CÓ BAO GIỜ
Có bao giờ anh chạnh lòng nghĩ lại
Tiếng yêu thương sao nỡ xé thành hai
Nửa chứng minh đây bản lĩnh làm trai
Nửa ngơ ngác với hình hài trống rỗng
Có bao giờ trong lòng anh nổi sóng ?
Giọt mật tình chợt đắng tợ cà phê ?
Giọt nghĩa nhân sao quá đỗi ngô nghê
Giọt se sắt với ê chề, đắng chát ?
Có bao giờ, nắng khan đòi cơn khát
Khát khao đời đừng đong đếm cân phân ?
Chữ ân tình, trọn nghĩa giữ luôn phần
Cho dòng máu còn thêm lần nóng đỏ.
Có bao giờ chút niềm tin nho nhỏ
Anh đạp chà, nát ngọn cỏ ven đường
Khỏi vướng chân trên từng bước lọc lường
Rồi quên lãng như vẫn thường quên lãng
Thì anh ơi, thời gian trôi dĩ vãng
Niềm tin yêu thoảng đưa đến tận cùng
Anh nhớ đừng chạnh nghĩ mộng thủy chung
Khi nắng tắt, đêm muôn trùng, anh nhé
cobengangtang
28/6/2011



