+ Trả lời chủ đề
Trang 12/25 ĐầuĐầu ... 2 10 11 12 13 14 22 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 111 tới 120 của 241

Chủ đề: Nho nhỏ vườn thơ - bốn câu

  1. #111
    Avatar của TRUNGTRUNGNIEN
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    TRUNGTRUNGNIEN đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 950
    Thanks
    2.188
    Thanked 4.174 Times in 937 Posts
    Blog Entries
    9

    Chắc có họ hàng!

    CHẮC CÓ HỌ HÀNG!

    Có họ hàng không với Lệ Mai *
    Thy Lan cất giọng cũng nồng, say?
    Phải chi sơm sớm quen chàng Trịnh
    Tiếng hát ngọt ngào sẽ vút bay!

    03.4.2012
    TTN
    -----
    ( * Tên thật của ca sĩ Khánh Ly )

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TRUNGTRUNGNIEN vì bài viết hữu ích này


  3. #112
    Avatar của TRUNGTRUNGNIEN
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    TRUNGTRUNGNIEN đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 950
    Thanks
    2.188
    Thanked 4.174 Times in 937 Posts
    Blog Entries
    9

    Màu nhớ

    Quote Nguyên văn bởi nvhung Xem bài viết
    MÀU NHỚ


    "Đố anh nỗi nhớ màu gì?"*
    Rằng, màu xanh, tím...có khi màu vàng...
    Nhớ xanh chiều vắng bóng Nàng
    Nhớ tím sương phủ, nhớ vàng rừng cây
    Nhớ hồng đôi má hây hây
    Mong người xa vắng về ngay...đò đầy
    Nhớ xanh run gió heo may
    Nhớ đỏ cháy phượng dứt day cõi lòng
    Bảy màu nhớ ghép cầu vồng
    Dành cho những trái tim nồng ...nhớ nhau.

    Nguyễn Văn Hùng
    *Thơ Thanh Thanh Khiết



    MÀU NHỚ
    (Xin giao lưu cùng quý thi hữu!)

    Không màu, tinh khiết như sương
    Bởi mang một nỗi vấn vương trong lòng
    Nắng lên – nỗi nhớ ửng hồng
    Đêm về tím cả mênh mông đất trời

    03.4.2012
    TTN

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TRUNGTRUNGNIEN vì bài viết hữu ích này


  5. #113
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nvhung đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 667
    Thanks
    4.682
    Thanked 3.816 Times in 650 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TRUNGTRUNGNIEN Xem bài viết
    .
    CÁNH TAY

    Cánh tay – đòn bẩy cho người
    Nhấn chìm gian khó, nâng đời vươn cao
    Mỗi khi đầu tựa vào nhau
    Vòng tay khép kín… ngọt ngào chữ yêu.

    05.3.2012
    TTN

    VAI

    Một bên gánh vác Sơn Hà
    Một bên Em tựa cũng là bờ vai
    Con đường đi tới tương lai
    Em ơi ! Không thể lệch vai bên nào

    Nguyễn Văn Hùng

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nvhung vì bài viết hữu ích này


  7. #114
    Avatar của TRUNGTRUNGNIEN
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    TRUNGTRUNGNIEN đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 950
    Thanks
    2.188
    Thanked 4.174 Times in 937 Posts
    Blog Entries
    9

    Lục bình

    Quote Nguyên văn bởi nvhung Xem bài viết
    TÌNH

    Tình em thầm lặng an bình
    Nồng nàn giọt nắng lung linh ánh trời
    Khát! Đong đầy ắp ngày rồi
    Mênh mông biển hát hồn tôi bồng bềnh.

    23 - 2 - 2012
    Nguyễn Thái Sơn

    ĐỪNG

    Thuyền tình đậu bến an bình
    Trăng soi đáy nước, lung linh sao trời...
    Gió ơi! Thuyền mãn nguyện rồi
    Gió đừng nổi sóng...Thuyền trôi bồng bềnh

    Nguyễn Văn Hùng



    LỤC BÌNH
    (Giao lưu cùng quý thi hữu)

    Mấy ai thấu hiểu lục bình
    Trót mang số kiếp u minh bởi trời
    Sóng xô, gió dập… nát rồi
    Nước đưa, nước đẩy nổi trôi lềnh bềnh

    05.4.2012
    TTN

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TRUNGTRUNGNIEN vì bài viết hữu ích này


  9. #115
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nvhung đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 667
    Thanks
    4.682
    Thanked 3.816 Times in 650 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TRUNGTRUNGNIEN Xem bài viết
    LỤC BÌNH
    (Giao lưu cùng quý thi hữu)

    Mấy ai thấu hiểu lục bình
    Trót mang số kiếp u minh bởi trời
    Sóng xô, gió dập… nát rồi
    Nước đưa, nước đẩy nổi trôi lềnh bềnh

    05.4.2012
    TTN
    HÒA BÌNH

    Người ơi! Hãy sống hòa bình
    Đừng hăng tiết vịt chiến tranh với trời
    Thiên nhiên - qui luật...Hiểu rồi
    Đừng để nhà nổi, người trôi lềnh bềnh

    Nguyễn Văn Hùng

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nvhung vì bài viết hữu ích này


  11. #116
    Avatar của TRUNGTRUNGNIEN
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    TRUNGTRUNGNIEN đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 950
    Thanks
    2.188
    Thanked 4.174 Times in 937 Posts
    Blog Entries
    9

    ý trời

    Quote Nguyên văn bởi nvhung Xem bài viết
    HÒA BÌNH

    Người ơi! Hãy sống hòa bình
    Đừng hăng tiết vịt chiến tranh với trời
    Thiên nhiên - qui luật...Hiểu rồi
    Đừng để nhà nổi, người trôi lềnh bềnh

    Nguyễn Văn Hùng



    Ý TRỜI

    Lỡ tay đánh vỡ chiếc bình
    Chẳng buồn nhặt mảnh, lặng thinh – “ý trời!”
    Tháng này lương kể như rồi
    Nhịn xài, nhịn sắm… và trôi lềnh bềnh

    06.4.2012
    TTN

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn TRUNGTRUNGNIEN vì bài viết hữu ích này


  13. #117
    Avatar của TRUNGTRUNGNIEN
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    TRUNGTRUNGNIEN đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 950
    Thanks
    2.188
    Thanked 4.174 Times in 937 Posts
    Blog Entries
    9

    Ra đồng

    RA ĐỒNG

    Cắm đầu, cắm cổ… rồ ga
    Gặp người lạng lách, ổ gà lại xơi
    Chiếc xe đời mới… hết hơi
    Còn ông chủ trẻ? – Trời ơi, ra đồng!

    06.4.2012
    TTN

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TRUNGTRUNGNIEN vì bài viết hữu ích này


  15. #118
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nvhung đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 667
    Thanks
    4.682
    Thanked 3.816 Times in 650 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TRUNGTRUNGNIEN Xem bài viết
    MÀU NHỚ
    (Xin giao lưu cùng quý thi hữu!)

    Không màu, tinh khiết như sương
    Bởi mang một nỗi vấn vương trong lòng
    Nắng lên – nỗi nhớ ửng hồng
    Đêm về tím cả mênh mông đất trời

    03.4.2012
    TTN

    BÔNG MÂY

    Li ti bé nhỏ hạt sương
    "Đã mang một nỗi vấn vương trong lòng"
    Nắng lên cháy mặt trời hồng
    Sương tan, vương vấn nở bông mây trời

    Nguyễn Văn Hùng

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nvhung vì bài viết hữu ích này


  17. #119
    Avatar của TRUNGTRUNGNIEN
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    TRUNGTRUNGNIEN đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 950
    Thanks
    2.188
    Thanked 4.174 Times in 937 Posts
    Blog Entries
    9

    Rủ rê

    RỦ RÊ

    Hôm nay chủ nhật muốn… cà phê…
    Hổng biết nhà ta ai rảnh hề?
    Thư giãn vài giờ cho lại sức
    Một tuần làm việc mới… sum sê

    08.4.2012
    TTN

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn TRUNGTRUNGNIEN vì bài viết hữu ích này


  19. #120
    Avatar của TRUNGTRUNGNIEN
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    TRUNGTRUNGNIEN đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 950
    Thanks
    2.188
    Thanked 4.174 Times in 937 Posts
    Blog Entries
    9

    Chung một bầu trời

    Quote Nguyên văn bởi nvhung Xem bài viết
    BÔNG MÂY

    Li ti bé nhỏ hạt sương
    "Đã mang một nỗi vấn vương trong lòng"
    Nắng lên cháy mặt trời hồng
    Sương tan, vương vấn nở bông mây trời

    Nguyễn Văn Hùng



    CHUNG MỘT BẦU TRỜI

    Có ai về miệt An Sương
    Cho tôi gửi đến người thương nỗi lòng
    Gửi người một đóa hoa hồng
    Đất xa cách mặt, tim không cách trời

    08.4.2012
    TTN

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn TRUNGTRUNGNIEN vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 12/25 ĐầuĐầu ... 2 10 11 12 13 14 22 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình