Xa rồi
Thương nhớ ai? Mà lệ ứa sa
Hay là bướm lại nhớ hương hoa
Xa rồi Kỷ niệm còn nguyên vẹn
Thấp thoáng nương xưa những nụ trà
14. 5. 2012n
Lê Thanh Sơ
Xa rồi
Thương nhớ ai? Mà lệ ứa sa
Hay là bướm lại nhớ hương hoa
Xa rồi Kỷ niệm còn nguyên vẹn
Thấp thoáng nương xưa những nụ trà
14. 5. 2012n
Lê Thanh Sơ
Lần sửa cuối bởi lethanhson; 14-05-2012 lúc 08:47 PM
hương khuya
Ngan ngát hương đêm chẳng thấy đâu
Thoảng nghe cánh mỏng vướng lên đầu
Ta đi lặng lẽ trong đêm muộn
Cứ tưởng ai người dỡn phía sau.
14. 5. 2012
Lê Thanh Sơn
Xa rồi
Thương nhớ ai? Mà lệ ứa sa
Hay là bướm lại nhớ hương hoa
Xa rồi Kỷ niệm còn nguyên vẹn
Thấp thoáng nương xưa những nụ trà
14. 5. 2012
Lê Thanh Sơn
Hoa Nhài
Cây còn đượm ướt giọt sương sa
Kiều diễm thanh tân hé nụ hoa
Rực rỡ rạng ngời phô sắc trắng
Lung linh huyền diệu tỏa hương trà.
BMT, 14-5-2012
Hoa ngâu
Vàng óng hạt ngâu trộn búp trà
Nhu hoà êm dịu một loài hoa
Hương thơm thanh khiết theo làn khói
Toả khắp không gian lãng đãng sa
Thanh Thanh Khiết
14.5.2012
Bảo Minh Trang
Gởi một bài thơ nối chữ “thương”
Vần trong ý sáng nghĩa minh tường
Buổi đầu tương ngộ cùng trao đổi
Chớ để trong lòng chữ vấn vương!
BMT, 13-6-2011
Tiếng sét
Ai mà giải đáp được nguồn thương
Chỉ có lòng yêu mới tỏ tường
Tia mắt hai luồng thành tiếng sét
Để rồi trọn kiếp nỗi buồn vương
Thanh Thanh Khiết
15.5.2012
]Bảo Minh Trang
Gởi một bài thơ nối chữ “thương”
Vần trong ý sáng nghĩa minh tường
Buổi đầu tương ngộ cùng trao đổi
Chớ để trong lòng chữ vấn vương!
BMT, 13-6-2011
Tiếng sét
Ai mà giải đáp được nguồn thương
Chỉ có lòng yêu mới tỏ tường
Tia mắt hai luồng thành tiếng sét
Để rồi trọn kiếp nỗi buồn vương
Thanh Thanh Khiết
15.5.2012
Chữ thương
Vấn vít cả đời bởi chữ thương
U mê, lầm lẫn mấy ai tường
Phải chăng canh bạc, trò may rủi ?
Để kẻ hân hoan, người khổ vương.
Sao Hôm
Câu
Thả mồi xuống dưới dòng sông
Cầu mong câu được cá Hồng để chăm
Mấy ai sống trọn trăm năm
Thôi đừng cả nghĩ phai tàn sắc xuân
17. 5. 2012
Lê thanh Sơn
Chọn nơi …
Thả câu phải chọn dòng sông
Mình tường trong đục mới nồng công chăm
Tơ duyên mới vững trăm năm
Ái ân mặn ngọt - sắt cầm thắm xuân
Thanh Thanh Khiết
17.5.2012
|
|
||
Nguyên văn bởi BTTKXa rồi
Thương nhớ ai? Mà lệ ứa sa
Hay là bướm lại nhớ hương hoa
Xa rồi Kỷ niệm còn nguyên vẹn
Thấp thoáng nương xưa những nụ trà
14. 5. 2012
Lê Thanh Sơn
Hoa Nhài
Cây còn đượm ướt giọt sương sa
Kiều diễm thanh tân hé nụ hoa
Rực rỡ rạng ngời phô sắc trắng
Lung linh huyền diệu tỏa hương trà.
BMT, 14-5-2012
Hoa ngâu
Vàng óng hạt ngâu trộn búp trà
Nhu hoà êm dịu một loài hoa
Hương thơm thanh khiết theo làn khói
Toả khắp không gian lãng đãng sa
Thanh Thanh Khiết
14.5.2012
HOA SEN
Hạt gạo hương sen để ướp tràThế gian trân quí một loài hoaBùn sạch, nước trong* ... dâng sắc thắmĐêm Hè níu giữ giọt sương sa.
* Có một nhà thơ phản đối câu ca dao: "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Tôi rất tâm đắc với ý này nên đã viết trong bài "Sen hồng":BXP 18/5/12
"...Bùn ao không thể hôi tanh
Chỉ bùn cống rãnh mới thành nhiễm ô...."
Bùn ao tượg trưng cho dòng sữa mẹ chân quê, Sen hồng từ nơi ấy vươn lên, rực rỡ sắc mầu, toả hương thơm ngát, phải tri ân dòng sữa mẹ Bùn ao chứ không thể quay lại khinh miệt là hôi tanh.
|
|
||
HƯƠNG ĐỜI
Bảng lảng hương xưa quyện chén trà
Dường đâu sương khói tỏ tình hoa
Bên thềm tĩnh lặng soi tâm trí
Aó trắng tinh khôi ánh giọt sa .
THANH TÙNG
Hương trà
Ngọt ngào đất mẹ sinh hương trà
Sơn nữ tay ngà như ướp hoa
Ngắt những nhành non xanh biếc búp
Hoà cùng giọt lạnh sương mai sa
Thanh Thanh Khiết
21.5.2012