+ Trả lời chủ đề
Trang 28/49 ĐầuĐầu ... 18 26 27 28 29 30 38 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 271 tới 280 của 490

Chủ đề: Giọt phai

  1. #271
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Sao Hôm đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.046
    Thanks
    7.586
    Thanked 5.573 Times in 1.016 Posts
    Nguyên văn bởi Trần Vi Thông
    Tiền thì “SỬA VẶT” có rồi!
    Rét thì quơ đại một người mà…ôm!
    Có gì hợp tác…Sao Hôm
    Pó tay chấm nét, chấm com “át mìn”!

    Rảnh ghé qua nhà hàng xóm, ghẹo người dưng… hì hì
    Vịt hồng

    Ghẹo thì chắc chỉ người dưng
    Người quen ai dễ để đừng cho ai...
    Vịt này chắc thịt rất dai
    Hầm đi hầm lại đến mai chưa nhừ...

    bác Vịt không sợ bị cắt tiết sao ???
    hihi.......

    Tiểu Nhã Đình

    Vịt Giời xúi ghẹo người dưng
    Xa xôi cách mặt chưa từng biết nhau
    Tình hờ chẳng bén tim đâu
    Vui vầy chốc lát, vợi sầu - thế thôi!

    Đừng ngại, Nhã Đình ơ...ơ...ơi!

    Sao Hôm

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Sao Hôm vì bài viết hữu ích này


  3. #272
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 513
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.050 Times in 523 Posts
    Blog Entries
    3
    vô cảm...

    gió về réo rắt giữa lặng thinh
    nửa vầng trăng muộn còn lung linh
    heo hắt lối mòn vương cỏ úa
    quay gót , trời hoang... ta... một mình

    thế nhân bôi đãi chi chữ tình
    biển hận muôn đời vẫn trung trinh
    đông đến xác xơ tàn lá rụng
    ngàn thu xin khép mộng yên bình...
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Vân Nhi vì bài viết hữu ích này


  5. #273
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 513
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.050 Times in 523 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Sao Hôm Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Trần Vi Thông
    Tiền thì “SỬA VẶT” có rồi!
    Rét thì quơ đại một người mà…ôm!
    Có gì hợp tác…Sao Hôm
    Pó tay chấm nét, chấm com “át mìn”!

    Rảnh ghé qua nhà hàng xóm, ghẹo người dưng… hì hì
    Vịt hồng

    Ghẹo thì chắc chỉ người dưng
    Người quen ai dễ để đừng cho ai...
    Vịt này chắc thịt rất dai
    Hầm đi hầm lại đến mai chưa nhừ...

    bác Vịt không sợ bị cắt tiết sao ???
    hihi.......

    Tiểu Nhã Đình

    Vịt Giời xúi ghẹo người dưng
    Xa xôi cách mặt chưa từng biết nhau
    Tình hờ chẳng bén tim đâu
    Vui vầy chốc lát, vợi sầu - thế thôi!

    Đừng ngại, Nhã Đình ơ...ơ...ơi!

    Sao Hôm
    Vịt còm cũng bõ một bữa xơi
    Vô đi , rượu sẵn đây ta mời
    Thanh Đình , Sao hôm đừng e ngại
    Phen này Vịt có chạy đằng trời...
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Vân Nhi vì bài viết hữu ích này


  7. #274
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 513
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.050 Times in 523 Posts
    Blog Entries
    3

    nhu_iceberg đã viết:


    Phố Buồn

    Nhón chân một mình xuống phố
    Bao dòng xe chợt lướt qua
    Bao khuôn mặt người xa lạ
    Đếm bước buồn chỉ mình ta

    Lang thang một mình qua phố
    Mong nhặt lại kỷ niệm xưa
    Ai xoá vết yêu nhoà nhạt
    Thời gian rêu phủ xanh mưa

    Vu vơ một mình dưới phố
    Tiếng chuông nhà thờ rộn vang
    Nghe lời thì thầm trước Chúa
    Xin Người ban chút bình an

    Bâng quơ một mình giữa phố
    Thèm một hơi ấm vòng tay
    Mùa đông cũ xa vời quá
    Bỏ quên vùi giấc tình say

    Đêm rơi một mình trên phố
    Sương buông sầu ướt lạnh vai
    Vì sao khuya còn nhấp nháy
    Sao tình vụt tắt hư phai

    Đêm đông một mình với phố
    Mơ tìm ánh lửa que diêm...




    KHUYA VÀ̀ PHỐ́

    Phố́ phường say giấ́c mơ hoa
    Nheo nheo đèn treo hiu hắ́t
    Gió đông cựa mì̀nh lay lắt
    Nhẹ̣ lòng thơm gót chân sa

    Lạc rồi giữa phố́ nhớ thương
    Mơn man một trời hoài niệm
    Rêu phong mãi màu lam tím
    Dậy lòng ngan ngát mùa hương

    Sương rơi ,sương rơi,sương rơi...
    Thánh thót tựa như giọt thánh
    Đâu rồi tròn trăng lóng lánh
    Bập bề̀nh ngân với... chơi vơi

    Như là cổ̉ tích ngày xưa
    Phố khuya hồn buông quạnh quẽ
    Mơ tìm que diêm ánh lửa
    Chập chờn vời vợi...xa...đưa...

    Ngâp ngừng đế́m bước chân qua
    Nhặt nhạnh từng cơn lặng lẽ
    Phố́ đêm ru lời khẽ khẽ
    Như chưa bao giờ từ ly

    Phố khuya vắng bóng người đi
    Tròn mơ khúc từ ca cũ...

    Lần sửa cuối bởi Vân Nhi; 08-06-2012 lúc 10:15 AM
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Vân Nhi vì bài viết hữu ích này


  9. #275
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 513
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.050 Times in 523 Posts
    Blog Entries
    3
    Chén say...
    Ta rót cơn mưa
    Kéo mùa thu tới
    Sao thu vời vợi
    Ngút chốn chân trời

    Ta rót chén say
    Nặn ngào men đắng
    Nghe hồn đặc quánh
    Vỡ vụn cô đơn...
    Lần sửa cuối bởi Vân Nhi; 08-11-2018 lúc 12:21 PM
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Vân Nhi vì bài viết hữu ích này


  11. #276
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 513
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.050 Times in 523 Posts
    Blog Entries
    3
    ...Thu về chua xót cho ta thấy
    Người mến thương kia chẳng có gì
    Tâm hồn nhạt nhẽo đời vô vị
    Dứt cánh hoa lòng ta tiễn đi....
    Lần sửa cuối bởi Vân Nhi; 08-11-2018 lúc 12:20 PM
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....

  12. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Vân Nhi vì bài viết hữu ích này


  13. #277
    Avatar của Lãng Nhân
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lãng Nhân đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 449
    Thanks
    2.391
    Thanked 3.087 Times in 454 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Hoa Dại Xem bài viết
    loang lổ..

    ngày đến rồi đi trong lặng thầm
    đông còn vương vất giọt buồn căm
    nhoẹt nhoè vệt phấn hoen mơ thắm
    loang lổ nếp nhăn khắc mộng tầm
    hồn trải vần thơ tìm khát vọng
    lòng gieo lối ngỏ ngóng tri âm
    xuân đi ta một mình ngồi lại
    nắng ngả phiêu đời bạc tóc râm
    LẦM BẦM

    dõi bóng mình khuya thích nói thầm
    lầm bầm to nhỏ dỗi, hờn, căm
    hổm rày ốm bịnh đầu hơi…hấp?
    bữa ấy nằm đau thuốc quá tầm!
    rên rỉ người dưng không đáp lễ
    ỉ ôi hàng xóm chả hồi âm
    tội “hư” cứ phạt quỳ dang nắng
    biết lỗi thì cho hưởng bóng râm

    hèhè…lãng nhách to gan lớn mật dám tới đây họa thơ đùa, chủ nhà xách gậy chạy đấy nha!
    Lần sửa cuối bởi Lãng Nhân; 17-03-2012 lúc 10:04 PM

  14. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Nhân vì bài viết hữu ích này


  15. #278
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 513
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.050 Times in 523 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Nhân Xem bài viết
    LẦM BẦM

    dõi bóng mình khuya thích nói thầm
    lầm bầm to nhỏ dỗi, hờn, căm
    hổm rày ốm bịnh đầu hơi…hấp?
    bữa ấy nằm đau thuốc quá tầm!
    rên rỉ người dưng không đáp lễ
    ỉ ôi hàng xóm chả hồi âm
    tội “hư” cứ phạt quỳ dang nắng
    biết lỗi thì cho hưởng bóng râm

    hèhè…lãng nhách to gan lớn mật dám tới đây họa thơ đùa, chủ nhà xách gậy chạy đấy nha!
    VỊNH ...LÃNG NHÁCH

    lãng nhách lẻo môi thích ngỏ thầm
    ó la ầm ĩ cũng hàng... căm
    giỡn đùa chọc ngoáy, chà ... trên hạng!
    tếu táo dèm pha ,híc... cỡ tầm !
    còm cõi thân khô còn ồn ã
    ốm o mình cỗi vẫn i âm

    phen này cắt tiết đem phơi nắng
    cứu mạng xin tha , rẻo chút râm

    chủ nhà mà xách gậy rượt, Lãng nhân có chạy đằng trời... hehe...

    Lần sửa cuối bởi Vân Nhi; 18-03-2012 lúc 11:20 AM
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Vân Nhi vì bài viết hữu ích này


  17. #279
    Avatar của Lãng Nhân
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lãng Nhân đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 449
    Thanks
    2.391
    Thanked 3.087 Times in 454 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Hoa Dại Xem bài viết
    VỊNH ...LÃNG NHÁCH

    lãng nhách lẻo môi thích ngỏ thầm
    ó la ầm ĩ cũng hàng... căm
    giỡn đùa chọc ngoáy, chà ... trên hạng!
    tếu táo dèm pha ,híc... cỡ tầm !
    còm cõi thân khô còn ồn ã
    ốm o mình cỗi vẫn i âm

    phen này cắt tiết đem phơi nắng
    cứu mạng xin tha , rẻo chút râm

    chủ nhà mà xách gậy rượt, Lãng nhân có chạy đằng trời... hehe...


    CÓ…KÍNH RÂM!

    “người ấy” về HOA đắc ý thầm

    DẠI cười toe toét, tội chi căm?

    xuân xanh bấm đốt rằng bao đỗi!

    tuổi tác xòe tay hỏi mấy tầm
    ?
    chả nhớ nhưng ngày mơ ám ảnh

    đà quên lại tối mộng dư âm

    hẹn trưa xe máy” đèo" quanh phố

    trời nắng! lo gì? Có kính râm!

    hehehe
    Lãng nhách

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Nhân vì bài viết hữu ích này


  19. #280
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nvhung đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 667
    Thanks
    4.682
    Thanked 3.816 Times in 650 Posts
    Nguyên văn bởi Hoa Dại
    người ta đã đóng cửa "khuê" phòng
    cớ sao ghé mắt ngó vào trong?
    thấy gì trong đó mà la lớn ?
    giời ơi, thôi thế ... thế là xong...

    mình tếu táo một chút, có ai giận thì mình chuồn....hihi.....



    HÔM ẤY

    Hôm ấy chủ nhà đã khép phòng
    Nhưng mà Hoa Dại vẫn ở trong
    Vì thấy Thylan kêu đau quá
    Hoa Dại bảo rằng ..."thế là xong"

    Nguyễn Văn Hùng

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nvhung vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 28/49 ĐầuĐầu ... 18 26 27 28 29 30 38 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình