+ Trả lời chủ đề
Trang 44/113 ĐầuĐầu ... 34 42 43 44 45 46 54 94 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 431 tới 440 của 1129

Chủ đề: Thơ Bảo Minh Trang

  1. #431
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Mạnh Viên Mãn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 82
    Thanks
    773
    Thanked 575 Times in 82 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang Xem bài viết
    Màu hạnh phúc

    Ai chẳng một thời nuôi ước mơ
    Đưa con thuyền mộng đến nơi bờ
    Tâm hồn trong sáng ươm hoa gấm
    Trí óc hồn nhiên dệt sắc thơ
    Hạnh phúc ngọt ngào xinh ánh ngọc
    Thương yêu nồng cháy sáng đường tơ
    Tương lai rực rỡ màu tươi thắm
    Cuộc sống bình an chẳng đợi chờ.

    BMT,26-7-2012


    Câu hò ở lại...

    Xa rồi thuở ấy một chiều mơ
    Ngọn sóng thời gian đã xóa bờ
    Khúc nhạc thân quen vùi ngõ vắng
    Cung đàn lạ lẫm nhói hồn thơ
    Sang mùa hạ đó khoe màu phượng
    Tới độ thu này nghẹn tiếng tơ
    Bến cũ thuyền quên người ở lại
    Mà nghe điệu nhớ nỉ non chờ

    26/07/2012
    Viên Mãn

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Mạnh Viên Mãn vì bài viết hữu ích này


  3. #432
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    THẠCH HÃN SÔNG HOA
    ---*---

    Đêm nay Thạch Hãn đủ màu hoa
    Lặng lẽ dòng sông nước thuận hòa
    Đồng đội máu xương còn dưới đáy
    Đồng bào nước mắt chửa phai nhòa
    Nén nhang kính viếng người con Việt
    Thân xác hiến dâng rửa hận nhà
    Biển đảo Trường Sa nay cuộn sóng
    Cổ thành Thạch Hãn đỏ trời hoa.


    26/7/2012
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  4. Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  5. #433
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Mạnh Viên Mãn Xem bài viết
    .

    Lịm tiếng

    (xuôi)
    Ngày tháng bặt câu ước hẹn rồi
    Hững hờ mây ngủ nắng vàng thôi
    Say ngàn nhẹ gót vương đầu bãi
    Đợi chút nồng hương gởi cuối đồi
    Đày đọa ngõ xưa vườn nhặt lối
    Vuốt ve lời cạn tiếng sầu môi
    Lay tình bến dạt thuyền xa nẻo
    Bày tỏ có ai nhớ chuyện đời

    (ngược)
    Đời chuyện nhớ ai có tỏ bày
    Nẻo xa thuyền dạt bến tình lay
    Môi sầu tiếng cạn lời ve vuốt
    Lối nhặt vườn xưa ngõ đọa đày
    Đồi cuối gởi hương nồng chút đợi
    Bãi đầu vương gót nhẹ ngàn say
    Vàng thôi nắng ngủ mây hờ hững
    Rồi hẹn ước câu bặt tháng ngày

    15/07/2012
    Viên Mãn

    Say cảm

    (Thuận nghịch độc)

    (xuôi)

    Ngày qua sống ảo mộng quen rồi
    Tĩnh lặng nên là có thế thôi
    Say dạ ủ buồn ngơ ngẩn núi
    Cảm tâm chan xót thẩn thơ đồi
    Đầy lưu luyến tủi trào đau mắt
    Trĩu nhớ nhung sầu chảy đắng môi
    Lay động giấc nồng hương mãi lắng
    Bày phân ngại trí khuất oan bồi.

    (Ngược)

    Bồi oan khuất trí ngại phân bày
    Lắng mãi hương nồng giấc động lay
    Môi đắng chảy sầu nhung nhớ trĩu
    Mắt đau trào tủi luyến lưu đầy
    Đồi thơ thẩn xót chan tâm cảm
    Núi ngẩn ngơ buồn ủ dạ say
    Thôi thế có là nên lặng tĩnh?
    Rồi quen mộng ảo sống qua ngày.
    BMT


    27-7-2012



    Lần sửa cuối bởi Bảo Minh Trang; 11-12-2013 lúc 09:48 AM

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  7. #434
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết


    THẠCH HÃN SÔNG HOA
    ---*---

    Đêm nay Thạch Hãn đủ màu hoa
    Lặng lẽ dòng sông nước thuận hòa
    Đồng đội máu xương còn dưới đáy
    Đồng bào nước mắt chửa phai nhòa
    Nén nhang kính viếng người con Việt
    Thân xác hiến dâng rửa hận nhà
    Biển đảo Trường Sa nay cuộn sóng
    Cổ thành Thạch Hãn đỏ trời hoa.


    26/7/2012
    Tuyen45


    THẠCH HÃN SÔNG HOA
    (Hoạ y đề)

    Bá Dương trở lại ... Kết bè hoa!
    Đáy nước long lanh bóng bạn hoà
    Chiến tích ...anh linh còn ẩn hiện
    Tri ân...Dân, Đảng lệ chưa nhoà
    Đa Krông một nhánh xanh màu nước
    Sông Hiếu phụ lưu đẹp đất nhà
    Xương máu tô gương Đài Liệt sỹ
    Tâm hương xin kết một bè hoa!

    BXP 27.7.2012



    DÒNG SÔNG KỶ NIỆM



    Rực rỡ sắc màu ngan ngát hoa
    Dòng sông Thạch hãn đẹp hài hòa
    Đêm nay mặt nước trào dâng sóng
    Kỷ niệm chìm sâu vẫn chẳng nhòa
    Lịch sử ghi hình vì Tổ Quốc
    Bia vàng in bóng bởi muôn nhà
    Cho dầu đất nước còn gian khó
    Ta vẫn trọn đời tô thắm hoa .

    Mạnh Kỷ
    27/07/2012

    Tổ quốc tri ân


    Mặt sông Thạch Hãn thả đầy hoa
    Tám mốt ngày đêm xương máu hòa
    Bom đạn một thời còn nghẹn đáy
    Binh đao mấy thuở hẳn chưa nhòa
    Xông pha Thành Cổ vì dân nước
    Bảo vệ Giang sơn bỡi nghiệp nhà
    Tổ quốc tri ân người liệt sỹ
    Muôn năm bia đá rạng danh hoa

    Khắc Hiền
    27.7.2012


    Chiến công Thạch Hãn

    (Thủ vĩ ngâm)

    Vì đời nhuộm thắm sắc muôn hoa
    Dùng cảm hi sinh đổi thái hòa
    Lịch sử kiêu hùng luôn vẫn sáng
    Dư âm bất khuất mãi không nhòa
    Năm mươi chiến cuộc gìn sông núi
    Tám mốt ngày đêm giữ nước nhà
    Khí phách kiên cường dân tộc Việt
    Vì đời nhuộm thắm sắc muôn hoa.

    27-7-2012

    BMT


    Lần sửa cuối bởi Bảo Minh Trang; 11-12-2013 lúc 10:44 AM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  9. #435
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Mạnh Viên Mãn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 82
    Thanks
    773
    Thanked 575 Times in 82 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang Xem bài viết
    Say cảm

    (xuôi)

    Ngày qua mộng ảo vấn vương rồi
    Tĩnh lặng nên là có thế thôi
    Say cảm nghẹn sầu buồn ngập biển
    Nhớ thương chan chứa hận giăng đồi
    Đầy tha thiết đắng lòng cay mắt
    Lạnh buốt đau hờn lệ mặn môi
    Lay động giấc mơ bừng thức tỉnh
    Bày phân khó nói khuất oan đời?

    (ngược)

    Đời oan khuất nói khó phân bày
    Tỉnh thức bừng mơ giấc động lay
    Môi mặn lệ hờn đau buốt lạnh
    Mắt cay lòng đắng thiết tha đầy
    Đồi giăng hận chứa chan thương nhớ
    Biển ngập buồn sầu nghẹn cảm say
    Thôi thế có là nên tĩnh lặng
    Rồi vương vấn ảo mộng qua ngày

    BMT,27-7-2012



    Võ Vàng...

    (xuôi)

    Ngày ước hẹn phai mộng lỡ rồi
    Võ vàng trăng ngả bóng người thôi
    Say lời hát cũ chiều mây gió
    Nhớ nụ cười xưa thuở núi đồi
    Đầy lối rụng hoa xơ xác ngõ
    Cạn dòng rơi lệ hững hờ môi
    Lay hoài sắc phượng mùa thương tiếc
    Bày mực nét ghi số phận đời

    (ngược)

    Đời phận số ghi nét mực bày
    Tiếc thương mùa phượng sắc hoài lay
    Môi hờ hững lệ rơi dòng cạn
    Ngõ xác xơ hoa rụng lối đầy
    Đồi núi thuở xưa cười nụ nhớ
    Gió mây chiều cũ hát lời say
    Thôi người bóng ngả trăng vàng võ
    Rồi lỡ mộng phai hẹn ước ngày

    27/07/2012
    Viên Mãn
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Mạnh Viên Mãn; 27-07-2012 lúc 08:49 PM

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Mạnh Viên Mãn vì bài viết hữu ích này


  11. #436
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    GẶP EM



    Dạo ấy gặp em cúc nở vàng
    Sông chiều sóng chạy tiếng ngân vang
    Cây bàng trước bến chim đùa giỡn
    Khóm trúc sau nhà gió xốn xang
    Lời hẹn năm nao còn ấm đượm
    Câu thề thuở nọ vẫn cao sang
    Nôn nao trong dạ lòng như đã ...
    Lưu luyến bâng khuâng cứ ngỡ ngàng .

    Mạnh Kỷ
    27/07/2012

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #437
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang
    Chiến công Thạch Hãn

    Đại công nhuộm thắm sắc muôn hoa
    Chiến sĩ hi sinh đổi thái hòa
    Lịch sử thăng trầm còn mãi đọng
    Dư âm lẫm liệt mãi không nhòa
    Năm mươi trận đánh vì quê mẹ
    Tám mốt ngày đêm giữ nước nhà
    Khí phách hào hùng dân tộc Việt
    Rực trời cháy đỏ cổ thành hoa.

    BMT, 27-7-2012



    CÂY ĐỜI NỞ HOA

    Ngày hội non sông rực rỡ hoa
    Niềm vui gặp gỡ thật chan hoà
    Miền Nam anh tới ... mi trào lệ
    Đất Bắc tôi vô ... mắt nhạt nhoà
    Sóng Thạch Hãn tô hồng lịch sử
    Đất Miền Trung tỏ rạng muôn nhà
    Anh nằm xuống máu xương hoà đất
    Vun bón cây đời mãi nở hoa.

    BXP 27.7.2012

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #438
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Tiếng chuông

    Điện thoại đổ hồi em nghĩ mơ
    Trời đêm khuya lắc tự bao giờ
    Người đi thủa ấy sao hờ hững
    Kẻ ở bây giờ vẫn ngác ngơ
    Chớm hạ hong buồn thuyền lẻ bóng
    Tàn đông vương lệ bến bơ vơ
    Bất ngờ nghe giọng thân quen ấy
    Tíu tít vui mừng tựa trẻ thơ

    Thanh Thanh Khiết
    27.7.2012


  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #439
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang
    Chiến công Thạch Hãn

    Đại công nhuộm thắm sắc muôn hoa
    Chiến sĩ hi sinh đổi thái hòa
    Lịch sử thăng trầm còn mãi đọng
    Dư âm lẫm liệt mãi không nhòa
    Năm mươi trận đánh vì quê mẹ
    Tám mốt ngày đêm giữ nước nhà
    Khí phách hào hùng dân tộc Việt
    Rực trời cháy đỏ cổ thành hoa.

    BMT, 27-7-2012



    CÂY ĐỜI NỞ HOA

    Ngày hội non sông rực rỡ hoa
    Niềm vui gặp gỡ thật chan hoà
    Miền Nam anh tới ... mi trào lệ
    Đất Bắc tôi vô ... mắt nhạt nhoà
    Sóng Thạch Hãn tô hồng lịch sử
    Đất Miền Trung tỏ rạng muôn nhà
    Anh nằm xuống máu xương hoà đất
    Vun bón cây đời mãi nở hoa.

    BXP 27.7.2012

    THẠCH HÃN MÁU NỞ HOA
    ---*---

    Thạch Hãn biếc xanh máu nở hoa
    Dòng sông đăng sáng cảnh an hòa
    Thi hài liệt sĩ ngâm trong nước
    Thể xác chiến binh ngập lệ nhòa
    Tuổi trẻ hy sinh vì tổ quốc
    Thân trai ngã xuống giữ quê nhà
    Đền ơn dân tộc dâng nhang viếng
    Thạch Hãn biếc xanh máu nở hoa

    27/7/2012
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #440
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    TÌNH TRĂNG



    Trăng buồn lặng lẽ sống chơi vơi
    Lúc ở đầu non tận cuối trời
    Khi xuống đáy ao tìm nỗi nhớ
    Khi lòng man mác thả thuyền bơi

    Mạnh Kỷ
    28/07/2012
    Lần sửa cuối bởi manhky; 28-07-2012 lúc 05:55 PM

  • Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 44/113 ĐầuĐầu ... 34 42 43 44 45 46 54 94 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình