI CÒN SUNG ?

    Giáp tết chồng em lại vắng nhà
    Đó đây rộn rịp tết _ gần xa
    Nhà bên Trần Hữu vờ câu cá
    Vườn kế Lãng Nhân giả đuổi gà !
    Thậm thụt chàng như tưng tửng má
    Thập thò em cũng nẩy gà da !
    Thừa hơi mạnh dạn sang đây gạ
    Rình rập nhau chi phí tuổi già

    giocaonguyen
    CHẢ THẤY GIÀ!

    Khách khứa về chơi đứng chật nhà
    Vui thì chả ngại cái đường xa
    Lãng nhân cụ ấy cầm tinh cá!
    "Phải gió" bác ta chắc tuổi gà?
    Tới chị Cà na nhìn sắc má
    Thăm chàng Ma rốc nghía màu da
    Cùng nhau nâng cốc cười ha hả
    Vui quá hồi xuân chả thấy già!


    Việt Phương Bắc

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Việt Phương Bắc vì bài viết hữu ích này


  • #6
    TÔ CHÍ TỰ
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi Việt Phương Bắc Xem bài viết
    CHẢ THẤY GIÀ!

    Khách khứa về chơi đứng chật nhà
    Vui thì chả ngại cái đường xa
    Lãng nhân cụ ấy cầm tinh cá!
    "Phải gió" bác ta chắc tuổi gà?
    Tới chị Cà na nhìn sắc má
    Thăm chàng Ma rốc nghía màu da
    Cùng nhau nâng cốc cười ha hả
    Vui quá hồi xuân chả thấy già!


    Việt Phương Bắc

    GIÀ KHỤ RỒI !

    Hồi xuân (?)_ vui quá_ chẳng ngờ già !
    Nâng cốc cười vui...hà hả ha ...
    Thấm rượu ửng hồng lên đôi má
    say lời_ tái mặt _ xuống màu da
    Năm rồng líu lưỡi phun ra rắng
    Tuổi Mẹo mụ tâm nghĩ tới gà !
    Lão quá !_ hồi xuân đâu nổi nữa !
    Chẳng tin về hỏi lại cô nhà !

    giocaonguyen
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn TÔ CHÍ TỰ vì bài viết hữu ích này


  • #7
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.677 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    Quote Nguyên văn bởi giocaonguyen Xem bài viết
    GIÀ KHỤ RỒI !

    Hồi xuân (?)_ vui quá_ chẳng ngờ già !
    Nâng cốc cười vui...hà hả ha ...
    Thấm rượu ửng hồng lên đôi má
    say lời_ tái mặt _ xuống màu da
    Năm rồng líu lưỡi phun ra rắng
    Tuổi Mẹo mụ tâm nghĩ tới gà !
    Lão quá !_ hồi xuân đâu nổi nữa !
    Chẳng tin về hỏi lại cô nhà !

    giocaonguyen

    HỎI CHỊ NHÀ!

    Bác Gío bảo: Tui chửa có già!
    Vậy là: Vẫn trẻ, phải không ha?
    Trông người: Móm mém, xanh xao má
    Ngó tướng: Hom hem, trắng bệch da
    Hết lợi thôi đành nhai chả cá!
    Còn răng đâu nữa nhá xương gà?
    Thực-hư khó quá câu chân-giả?
    Muốn biết? Đệ qua hỏi chị nhà!

    Hahaha…chít huynh chưa?

    Vịt hồng


  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


  • #8
    Avatar của Lãng Nhân
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lãng Nhân đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 449
    Thanks
    2.391
    Thanked 3.087 Times in 454 Posts
    HỎI CHỊ!

    Đệ mới vừa qua hỏi chị nhà...
    Bả rằng: -Lắm chuyện, ối chu cha!
    Già sao vẫn khoái Ngan và Ngỗng
    Trẻ chắc luôn mê Vịt với Gà
    Lúc gãi…ỡm ờ, trơ tựa đá
    Khi khều… dớ dẩn, đớ như ma
    Một vừa hai phải thôi ông nhá!
    Bộ vó coi kìa! Chỉ thấy da

    Lãng Nhân

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Nhân vì bài viết hữu ích này


  • #9
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts
    THƯƠNG…

    Hạnh phúc thương người mãi dõi trông
    Tìm đâu khát vọng giấc mơ hồng
    Qủy ma thuở trước còn hay mất
    Thần thánh bây giờ có hoặc không
    Gẫy cánh lìa trời, thân tục tử
    Chùn chân lạc thế, kiếp tiên đồng
    Đành thôi phận số đời dâu bể
    Cá chậu chim lồng… nỗi luyến mong!

    Lãng Nhân



    NHỚ

    Bao năm xa nhớ vẫn tìm trông
    Ước gặp người xưa thỏa mộng hồng
    Kỷ niệm ngày nao e lẩn khuất
    Tập thơ thuở ấy liệu còn không
    Tàn y phai nhạt sầu hương phấn
    Cổ kính mờ hoen lạnh sắc đồng
    Mãi ngóng em về trong quá vãng
    Tim lòng quặn thắt đoạn chờ mong

    HANSY

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  • #10
    Avatar của Lãng Nhân
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lãng Nhân đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 449
    Thanks
    2.391
    Thanked 3.087 Times in 454 Posts
    NGẪM!

    Cũng bởi đua đòi cái chức danh
    Bỏ-thương, vương-tội, biết sao đành
    Ra đi lợi thế đâu giành giật
    Ở lại thời cơ chẳng cạnh tranh
    Kẻ thắng sai đường cơn mộng dữ
    Người thua lạc hướng giấc mơ lành
    Buồn-vui lắm nỗi chưa tiên liệu
    Lỡ bước quay về mất tuổi xanh

    Lãng Nhân

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Nhân vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 1/40 1 2 3 11 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình