+ Trả lời chủ đề
Trang 95/778 ĐầuĐầu ... 45 85 93 94 95 96 97 105 145 195 595 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 941 tới 950 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #941
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    SAO?


    Sao lại “giấu” đi để khỏi buồn?
    Sao lòng cứ mãi vấn cùng vương?
    Sao cơn tức hận hòa hương nhớ?
    Sao nỗi hờn ghen lẫn sắc thương?
    Sao trí phiêu du hoài bốn biển?
    Sao hồn thơ thẩn mãi muôn phương?
    Sao đôi mắt lệ còn in dấu?
    Sao nói rằng quên ai biết tường?

    BMT, 12-6-2011

    Thơ


    Hãy nên chia sẻ sẽ vơi buồn
    Hãy gửi nơi lòng chút vấn vương
    Hãy để bờ mơ thêu nỗi nhớ
    Hãy cùng bến mộng dệt niềm thương
    Hãy luôn thả chữ giăng muôn hướng
    Hãy mãi gieo vần trải tứ phương
    Hãy hiểu lời thơ mang ý nguyện …
    Hãy không kiêu ngạo bởi am tường

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    18.5.2012

    VẪN !


    Vẫn thấy bâng khuâng thoáng giọt buồn
    Vẫn đầy kỷ niệm nỗi tơ vương
    Vẫn mong ấp ủ bao tình nhớ
    Vẫn mộng xua tan những tủi thương
    Vẫn muốn trao vần đi vạn nẻo
    Vẫn trông gửi ý đến nhiều phương
    Vẫn hoài nối lại đường bay ấy
    Vẫn biết lòng ta bởi tỏ tường

    Mạnh Kỷ
    18/05/2012

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #942
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    [
    COLOR="red"]
    XÓM CŨ QUÊ TÔI
    [/COLOR]

    Xóm cũ quê tôi đáng tự hào
    Lâu rồi trở lại đẹp nhường bao
    Hè buông gió lộng -diều lơ lửng
    Hạ đến mây vờn -sáo vút cao
    Bãi mía,nương dâu ,tình mãi gọi
    Vườn ngô,ruộng lúa,mộng tươi chào
    Long lanh bến nước thuyền neo đậu
    Rộn rã ,bâng khuâng,sóng dạt dào .

    Mạnh Kỷ
    19/05/2012
    Lần sửa cuối bởi manhky; 11-06-2012 lúc 02:13 PM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #943
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    VỀ VỚI TUỔI THƠ


    Em hãy quay về với tuổi thơ
    Cùng anh kỷ niệm vốn đang chờ
    Thuyền tình lướt tới nơi hò hẹn
    Trăng khuyết bay về đến bến mơ
    Sóng bạc lao xao vang điệu nhạc
    Mây vang náo nức vọng đường tơ
    Kìa ai rảo bước vui trời lộng
    Có phải em về với tuổi thơ ./.

    manhky
    13/10/2011
    Hoài niệm tuổi thơ

    Một thời cắp sách tuổi ngây thơ
    Hạnh phúc tương lai ngọt sắc chờ
    Quý mến ngàn hoa thêu ước mộng
    Yêu thương vạn vật dệt hoài mơ
    Tâm hồn thanh thản như màu khói
    Trí óc nhẹ nhàng tựa áng tơ
    Dĩ vãng qua rồi không luyến tiếc
    Để còn giữ mãi tuổi ngây thơ.

    BMT,19-5-2012






    Lần sửa cuối bởi Bảo Minh Trang; 19-05-2012 lúc 07:51 AM

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  7. #944
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NHỚ BẠN


    Mỏi mòn năm tháng, ngóng người xa
    Biền biệt chim bay, bóng nhạt nhòa
    Tý tách sương rơi- hồn gió gọi
    Rì rào suối chảy- ánh trăng qua
    Đêm về tiếng hát ngân nga vọng
    Sáng đến giọng hò thánh thót ca
    Đón đợi mà sao lòng trống vắng
    Bồi hồi dõi mắt nhớ người xa .

    Mạnh Kỷ
    19/05/2012

  8. Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #945
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NHỚ BẠN



    Mỏi mòn năm tháng, ngóng người xa
    Biền biệt chim bay, bóng nhạt nhòa
    Tý tách sương rơi- hồn gió gọi
    Rì rào suối chảy- ánh trăng qua
    Đêm về tiếng hát ngân nga vọng
    Sáng đến giọng hò thánh thót ca
    Đón đợi mà sao lòng trống vắng
    Bồi hồi dõi mắt nhớ người xa .

    Mạnh Kỷ
    19/05/2012



    Nhớ bạn
    (Họa y đề)
    Lưu luyến ân tình của bạn xa
    Trong tim đọng mãi khó phai nhòa
    Nhớ nhung da diết trông ngày hết
    Xao xuyến thẩn thờ đếm tháng qua
    Gió thổi cung trầm như khúc nhạc
    Sóng đùa âm vọng tựa lời ca
    Thiên nhiên ý hợp cùng chia sẻ
    Khắc khoải thương chờ đợi bạn xa.

    BMT,19-5-2012

    Lần sửa cuối bởi Bảo Minh Trang; 20-05-2012 lúc 07:04 AM

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  11. #946
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang Xem bài viết


    Nhớ bạn
    Lưu luyến ân tình của bạn xa
    Trong tim đọng mãi khó phai nhòa
    Nhớ nhung da diết trông ngày hết
    Xao xuyến thẩn thờ đếm tháng qua
    Gió thổi cung trầm như khúc nhạc
    Sóng đùa âm vọng tựa lời ca
    Thiên nhiên ý hợp cùng chia sẻ
    Khắc khoải thương chờ đợi bạn xa.

    BMT,19-5-2012

    VƯƠNG VẤN


    Chiều chiều dõi mắt chốn trời xa
    Nhung nhớ hình ai sương lệ nhòa
    Xao xuyến nghe quyên dồn dập gọi
    Bồi hồi thấy nhạn vụt bay qua
    Mây ngàn bảng lảng ôm sườn núi
    Sóng bể thì thào họa khúc ca
    Vương vấn bao ngày trong nỗi nhớ
    Mịt mù tít tắp chốn trời xa .

    Mạnh Kỷ
    20/ 05/2012

  12. Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #947
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    VƯƠNG VẤN


    Chiều chiều dõi mắt chốn trời xa
    Nhung nhớ hình ai sương lệ nhòa
    Xao xuyến nghe quyên dồn dập gọi
    Bồi hồi thấy nhạn vụt bay qua
    Mây ngàn bảng lảng ôm sườn núi
    Sóng bể thì thào họa khúc ca
    Vương vấn bao ngày trong nỗi nhớ
    Mịt mù tít tắp chốn trời xa .

    Mạnh Kỷ
    20/ 05/2012


    Gởi người xa

    Ai đi vạn dặm cõi trời xa
    Để kẻ chờ trông mắt ướt nhòa
    Khắc khoải xem hoa nhìn tháng hết
    Ngậm ngùi nhìn lịch đếm năm qua
    Bến mơ vắng mãi câu tương hội
    Lầu mộng tìm hoài bản hợp ca
    Dĩ vãng góp gom thành kỷ niệm
    Để làm quà tặng gởi người xa.

    BMT, 20- 5-2012
    Lần sửa cuối bởi Bảo Minh Trang; 20-05-2012 lúc 07:43 AM

  14. Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  15. #948
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang Xem bài viết


    Gởi người xa

    Ai đi vạn dặm cõi trời xa
    Để kẻ chờ trông mắt ướt nhòa
    Khắc khoải xem hoa nhìn tháng hết
    Ngậm ngùi nhìn lịch đếm năm qua
    Bến mơ vắng mãi câu tương hội
    Lầu mộng tìm hoài bản hợp ca
    Dĩ vãng góp gom thành kỷ niệm
    Để làm quà tặng gởi người xa.

    BMT, 20- 5-2012

    BÂNG KHUÂNG !


    Mây trời lởn vởn cánh chim xa
    Một dáng hình ai gội nắng nhòa
    Mòn mỏi chờ trông tình lướt tới
    Thẩn thờ ngóng đợi bóng trôi qua
    Bao năm vẫn ngỡ người thương gọi
    Mấy độ hằng mơ bạn xướng ca
    Kỷ niệm trào dâng đời nhớ mãi
    Bâng khuâng xao xuyến lúc gần xa .

    Mạnh Kỷ
    20/05/2012

  16. #949
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Xuân hoài mong

    Xuân về xóa lạnh của mùa đông
    Vạn vật xinh duyên ửng nét hồng
    Nắng ấm lung linh hương dịu ngọt
    Trời tươi rạng rỡ sắc trân nồng
    Thanh tao tuyệt mỹ khơi nguồn hứng
    Tươi tắn yêu kiều dậy nỗi mong
    Xao xuyến thiên nhiên đầy diễm ảo
    Đem dâng vẻ đẹp đến muôn lòng.

    BMT, 19-5-2012

    Ngày vui
    Tg em Khuyên

    Hai họ đêm này đến rất đông
    Tròn trăng nguyệt sáng má thêm hồng
    Đường duyên lộng sắc nhìn đằm thắm
    Vẻ đẹp đài trang ngó mặn nồng
    Mãn nguyện niềm mơ bao tháng đợi
    Thoả lòng nỗi mộng bấy ngày mong
    Nay đò đã sẵn đưa chân sáo
    Hai họ mừng vui - mẹ đẹp lòng

    Thanh Thanh Khiết
    19.5/2012

  • Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #950
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    BÂNG KHUÂNG !



    Mây trời lởn vởn cánh chim xa
    Một dáng hình ai gội nắng nhòa
    Mòn mỏi chờ trông tình lướt tới
    Thẩn thờ ngóng đợi bóng trôi qua
    Bao năm vẫn ngỡ người thương gọi
    Mấy độ hằng mơ bạn xướng ca
    Kỷ niệm trào dâng đời nhớ mãi
    Bâng khuâng xao xuyến lúc gần xa .

    Mạnh Kỷ
    20/05/2012



    Thương Chờ

    (Thuận Nghịch Độc)

    Thương chờ đợi mãi dạ trông xa
    Ảo ảnh thư tin bóng nhạt nhòa
    Thường mỹ kiếp trong lành nhẹ thoáng
    Tịch liêu đời nóng ấm đi qua
    Sương giăng tĩnh lặng sầu quanh cảnh
    Khói tỏa vương buồn lạnh khúc ca
    Trường đoạn nỗi đau niềm cách biệt
    Phương ngàn tủi hận khóc chia xa.

    Xa chia khóc hận tủi ngàn phương
    Biệt cách niềm đau nỗi đoạn trường
    Ca khúc lạnh buồn vương tỏa khói
    Cảnh quang sầu lặng tĩnh giăng sương
    Qua đi ấm nóng đời liêu tịch
    Nhẹ thoáng lành trong kiếp mỹ thường
    Nhòa nhạt bóng tin thư ảo ảnh
    Xa trông dạ mãi đợi chờ thương

    BMT, 20-5-2012


    Lần sửa cuối bởi Bảo Minh Trang; 20-05-2012 lúc 12:05 PM

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 95/778 ĐầuĐầu ... 45 85 93 94 95 96 97 105 145 195 595 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình