+ Trả lời chủ đề
Trang 3/12 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 114

Chủ đề: Lơ ngơ đôi dòng - Nguyên Thoại

  1. #21
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Thoại đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 202
    Thanks
    3.057
    Thanked 1.820 Times in 202 Posts
    Blog Entries
    4
    Quote Nguyên văn bởi Quốc Quyền Xem bài viết


    Người xưa

    Gặp lại người thơ thật ngỡ ngàng!
    Thời gian thắm thoát mấy thu sang
    Chờ tin mắt dõi làn mây trắng
    Đợi bóng hồn đưa ngọn lá vàng
    Buổi ấy chưa tròn câu ước hẹn
    Bây chừ đã thỏa khúc ca vang
    Trong lòng rộn rã niềm vui sướng
    Thắm đượm tình xưa trót lỡ làng

    Quốc Quyền


    Lỡ chuyến đò

    Thuở ấy sao không chịu ngó ngàng
    Cho người gái lỡ chuyến đò sang
    Mà câu chuyện cũ đành phai nhạt
    Để nhánh hoa tươi phải úa vàng
    Nhớ buổi sum vầy lời đã ngỏ
    Thương hồi giã biệt trống còn vang
    Chiều qua Phú Lộc lòng vương nỗi
    Ai đó chia tay bởi lệ làng

    28/07/2012
    Nguyên Thoại
    Lần sửa cuối bởi Nguyên Thoại; 07-08-2012 lúc 06:14 PM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Thoại vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2


    TUỔI HỒNG
    ---*---

    Bằng lăng nở tím gọi hè
    Nhạc ve rộn rã nắng khoe phượng hồng
    Trống trường ... ra cổng nghênh ngông
    Chân trần đạp đất ngựa lồng tuổi thơ
    Cái thời khám phá dại khờ
    Trung thu tháng tám đọc thơ Bác Hồ
    Tuổi vàng nhanh đến bất ngờ
    Yên bình sống khỏe đâu chờ trời ban.

    26/7/2012
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Thoại đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 202
    Thanks
    3.057
    Thanked 1.820 Times in 202 Posts
    Blog Entries
    4


    Mây ngàn hỡi!

    Bóng râm ran đổ tiếng ve tràn
    Phượng vỹ khoe màu đón hạ sang
    Vắng vẻ sân gầy hoa chớm rụng
    Đìu hiu ghế lạnh gót thôi màng
    Trường xưa dẫu biết lời thư hẹn
    Bạn cũ đâu ngờ lối cỏ đan
    Kẻ trước người sau đành lỗi nhịp
    Sao không đợi gió hỡi mây ngàn...

    17/05/2012
    Nguyên Thoại

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Thoại vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi Nguyên Thoại Xem bài viết
    Lỡ chuyến đò

    Thuở ấy sao không chịu ngó ngàng
    Cho người gái lỡ chuyến đò sang
    Mà câu chuyện cũ đành phai nhạt
    Để nhánh hoa tươi phải úa vàng
    Nhớ buổi sum vầy lời đã ngỏ
    Thương hồi giã biệt trống còn vang
    Chiều qua Phú Lộc lòng vương nỗi
    Ai đó chia tay bởi lệ làng

    28/07/2012
    Nguyên Thoại


    TÌNH LỠ

    Còn chút thoảng bay giữa đại ngàn
    Như lời đồng vọng gió đưa sang
    Cánh cò chao đảo cùng sương bạc
    Màu nắng đổ nghiêng cạnh núi vàng
    Nỗi nhớ cồn cào tim trống trải
    Niềm thương da diết trí âm vang
    Về nghe hoa cỏ buồn ngây dại
    Ngọn khói sầu tư tỏa cuối làng


    KIỀN ĐỨC - 28/07/12
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi Nguyên Thoại Xem bài viết


    Mây ngàn hỡi!

    Bóng râm ran đổ tiếng ve tràn
    Phượng vỹ khoe màu đón hạ sang
    Vắng vẻ sân gầy hoa chớm rụng
    Đìu hiu ghế lạnh gót thôi màng
    Trường xưa dẫu biết lời thư hẹn
    Bạn cũ đâu ngờ lối cỏ đan
    Kẻ trước người sau đành lỗi nhịp
    Sao không đợi gió hỡi mây ngàn...

    17/05/2012
    Nguyên Thoại

    HỠI NGÀN MÂY

    Trường cũ gợi thương phượng đỏ tràn
    Mưa sầu nắng nhớ với mùa sang
    Bạn đi thanh thản không mong nhớ
    Tôi đợi vu vơ cứ tưởng màng
    Tình chẳng là tình ai tiếc nhớ
    Nợ không phải nợ mắt nào đan
    Mênh mang sương khói chiều hoang lạnh
    Thả với ngàn mây quyện núi ngàn.


    KIỀN ĐỨC - 29/07/12
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Thu Phong đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 202
    Thanks
    1.058
    Thanked 1.750 Times in 205 Posts
    .
    Quote Nguyên văn bởi Nguyên Thoại Xem bài viết
    Em có về nơi ấy

    Em có về nơi ấy
    Cho ta chút màu mây
    Cánh phượng hồng còn thấy
    Áo trắng ngập lối đầy

    Mười năm chưa trở lại
    Từ khi biệt mái trường
    Gót buồn chân đi mãi
    Đâu là thềm nắng vương

    Em có về nơi ấy
    Thăm lại đám cỏ xưa
    Mong bây giờ cũng vậy
    Như một thuở ta đùa

    Con thuyền nằm đợi gió
    Mái chèo đợi bàn tay
    Ta tìm em không có
    Biết khi nao tỏ bày

    Mười năm ta lặn lội
    Thân quen với bùn lầy
    Bờ vui nhoài chẳng tới
    Bến sầu cứ chăng dây

    Em có về nơi ấy
    Cho ta chút bồi hồi
    Gởi vào con thuyền giấy
    Giữa mưa đời... lặng trôi!

    26/07/2012
    Nguyên Thoại
    Em về thăm phố phủ

    Em về thăm phố phủ
    Đầy trời mây trắng bay
    Lũ chuồn chuồn tinh nghịch
    Lượn quanh vòng như say

    Ba năm rồi trở lại
    Phố phủ vẫn như xưa
    Cây vối già đứng ngóng
    Đầu gội nắng, gội mưa

    Trên cành hoa lấm tấm
    Bạc một màu nhớ nhung
    Vần thơ xưa ai viết
    Như chờ buổi tương phùng

    Em về thăm phố phủ
    Ôm lời hẹn trăm năm
    Con thuyền nghe chuông vọng
    Biết đã bao nhiêu rằm

    Em về thăm phố phủ
    Sóng xôn xao từng hồi
    Nghe chiều qua bối rối
    Nhắc nỗi niềm không thôi...

    29/07/2012
    Thu Phong




    Phủ Tây Hồ có cây vối 100 tuổi. Đây là hoa của cây vối đó.



    Lần sửa cuối bởi Thu Phong; 29-07-2012 lúc 02:37 PM

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Thu Phong vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Thu Phong đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 202
    Thanks
    1.058
    Thanked 1.750 Times in 205 Posts
    .
    Quote Nguyên văn bởi Nguyên Thoại Xem bài viết


    Mây ngàn hỡi!

    Bóng râm ran đổ tiếng ve tràn
    Phượng vỹ khoe màu đón hạ sang
    Vắng vẻ sân gầy hoa chớm rụng
    Đìu hiu ghế lạnh gót thôi màng
    Trường xưa dẫu biết lời thư hẹn
    Bạn cũ đâu ngờ lối cỏ đan
    Kẻ trước người sau đành lỗi nhịp
    Sao không đợi gió hỡi mây ngàn...

    17/05/2012
    Nguyên Thoại


    HỠI NGÀN MÂY

    Trường cũ gợi thương phượng đỏ tràn
    Mưa sầu nắng nhớ với mùa sang
    Bạn đi thanh thản không mong nhớ
    Tôi đợi vu vơ cứ tưởng màng
    Tình chẳng là tình ai tiếc nhớ
    Nợ không phải nợ mắt nào đan
    Mênh mang sương khói chiều hoang lạnh
    Thả với ngàn mây quyện núi ngàn.


    KIỀN ĐỨC - 29/07/12
    Gió và mây

    Kìa mặt trời lên ánh nắng tràn
    Trên màu lá biếc chớm thu sang
    Lan khoe sắc tím âm thầm đợi
    Cúc trỗi mầm xanh lặng lẽ màng
    Hương cốm nào đưa trong gió thoảng
    Dấu hài ai ẩn dưới chân đan
    Rêu phong đã đậm trên miền nhớ
    Gió vẫn chờ mây ở cuối ngàn

    29/07/2012

    Thu Phong


    Lần sửa cuối bởi Thu Phong; 29-07-2012 lúc 03:04 PM

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Thu Phong vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Avatar của UYÊN ƯƠNG
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    UYÊN ƯƠNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 92
    Thanks
    394
    Thanked 349 Times in 91 Posts
    Mây ngàn hỡi!

    Bóng râm ran đổ tiếng ve tràn
    Phượng vỹ khoe màu đón hạ sang
    Vắng vẻ sân gầy hoa chớm rụng
    Đìu hiu ghế lạnh gót thôi màng
    Trường xưa dẫu biết lời thư hẹn
    Bạn cũ đâu ngờ lối cỏ đan
    Kẻ trước người sau đành lỗi nhịp
    Sao không đợi gió hỡi mây ngàn...

    17/05/2012
    Nguyên Thoại


    HỠI NGÀN MÂY

    Trường cũ gợi thương phượng đỏ tràn
    Mưa sầu nắng nhớ với mùa sang
    Bạn đi thanh thản không mong nhớ
    Tôi đợi vu vơ cứ tưởng màng
    Tình chẳng là tình ai tiếc nhớ
    Nợ không phải nợ mắt nào đan
    Mênh mang sương khói chiều hoang lạnh
    Thả với ngàn mây quyện núi ngàn.

    KIỀN ĐỨC - 29/07/12
    Gió và mây

    Kìa mặt trời lên ánh nắng tràn
    Trên màu lá biếc chớm thu sang
    Lan khoe sắc tím âm thầm đợi
    Cúc trỗi mầm xanh lặng lẽ màng
    Hương cốm nào đưa trong gió thoảng
    Dấu hài ai ẩn dưới chân đan
    Rêu phong đã đậm trên miền nhớ
    Gió vẫn chờ mây ở cuối ngàn

    29/07/2012
    Thu Phong


    Thơ họa
    GIÓ NGÀN ƠI!

    Cất bước đi qua khoảng nắng tràn
    Én về bắt nhịp rước xuân sang
    Trăm hoa chớm nở như chào đón
    Một nỗi niềm riêng cũng chẳng màng
    Ngơ ngẩn buông lơi làn tóc xõa
    Cảm hoài sắc thắm ý thơ đan
    Đắm say cảnh thế vương đầu ngõ
    Gói trọn tâm tư với gió ngàn.

    UYÊN ƯƠNG
    Lần sửa cuối bởi UYÊN ƯƠNG; 29-07-2012 lúc 05:38 PM

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn UYÊN ƯƠNG vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Duyên tình...

    Chiều nay gió núi quyện mây ngàn
    Vườn tược tưng bừng đón bạn sang
    Trước ngõ đơm hương cành bưởi trắng
    Bên hiên tẩm sắc nụ mai vàng
    Vơi đầy chén rượu bờ môi ửng
    Trầm bổng câu hò tiếng nhịp vang
    Giã biệt chưa xong tình đã chớm
    Nghe đâu sơn nữ víu trai làng

    28/07/2012
    Nguyên Thoại

    Lan rừng

    Là hoa - vẻ đẹp - rạng non ngàn
    Lữ khách thoạt nhìn dạ xốn xang
    Ong lượn mê say bông nụ trắng
    Bướm chao đắm đuối cánh hoa vàng
    Bến mơ thầm tỏ lòng còn khép
    Nẻo mộng chưa bày tiếng đã vang
    Gió dệt mây thêu tô thắm sắc
    Niềm vui hãnh diện của buôn làng

    Thanh Thanh Khiết
    29.7.2012

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #30
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    Mây ngàn hỡi!

    Bóng râm ran đổ tiếng ve tràn
    Phượng vỹ khoe màu đón hạ sang
    Vắng vẻ sân gầy hoa chớm rụng
    Đìu hiu ghế lạnh gót thôi màng
    Trường xưa dẫu biết lời thư hẹn
    Bạn cũ đâu ngờ lối cỏ đan
    Kẻ trước người sau đành lỗi nhịp
    Sao không đợi gió hỡi mây ngàn...

    17/05/2012
    Nguyên Thoại


    HỠI NGÀN MÂY

    Trường cũ gợi thương phượng đỏ tràn
    Mưa sầu nắng nhớ với mùa sang
    Bạn đi thanh thản không mong nhớ
    Tôi đợi vu vơ cứ tưởng màng
    Tình chẳng là tình ai tiếc nhớ
    Nợ không phải nợ mắt nào đan
    Mênh mang sương khói chiều hoang lạnh
    Thả với ngàn mây quyện núi ngàn.

    KIỀN ĐỨC - 29/07/12
    Gió và mây

    Kìa mặt trời lên ánh nắng tràn
    Trên màu lá biếc chớm thu sang
    Lan khoe sắc tím âm thầm đợi
    Cúc trỗi mầm xanh lặng lẽ màng
    Hương cốm nào đưa trong gió thoảng
    Dấu hài ai ẩn dưới chân đan
    Rêu phong đã đậm trên miền nhớ
    Gió vẫn chờ mây ở cuối ngàn

    29/07/2012
    Thu Phong


    Thơ họa
    GIÓ NGÀN ƠI!

    Cất bước đi qua khoảng nắng tràn
    Én về bắt nhịp rước xuân sang
    Trăm hoa chớm nở như chào đón
    Một nỗi niềm riêng cũng chẳng màng
    Ngơ ngẩn buông lơi làn tóc xõa
    Cảm hoài sắc thắm ý thơ đan
    Đắm say cảnh thế vương đầu ngõ
    Gói trọn tâm tư với gió ngàn.

    UYÊN ƯƠNG



    Trời đông

    Khí hậu đổi thay cái rét tràn
    Trời buồn lặng lẽ đón đông sang
    Hắt hiu hoa héo không người ngắm
    Trơ trọi cây khô chẳng kẻ màng
    Sáng đến lạnh lùng sương gió tỏa
    Đêm về giá buốt khói mây đan
    Theo đoàn chim én tìm nơi trú
    Chắp cánh bay xa tận ngút ngàn.

    BMT, 29-7-2012



  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 3/12 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình