CUỘC ĐỜI QUẨN QUANH
---*---
Đã đi khắp bốn phương trời
Đức Nga Mỹ Nhật cuộc đời quẩn quanh
Ở đâu trái đất cũng lành
Đôi tay khối óc hợp thành danh nhân.
4/8/2012
Tuyen45
CUỘC ĐỜI QUẨN QUANH
---*---
Đã đi khắp bốn phương trời
Đức Nga Mỹ Nhật cuộc đời quẩn quanh
Ở đâu trái đất cũng lành
Đôi tay khối óc hợp thành danh nhân.
4/8/2012
Tuyen45
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
BÂNG KHUÂNG
Vần thơ vẫn nhớ những đêm đêm
Thẫn xác phạc phờ lấn quấn thêm
Khắc khoải năm canh nghe cuốc gọi
Bâng khuâng hoài niệm những duyên êm.
BXP 31.7.2012
GIỌT SẦU
Chờ ai thức trắng mỏi mòn đêm
Phút cạn giây tàn khắc mới thêm
Vẽ bức tường vôi đơn chiếc bóng
Buồn ơi, rớt rụng giọt mềm êm
DA
Đêm muộn
Dịu dàng ngọn cỏ uống hương đêm
Nguyệt khuyết nghiêng mình đổ nhớ thêm
Có phải qua mùa hoa lạt sắc
“Ai” buồn quên phút đã nồng êm
Thanh Thanh Khiết
4.8.2012
|
|
||
Nguyên văn bởi Duyên An
GIỌT SẦU
Chờ ai thức trắng mỏi mòn đêm
Phút cạn giây tàn khắc mới thêm
Vẽ bức tường vôi đơn chiếc bóng
Buồn ơi, rớt rụng giọt mềm êm
DA
VUI TÌNH THI HỮU
Thi thoảng canh trường thức trắng đêmNghĩ tình Thi Hữu lại vui thêmKiên trì luyện tập thân dần khoẻLại tiếp vần thơ cuộc sống êm.
BXP 04.8.2012
XƯA ƠI !
Phượng xưa đỏ nắng sang hè
Trường xưa nón lá nghiêng che tóc dài
Quán xưa chanh đá chờ ai
Hương xưa mực tím thương cài ca dao
Má xưa ráng cánh hồng đào
Tim xưa tình dại lạc vào ngu ngơ
Mộng xưa dâng ngập bến bờ
Đường xưa níu mãi câu thơ êm đềm
DA
THẢO DÂN
---*---
Thảo dân cơm muối tương cà
Vợ chồng sớm tối một nhà có nhau
Mặn nồng nghĩa cả tình sâu
Vần thơ lục bát đượm màu yêu thương.
6/8/2012
Tuyen45
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
TRÁCH
Tại vầng mây phủ bóng trăng đêm
Để cổng vườn ai chợt tối thêm
Có kẻ giận hờn quên giấc ngủ
Buồn hiu tím cả khoảng trời êm
DA
Hải đăng tắt
Tín hiệu soi đường tắt giữa đêm
Biển đời nỗi sợ đã nhân thêm
Con thuyền thơ mộng vô phương hướng
Đã chết lịm chìm một cách êm
Thanh Thanh Khiết
7.8.2012
|
|
||
[COLOR="blue"]TRÁCH
Dà có giận gì mình không ?Sao không thấy DA viết cho mình chữ nào hết vậy