HÃY QUAY VỀ
Anh đi tìm quên, hay tìm nhớ?
Dã dời mỏi mệt hãy quay về
Tình yêu em hải đăng chỉ lối
Âu thuyền cho neo đậu bình yên.
Tùng Lâm
HÃY QUAY VỀ
Anh đi tìm quên, hay tìm nhớ?
Dã dời mỏi mệt hãy quay về
Tình yêu em hải đăng chỉ lối
Âu thuyền cho neo đậu bình yên.
Tùng Lâm
MẸ HÁT RU CON
Ngủ ngoan con! Con trai ngoan của mẹ
Vành nôi cát trắng bên bờ đại dương
Con sóng vỗ thầm thì đêm cửa bể
Dấu ngàn năm khấp khểnh những con đường.
Mẹ ngồi lặng, vai gầy rung cánh vạc
Cơn khát cháy cạn khô uống canh chày
Những nẻo rừng xa cây mùa thay lá
Tiếng mùa thu nhẹ gót ghé qua đây.
Những mộ gió nằm bên bờ cát trắng
Những ngôi nhà người đi vắng vô danh
Người đi xa cánh cửa hờ chẳng khép
Bạc vàng đâu, để vướng bận trần ai.
Mẹ ngồi đây hát ru lời biển cả
Hát ru đảo xa, san hô đáy nước
Hát cánh chim bay lưu lạc hoang vu
Ru đất ru rừng con ngoan giấc ngủ.
Hát nơi con nằm vàng bông điên điển
Hát nơi con tàu đại dương khỏa sóng
Hát sớm ban mai mặt trời tỏa nắng
Hát cho đàn cò trắng giữa đồng xanh.
BMT-2713/2012
Tùng Lâm
CHO ANH LÀM GIỌT NẮNG
Cho anh hoá thân làm giọt nắng
Hoàng hôn sưởi ấm phút cô đơn
Tan vào nhung nhớ đêm gối thức
Tan nụ cười em ngọt môi hôn.
Tháng ba con gió tung suối tóc
Nắng đậu má em hoá xuân thì
Trắng nõn đôi búp tay con gái
Dệt lòng tôi ngơ ngẩn vần thơ.
Chảy dòng sông vắng say bến nước
Bước người về đắm mắt tương tư
Quê hương anh tan vào cỏ lá
Xanh biếc lòng nhau buổi hẹn thề.
Có con đê nhỏ diều chăn nắng
Nương xanh, thác bạc bức tranh quê
Mái đình, cây gạo trưa thắp lửa
Sưởi lòng da diết lúc chia xa.
Giọt nắng trong sương khi chạng vạng
Thương ngày dài còn lắm phong ba
Thương mòn đau đáu trong mắt mẹ
Vàng tươi nắng, cây đời nở hoa.
BMT-28/3/2012
Tùng Lâm
Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm; 04-05-2012 lúc 09:27 PM
|
|
||
XIN LÀM HẠT NẮNG
(Cảm tác từ “Cho anh làm giọt nắng”
của thi hữu Tùng Lâm)
Xin làm hạt nắng trong lành
Đậu lên tóc mẹ long lanh một đời
Xin làm hạt nắng tinh khôi
Hôn lên má thắm, đôi môi vợ hiền
Xin làm hạt nắng thần tiên
Ru con khôn lớn giữa miền yêu thương
Xin làm hạt nắng can trường
Vượt qua ngang trái trên đường chông gai
Xin làm hạt nắng ngày mai
Nẩy mầm hạnh phúc, đong đầy tình thơ
28.3.2012
TTN
Lần sửa cuối bởi TRUNGTRUNGNIEN; 28-03-2012 lúc 09:42 AM
VỢ LÍNH
Phút im lặng cay nhoè trong khoé mắt
Chợt vỡ oà lời thủ thỉ yêu thương…
Nỗi nhớ anh không đo bằng năm tháng
Mà đo bằng thổn thức của con tim
Em nghẹn lời chạm môi vào hơi thở
Đầu kia cánh sóng run run lần tìm.
Tìm vòng tay chiều nao mưa phố núi
Thềm đá xưa ướt đẫm dưới hàng hiên
Tìm con gió tháng ba về rối tóc
Tìm bóng hình nhau trong nắng hoa viên.
Tìm anh trong tim em: người vợ lính
Dấu giầy mòn nơi vách đá đường biên
Vai áo bạc đốt thiêu mùa gió chướng
Đêm ngủ rừng, cánh võng nối yêu thương.
BMT-29/3/2012
Tùng Lâm
TRÁI ĐẮNG
Khi đánh mất em lòng tiếc nuối
Phố đông lẻ bước quá cô đơn
Hạnh phúc đâu phải là trái đắng?
Lâu đài trên cát sóng bông lơn.
Mùa hạ đường bằng lăng tím ngắt
Áo trắng còn vương suối tóc thề
Đêm nghẹn lòng nhau căn gác vắng
Giật mình hoài niệm vẫn đi về.
Thương vừng trăng tỏ say bóng tối
Lầm lũi sông trôi nẻo phù du
Đò xưa nay đã về bến đậu
Hoàng hôn mây tím nẻo xa mù.
Về đây nghe tay ngoan em hát
Lấp lánh bài ca mắt bé thơ
Bữa cơm chiều lam xanh khói biếc
Hạnh phúc mùa trái chín đơn sơ.
BMT-30/3/2012
Tùng Lâm
BƯỚC HỒNG HOANG
Xin dâng người trái tim con làm xính lễ
Xin người ngọn lửa thiêng sưởi ấm nhân gian
Xin người hạt thóc vàng về ươm mùa gặt
Réo rắt tiếng chim cho khúc ca hoan.
Xin người cho con bàn chân bước hồng hoang
Tiếng nói hoang sơ nghe lời muông thú
Nghe tiếng đất trời núi sông bầu bạn
Trái cấm mãi còn xanh chốn địa đàng.
BMT-30/3/2012
Tùng Lâm
THÁNG TƯ
Tháng tư Cao nguyên mưa rừng về sớm
Dốc đá rêu trơn mưa đẫm hàng cây
Cửa sổ phòng em đèn không đi ngủ
Mắt em nhớ anh, đêm trắng hoen cay.
Đêm mưa rừng cài vào đêm mưa biển
Đảo Trường sa anh đứng gác đêm nay
Nghe sóng biển và sóng lòng đang vỗ
Cùng xoè tay bong bóng vỡ rơi đầy.
Thương đất đỏ bàn chân em lội dốc
Cõng lúa về rét tím tái bờ vai
Cõng mùa mưa ghé bếp chiều hong lửa
Chẳng rượu nồng sao má đỏ em say.
Cánh sóng nhỏ cầu viễn thông nỗi nhớ
Tháng tư tình ta đâu quản mưa bay
Tháng tư quán cóc gầy con phố nhỏ
Giọt cà phê đắng tí tách chờ nhau.
BMT-3/4/2012
Tùng Lâm
MƯA PHỐ NÚI
Bây chừ tháng tư, mưa giăng phố núi
Ở nơi xa anh có nhớ quê không?
Nơi đầu nguồn con sông ngầu lũ đỏ
Mẹ lưng còng run rẩy nhịp cầu cong.
Nếp nhà sàn chiều lập loè bếp lửa
Em lặng ngồi hong tóc gió bâng khuâng
Sợi bạc sợi xanh trải ngày mưa nắng
Vuốt khoé chân chim thổn thức ngập lòng.
Mưa rả rích, ngoài kia con dốc vắng
Những cặp tình nhân nép dưới hàng hiên
Họ tìm nhau đắm mưa lòng hơi ấm…
Em tìm anh, mưa…lặng lẽ cô miên.
Mưa phố núi mưa lạnh run thềm đá
Lời thơ buồn em gửi nhớ vào mưa
Uống vào lòng thêm mấy mùa mưa nữa
Xoè tay tính đếm… mùa mưa lại về.
BMT- 4/4/2012
Tùng Lâm
Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm; 27-05-2012 lúc 08:09 PM
TRĂNG LƯỠI LIỀM
Mượn lưỡi liềm trăng gặt đồng tháng tám
Ký ức tuổi thơ hoá cánh buồm nâu
Thương quê mẹ nghèo chiêm sâu ruộng trũng
Hoa xúng nhuộm lòng tím ngắt hoàng hôn.
Thuyền trăng lưỡi liềm, ngã tôi vào nhớ
Sao trời trốn biệt chỉ còn mắt em.
BMT- 7/4/2012
Tùng Lâm