+ Trả lời chủ đề
Trang 6/45 ĐầuĐầu ... 4 5 6 7 8 16 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 51 tới 60 của 444

Chủ đề: Thơ và...xung quanh thơ

  1. #51
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    15. SỐ KHỔ
    (Tự bạch 4)

    Tết này tuổi mới sáu mươi ba
    Tóc bạc răng long mắt đã nhòa
    Ăn ngủ khó khăn nên đại khái
    Luyện rèn vất vả chỉ sơ qua
    Nửa năm bệnh tật nằm trong viện
    Sáu tháng thuốc men uống tại gia
    Muốn khỏe mà nào đâu có được
    Nhưng giời bắt sống một linh ba.

    Hà Nội 30/9/2009
    Thái Thanh Tâm
    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 19-03-2015 lúc 09:55 PM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  3. #52
    Thao Thuc
    Guest
    Hiện Đang :   
    Phút xuất thần của nhà Thông Thái Thái Thanh Tâm:

    Bữa trước giá nằm trên mặt đất

    Hôm sau giá nhảy giữa lưng trời

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Thao Thuc vì bài viết hữu ích này


  • #53
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    @ Thao Thức

    Đã nói hôm rồi, hổng dám đâu
    Thức trêu làm Thái lại thêm rầu
    Thái không ra miếng, thông không suốt
    Đành phải vui đùa lấy mấy câu...

    Thái Thanh Tâm
    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 09-04-2012 lúc 08:50 PM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  • #54
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    16. HỒN NƯỚC

    Nước Việt vô cùng yêu quý ơi
    Ông cha tạo dựng tự ngàn đời
    Công lao giữ nước muôn đời tạc
    Chiến tích đuổi thù vạn kiếp soi
    Giặc Bắc tham tàn luôn lấn tới
    Dân Nam trí dũng chẳng buông lơi
    Ngoại bang lại đến xâm bờ cõi
    Quyết đánh! cùng hô mạnh một lời.

    Thái Thanh Tâm
    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 19-03-2015 lúc 09:56 PM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  • #55
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    17. NHỚ CHIỀU QUÊ XƯA

    Nhớ mãi ngày xưa những buổi chiều
    Nhớ hồn quê đọng nét thân yêu
    Nhớ mờ mặt đất vàng chân lúa
    Nhớ tít lưng trời trắng cánh diều
    Nhớ cảnh quây quần bên rổ bún
    Nhớ hình túm tụm cạnh nồi riêu
    Nhớ bên hàng xóm bà ru cháu
    Nhớ giọng ầu ơ dậy mọi điều...

    Thái Thanh Tâm
    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 19-03-2015 lúc 09:57 PM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  • #56
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.810
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi thái thanh tâm Xem bài viết
    “Sắc mắc” ngô nghê

    (Ai biết rõ thì giả nhời, đừng cười em nhé)


    Vũ Trụ này ai sinh ra nhỉ
    Hình hài và kích cỡ đến đâu ?
    Có người bảo nó hình yên ngựa
    Chính Anh xtanh cũng nói từ lâu

    Nếu vũ trụ có hình yên ngựa
    Ngoài cái yên đó sẽ là gì ?
    Cứ cho vũ trụ đã 13 tỷ tuổi
    Vậy bao giờ vũ trụ “ra đi” ?

    Người mẹ nào sinh ra vũ trụ
    Mẹ ở đâu, to lớn làm sao ?
    Sinh nở xong thì đi đâu mất ?
    Chẳng hề xem con cái thế nào

    Ai cũng bảo chẳng có gì vĩnh cửu
    Vũ trụ này cũng chết mà thôi
    Bao giờ chết, thành gì được nhỉ ?
    Ai hảo tâm bố thí vài “nhời”

    Chắc muôn loài chả bao giờ biết được
    Cả cái giống thông minh luôn vỗ ngực là người
    Tất cả lần lượt sinh ra rồi thay nhau biến mất
    Tạo hóa thật hay đùa, cứ bỡn cợt thôi.

    Thái Thanh Tâm
    Góp vui với Thái Thanh Tâm
    NHÂN DUYÊN

    Vụ nổ Bic bang tạo ra Vũ trụ.
    Ta được tạo ra từ giọt đầu-Hợp tử:
    Tinh trùng của Cha
    Noãn cầu của Mẹ
    Và cái phần Hồn nhỏ bé
    Nhưng không có nó - không thành.

    Trước vụ nổ Bic bang
    Là gì? - Ai biết?
    Trước khi vào thai
    Ta ở đâu?
    Mù mịt.....!
    Bảo rằng Thượng Đế tạo ra con người
    Vậy ai sinh ra Thượng đế?
    Cha mẹ sinh ra ta
    Ông bà sinh ra cha mẹ....
    Cứ thế....đến ...Vô cùng..
    Ta sinh ra con ta
    Con ta sinh cháu ta....
    Nối truyền vĩnh viễn....

    Mọi sự, mọi vật
    Trên thế gian này
    Đều do NHÂN DUYÊN hội tụ
    Không có cái gì TỰ NÓ LÀ NÓ!
    Từ KHÔNG - đủ duyên - thành CÓ
    Từ CÓ - duyên hết - lại KHÔNG.
    Như cái nhà vốn trước là Không
    Nhờ duyên gạch, cát, xi măng,
    Sắt thép...và công thợ...
    Khi hội đủ thì có cái nhà.
    Rồi thời gian dần qua
    Cái nhà tan hoại
    Nó lại trở về Không.
    Vũ trụ mênh mông
    Vô cùng, vô tận
    Mà hiểu biết của con người thì có hạn
    Không thể mang cái Hữu hạn
    Phủ nhận cái VÔ TẬN VÔ BIÊN!

    BXP

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • #57
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi thái thanh tâm Xem bài viết
    Hồn nước

    Nước Việt vô cùng yêu quý ơi
    Ông cha tạo dựng tự ngàn đời
    Công lao giữ nước muôn đời tạc
    Chiến tích đuổi thù vạn kiếp soi
    Giặc Bắc lòng tham luôn lấn tới
    Dân Nam trí sáng chẳng buông lơi
    Ngoại bang lại đến xâm bờ cõi
    Quyết đánh! cùng hô rõ một lời.

    Thái Thanh Tâm
    Đất Việt

    Những kẻ mưu đồ xâm lấn ơi !
    Việt Nam trí dũng mấy ngàn đời
    Đằng Giang ngày ấy hình còn tạc
    Vạn kiếp khi xưa gương mãi soi
    Góc biển canh phòng giờ chẳng bỏ
    Đầu ghềnh cảnh giới phút không lơi
    Bao nhiêu kẻ mạnh đà thua nhục
    Chớ để nhân gian thốt những lời …

    Thanh Thanh Khiềt
    9.4.2012
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #58
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.810
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    Đất Việt

    Những kẻ mưu đồ xâm lấn ơi !
    Việt Nam trí dũng mấy ngàn đời
    Đằng Giang ngày ấy hình còn tạc
    Vạn kiếp khi xưa gương mãi soi
    Góc biển canh phòng giờ chẳng bỏ
    Đầu ghềnh cảnh giới phút không lơi
    Bao nhiêu kẻ mạnh đà thua nhục
    Chớ để nhân gian thốt những lời …

    Thanh Thanh Khiềt
    9.4.2012

    VIỆT NAM

    Việt Nam yêu quí của tôi ơi!
    Đất nước quang vinh trải vạn đời
    Phạt Bắc, bình Tây còn rạng rỡ
    Xây nhà, giữ nước mãi hằng soi
    "Đàng hoàng to đẹp" luôn gìn giữ
    "Sát Thát vững lòng" chẳng lỏng lơi
    Hỡi lũ xâm lăng đừng vọng tưởng
    Việt Nam! Đất nước đẹp muôn lời!

    BXP 10.4.2012

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • #59
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trần Vũ đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 368
    Thanks
    1.817
    Thanked 2.494 Times in 369 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi thái thanh tâm Xem bài viết
    Nhớ chiều quê xưa

    Nhớ mãi ngày xưa những buổi chiều
    Nhớ hồn quê đọng nét thân yêu
    Nhớ mờ mặt đất vàng chân lúa
    Nhớ tít lưng trời trắng bóng diều
    Nhớ cảnh quây quần bên rổ bún
    Nhớ hình túm tụm cạnh nồi riêu
    Nhớ bên hàng xóm bà ru cháu
    Nhớ giọng ầu ơ dậy mọi điều...

    Thái Thanh Tâm

    NHỚ


    Nhớ lắm đường quê phút nắng chiều

    Nhớ thời đôi lứa mộng thương yêu
    Nhớ mây tỏa bóng mừng bông lúa
    Nhớ gió hòa thân đón cánh diều
    Nhớ lúc xuân về hoa đò thắm
    Nhớ khi hạ đến nước xanh riêu
    Nhớ sao nói hết ngày xưa ấy
    Nhớ gửi vần thơ tả vạn điều

    Trần Vũ

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vũ vì bài viết hữu ích này


  • #60
    Avatar của TRUNGTRUNGNIEN
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    TRUNGTRUNGNIEN đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 950
    Thanks
    2.188
    Thanked 4.174 Times in 937 Posts
    Blog Entries
    9

    Dòng giống lạc hồng

    1.
    HỒN NƯỚC

    Nước Việt vô cùng yêu quý ơi
    Ông cha tạo dựng tự ngàn đời
    Công lao giữ nước muôn đời tạc
    Chiến tích đuổi thù vạn kiếp soi
    Giặc Bắc lòng tham luôn lấn tới
    Dân Nam trí sáng chẳng buông lơi
    Ngoại bang lại đến xâm bờ cõi
    Quyết đánh! cùng hô rõ một lời.

    Thái Thanh Tâm

    -----


    2.
    ĐẤT VIỆT

    Những kẻ mưu đồ xâm lấn ơi !
    Việt Nam trí dũng mấy ngàn đời
    Đằng Giang ngày ấy hình còn tạc
    Vạn kiếp khi xưa gương mãi soi
    Góc biển canh phòng giờ chẳng bỏ
    Đầu ghềnh cảnh giới phút không lơi
    Bao nhiêu kẻ mạnh đà thua nhục
    Chớ để nhân gian thốt những lời …

    Thanh Thanh Khiềt
    9.4.2012

    -----

    3.
    VIỆT NAM

    Việt Nam yêu quí của tôi ơi!
    Đất nước quang vinh trải vạn đời
    Phạt Bắc, bình Tây còn rạng rỡ
    Xây nhà, giữ nước mãi hằng soi
    "Đàng hoàng to đẹp" luôn gìn giữ
    "Sát Thát vững lòng" chẳng lỏng lơi
    Hỡi lũ xâm lăng đừng vọng tưởng
    Việt Nam! Đất nước đẹp muôn lời!

    10.4.2012
    Bùi Xuân Phượng

    -----


    4.
    DÒNG GIỐNG LẠC HỒNG

    Non sông gấm vóc của ta ơi!
    Một dải thiêng liêng muôn dải đời
    Từ thuở tiền nhân xây dựng – mở
    Đến thời hậu thế giữ gìn – soi
    Bao phen địch họa không ngừng đánh
    Mấy bận thiên tai chẳng chịu lơi
    Dòng giống Lạc Hồng luôn đứng thẳng
    Năm châu, bốn biển hát bao lời

    10.4.2012
    TTN

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TRUNGTRUNGNIEN vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 6/45 ĐầuĐầu ... 4 5 6 7 8 16 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình