+ Trả lời chủ đề
Trang 2/12 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 114

Chủ đề: Lơ ngơ đôi dòng - Nguyên Thoại

  1. #11
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.677 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    Quote Nguyên văn bởi Nguyên Thoại Xem bài viết
    .
    Dã quỳ ơi!

    Cứ mỗi Đông qua lại ngút ngàn
    Hoa quỳ nở rộ đón mùa sang
    Vườn sau nắng đổ khơi màu biếc
    Ngõ trước trời nghiêng dụ sắc vàng
    Khố tải làm chăn cơn mộng ấm
    Khoai mì ghé bữa nụ cười vang
    Giờ đây xóm cũ khô cằn quá
    Một chút hương xưa cũng lỡ làng


    08/05/2012
    Nguyên Thoại

    Thăm bạn mới Nguyên Thoại bằng vài câu thơ họa "lơ ngơ đôi dòng" nhé!
    Chúc bạn tìm được niềm vui trong mái nhà Thi hữu
    .


    THĂM BẠN XƯA


    Thuyền mây chắp cánh vượt non ngàn

    Mỗi độ thu về đón bạn sang

    Lối cũ lưa thưa bờ cỏ úa

    Đường xưa lác đác khóm hoa vàng

    Theo chân nắng sớm sương lan tỏa

    Nối gót mưa chiều gió rộn vang

    Buổi tối kề vai bên bếp lửa

    Niềm vui góp mặt khắp thôn làng


    Vi Thông

  2. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Thoại đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 202
    Thanks
    3.057
    Thanked 1.820 Times in 202 Posts
    Blog Entries
    4
    Quote Nguyên văn bởi Trần Vi Thông Xem bài viết
    Thăm bạn mới Nguyên Thoại bằng vài câu thơ họa "lơ ngơ đôi dòng" nhé!
    Chúc bạn tìm được niềm vui trong mái nhà Thi hữu.

    THĂM BẠN XƯA

    Thuyền mây chắp cánh vượt non ngàn
    Mỗi độ thu về đón bạn sang
    Lối cũ lưa thưa bờ cỏ úa
    Đường xưa lác đác khóm hoa vàng
    Theo chân nắng sớm sương lan tỏa
    Nối gót mưa chiều gió rộn vang
    Buổi tối kề vai bên bếp lửa
    Niềm vui góp mặt khắp thôn làng

    Vi Thông
    Cám ơn Vi Thông thật nhiều, chúc thi đàn ngày càng đông thi hữu

    Xóm cũ

    Về lại nơi đây giữa núi ngàn
    Ly trà chén rượu đón chiều sang
    Vườn xưa đã đượm hoa cà trắng
    Chợ mới vừa thêu áo lụa vàng
    Nhớ thuở khai mương đôi mắt nguyện
    Thương mùa gặt lúa tiếng hò vang
    Mồ hôi nước mắt ngày đêm gởi
    Nở rộ hôm nay một xóm làng

    26/07/2012
    Nguyên Thoại


  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Thoại vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi Nguyên Thoại Xem bài viết
    .
    Dã quỳ ơi!

    Cứ mỗi Đông qua lại ngút ngàn
    Hoa quỳ nở rộ đón mùa sang
    Vườn sau nắng đổ khơi màu biếc
    Ngõ trước trời nghiêng dụ sắc vàng
    Khố tải làm chăn cơn mộng ấm
    Khoai mì ghé bữa nụ cười vang
    Giờ đây xóm cũ khô cằn quá
    Một chút hương xưa cũng lỡ làng


    08/05/2012
    Nguyên Thoại


    Thăm bạn

    Thăm bạn vui chân vượt núi ngàn
    Cây rừng chỉ lối biết đường sang
    Bên thềm thẳng tắp hàng mai đỏ
    Trước ngõ quanh co dậu cúc vàng
    Sáo sậu nghiêng mình kêu tiếng khản
    Chào mào nghếch mỏ hót âm vang
    Rượu cần nâng ống từng người hút
    Náo nức niềm vui khắp bản làng

    Thanh Thanh Khiết
    26.7.2012



  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #14
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1




    Tiễn bước


    Mùa hè đi mùa hè về vạn thuở
    Cánh phượng hồng hé nở rồi tàn phai
    Đêm từng đêm quanh quẩn trước nhà ai
    Vụng về quá bước chân hoài chẳng tới


    Oan nghiệt nhỉ thời gian không biết đợi
    Ta chia tay vời vợi những chiều thu
    Mây trắng về đâu chỉ thấy sương mù
    Và em nữa lời tạ từ đã chớm


    Nỗi buồn ơi đơm chi ngày mới lớn
    Cho cung đàn gục xuống giữa thềm khuya
    Tình lá chưa xanh một sớm vội lìa
    Đau đớn lạ hoa nhà kia giăng ngõ


    Cánh phượng hồng xưa ngàn năm vẫn nhớ
    Một lối đi về hai đứa theo nhau
    Sao bỗng chiều nay một kẻ cúi đầu
    Bên vườn ấy áo lụa màu... rực đỏ!


    25/07/2012

    Nguyên Thoại

    Phượng nhớ

    Lời thơ ai ru tình buồn muôn thuở
    Cánh phượng hồng ép vở vẫn còn thương
    Cành hoa nhạt nhưng sắc vẫn còn hường
    Hè vừa đến vấn vương theo cơn gió


    Ve sầu ơi nhắc chi chuyện xưa đó
    tuổi học trò đôi mắt nhỏ nai tơ
    Vạt áo trắng theo gió bay hững hờ
    Lòng đà tỏ thẹn thuồng chờ câu nói


    Cũng tại anh cứ e dè chẳng hỏi
    Chung đường về trên lối đẹp mây xanh
    tiếng guốc gõ ta cùng nhịp bước nhanh
    Lòng bỗng muốn con đường dài hơn nữa


    Và cứ thế dòng đời trôi lần lữa
    Lên xe hoa mắt nặng triũ mi sầu
    Ngoảnh mặt lại tim buốt lạnh dạ đau
    Người chẳng vẫy để một lần đưa tiễn.


    Con ngõ cũ vẫn còn bao kỷ niệm
    Gốc me già lặng lẽ đứng trơ vơ
    Sân trường xưa còn ai đón ai chờ
    Ký ức gợi buồn bao mùa mưa nắng!


    Thugiangvũ

    Ghé thăm anh Nguyện Thoại .
    thân chúc anh một mùa hè an vui.
    Thugiangvũ

  • 12 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  • #15
    Avatar của Lãng Nhân
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lãng Nhân đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 449
    Thanks
    2.391
    Thanked 3.087 Times in 454 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Nguyên Thoại Xem bài viết
    Cám ơn Vi Thông thật nhiều, chúc thi đàn ngày càng đông thi hữu

    Xóm cũ

    Về lại nơi đây giữa núi ngàn
    Ly trà chén rượu đón chiều sang
    Vườn xưa đã đượm hoa cà trắng
    Chợ mới vừa thêu áo lụa vàng
    Nhớ thuở khai mương đôi mắt nguyện
    Thương mùa gặt lúa tiếng hò vang
    Mồ hôi nước mắt ngày đêm gởi
    Nở rộ hôm nay một xóm làng

    26/07/2012
    Nguyên Thoại


    ĐIỂM TÂM
    (họa vui)

    -Điểm tâm buổi sáng... đấy 5 ngàn!

    Vợ bảo: Như vầy cũng… khá sang!

    Thất nghiệp nhìn thân bèo quá rác

    Vô công nghĩ mạng quý hơn vàng

    Không tiền lại cứ yêu bia bọt?

    Hết bạc sao còn khoái rượu vang
    !
    Chịu khó thôi ông cầm đỡ vậy

    Chê bai đói bụng cấm la làng!


    Đồ Lãng



  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Nhân vì bài viết hữu ích này


  • #16
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11

    Thumbs up



    Xóm cũ

    Về lại nơi đây giữa núi ngàn
    Ly trà chén rượu đón chiều sang
    Vườn xưa đã đượm hoa cà trắng
    Chợ mới vừa thêu áo lụa vàng
    Nhớ thuở khai mương đôi mắt nguyện
    Thương mùa gặt lúa tiếng hò vang
    Mồ hôi nước mắt ngày đêm gởi
    Nở rộ hôm nay một xóm làng

    26/07/2012
    Nguyên Thoại




    Người xưa

    Gặp lại người thơ thật ngỡ ngàng!
    Thời gian thắm thoát mấy thu sang
    Chờ tin mắt dõi làn mây trắng
    Đợi bóng hồn đưa ngọn lá vàng
    Buổi ấy chưa tròn câu ước hẹn
    Bây chừ đã thỏa khúc ca vang
    Trong lòng rộn rã niềm vui sướng
    Thắm đượm tình xưa trót lỡ làng

    Quốc Quyền


  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  • #17
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Thoại đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 202
    Thanks
    3.057
    Thanked 1.820 Times in 202 Posts
    Blog Entries
    4
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Nhân Xem bài viết

    ĐIỂM TÂM
    (họa vui)

    -Điểm tâm buổi sáng... đấy 5 ngàn!

    Vợ bảo: Như vầy cũng… khá sang!

    Thất nghiệp nhìn thân bèo quá rác

    Vô công nghĩ mạng quý hơn vàng

    Không tiền lại cứ yêu bia bọt?

    Hết bạc sao còn khoái rượu vang
    !
    Chịu khó thôi ông cầm đỡ vậy

    Chê bai đói bụng cấm la làng!


    Đồ Lãng



    La làng...
    (họa vui)

    Tiền lương bèo bọt mấy trăm ngàn
    Hổng đủ bao nường một bữa sang
    Nắng quái nhồi phông mì gấu đỏ
    Chiều hôm lót bụng giấc mơ vàng
    Bàn tay vỗ mãi niềm vui tịt
    Cái miệng bưng hoài tiếng khổ vang
    Rồ máy người yêu vèo xóm lạ
    Phèng la tức tưởi gióng ba làng

    28/07/2012
    Nguyên Thoại

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Thoại vì bài viết hữu ích này


  • #18
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Thoại đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 202
    Thanks
    3.057
    Thanked 1.820 Times in 202 Posts
    Blog Entries
    4
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết

    Thăm bạn

    Thăm bạn vui chân vượt núi ngàn
    Cây rừng chỉ lối biết đường sang
    Bên thềm thẳng tắp hàng mai đỏ
    Trước ngõ quanh co dậu cúc vàng
    Sáo sậu nghiêng mình kêu tiếng khản
    Chào mào nghếch mỏ hót âm vang
    Rượu cần nâng ống từng người hút
    Náo nức niềm vui khắp bản làng

    Thanh Thanh Khiết
    26.7.2012


    7. Duyên tình...

    Chiều nay gió núi quyện mây ngàn
    Vườn tược tưng bừng đón bạn sang
    Trước ngõ đơm hương cành bưởi trắng
    Bên hiên tẩm sắc nụ mai vàng
    Vơi đầy chén rượu bờ môi ửng
    Trầm bổng câu hò tiếng nhịp vang
    Giã biệt chưa xong tình đã chớm
    Nghe đâu sơn nữ víu trai làng

    28/07/2012
    Nguyên Thoại
    Lần sửa cuối bởi Nguyên Thoại; 28-07-2012 lúc 04:17 PM

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Thoại vì bài viết hữu ích này


  • #19
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Thoại đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 202
    Thanks
    3.057
    Thanked 1.820 Times in 202 Posts
    Blog Entries
    4
    Chiều nay qua phố cũ

    Chiều nay qua phố cũ
    Vẫn nắng vàng mây bay
    Lũ chim non ríu rít
    Như quên tháng quên ngày

    Hơn mười năm rồi nhỉ
    Ai đếm nhớ, đếm quên
    Tận trong từng hơi thở
    Những giận hờn lên men

    Ngày anh về bên đó
    Phiêu diêu một góc trời
    Em trên vai gánh nhớ
    Biết khi nào cho lơi

    Chiều nay qua phố cũ
    Hàng sấu trổ hoa vàng
    Rắc đầy trên lối nhỏ
    Những hoài niệm lang thang

    Thôi nào trang quá khứ
    Để xác lá ủ nha
    Thôi nào ngàn mộng ước
    Ngủ yên dưới trăng ngà

    Chiều nay qua phố cũ
    Bờ cỏ níu bàn chân
    Trần gian người rời bước
    Bỏ mưa rơi… ngút ngàn

    15/05/2012
    Thu Phong
    Em có về nơi ấy

    Em có về nơi ấy
    Cho ta chút màu mây
    Cánh phượng hồng còn thấy
    Áo trắng ngập lối đầy

    Mười năm chưa trở lại
    Từ khi biệt mái trường
    Gót buồn chân đi mãi
    Đâu là thềm nắng vương

    Em có về nơi ấy
    Thăm lại đám cỏ xưa
    Mong bây giờ cũng vậy
    Như một thuở ta đùa

    Con thuyền nằm đợi gió
    Mái chèo đợi bàn tay
    Ta tìm em không có
    Biết khi nao tỏ bày

    Mười năm ta lặn lội
    Thân quen với bùn lầy
    Bờ vui nhoài chẳng tới
    Bến sầu cứ chăng dây

    Em có về nơi ấy
    Cho ta chút bồi hồi
    Gởi vào con thuyền giấy
    Giữa mưa đời... lặng trôi!

    26/07/2012
    Nguyên Thoại
    BTV.vnthihuu

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Thoại vì bài viết hữu ích này


  • #20
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Thoại đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 202
    Thanks
    3.057
    Thanked 1.820 Times in 202 Posts
    Blog Entries
    4
    Nơi ấy em về

    Nơi ấy một thời đã mến yêu
    Hôm nay kỷ niệm nhắc bao điều
    Đây hàng phượng vỹ màn sương rủ
    Đó gốc bằng lăng ngọn gió trêu
    Mực tím thư tình day dứt mãi
    Trời xanh nắng ngọc vấn vương nhiều
    Mười năm không gặp người còn nhớ
    Giấc mộng hôm nào mới chớm thêu

    28/07/2012
    Thu Phong
    Em về nơi ấy...

    Em về nơi ấy một trời yêu
    Gởi lại cho ta rắm rối điều
    Gió núi hay lời quay quắt hỏi
    Mưa ngàn biết chuyện khẽ khàng trêu
    Chưa rời bến cũ sầu cơn lắm
    Đã thấy tình xưa ngập nỗi nhiều
    Dẫu có trăm năm đường chỉ vẫn
    Tươi màu như buổi mới vừa thêu

    28/07/2012
    Nguyên Thoại
    Lần sửa cuối bởi Nguyên Thoại; 30-07-2012 lúc 07:38 PM

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Thoại vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 2/12 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình