+ Trả lời chủ đề
Trang 24/42 ĐầuĐầu ... 14 22 23 24 25 26 34 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 231 tới 240 của 417

Chủ đề: Đường Duyên An

  1. #231
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts
    BẾN SÔNG QUÊ

    Sông quê lữ khách đợi đò sang
    Nước chảy vô tình ngập ngấn thang
    Cánh lục bình trôi hoa ngát tím
    Chiều sương ráng đậu nắng ươm vàng
    Lăn tăn sóng gợn hình miên viễn
    Lác đác cò về bóng tịch khang
    Kỉ niệm quay cuồng loang kí ức
    Tình xuân như thác đổ sôi tràn

    Duyên An



    SÔNG XÁM

    Vẫn mãi ngóng em phía ấy sang
    Mùa thơm đến giữa ruộng bậc thang
    Mắt biếc hoa cài nguyền mộng ngát
    Lòng vương ý đậm ước mơ vàng
    Chiều sương đẫm lối mờ nhân ảnh
    Gót ngọc phai đường nhạt tào khang
    Bờ vắng mình ta chờ cuối nẻo
    Sông ơi xám ngắt dạ sầu tràn

    HANSY

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  3. #232
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    HƯƠNG XUÂN

    Bát ngát hương xuân tỏa khắp nhà
    Lưng trời én liệng rộn ràng ca
    Người ưa trẩy hội xem non nước
    Kẻ thích vãn chùa ngắm sắc hoa
    Phố thị chuyển mình dang cánh rộng
    Làng quê thay dáng vượt tầm xa
    Gái trai mơ ước tình duyên đẹp
    Vườn hạnh xum xuê thỏa ý già

    khachien1254720
    3.2.2012

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  5. #233
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.690
    Thanks
    38.396
    Thanked 103.033 Times in 33.588 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi DA
    SUY TƯ


    Nhuốm bạc đau từng sợi tóc mây
    Tay gầy guộc vén mớ không đầy
    Mù xa nhân thế đo thầm lặng
    Đoản khúc trăm năm đếm dạn dày
    Một chuyến sang đò lòng nặng trĩu
    Bao lần cuộn sóng dạ vương đây
    Rồi mai gói ghém hành trang cũ
    Cát bụi phong trần trả khói mây

    DA

    MỘNG TƯỞNG

    Ngắm em làn tóc mượt như mây
    Một nỗi niềm riêng cứ ứ đầy
    Tình nặng ươm tơ thành kết kén
    Giọt thầm kéo sợi lại đan dày
    Tình trong hoài vọng mờ nhân ảnh
    Để trái tim ta rỉ máu đây
    Biền biệt phương trời còn mộng tưởng
    Ngắm em làn tóc mượt như mây

    BXP 4.2.2012

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #234
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts
    SUY TƯ

    Nhuốm bạc đau từng sợi tóc mây
    Tay gầy guộc vén mớ không đầy
    Mù xa nhân thế đo thầm lặng
    Đoản khúc trăm năm đếm dạn dày
    Một chuyến sang đò lòng nặng trĩu
    Bao lần cuộn sóng dạ vương đây
    Rồi mai gói ghém hành trang cũ
    Cát bụi phong trần trả khói mây

    DUYÊN AN


    MỘNG TƯỞNG

    Ngắm em làn tóc mượt như mây
    Một nỗi niềm riêng cứ ứ đầy
    Tình nặng ươm tơ thành kết kén
    Giọt thầm kéo sợi lại đan dày
    Tình trong hoài vọng mờ nhân ảnh
    Để trái tim ta rỉ máu đây
    Biền biệt phương trời còn mộng tưởng
    Ngắm em làn tóc mượt như mây

    BÙI XUÂN PHƯỢNG


    ẢO ẢNH

    Tình đã xa rồi thoảng gió mây
    Mà sao niềm nhớ vấn vương đầy
    Dáng xưa hoài đẹp trong thương mộng
    Thơ cũ mãi thơm giữa nhớ dày
    Ngày đó pháo hồng trên lối ấy
    Đến nay sắc lạnh vẫn còn đây
    Yêu nhau biết mấy mà không trọn
    Tình đã xa rồi thoảng gió mây

    HANSY
    Lần sửa cuối bởi Hansy; 04-02-2012 lúc 02:53 PM

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  9. #235
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.873
    Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts
    Đêm bình yên

    Nguyệt sáng tròn đầy đêm thượng nguyên
    Không gian tĩnh lặng cảnh u huyền
    Miên man gió lộng đưa lời cuốc
    Lác đác mây vờn vọng tiếng quyên
    Xao xuyến cơn mơ giây hạnh phúc
    Bâng khuâng cõi mộng phút bình yên
    Mong đừng đôi ngả như chim ấy
    Trọn kiếp tìm nhau lỗi hẹn duyên!

    Thanh Thanh Khiết
    1.2.2012
    ĐÊM MƠ

    Vầng trăng tỏa sáng nét trinh nguyên
    Rụng xuống chìm sâu ánh mắt huyền
    Giọt sáng lung linh hình thánh nữ
    Sương mờ lạnh lẽo bóng thuyền quyên
    Sông trôi lạc chuyến đò im lắng
    Sóng vỗ lay bờ bến ấm yên
    Khẽ nép vai ngang tình thiếp ngủ
    Trao miền ảo diệu khóe môi duyên

    DA

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  11. #236
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.873
    Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    TÂM
    ---*---

    Tâm đức mặc dù sống ở đâu
    Bất an trong dạ chớ nên sầu
    Biến không thành có là tài dũng
    Giữa lúc hiểm nguy phải tính mau
    Dòng chảy khai thông không để tắc
    Đời nay phải tính đến mai sau
    Vạn người như một đồng tâm ý
    Biến họa thành an chẳng đổi màu.

    28/1/2012
    Tuyen45
    TIM

    Tâm ngời rực rỡ, cách xa đâu
    Bất quá tim đau ngực héo sầu
    Biến chuyển cung nhàn lơi nhịp chậm
    Giữa chừng lửa đổ thúc hồi mau
    Dòng sôi máu thắm cơ vành trước
    Đời rẽ lối mòn vách mạch sau
    Vạn nẻo chung về nơi cố quận
    Biến thiên chung thủy giữ nguyên màu


    DA

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  13. #237
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    THỂ LUẬT ĐƯỜNG
    ---*---


    Đường thi bát cú luật không thừa
    Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa
    Gạn lọc âm từ vang trống dánh
    Đắp bồi ngôn ngữ tựa chiêng khua
    Lời văn nho nhã mang hồn nước
    Tiếng nói hào hoa chọc cả vua
    Người việt văn thơ không thể thiếu
    Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa

    5/2/2012
    Tuyen45




    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 06-02-2012 lúc 11:42 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  15. #238
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts
    ĐƠN PHƯƠNG

    Viết gởi về người bao ý thơ
    Đơn phương ấp ủ khối tình hờ
    Lời chưa dám ngỏ sầu đêm lạnh
    Tiếng nửa chừng rơi buốt cõi mơ
    Thức trắng canh dài chao bóng chiếc
    Chông chênh gối lẻ héo tim chờ
    Vàng tay khói thuốc mềm môi rượu
    Say khướt cho đời chạm ngẩn ngơ

    DUYÊN AN


    Áng thơ

    Én liệng trao về một áng thơ
    Thiết tha, đằm thắm khó ơ hờ
    Tỏ bày tâm sự, nao hồn mộng
    Giãi tấm chân tình, nức dạ mơ
    Kết chữ tài tình, khơi luyến nhớ
    Gieo vần uyển chuyển, gợi mong chờ
    Xuyến xao, lay động nào vì chữ
    Chính bởi tình say đến dại ngơ!

    Sao Hôm


    HƯƠNG LÒNG

    Lắng lòng trao ấy nghĩa tình thơ
    Người hỡi đừng nên vội hững hờ
    Xao xuyến bao chiều lơ lửng mộng
    Bâng khuâng lắm tối chập chờn mơ
    Dầu đèn heo hút vì trông đợi
    Bút sách trễ tràng bởi ngóng chờ
    Nếu có chút tình xin nghĩ lại
    Mong cầu cành ngọc chớ làm ngơ

    HANSY

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  17. #239
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.690
    Thanks
    38.396
    Thanked 103.033 Times in 33.588 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi DA
    SUY TƯ

    Nhuốm bạc đau từng sợi tóc mây
    Tay gầy guộc vén mớ không đầy
    Mù xa nhân thế đo thầm lặng
    Đoản khúc trăm năm đếm dạn dày
    Một chuyến sang đò lòng nặng trĩu
    Bao lần cuộn sóng dạ vương đây
    Rồi mai gói ghém hành trang cũ
    Cát bụi phong trần trả khói mây

    DUYÊN AN

    GIỮ GÌN SẮC TÍM

    Ta cứ vui vầy với nước mây
    Tình em ngày ấy vẫn đong đầy
    Gió căng buồm lộng đà quen lối
    Thuyền nhẹ sóng êm đã dạn dày
    Hướng dạ sắt son về cõi ấy
    Cho tim thắp lửa ở nơi đây
    Giữ gìn sắc tím cho trọn vẹn
    Ta cứ vui vầy với nước mây

    BXP 7.2.2012

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #240
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Sao Hôm đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.046
    Thanks
    7.586
    Thanked 5.573 Times in 1.016 Posts


    [QUOTE=Hansy;40028]
    ĐƠN PHƯƠNG

    Viết gởi về người bao ý thơ
    Đơn phương ấp ủ khối tình hờ
    Lời chưa dám ngỏ sầu đêm lạnh
    Tiếng nửa chừng rơi buốt cõi mơ
    Thức trắng canh dài chao bóng chiếc
    Chông chênh gối lẻ héo tim chờ
    Vàng tay khói thuốc mềm môi rượu
    Say khướt cho đời chạm ngẩn ngơ

    DUYÊN AN


    Áng thơ

    Én liệng trao về một áng thơ
    Thiết tha, đằm thắm khó ơ hờ
    Tỏ bày tâm sự, nao hồn mộng
    Giãi tấm chân tình, nức dạ mơ
    Kết chữ tài tình, khơi luyến nhớ
    Gieo vần uyển chuyển, gợi mong chờ
    Xuyến xao, lay động nào vì chữ
    Chính bởi tình say đến dại ngơ!

    Sao Hôm


    HƯƠNG LÒNG

    Lắng lòng trao ấy nghĩa tình thơ
    Người hỡi đừng nên vội hững hờ
    Xao xuyến bao chiều lơ lửng mộng
    Bâng khuâng lắm tối chập chờn mơ
    Dầu đèn heo hút vì trông đợi
    Bút sách trễ tràng bởi ngóng chờ
    Nếu có chút tình xin nghĩ lại
    Mong cầu cành ngọc chớ làm ngơ

    HANSY


    Bạn thơ

    Gửi gắm tâm tình đến bạn thơ
    Chân thành, tin cậy chẳng ơ hờ
    Trải lòng giãi tỏ bao mong ước
    Mở dạ phơi bày lắm mộng mơ
    Nương bóng mờ xa nao nức nhớ
    Tựa hình ẩn khuất khát khao chờ
    Người dưng bỗng chốc thành tri kỉ
    Duyên bén khi nao không thể ngơ.

    Sao Hôm

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Sao Hôm vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 24/42 ĐầuĐầu ... 14 22 23 24 25 26 34 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình