+ Trả lời chủ đề
Trang 92/859 ĐầuĐầu ... 42 82 90 91 92 93 94 102 142 192 592 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 911 tới 920 của 8585

Chủ đề: Trang thơ Bùi Xuân Phượng

  1. #911
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết

    ẢO GIÁC

    Lắng nghe lời hát màn đêm
    Chọn nơi tịnh độ dịu êm cõi ngày
    Tìm gì dưới lớp men cay
    Nằm bên nghiêng ngả mà say một lần.

    Rửa mình trong bể trầm luân
    Mới hay gội sạch bụi trần dễ đâu
    Trăng tàn lưu dấu thân cầu
    Trong chăn lạnh dõi bóng câu soi mình.

    Dòng châu pha trộn nhục vinh
    Lầu Hoàng Hạc rọi bóng hình vàng son
    Vầng trăng nửa khuyết, nửa tròn
    Chẳng cần mai mối nước non vẫn tình.

    Vừa hoàng hôn đã bình minh
    Ô hay ! Nắng khẽ dập rình dàn hoa
    Biển đời sương khói chan hòa
    Giấc mơ tỉnh giác ngọc ngà cô miên.

    Thu sang chớp mở ưu phiền
    Vươn vai sải cánh gọi miền hư không
    Chạnh lòng mê hoặc hương nồng
    Vô vi lẩn khuất sâu nông lẽ đời.

    Mõ chiều níu tiếng sương rơi
    Câu kinh ái mộ dặm lời sắc không
    Hoàng hôn bảng lảng ánh hồng
    Hồi chuông định mệnh đón chông chênh về.

    Ngỡ ngàng thức tỉnh u mê…


    (Trần Như Chuyên)

    Vọng mê

    Đuốc trí tuệ xóa bóng đêm
    Bình minh Chân Đế sáng êm dịu ngày
    Phá trừ khổ não, đắng cay
    Hư danh ảo ảnh đắm say bao lần.


    Phật huyền diệu chuyển pháp luân
    Chỉ đường tầm chốn Niết bàn nơi đâu
    Bỏ buông tham ái tìm cầu
    Học Bi – Trí- Dũng làm câu giữ mình.


    Tâm chân chẳng lụy hư vinh
    Tánh Bát Nhã chiếu rõ hình gương son
    Thức không, không thức vuông tròn
    Dung thông sự lý núi non đượm tình.

    Mặt trời Chánh kiến hiển minh
    Sắc duyên chẳng động ý bình nở hoa
    Thiền Na, Thánh Lạc đồng hòa
    Luôn an trụ niệm Di Đà vĩnh miên.


    Định an mở cửa vô phiền
    Tướng đà vắng lặng ngoài miền pháp không
    Hoa Ưu Đàm Bát thơm nồng
    Trang nghiêm thị hiện sáng trong giữa đời.


    Lợi danh thả cuốn dòng rơi
    Sum la vạn tượng ngời ngời hư không
    Băng thanh ngọc khiết, sen lồng
    Giới thân tránh chốn đao chông chẳng về

    Xa rời tham chấp vọng mê…

    BMT,9-8-2012




  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  3. #912
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 1.866
    Thanks
    4.756
    Thanked 9.878 Times in 1.870 Posts
    Blog Entries
    1













    NIỀM VUI

    Mừng anh chị Phượng đến nhà chơi
    Chén rượu chung vui được kính mời
    Hợp & Kẹ cùng anh ta chạm cốc
    Vui mừng phấn khởi quá đi thôi
    Bùi Bắc Hợp


  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  5. #913
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Một cuộc hành trình dài: Lào Cai-Mậu A-Quảng Ninh từ chiều 5/8 đến 15h30 - 10/8/12. Khá mệt nhưng rất vui, sức khoẻ vẫn tốt. Tuy nhiên chưa thể vào thơ, tạm khất các bạn.
    BXP

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #914
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởiBùi Bắc Hợp
    NIỀM VUI

    Mừng anh chị Phượng đến nhà chơi
    Chén rượu chung vui được kính mời
    Hợp & Kẹ cùng anh ta chạm cốc
    Vui mừng phấn khởi quá đi thôi

    Bùi Bắc Hợp

    THIÊN DUYÊN HỘI NGỘ

    Ôi khao khát trăm mong ngàn đợi
    Đến hôm nay đã thoả nguyện rồi
    Việc riêng một chuyến Lào Cai
    Mậu A nhân dịp về xuôi rẽ vào.

    Duyên hội ngộ biết bao hoan hỉ
    Hợp, Kẹ ơi! Huynh đệ trùng phùng
    Chuốc nhau một chén rượu mừng
    Trời Văn Yên bỗng sáng bừng ánh dương!

    Ừ, khi cái "vô thường" chưa đến
    Cứ vô tư chuốc chén mà vui
    Hôm nay ta gặp nhau rồi
    Vẫn mong có dịp tái hồi Mậu A.

    Ta vẫn muốn dối già chuyến nữa
    Còn nhiều điều ta chửa thoả đâu!
    Kiếp này đã bén duyên nhau
    Mong sao giữ vững nhịp cầu tương thân.

    Câu xướng hoạ Thi Đàn Thi Hữu
    Rồi Nguyên Tiêu... dan díu bao tình
    Hợp ơi! Có hiểu lòng huynh
    Chia tay mang nặng muôn tình mến yêu.

    Lá vàng úa, bóng chiều dần tắt
    Được một lần...dù rất hả hê
    Mà khi từ giã ra về
    Không sao ngăn nổi dầm dề giọt châu!
    BXP 10.8.2012

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #915
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết [IMG]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CAdmin%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsoh tml1%5C12%5Cclip_image002.gif[/IMG]
    Đêm muộn

    Dịu dàng ngọn cỏ uống hương đêm
    Nguyệt khuyết nghiêng mình đổ nhớ thêm
    Có phải qua mùa hoa lạt sắc
    “Ai” buồn quên phút đã nồng êm

    Thanh Thanh Khiết
    4.8.2012


    VUI TÌNH THI HỮU

    Thi thoảng canh trường thức trắng đêm
    Nghĩ tình Thi Hữu lại vui thêm
    Kiên trì luyện tập thân dần khoẻ
    Lại tiếp vần thơ cuộc sống êm.

    BXP 04.8.2012

    TRÁCH

    Tại vầng mây phủ bóng trăng đêm
    Để cổng vườn ai chợt tối thêm
    Có kẻ giận hờn quên giấc ngủ
    Buồn hiu tím cả khoảng trời êm

    DA

    VẪN MỘNG
    Thao thức canh trường...cứ mỗi đêm
    Nhớ người xa vắng lại buồn thêm
    Tinh cầu hai nửa...đành dang dở
    Khắc khoải bên lòng giấc mộng êm.

    BXP 11.8.2012


  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #916
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    THẢO DÂN
    ---*---

    Thảo dân cơm muối tương cà
    Vợ chồng sớm tối một nhà có nhau
    Mặn nồng nghĩa cả tình sâu
    Vần thơ lục bát đượm màu yêu thương.

    6/8/2012
    Tuyen45

    VẪN THƯƠNG!

    Có tương, có muống, có cà
    Tình chồng, nghĩa vợ đậm đà bên nhau
    Tóc đen, da nõn... nghĩa sâu
    Trán nhăn, má hóp, bạc đầu...vẫn thương!
    BXP 11.8.2012

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #917
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi BMT
    Sóng ru

    Biển đâu hờn giận điều chi
    Hợp tâm cùng sóng lắm khi giỡn đời
    Tung cao vùng vẫy mãi thôi
    Khúc ca hoàng tráng như lời hát ru.

    BMT, 3-8-2012

    Sóng cuồng


    Sóng cuồng phẫn nộ điều chi
    Để cho biển cả lắm khi giận đời
    Bọt tung trắng xóa nào thôi
    Sao không dừng lại nghe lời hát ru

    Khắc Hiền
    3.8.2012

    HỎI SÓNG
    ---*---

    Sóng hờn biển chẳng vui chi
    Chỉ thương bờ cát nhiều khi khổ đời
    Sóng ơi ! vỗ nhẹ nhàng thôi
    Giống như tay mẹ bống lời hát ru .

    4/8/2012
    Tuyen45

    HIỂU SÓNG

    Bạn ơi! Hỏi sóng làm chi?
    Yêu đời nên sóng vẫn si tình đời
    Cứ hôn bờ cát mãi thôi
    Dạt dào tình đất muôn lời êm ru!

    BXP 11.8.2012

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #918
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.873
    Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts
    BẤT CHỢT

    Tóc điểm sương mờ soi dáng xưa

    Bay vàng cánh hạ gió thu đưa

    Thuyền trăng lặng lẽ neo sào cũ

    Chợt thấy trăm năm bạc trắng mùa

    DA

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  17. #919
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2


    TRÔNG KÌA
    ---*---

    Trông kìa vạt nắng ngang sân
    Nhuộm hồng đôi má tuổi xuân hẹn hò
    Trông kìa trang giấy học trò
    Đôi vần tình tự vương tơ tuổi hồng.

    12/8/2012
    Tuyen45


    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  19. #920
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết


    TIÊN - TIỀN
    ---*---

    Tiên – tiền hai chữ kề liền
    Tiên thì tưởng tượng chẳng phiền đến ai
    Còn tiền thế mạnh biệt tài
    Sai quan bảo chúa một hai vâng lời.

    5/8/2012
    Tuyen45.



    TIÊN - TIỀN
    (Hoạ y đề)

    Bạc tiền đâm toạc giấy liền
    Còn Tiên thanh thản, tranh tiền mặc ai
    Sẵn tiền dốt cũng thành tài
    Bằng kia, cấp nọ...lai rai lắm lời!
    BXP 11.8.2012

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 92/859 ĐầuĐầu ... 42 82 90 91 92 93 94 102 142 192 592 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình