+ Trả lời chủ đề
Trang 5/15 ĐầuĐầu ... 3 4 5 6 7 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 41 tới 50 của 145

Chủ đề: Dấu chân thơ

  1. #41
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    Thâm Quyến

    Nơi đây vốn làng chài nghèo khổ
    Phù thủy hô, thành chốn đẹp giầu
    Đặng Tiểu Bình trời làm ngũ đoản (1)
    Nhưng cho trí tuệ vượt muôn đầu.

    Thâm Quyến-Trung Quốc
    Năm 2002- TTT

    (1) Năm 1979 Đặng Tiểu Bình đi thị sát Phương Nam, đến Thâm Quyến ông Đặng chỉ thị cho xây dựng ở đây thành đặc khu kinh tế lớn của Trung Quốc. Năm 1980 Trung Quốc bắt đầu triển khai.


    Ảnh: Một góc Thâm Quyến:

    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 18-04-2012 lúc 03:52 PM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  3. #42
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    Gửi cụ Nam Cao

    "Sống mòn" mà đẻ ra anh Chí
    Cũng mát đời văn lắm cụ ơi
    Người hãy mỉm cười nơi chín suối
    Chí Phèo khôn lớn đã vào đời...

    Tại nhà tưởng niệm Nam Cao
    ở xã Nhân Hậu, Lý Nhân, Hà Nam

    Tháng 1/2008- TTT




    Ảnh: Nhà tưởng niệm nhà văn liệt sĩ Nam Cao khánh thành tháng 12/2004 nhân dịp kỷ niệm 53 năm ngày mất của ông. Nhà tưởng niệm làm gần ngôi mộ của ông tại chính quê ông : Làng Đại Hoàng, xã Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam.
    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 19-04-2012 lúc 10:59 PM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  5. #43
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    Trước mộ Ngô Quyền


    Nghìn năm Bắc thuộc đầy tăm tối
    Dân Việt đau thương chất hờn căm
    Một trận Bạch Đằng tan xác giặc
    Khơi nguồn độc lập đến muôn năm

    Giữa thu nắng trải ngời sông núi
    Con được về đây để viếng Người
    Hồn thiêng như quyện trong hương khói
    Hun đúc non sông vững ngàn đời.

    Cát Lâm-Đường Lâm-Sơn Tây
    26/9/2009- Thái Thanh Tâm


    Mộ Ngô Quyền ở quê ông: Cát lâm, Đường lâm, Sơn Tây.
    BTV.vnthihuu

    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 19-04-2012 lúc 11:00 PM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  7. #44
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    Kèn lá H Mông


    Chỉ là một chiếc lá
    Em biến thành chiếc kèn
    Thổi lòng em vào đó
    Hút sạch hồn người xem

    Kèn lá âm cao vút
    Như gió núi quê em
    Như tiếng rừng thổn thức
    Anh từng lạ từng quen

    Tiếng kèn thay lời nói
    Là tiếng suối, giọng cây
    Em gửi vào chiếc lá
    Người nghe lên men say

    Lá rừng ai đếm được
    Tình em cứ chất đầy
    Lá rừng còn hát mãi
    Ru anh cùng tháng ngày…

    Võ Nhai 1976
    Thái Thanh Tâm
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  9. #45
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    Văn hoá đi đường
    ở đất Tràng An
    ngàn năm thanh lịch



    Dẫu chỉ nhanh hơn phần tỷ giây
    Tranh nhau khối đứa lách lên ngay
    Phi nhanh cứ tưởng vì cha chết
    Chạy chậm nào ngờ bị vợ rầy
    Phố chật lao hè xe nhẩy cẫng
    Người đông té rãnh xế lăn quay
    Lấn chen đã ngấm vào trong máu
    Biết đến bao giờ bỏ được đây !

    Hà Nội 25/11/2009
    Thái Thanh Tâm
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  11. #46
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    Qua hầm Đèo Ngang

    Đi trong lòng đất của Đèo Ngang
    Điện chiếu hai bên dát ánh vàng
    Xuôi ngược xe bon đường phẳng mịn
    Dưới trên âm cuộn tiếng ầm vang
    Động lòng du khách mong dừng lại
    Bấm bụng ông tài buộc chạy sang
    Vội vã quay đầu nhìn tứ phía
    Trông ra đã lộ cảnh thôn trang

    Hầm Đèo Ngang 30/10/11
    Thái Thanh Tâm


    Ảnh hầm Đèo Ngang:

    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 28-04-2012 lúc 09:33 PM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  13. #47
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    Hà Nội cùng cả nước
    hội nhập


    Sân Nội Bài giờ lắm máy bay
    Muôn phương du khách đến nơi này
    Mở đường tỏa cảng xô bờ sóng
    Khép lối bế quan trói lũy mây
    Kết bạn nối liền Nam đến Bắc
    Xóa thù xuyên suốt Đông sang Tây
    Cùng nhau xốc tới xây non nước
    Cơ hội nghìn năm siết chặt tay.

    Hà Nội 30/10/2009
    Thái Thanh Tâm
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  15. #48
    Avatar của TRUNGTRUNGNIEN
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    TRUNGTRUNGNIEN đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 950
    Thanks
    2.188
    Thanked 4.174 Times in 937 Posts
    Blog Entries
    9
    Quote Nguyên văn bởi thái thanh tâm Xem bài viết
    EM CƯỜI

    Em cười - cơn gió giữa trưa
    Em cười - tan cả cơn mưa, nắng hồng
    Em cười - ấm áp mùa đông
    Em cười - hạnh phúc thêm nồng, thêm tươi...

    10.3.2012
    TTN


    EM HỜN

    Em hờn, trời ỉu giữa trưa
    Em hờn, nắng lủi trốn mưa chẳng hồng
    Em hờn, xam xám chiều đông
    Em hờn, hoa lá trên đồng hết tươi.

    27.4.12- TTT


    EM KHÓC

    Em khóc, trời tối giữa trưa
    Em khóc, trời tía đổ mưa hết hồng
    Em khóc, đen kịt ngày đông
    Em khóc , cây cối khắp đồng chết tươi.

    27.4.12- TTT



    NGỦ NƯỚNG

    Hôm nay nghỉ ngủ tới trưa
    Mặc tình nắng lọt song thưa rám hồng
    Khò khò tựa gấu trốn đông
    Thức ăn chờ đợi trong lồng kém tươi

    28.4.2012
    TTN

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TRUNGTRUNGNIEN vì bài viết hữu ích này


  17. #49
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    Thoáng cảnh Hương sơn

    Cảnh sắc chùa Hương quá tuyệt vời
    Một vùng sơn thủy chắn ngang trời
    Thuyền tình đầy ắp chèo không mỏi
    Suối giác dâng tràn nước chẳng vơi
    Mây ấp mơ màng trên đỉnh núi
    Gió lùa mê mẩn dưới lưng đồi
    Ánh tà giục bước lòng lưu luyến
    Văng vẳng chuông chiều tiếng thoảng rơi .

    Chùa Hương 1985-TTT



    Trước cửa đền Trình-Chùa Hương.
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  19. #50
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi thái thanh tâm Xem bài viết
    Thoáng cảnh Hương sơn

    Cảnh sắc chùa Hương quá tuyệt vời
    Một vùng sơn thủy chắn ngang trời
    Thuyền tình đầy ắp chèo không mỏi
    Suối giác dâng tràn nước chẳng vơi
    Mây ấp mơ màng trên đỉnh núi
    Gió lùa mê mẩn dưới lưng đồi
    Ánh tà giục bước lòng lưu luyến
    Văng vẳng chuông chiều tiếng thoảng rơi .

    Chùa Hương 1985-TTT



    Trước cửa đền Trình-Chùa Hương.


    Thăm chùa Hương Tích

    Thăm cảnh chùa Hương bạn mãi vời
    Về đêm gối mỏi muốn kêu trời
    Đền Trình mõ gõ hương bay ngập
    Bến Đục chèo khua nước cuộn vơi
    Chính điện đường mơ mây ấp núi
    Giải Oan lối mộng gió ôm đồi
    Một ngày thấm mệt nhưng vui quá
    Kìa tối đang tràn sương đã rơi

    Thanh Thanh Khiết
    28.4.2012
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 29-04-2012 lúc 09:29 PM

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 5/15 ĐầuĐầu ... 3 4 5 6 7 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình