+ Trả lời chủ đề
Trang 27/246 ĐầuĐầu ... 17 25 26 27 28 29 37 77 127 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 261 tới 270 của 2455

Chủ đề: Khắc Hiền - Thơ Đường luật

  1. #261
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi khachien1254720 Xem bài viết
    Mừng trang web Diễn đàn Việt Nam thi hữu
    sinh nhật một tuổi


    Xuân về mừng báo lại tròn niên
    Bè bạn gần xa khắp mọi miền
    Hội tụ văn chương chung một khối
    Giao lưu thơ phú chẳng hề riêng
    Hương thơm trang web tươi màu báo
    Vị ngọt thi ca thắm sắc duyên
    Tết đến nguyên tiêu đầy một tuổi
    Tao đàn nhộn nhịp ước ao nguyền

    khachien1254720
    31.1.2012


    CHÚC MỪNG SINH VN THI HỮU
    ---*---

    Thi Hữu diễn đàn mới một niên
    Hương xuân tỏa ngát khắp từng miền
    Vòng tay kết nối tình thi sĩ
    Ánh mắt bắc cầu nghĩa bạn riêng
    Bốn biển năm châu về hội tụ
    Ba miền đất nước chắp tơ duyên
    Muội huynh chung sức xây nhà mới
    Tay nắm trong tay ước hẹn nguyền

    1/2/2012
    tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  3. #262
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    CHÚC MỪNG SINH VN THI HỮU
    ---*---

    Thi Hữu diễn đàn mới một niên
    Hương xuân tỏa ngát khắp từng miền
    Vòng tay kết nối tình thi sĩ
    Ánh mắt bắc cầu nghĩa bạn riêng
    Bốn biển năm châu về hội tụ
    Ba miền đất nước chắp tơ duyên
    Muội huynh chung sức xây nhà mới
    Tay nắm trong tay ước hẹn nguyền

    1/2/2012
    tuyen45

    THÚ CHƠI ĐƯỜNG LUẬT


    Thú chơi Đường luật đã bao niên
    Xướng họa thơ ca nối mọi miền
    Trang web tao đàn đà bắc nhịp
    Vườn hồng thi hữu kết niềm riêng
    Xa xôi chẳng ngại năng lui tới
    Thiên lý khôn ngăn vẫn thắm duyên
    Huynh Muội ento trong chốc lát
    Bút hòa câu chữ sáng tâm nguyền

    khachien1254720
    2.2.2012

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  5. #263
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts

    THÚ CHƠI ĐƯỜNG LUẬT

    Thú chơi Đường luật đã bao niên
    Xướng họa thơ ca nối mọi miền
    Trang web tao đàn đà bắc nhịp
    Vườn hồng thi hữu kết niềm riêng
    Xa xôi chẳng ngại năng lui tới
    Thiên lý khôn ngăn vẫn thắm duyên
    Huynh Muội ento trong chốc lát
    Bút hòa câu chữ sáng tâm nguyền

    khachien1254720



    LUẬT THƠ ĐƯỜNG

    HAI - SÁU cùng THANH đã lắm niên
    BỐN thì TÂM ĐIỂM ở bao miền
    NHẤT TAM NGŨ cũng DU DI chút
    NHỊ TỨ LỤC thời phải để RIÊNG
    ĐỐI Ý – ĐỐI THANH cùng ĐỐI LOẠI
    ĐIỆP TỪ - CHÁNH NỮU thật vô duyên
    Xướng họa chỉn chu cho khéo nhé
    Năm sáu chữ sao thỏa mộng nguyền

    HANSY

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  7. #264
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    [CENTER]

    Tuyen45 posts nhầm xin lỗi[IMG]






    CỬA SỔ NHÀ BÊN
    ---*---

    Cửa sổ em ngồi ngóng đợi ai ?
    Chân buồn buông thõng tủi đôi hài
    Mắt nhìn tư lự đi đâu đó ?
    Váy áo buông khuy chẳng thấy cài.

    2/2/2012
    Tuyen45

    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 03-02-2012 lúc 08:42 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  8. Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  9. #265
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Tuyen45 xin lỗi posts nhẫm




    MIỀN TÂY
    ---*---

    Miền tây mây núi trập trùng
    Rừng xanh bát ngát cả vùng mênh mông
    Chiều chiều đứng hóng gió đong
    Núi non hùng vĩ mà không thấy người…

    2/2/2012
    Tuyen45
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 03-02-2012 lúc 05:37 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  10. Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  11. #266
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Tuyen45 xin lỗi posts nhẫm




    RƯỚC DÂU
    ---*---

    Làng quê đám cưới rước dâu
    không xe không pháo mà giàu yêu thương
    Dâu rể đi bộ trên đường
    Cầu tre đôi nhịp vấn vương tình làng…

    2/2/2012
    Tuyen45
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 03-02-2012 lúc 05:16 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  12. Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  13. #267
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết







    EM NGỒI CỬA SỔ


    Em ngồi cửa sổ lặng nhìn ai
    Vắt chéo đôi chân đệm gót hài
    Tay gối trên tay lòng nghĩ ngợi
    Tóc dài bối ót áo không cài
    khachien
    2.1.2012
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 02-02-2012 lúc 06:33 PM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  15. #268
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    NGẮM CẢNH THIÊN NHIÊN

    Ngắm cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời
    Cầu vồng bảy sắc uốn lưng đồi
    Nắng buông vàng nhạt trên nương rẫy
    Bàng bạc làn mây tận cuối trời

    khachien
    2.1.2012

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  17. #269
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    ĐÁM CƯỚI


    Đám cưới hai em thật rộn ràng
    Giờ không cách trở bỡi đò ngang
    Cầu tre nâng bước tình duyên thắm
    Hai họ đưa dâu giăng nối hàng

    khachien
    2.1.2012

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  19. #270
    Avatar của daonamxuong
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    daonamxuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 657
    Thanks
    1.931
    Thanked 2.549 Times in 629 Posts
    Blog Entries
    6
    Quote Nguyên văn bởi Hansy Xem bài viết

    THÚ CHƠI ĐƯỜNG LUẬT

    Thú chơi Đường luật đã bao niên
    Xướng họa thơ ca nối mọi miền
    Trang web tao đàn đà bắc nhịp
    Vườn hồng thi hữu kết niềm riêng
    Xa xôi chẳng ngại năng lui tới
    Thiên lý khôn ngăn vẫn thắm duyên
    Huynh Muội ento trong chốc lát
    Bút hòa câu chữ sáng tâm nguyền

    khachien1254720



    LUẬT THƠ ĐƯỜNG

    HAI - SÁU cùng THANH đã lắm niên
    BỐN thì TÂM ĐIỂM ở bao miền
    NHẤT TAM NGŨ cũng DU DI chút
    NHỊ TỨ LỤC thời phải để RIÊNG
    ĐỐI Ý – ĐỐI THANH cùng ĐỐI LOẠI
    ĐIỆP TỪ - CHÁNH NỮU thật vô duyên
    Xướng họa chỉn chu cho khéo nhé
    Năm sáu chữ sao thỏa mộng nguyền

    HANSY

    ĐÔI LỜI

    Tôi tuổi hơi già, cỡ ... lão niên
    Chân chưa đi khắp các phương, miền
    Buồn nhìn thơ Bạn, xin chia xẻ ...
    Tủi ngắm chữ Người, kính hỏi riêng ...
    Có lẽ văn chương chưa trọn nợ?
    Hình như câu ý chẳng tròn duyên?
    Vần từ lỡ họa vụng về lắm
    Trách khéo mà chi khó vẹn nguyền

    daonamxuong

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn daonamxuong vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 27/246 ĐầuĐầu ... 17 25 26 27 28 29 37 77 127 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình