|
|
||
|
|
||
TTN đã viết:
XÔM QUÁ!
(Giao lưu cùng quý thi hữu)
Còn đến lần Tư, bác tính sao?
Miền Tây Nam bộ, hay vùng cao?
Cà phê thi hữu nghe xôm quá…
Bác tính lẹ đi, chọn chốn nào?
Ước gì cũng được uống cà phê
Mong bác Vịt Hồng sẽ rủ rê
Gặp mặt tha hồ cùng xướng họa
Nhà hàng có đuổi… Ứ ra đê!
Một chút thơ vui để gọi là…
Góp thêm hương vị mái nhà ta
Cà phê thi hữu, tình thi hữu
Hẹn gặp lần Năm – Ôi, quá xa!
29.3.2012
TTN
ThuGiangVu đã viết:
Mời người bạn mới tách ca fé
Đậm tình thi hữu với hương quê
Miền tây hay Bắc cùng bầu bí
Góp mối tình chung vui say mê
Hè đến đây rồi ta với ta
Dù đường xa quá , xa quá xa
Ngại gì cuốc bộ cho thư giản
Họp mặt quây quần ta với ta .
Chủ quán nơi này phê lắm nha
Sáng ra đòi cạ lẫn phê cà
Vũ Trần cười giọng he he đó
Chủ đất ta bà trốn đâu ha ? (vithồng)
Chúc bạn TTrungNguyên luôn an vui.
TGV
Thy Lan viết:
MONG
Lần tư cũng chửa biết tính sao?
Chửa biết miền Tây hay vùng cao
Mỗi lần mình rút thêm kinh nghiệm
Hai, ba tốt đẹp đã đi nào
Chắc hẳn mọi người rất... rất nôn
Mong hoài cho mau đến tháng giêng
Hy vọng có nhiều điều mới lạ
Gặp gỡ quên đi những muộn phiền
Đông vui đến từ khắp mọi nơi
Chẳng ước cũng được đến sân chơi
Cà phê vừa uống vừa tâm sự
Thành viên cũ, mới cũng xin mời
Chủ đất, chủ quán với cô hàng
Hiền lành, lịch sự, thật đàng hoàng
Mong tình thi hữu luôn gắn bó
"Bài ca thi hữu" mãi ngân vang
Chúc bạn TTN và các thi hữu luôn vui
Thy Lan
Lần sửa cuối bởi thylan; 30-03-2012 lúc 11:32 PM
|
|
||
ĐIỂM HẸN TÌM VỀ
“Cà phê thi hữu” nói: làm liền
Chẳng phải đợi chờ đến tháng Giêng
Mỗi tháng một lần hay mỗi quý
Xa gần thi hữu rất ư... siêng!
Mỗi tháng một lần có được không?
Khi thì trên cạn, lúc xuôi dòng
Nhâm nhi nước đắng, mùi thơm ngát
Thi hữu nặng tình khỏi ngóng trông
Hay là mỗi quý sẽ… trùng phùng
Điểm hẹn tìm về, tiếng nói chung
Kẻ hát, người hò, vui xướng họa…
Chỉ lo bác Vịt sướng mà… run!
31.3.2012
TTN
Lần sửa cuối bởi TRUNGTRUNGNIEN; 31-03-2012 lúc 07:17 AM
|
|
||
( ... )
Đông vui đến từ khắp mọi nơi
Chẳng ước cũng được đến sân chơi
Cà phê vừa uống vừa tâm sự
Thành viên cũ, mới cũng xin mời
Chủ đất, chủ quán với cô hàng
Hiền lành, lịch sự, thật đàng hoàng
Mong tình thi hữu luôn gắn bó
"Bài ca thi hữu" mãi ngân vang
Chúc bạn TTN và các thi hữu luôn vui
Thy Lan
ĐÚNG RỒI!
Cà phê thi hữu mở từ lâu
Khách ngại chẳng vào, chủ gãi râu
Thuê MASTER CLUB tiền hết bộn
Vịt Hồng nhức óc phải chơi đâu?
Họp mặt quanh năm, đợi chi lâu
Hàng ngày vào quán gặp mặt nhau
Sẻ chia tâm sự, vui đùa khắp
Tán hươu tán vượn cũng xôm màu
Quê nhà, hải ngoại sum vầy cả
Trẻ già thủ thỉ ở bên nhau
Thế mới thắm tình thi hữu chứ
Chúc cả làng thơ mãi bạn bầu!
Kiền Đức
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/
|
|
||
Mời bạn vào chơi kẻo chủ rầu
Vịt hồng run mãi ngồi gãi râu
Cà rùi lại ngóng cao cần cổ
Chẳng thấy phê đâu dạ lại sầu
Mời khách thập phương hãy ghé mau
Đông Tây Nam bắc đãi một chầu
Cà phê Thi hữu hương quê mẹ
Ấm áp buồn vui sẻ chia nhau
TGV
Thân Chào tất cả các bạn ,chúc an vui và may mắn luôn.
thân mến
TGV
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 04-04-2012 lúc 08:00 AM
|
|
||
ĐÚNG RỒI
Cà phê thi hữu mở từ lâu
Khách ngại chẳng vào, chủ gãi râu
Thuê MASTER CLUB tiền hết bộn
Vịt Hồng nhức óc phải chơi đâu?
Họp mặt quanh năm, đợi chi lâu
Hàng ngày vào quán gặp mặt nhau
Sẻ chia tâm sự, vui đùa khắp
Tán hươu tán vượn cũng xôm màu
Quê nhà, hải ngoại sum vầy cả
Trẻ già thủ thỉ ở bên nhau
Thế mới thắm tình thi hữu chứ
Chúc cả làng thơ mãi bạn bầu!
Kiền Đức
Mời bạn vào chơi để chủ rầu
Vịt hồng run mãi ngồi gãi râu
Cà rùi lại ngóng cao cần cổ
Chẳng thấy phê đâu dạ lại sầu
Mời khách thập phương hãy ghé mau
Đông Tây Nam bắc đãi một chầu
Cà phê Thi hữu hương quê mẹ
Ấm áp buồn vui sẻ chia nhau
TGV
Cô Quán mời chào thật dễ " chương "
Đúng là "hữu xạ tự nhiên hương"
Đông tây, nam bắc đều quê MẸ
Mình nên theo ý của bác TRƯƠNG
TG ơi, Vịt rầu thì kệ Vịt, mình cứ theo ý của bác TRƯƠNG em nhé .... xăng lên giá tốn kém lắm ...
Chị GÀ
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
|
|
||
Cà phê Thi hữu...mấy lần
Muốn vô mà cứ ngại ngần phân vân...
Cô hàng tuổi hãy đương xuân
Mình đây già "chát" băn khoăn phải rồi!
Trách giời -Lão bất công ơi!
Phải chăng Lãng nhách hết thời rồi ư?
Xin cô đấy! Chớ bảo: -Ừ!...
Lần sửa cuối bởi Lãng Nhân; 04-04-2012 lúc 11:08 AM
Già thì đi chỗ khác chơi
Biết thân biết phận ... trách giời làm chi !
Tớ đây không phải thích đì
Lãng đâu mà chỉ muốn hi sinh mình !!!
Thay bồ ghé cô hàng xinh
Linh tinh dăm chuyện tỉnh tình tính tang ...
Giời sinh tớ khoái đa mang
Chưa đâu mà lại mơ màng CÀ ... PHÊ ... !!!
HỒNG THOẠI
|
|
||
Ấy các bạn ơi,
Dẫu già nhưng vẫn thích phê (già cũng uống ca fé chứ bộ)
Ở nhà chán lại tỉ tê than - buồn
Thôi thì khoác áo đi luôn
Phê vô một tách cà hồn lên tiên
Bác "Trương mục" chắc đã ghiền ?
bạo gan cà đại muốn liền đời tươi
đợi gì nữa uống thử coi
Mắt la mày lét (liệu) chừng toi với bà (nhà)
TGV
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 04-04-2012 lúc 09:55 PM
Cớ sao chằm chặp bênh nhau
Một già một trẻ như cau với trầu ?
Phần tui chẳng biết ngồi đâu
Thôi thì ngồi đại chầu rìa xó bên
Chờ khi già Lãng ngủ quên ...
HỒNG THOẠI