+ Trả lời chủ đề
Trang 90/859 ĐầuĐầu ... 40 80 88 89 90 91 92 100 140 190 590 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 891 tới 900 của 8585

Chủ đề: Trang thơ Bùi Xuân Phượng

  1. #891
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Bến đò khách cứ xôn xao
    Mênh mông bờ bãi một màu cỏ non
    Đò ngang xuôi mái cơn nồm
    Lối xưa hai đứa bước mòn gót chân
    ……………………..
    Chiều nay về lại bâng khuâng

    Hồng Lĩnh

    Tiếp HL

    "Chiều nay về lại bâng khuâng"
    Nhớ ngày xưa ấy...những lần gặp em
    Đổ đình... cái liếc...thót tim!
    Để rồi cứ mãi đi tìm...bóng ai

    Đèn khuya leo lét canh dài...

    BXP 28.7.2012


    Hoàng hôn nỗi nhớ bâng khuâng
    Gió về vuốt nhẹ vào vầng trán em
    Ngỡ ngàng bối rối con tim
    Chợt hồn thảng thốt vội tìm tay ai
    ……….
    Mênh mông biển rộng …sông dài

    Thanh Thanh Khiết
    28.7.2012

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #892
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2




    TUỔI HỒNG
    ---*---

    Bằng lăng nở tím gọi hè
    Nhạc ve rộn rã nắng khoe phượng hồng
    Trống trường ... ra cổng nghênh ngông
    Chân trần đạp đất ngựa lồng tuổi thơ
    Cái thời khám phá dại khờ
    Trung thu tháng tám đọc thơ Bác Hồ
    Tuổi vàng nhanh đến bất ngờ
    Yên bình sống khỏe đâu chờ trời ban.

    26/7/2012
    Tuyen45

    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #893
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết




    TUỔI HỒNG
    ---*---

    Bằng lăng nở tím gọi hè
    Nhạc ve rộn rã nắng khoe phượng hồng
    Trống trường ... ra cổng nghênh ngông
    Chân trần đạp đất ngựa lồng tuổi thơ
    Cái thời khám phá dại khờ
    Trung thu tháng tám đọc thơ Bác Hồ
    Tuổi vàng nhanh đến bất ngờ
    Yên bình sống khỏe đâu chờ trời ban.

    26/7/2012
    Tuyen45

    ĐỜI TA TA LIỆU

    Ve ran báo đã sang Hè
    Bằng lăng phô tím, phượng khoe sắc hồng
    Ba Ma, nhì Quỷ...nhất Ngông!
    Nào ai trách cái tuổi hồng ngây thơ
    Bao nhiêu cái dại, cái khờ
    Nghịch hết cỡ...vẫn mê thơ Bác Hồ.

    Thời gian nhanh...có ai ngờ!
    Đời ta ta liệu chẳng chờ ai ban.
    BXP 29.7.2012

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • #894
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    Bến đò khách cứ xôn xao
    Mênh mông bờ bãi một màu cỏ non
    Đò ngang xuôi mái cơn nồm
    Lối xưa hai đứa bước mòn gót chân
    ……………………..
    Chiều nay về lại bâng khuâng

    Hồng Lĩnh

    Tiếp HL

    "Chiều nay về lại bâng khuâng"
    Nhớ ngày xưa ấy...những lần gặp em
    Đổ đình... cái liếc...thót tim!
    Để rồi cứ mãi đi tìm...bóng ai

    Đèn khuya leo lét canh dài...

    BXP 28.7.2012


    Hoàng hôn nỗi nhớ bâng khuâng
    Gió về vuốt nhẹ vào vầng trán em
    Ngỡ ngàng bối rối con tim
    Chợt hồn thảng thốt vội tìm tay ai
    ……….
    Mênh mông biển rộng …sông dài

    Thanh Thanh Khiết
    28.7.2012
    Tiếp Thanh Thanh Khiết


    (Mênh mông biển rộng …sông dài)
    Trái tim thắp lửa...hình ai hiện về
    Bên nhau ...một thoáng đê mê
    Để rồi giọt lệ não nề xót xa!
    Ai làm dang dở tình ta???

    BXP 29.7.2012

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • #895
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Cắt điện suốt cả ngày
    Giờ mới vào được đây
    Thơ hoạ đành khất nợ
    Ngày mai lại mê say.

    BXP 30.7.2012

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • #896
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.873
    Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang Xem bài viết

    CỨ TƯỞNG

    Vần thơ khát hoạ bao ngày đêm
    Mà cứ xa vời nỗi nhớ thêm
    Cứ tưởng hết duyên thành dán đoạn
    Đây rồi! Lại gặp vần thơ êm.

    BXP 28.7.2012


    Hỏi

    Trăng vàng chênh chếnh rọi màn đêm
    Cảnh sắc mênh mang gợi nhớ thêm
    Có phải thuyền vui nơi bến lạ
    Quên bờ một thủa sóng lặng êm

    Thanh Thanh Khiết
    29.7.2012

    Bóng đêm

    Hoàng hôn buông xuống phủ trời đêm
    Cảnh sắc dịu dàng thương nhớ thêm
    Bóng tối mơ màng màu bí hiểm
    Tâm hồn tĩnh lặng sóng dần êm.

    BMT, 29-7-2012
    HOANG

    Nắng cạn mây choàng áo lụa đêm
    Sương chìm lá mỏng cúi quằn thêm
    Miền hoang viễn khách khờ ngây lạc
    Suối ngọc hương đồi thảm cỏ êm

    DA

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  • #897
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Duyên An Xem bài viết
    HOANG

    Nắng cạn mây choàng áo lụa đêm
    Sương chìm lá mỏng cúi quằn thêm
    Miền hoang viễn khách khờ ngây lạc
    Suối ngọc hương đồi thảm cỏ êm

    DA
    BÂNG KHUÂNG

    Vần thơ vẫn nhớ những đêm đêm
    Thẫn xác phạc phờ lấn quấn thêm
    Khắc khoải năm canh nghe cuốc gọi
    Bâng khuâng hoài niệm những duyên êm.
    BXP 31.7.2012

    Đùa vui một chút nhưng DA không giận lại đến thăm huynh rồi. Cảm ơn nhiều. Kiên trì tập luyện sức khoẻ tốt lên, tinh thần sảng khoái, nhưng cái hố sâu vẫn rất gần. Những ngày sôi nổi khi xưa không thể nào lấy lại được nữa. Đến thăm các trang thơ bạn, copy thơ về nhưng không sao hoạ được, đành chỉ đáp hoạ những bạn thơ có lòng đến thăm. Sức huynh bây giờ chỉ gắng trụ, vui được ngày nào biết ngày ấy, không dám mong ước nhiều.

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • #898
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    LỤC BÌNH
    ---*---

    Lá xanh bông tím lục bình
    Thân bèo tủi phận một mình dạt trôi
    Đầu xanh thì chửa đến trời
    Chân chưa đạp đất cuộc đời bấp bênh
    Thác gềnh trôi nổi lênh đênh
    Tha phương xiêu bạt bồng bềnh ai thương
    Tháng ngày lãnh đủ gió sương
    Mưa sa nắng lửa còn vương bụi trần
    Phận bèo nghĩ cũng cực thân
    Đời tàn giữa lúc mùa xuân đang về.

    1/8/2012
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #899
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết



    LỤC BÌNH
    ---*---

    Lá xanh bông tím lục bình
    Thân bèo tủi phận một mình dạt trôi
    Đầu xanh thì chửa đến trời
    Chân chưa đạp đất cuộc đời bấp bênh
    Thác gềnh trôi nổi lênh đênh
    Tha phương xiêu bạt bồng bềnh ai thương
    Tháng ngày lãnh đủ gió sương
    Mưa sa nắng lửa còn vương bụi trần
    Phận bèo nghĩ cũng cực thân
    Đời tàn giữa lúc mùa xuân đang về.

    1/8/2012
    Tuyen45
    MỞ LÒNG RA

    Ta vui sống giữa thanh bình
    Can chi để cái tâm mình nổi trôi
    Mang thân trụ với đất trời
    Giữ lòng vững giữa dòng đời bập bênh
    Thuyền tình dẫu có lênh đênh
    Thuỷ chung muôn thác ngàn ghềnh vẫn thương
    Trải bao Hạ nắng Đông sương
    Nghiệp duyên khó dứt tơ vương cõi trần
    Nghĩ nhiều chỉ khổ vào thân
    Mở lòng ra đón ánh Xuân tràn về.
    BXP 01.8.2012

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • #900
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    HỎI BIỂN
    ---*---

    Biển ơi ! biển giận làm chi ?
    Sóng xô bờ đá có khi tàn đời
    Sao không tình cảm tý thôi ?
    Sao không dịu ngọt giống lời mẹ ru ?

    2/8/2012
    Tuyen45
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 03-08-2012 lúc 02:01 AM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 90/859 ĐầuĐầu ... 40 80 88 89 90 91 92 100 140 190 590 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình