+ Trả lời chủ đề
Trang 96/196 ĐầuĐầu ... 46 86 94 95 96 97 98 106 146 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 951 tới 960 của 1951

Chủ đề: Đường luật Bùi Xuân Phượng

  1. #951
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts





    Cảnh bình yên

    Không gian kiều mỵ đẹp hồn nhiên
    Lộng lẫy nên thơ rạng ý thiền
    Hoa tím thanh tân màu diễm ảo
    Trời xanh duyên dáng cảnh bình yên
    Tâm hồn nhẹ nhỏm tiêu hoang tưởng
    Thần trí khinh an xóa não phiền
    Tươi tắn ngọt ngào sinh động sắc
    Không gian kiều mỵ đẹp hồn nhiên.

    BMT, 30-7-2012

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  3. #952
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang Xem bài viết





    Cảnh bình yên

    Không gian kiều mỵ đẹp hồn nhiên
    Lộng lẫy nên thơ rạng ý thiền
    Hoa tím thanh tân màu diễm ảo
    Trời xanh duyên dáng cảnh bình yên
    Tâm hồn nhẹ nhỏm tiêu hoang tưởng
    Thần trí khinh an xóa não phiền
    Tươi tắn ngọt ngào sinh động sắc
    Không gian kiều mỵ đẹp hồn nhiên.

    BMT, 30-7-2012
    AN NHIÊN

    Nhân quả cõi đời - Luật tự nhiên
    Với ta cần giữ vững tâm thiền
    Tranh hơn, tranh phải thôi buông bỏ
    Biết đủ, chẳng cầu sẽ được yên
    Sinh diệt an nhiên không sợ hãi
    Vô thường chấp nhận chẳng ưu phiền
    Nợ thì trả nợ đừng tìm trốn
    Nhân quả cõi đời - Luật tự nhiên

    BXP 31.7.2012

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #953
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    AN NHIÊN

    Nhân quả cõi đời - Luật tự nhiên
    Với ta cần giữ vững tâm thiền
    Tranh hơn, tranh phải thôi buông bỏ
    Biết đủ, chẳng cầu sẽ được yên
    Sinh diệt an nhiên không sợ hãi
    Vô thường chấp nhận chẳng ưu phiền
    Nợ thì trả nợ đừng tìm trốn
    Nhân quả cõi đời - Luật tự nhiên

    BXP 31.7.2012
    Cám ơn bác! Bài thơ họa rất hay và có ý nghĩa! Chúc bác luôn vui khỏe an lạc!

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  7. #954
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2

    ÍT CHỮ NHIỀU BẰNG
    ---*---

    Ít chữ nhiều bằng cũng lắm người
    Non tài ngắn học giỏi “nghề moi”
    Bia tây khai vị còn ai oán
    Rượu ngoại nhập ngôn vẫn trách đời
    Xương máu cha ông lời bất nhã
    Nghĩa tình tiên tổ giọng ăn chơi
    Ỷ eo chê mẹ nghèo hèn khó
    Ít chữ nhiều bằng cũng lắm người.

    31/7/2012
    Tuyen45


    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  9. #955
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết

    ÍT CHỮ NHIỀU BẰNG
    ---*---

    Ít chữ nhiều bằng cũng lắm người
    Non tài ngắn học giỏi “nghề moi”
    Bia tây khai vị còn ai oán
    Rượu ngoại nhập ngôn vẫn trách đời
    Xương máu cha ông lời bất nhã
    Nghĩa tình tiên tổ giọng ăn chơi
    Ỷ eo chê mẹ nghèo hèn khó
    Ít chữ nhiều bằng cũng lắm người.

    31/7/2012
    Tuyen45


    NHÂN QUẢ CÔNG BẰNG

    Việc ta ta biết trách chi người!
    Moi được thì ai cứ việc moi
    Chỉ sợ ghế kia rồi chỏng gọng
    Hay là "bóc lịch" đến tàn đời
    Của chùa đâu ngại tiêu hoang phí
    Bạc lậu tiếc gì cứ thoả chơi!
    "Nhân quả công bằng" sao tránh được?
    Việc ta ta biết trách chi người!

    BXP 31.7.2012

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #956
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    AN NHIÊN

    Nhân quả cõi đời - Luật tự nhiên
    Với ta cần giữ vững tâm thiền
    Tranh hơn, tranh phải thôi buông bỏ
    Biết đủ, chẳng cầu sẽ được yên
    Sinh diệt an nhiên không sợ hãi
    Vô thường chấp nhận chẳng ưu phiền
    Nợ thì trả nợ đừng tìm trốn
    Nhân quả cõi đời - Luật tự nhiên

    BXP 31.7.2012


    BÌNH AN
    ---*---

    Dương trần quy luật tự thiên nhiên
    Trong cõi nhân gian tĩnh dạ thiền
    Thua thiệt bão lòng phanh gấp lại
    Đua tranh sóng gió tất không yên
    Láng giềng thân thiện bình an sống
    Hàng xóm yêu thương chẳng cảm phiền
    Tích đức tu tâm hồn tỏa sáng
    Dương trần quy luật tự thiên nhiên.

    31/7/2012
    Tuyen45


    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  13. #957
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    CẢNH BÌNH YÊN

    Không gian kiều mỵ đẹp hồn nhiên
    Lộng lẫy nên thơ rạng ý thiền
    Hoa tím thanh tân màu diễm ảo
    Trời xanh duyên dáng cảnh bình yên
    Tâm hồn nhẹ nhỏm tiêu hoang tưởng
    Thần trí khinh an xóa não phiền
    Tươi tắn ngọt ngào sinh động sắc
    Không gian kiều mỵ đẹp hồn nhiên.

    BMT, 30-7-2012

    AN NHIÊN

    Nhân quả cõi đời - Luật tự nhiên
    Với ta cần giữ vững tâm thiền
    Tranh hơn, tranh phải thôi buông bỏ
    Biết đủ, chẳng cầu sẽ được yên
    Sinh diệt an nhiên không sợ hãi
    Vô thường chấp nhận chẳng ưu phiền
    Nợ thì trả nợ đừng tìm trốn
    Nhân quả cõi đời - Luật tự nhiên

    BXP 31.7.2012


    BÌNH AN
    ---*---
    Dương trần quy luật tự thiên nhiên
    Trong cõi nhân gian tĩnh dạ thiền
    Thua thiệt bão lòng phanh gấp lại
    Đua tranh sóng gió tất không yên
    Láng giềng thân thiện bình an sống
    Hàng xóm yêu thương chẳng cảm phiền
    Tích đức tu tâm hồn tỏa sáng
    Dương trần quy luật tự thiên nhiên.

    31/7/2012
    Tuyen45




    SỐNG AN NHIÊN


    Già thì bằng trẻ: sống an nhiên
    Sáng tối vui chơi lại tọa thiền
    Kẻ dữ người lành không chấp nhặt
    Con ngoan vợ đảm thật bình yên
    Khù khờ thánh đãi(*), mơ không được
    Cá rán mèo đui(*), hưởng chả phiền
    Một chốn an hòa di dưỡng tuổi
    Già thì bằng trẻ: sống an nhiên


    (*) Tục ngữ:
    - Thánh đãi anh khù khờ.
    - Mèo mù vớ cá rán.


    KIỀN ĐỨC - 01/08/12
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  15. #958
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    BÌNH AN
    ---*---

    Dương trần quy luật tự thiên nhiên
    Trong cõi nhân gian tĩnh dạ thiền
    Thua thiệt bão lòng phanh gấp lại
    Đua tranh sóng gió tất không yên
    Láng giềng thân thiện bình an sống
    Hàng xóm yêu thương chẳng cảm phiền
    Tích đức tu tâm hồn tỏa sáng
    Dương trần quy luật tự thiên nhiên.

    31/7/2012
    Tuyen45


    TÂM TỊNH THÌ CÕI TỊNH

    Cõi đời sinh diệt cứ an nhiên
    Ngồi, đứng, nằm, đi... vững trí thiền
    Hơn phải buông xuôi lòng nhẹ nhõm
    Sang giầu xả bỏ dạ bình yên
    Vần thơ hỉ hả không buồn chán
    Lời hoạ vô tư chẳng não phiền
    Thi Hữu tình thơ tri kỷ thế
    Cõi đời sinh diệt cứ an nhiên
    BXP 01.8.2012

  16. #959
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
    CẢNH BÌNH YÊN

    Không gian kiều mỵ đẹp hồn nhiên
    Lộng lẫy nên thơ rạng ý thiền
    Hoa tím thanh tân màu diễm ảo
    Trời xanh duyên dáng cảnh bình yên
    Tâm hồn nhẹ nhỏm tiêu hoang tưởng
    Thần trí khinh an xóa não phiền
    Tươi tắn ngọt ngào sinh động sắc
    Không gian kiều mỵ đẹp hồn nhiên.

    BMT, 30-7-2012

    AN NHIÊN

    Nhân quả cõi đời - Luật tự nhiên
    Với ta cần giữ vững tâm thiền
    Tranh hơn, tranh phải thôi buông bỏ
    Biết đủ, chẳng cầu sẽ được yên
    Sinh diệt an nhiên không sợ hãi
    Vô thường chấp nhận chẳng ưu phiền
    Nợ thì trả nợ đừng tìm trốn
    Nhân quả cõi đời - Luật tự nhiên

    BXP 31.7.2012


    BÌNH AN
    ---*---
    Dương trần quy luật tự thiên nhiên
    Trong cõi nhân gian tĩnh dạ thiền
    Thua thiệt bão lòng phanh gấp lại
    Đua tranh sóng gió tất không yên
    Láng giềng thân thiện bình an sống
    Hàng xóm yêu thương chẳng cảm phiền
    Tích đức tu tâm hồn tỏa sáng
    Dương trần quy luật tự thiên nhiên.

    31/7/2012
    Tuyen45




    SỐNG AN NHIÊN


    Già thì bằng trẻ: sống an nhiên
    Sáng tối vui chơi lại tọa thiền
    Kẻ dữ người lành không chấp nhặt
    Con ngoan vợ đảm thật bình yên
    Khù khờ thánh đãi(*), mơ không được
    Cá rán mèo đui(*), hưởng chả phiền
    Một chốn an hòa di dưỡng tuổi
    Già thì bằng trẻ: sống an nhiên


    (*) Tục ngữ:
    - Thánh đãi anh khù khờ.
    - Mèo mù vớ cá rán.


    KIỀN ĐỨC - 01/08/12
    THƠ KHÔNG CÓ TUỔI

    Thơ không có tuổi - Lẽ đương nhiên!
    Thơ cứ vô tư - tự nó Thiền!
    Lúc xuất ... "phở sào" ... ừ, hứng tí!
    Khi về ... "cơm nguội"... chịu là yên!
    "Dấm hành" điểm chút...thơ vui vẻ
    "Bọt ngọt" pha thêm... phú hết phiền
    Thi Hữu giao lưu câu xướng hoạ
    Thơ không có tuổi - Lẽ đương nhiên!
    BXP 01.8.2012

  17. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này

    nga

  18. #960
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Nguyên văn bởi Bùi Xân Phượng

    THƠ KHÔNG CÓ TUỔI

    Thơ không có tuổi - Lẽ đương nhiên!
    Thơ cứ vô tư - tự nó Thiền!
    Lúc xuất ... "phở sào" ... ừ, hứng tí!
    Khi về ... "cơm nguội"... chịu là yên!
    "Dấm hành" điểm chút...thơ vui vẻ
    "Bọt ngọt" pha thêm... phú hết phiền
    Thi Hữu giao lưu câu xướng hoạ
    Thơ không có tuổi - Lẽ đương nhiên!

    BXP 01.8.2012





    THUẬN VỚI TỰ NHIÊN


    Vui sống an bình với tự nhiên
    Không cần gắng gượng mới ra thiền
    Một thời phấn đấu không ngơi nghỉ
    Nay tuổi hưu hòa được dịu yên
    Hạnh phúc gia đình cho trọn vẹn
    Giao lưu bằng hữu chẳng lo phiền
    Tu tâm dưỡng tánh, cao minh đạo
    Vui sống an bình với tự nhiên.


    KIỀN ĐỨC - 01/08/12
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  19. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 96/196 ĐầuĐầu ... 46 86 94 95 96 97 98 106 146 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình